Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hội đồng ABYS special chap I

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hội đồng ABYS special chap I Empty
Bài gửiTiêu đề: Hội đồng ABYS special chap I   Hội đồng ABYS special chap I Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 5:05 pm

Hội đồng ABYS special chap I




Tác giả: Icetrangoc97


Lời t/g: Vâng, chap này là do người khác viết, nàng tina uke êu của ta=)) tặng riêng cp Yết-Kết.


Sau khi được Đệ Tam cứu giúp , Nhân Mã nhận lời Đệ Tam vào Hội Đồng ABYS huấn luyện . Đang trên đường đi về thì lúc đó tại Hội Đồng …….


☻Hội Đồng ABYS – Khu vực IT☺


_Yaaaaaa ~ đồ con Bọ cạp chết bầm !!! Mau trả kính lại đây !!! Oái ! _ Ma Kết vừa chạy vừa hét , chửi rủa tên Bọ cạp đáng chết … nhưng có điều mắt cậu hay nói cách khác là kính của cậu đã bị tên kia giựt mất nên bây giờ cậu chả khác nào 1 tên mù chạy loạng choạng rồi vấp chân mà té 1 cái rõ kêu và xụi ngay tại chỗ .


_Fufu ~ Không đâu baby ~ Ta phải thanh lý cái kính xấu xí này không thể để nó làm tổn hại nhan sắc của cậu được ~ fufufu ~ _ Hắn chạy 1 cách thản nhiên , miệng thì giở giọng giểu cợt người con trai kia … và ….


Rầm!


Hắn quay đầu lại và thấy 1 đứa con nít “to xác” đang nằm ôm mặt đất .


_Ấy chết! Tiểu Kết ! _ Hắn vội chạy lại chỗ Ma Kết _Có sao không? Cứ như con nít ấy khục khục khục. _ còn miệng thì vẫn ko ngừng trêu đùa .




Ma Kết vẫn nằm lì ở đó ko chịu dậy …. vì …..


_Tiểu Kết ah~ ko sao thiệt chứ , đừng làm tôi sợ chứ! _ miệng thì nói quan tâm mà mặt thì gian tà hết mức _ Cần tôi bế cậu vào phòng ko nhỉ khục khục _ hắn nở 1 nụ cười xảo huyệt , rồi cuối người xuống đưa 2 tay định nâng cậu lên thì ….


Bụp


Ma Kết bất ngờ bật dậy dùng 1 tay nắm chặt lấy tay Thiên Yết kéo hắn xuống làm hắn ko kịp trở tay và ngã nhoài xuống đất . Ma Kết nhoài người lên Thiên Yết, như 1 xác chết sống mò đến con mồi của mình , 1 tay cậu vẫn chặt lấy hắn, còn tay kia mò mẫn khắp người hắn để ……. tìm kính.


_ Khục khục khục ! cậu đang làm trò gì thế khục khục khục đừng thọt vào .... khục khục khục _ ai ngờ Ma Kết lại sờ trúng chỗ nhạy cảm của Thiên Yết , làm hắn dù ko muốn cười mà vẫn phải cười như điên.


_ IM ĐI ! Kính của ta đâu !!! Mau đưa đây !!! _ cậu gắt lên


_ khục khục .. còn lâu khục khục…nhìn cậu ko đeo kính đẹp hơn nhiều khục khục khục _ dù đau đớn hắn vẫn cố nói (tên này quả rất lì)


_ MAU ĐƯA ĐÂY !!! _ cậu hét lên , dường như sự tức giận của cậu đã lên đỉnh điểm.


Mà tên Thiên Yết này mặt dày có hạng (đến Đệ Tam đã cố xẻo,chém,gọt,… cỡ mấy thì cũng ko làm mặt hắn mỏng bớt lại ) hắn cố đưa tay cầm kính ra xa tầm với của Ma Kết , làm cậu quều quào khắp nơi cũng ko lấy được kính .


Nhưng ….. thật may mắn thay cho Ma Kết và xui xẻo thay cho Thiên Yết , 1 người con trai ko biết từ đâu xuất hiện , giựt phắt cái kính từ tay Thiên Yết.


_ Kính của cậu đây, Ma Kết _.1 giọng nói cực kì nhẹ nhàng , thanh thoát, khiến 2 người kia ko cần nhìn cũng biết đó là ai .


