Trong màn mưa lạnh lẽo có một cái bóng đang hấp hối chạy đi về phía KTX thì vấp phải một vật gì đó và té ngã ngữa xuống đất. Mưa một lúc một nhiều và buốt. Những ngọn gió mạnh bạo thổi làm cho các cành cây lắc lư như sắp gẫy. Cậu gượng người dậy và định bước đi thì bỗng quay phắt đầu lại vì thấy dáng người này quen thật sự rất quen, khi cậu quay người Bạch Dương lại thì cậu hoảng hốt không thốt lên lời. Cơ thể của Bạch Dương tái mét lại như không còn sức sông.
- Này..này Bạch Dương cô bị làm sao vậy hã - Sư Tử ấp úng lo sợ.
Không chần chừ, cậu ta bế Bạch Dương lên người và chạy, chạy và cứ chạy. Cậu không hay bist rằng từ phía hành lang lớp khác đã có người vô tình chứng kiến hết tất cả, đau...tan nát...tuyệt vọng là những cảm xúc của con người đó lúc này.
Cậu cố chạy thật nhanh về KTX nữ, không mán tới mọi vật xung quanh. Lúc sau cậu đã đến phòng cảu mấy sao nữ....
Cốc...cốc...cốc, vẫn không nghe tiếng trả lời.
- Trời ơi, mấy cậu mở cửa giùm tớ coi....MỞ CỦA CHO TỚ MAUUUUUUU!!!! - Tiếng hét của Sư làm các sao ở bên trong hết hồn.
- Này Bạch Dương, cậu ra mở cửa dùm tớ được không....ủa đi đâu mất tiêu rồi ? - Cua nói hụt .
- Chắc đi chơi rồi, thôi để tớ ra mở của cho - Mã nhi xưng phong ra mở cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô chính là Sư đang bế Cừu trong vào người.
- Mau dẫn tớ vào phòng của Bạch Dương nhanh lên - Sư hối thúc Mã.
- Ừ, đi theo tớ - Mã cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Này Sư, cậu ấy bị gì vậy - Cua thắc mắc.
- Tớ cũng không biết, nhưng lúc đó tớ tớ đang chạy về phòng thì vấp phải Bạch Dương, nên tớ không bết phải làm sao nên bế cậu ấy về đây - Sư vừa kể vừa nhẹ nhàng đặt Bạch Dương xuống giường.
- Cậu ấy bị sốt rồi, mau nấu nước nóng đi - Xữ rờ vào chán Bạch Dương.
- Được rồi cậu mau về phòng của mình đi, Bạch Dương ở đây để bọn mình lo là được rồi - Ngư nhi cười nhẹ.
- Uk, cũng được vậy tớ về khụ khụ khụ.... - Do dầm mưa nên Sư bị bệnh lun.
- Tớ đi lấy thuốc còn các cậu mau thay đồ cho Cừu đi - Bình nhi nhanh nhẹn đi ra ngoài phòng khách.
Sáng hôm sau
- Cậu ấy hạ sốt rồi nhưng không đi học được đâu - Xữ ngồi xuống đặt tay lên chán Cừu.
- Thôi bọn mình đi học đi để Cừu nghĩ ngơi, tớ cũng đã nấu cháu cho cậu ấy rồi, có gì lúc nào tỉnh thì cậu ấy ăn - Cua đến bên Xữ .
- Cả lớp NGHIÊM !!! - Xữ dõng dạt hô.
- Chào các em, chúng ta ổn định lại chỗ ngồi đi rồi cô sẽ thông báo cho lớp một tin vui - Cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
- Có phải trường cho cả lớp nghĩ không cô - Nhân Mã ham chơi ham vui nói.
- Ngồi xuống đi cô nương, nghe cô nói kìa - Kim Ngưu vội kéo áo Nhân Mã xuống.
- Đồ dê xòm, buôn ra mau - Nhan Mã hất tay Kim Ngưu ra.
- Hai cậu thôi đi, nghe cô nói kìa. - Ma Kết tỏ vẻ bực tức
- Trường của ta sẽ tổ chức một buổi party chào mừng học sinh mới của trường vào chủ nhật tuần này nên các em có thể bắt cặp trong lớp mình hoặc lớp khác để đi buổi party .- Cô Xà Phu bước lên bục giảng.
- Dạ vâng - Cả lớp đồng thanh.
- À mà hôm nay lớp mình có vắng ai không - Cô cười nhẹ.
- Dạ vắng bạn Bạch Dương và Sư Tử ạ -Xữ Nữ nghiêm mặt nói.
- Ừ, cô biết rồi, chừng nào học xong các em nhớ thông báo lại cho hai bạn nghe nha - Cô bước xuống lớp .
Reng....reng...renggggggggggggggg.
- Thôi, chào các em cô đi.
- Dạ thưa cô .
END CHAP 4 .