_Đệ Nhị ! _ 2 người con trai đang nằm dưới đất cùng đồng thanh .
_ Này! Ngài định làm gì thế ! Đừng có đưa kính cho …. _ Thiên Yết chưa nói hết câu thì đã thấy cảnh Đệ Nhị hồn nhiên mỉm cười đưa kính cho Ma Kết . Theo phản xạ hay bản năng sống còn của Thiên Yết , hắn lập tức vùng người định chộp lại cái kính … nhưng …. Ma Kết đã nhanh tay lấy kịp và … đeo kính vào . Thế là hết . Thiên Yết xem như sắp về với cát bụi. Amen


Bất ngờ 1 giọng nam trầm vang lên.


_Ồh hô ! có chuyện gì vui thế vậy Shirou-kun~.


_ Oái! _ Đệ Nhị giật bắn khi thấy 1 con quái vật to cao được gọi là Đệ Nhất đứng lù lù sau lưng mình.


_ Xin cậu đừng làm trò hù người đó nữa ! Đau tim lắm biết ko . Mà cậu tới đây làm gì? - Đệ Nhị nhíu mày hỏi còn tim thì đập mạnh thình thịch (why?)


Nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu , môi thì chu lên , lông mày khẽ nhíu lại của Đệ Nhị (ko cố ý nha~) khiến Đệ Nhất và những người trong bán kính có thể nhìn rõ khuôn mặt này đều có cùng 1 suy nghĩ .“Dễ thương quá đi ah~”… và sau đó tất cả những người vừa nhìn thấy sẽ bị thổ huyết tập thể . Tất nhiên Đệ Nhất cũng ko phải là ngoại lệ nhưng may mà ngài kịp thời dùng tay bóp mũi lại chặn lực lượng máu sắp phun trào còn tay kia thì vỗ ngực bộp bộp.


_ Sao thế ? - Đệ Nhị hơi lo lắng trước hành động bất thường của Đệ Nhất. Ngài chạy lại đặt tay lên vai Đệ Nhất vuốt nhẹ.


_Khụ! (sặc máu tập 2) - Đệ Nhất lấy tay chùi vệt máu vừa mới chảy từ miệng xuống , rồi dơ tay lắc lắc tỏ vẻ ko sao và lấy lại phong độ pervert hằng ngày của mình nói tiếp .


_Có chuyện vui mà ko đến coi thì uổng chứ sao - Đệ Nhất nói với 1 chất giọng ranh mãnh , chêm cả nụ cười ma quái làm Đệ Nhị lạnh cả người.


Rồi mắt Đệ Nhất bỗng sáng lên như Hổ gặp mồi.


_Ah! Ta nghe Đệ Tam mới đem 1 nhóc về , tên là Nhân Mã hay gì đó - nụ cười trên môi ngài càng giản ra 1 cách gian tà rồi vuốt cằm tưởng tượng “Ko biết cậu nhóc đó thế nào nhỉ? Nghe Quốc Huy quảng cáo là cute dữ lắm,fufufu”.


_Hừm! Tội nghiệp thằng nhóc đó , gặp trúng tên quái đảng Đệ Tam đó ! - sau 1 hồi im lặng Thiên Yết mới mở lời , hắn thở dài rồi ngao ngán nhìn bộ mặt lạnh tanh nhưng vẫn cp1 vẻ cực phởn của Đệ Nhất từ nãy giờ.


Đệ Nhất ngừng suy nghĩ rồi lại cười gian nhìn Thiên Yết.


_Lo cho mình cậu đi,Thiên Yết, fufufu~


_Hửm? Lo cái g….gì…cơ…. - Thiên Yết ném cho người con trai tóc vàng kia 1 cái nhìn khinh khỉnh thì…..hắn cảm thấy cái jì đó lạnh lạnh đằng sau lưng . Quay đầu lại , 1 luồng sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ người con trai tóc đen đeo kính.




Sau khi hồi phục thể lực, Ma Kết đẩy gọng kính lên và nhìn Thiên Yết bằng con mắt hình viên đạn tóe lửa .


_Tới giờ chầu của ngươi rồi!Thiên Yết! - giọng nói trầm mà lạnh băng của Ma Kết chả khác gì lời chào của Tử thần , làm người Thiên Yết túa mồ hôi ra như nước. Còn 2 vị kia thì chỉ nuốt 1 cái ực và thầm cầu nguyện cho Thiên Yết chết thanh thản, Đệ Nhị bắt đầu lục quyển kinh thánh.


Thiên Yết vốn là kẻ có ý chí sinh tồn cao nên khi nghe thấy vậy liền dùng kế thứ 36, chạy thoát thân vs tốc độ 1000km/1khắc (điêu đấy ).


Ma Kết biết thế nào hắn cũng làm vậy nên cậu cũng lập tức đuổi theo. Còn 2 quý ngài kia cũng hùa theo chạy , Đệ Nhất còn rút luôn con Iphone 4 ra ghi lại hình ảnh đó. Đệ Nhị cầm theo bịch bắp rang.


~~~~~oOo~~~~~


Biết sức mình chạy không lại tên bọ cạp này, cậu liền dùng phép thuật phóng 1 sợi dây thừng trắng định quấn chân cái tên đang chạy trước kia ….


Xoẹt!


Thiên Yết đã nhanh tay hơn , hắn rút con dao găm chém đứt sợi dây không thương tiếc rồi chạy tiếp. Hắn quay đầu lại trêu chọc người con trai đang cố chạy đằng sau.


_Dùng phép thuật là không fair- play nhá Kết khục khục _ hắn cười thích thú khi thấy bộ dạng bất lực của Ma Kết .”Đáng yêu thật khục khục”


Ma Kết vẫn cố gắng đuổi theo Thiên Yết nhưng vẫn không bắt được hắn, dù gì thể lực của cậu cũng không bằng tên Thiên Yết vì ngày nào cậu cắm đầu vô máy tính có hoạt động tí nào đâu.


“_Hừ chết tiệt! tên Thiên yết chạy nhanh quá ! Kiểu này phải đi tập thể dục mỗi buổi sáng rồi ! À mà mình làm có thời gian mà tập , còn cả đống công việc cần phải giải quyết , làm từ sáng đến chiều có nghỉ được lúc nào đâu , lâu lâu lại bị tên chết bầm này làm phiền nữa chứ ! Tức quá đi mất !!!” cậu lắc đầu lia lịa xua đi mí cái suy nghĩ vớ vẩn đó , việc bây giờ cậu cần làm là bắt tên Thiên Yết ,“xử” đẹp hắn . Rồi cậu giơ tay lên định dùng phép bắt hắn lại.


_Oya~ Ở đây cấm dùng phép thuật bừa bãi à nha khục khục! Quên rồi hả Dê connn~ _ hắn cố tình kéo dài chữ “Dê con” hòng chọc tức cậu.


Chết tiệt ! Hắn dám gọi cậu bằng cái biệt danh đáng xấu hổ đó, cậu sẽ phanh thay hắn ra! Máu Ma Kết sôi sùng sục lên ,bây giờ cậu chả khác gì 1 con Dê điên sẵn sàng húc chết bất cứ ai khiến cậu ngức mắt .Cậu hội tụ 1 lượng phép ở tay phải và sẵn sàng “tặng” hắn 1 chưởng đủ liệt cả đời trai trẻ. Nhưng rồi cậu sựt nhớ ra rằng không được dùng phép thuật bừa bãi trong Hội Đồng . Cậu rút tay lại và tiếp tục sự nghiệp rượt đuổi hắn.


Cuộc rượt đuổi diễn ra khắp mọi nơi trong Hội Đồng và điểm dừng chân cuối cùng là tại Đại Sảnh – nơi dùng để tiếp khách.


Thiên Yết chạy tới gần cánh cửa và chuẩn bị mở ….


CỐP !


Chỉ cần nghe tiếng động thôi thì cũng biết người “vinh dự” được nhận cái đập “huy hoàng” đó sẽ …. nếu nặng thì được 1 vé miễn phí lên thiên đàng gặp ông bà tổ tiên còn nhẹ thì chỉ vỡ sọ rồi được đặt cách vào viện tâm thần.


Vậy ai là người có “vinh hạnh ấy” ? Xin thưa đó chính là quý ngài Thiên Yết aka Bọ cạp của chúng ta, xin cho ngài 1 tràng phó tay (t/g: *hăng hái vỗ tay bốp bốp*)


Người bên kia cánh cửa aka thủ phạm gây ra tai nạn đẫm máu hồi nãy, rồi kẻ đó đẩy cửa ra thật mạnh để xem “thành quả” vừa rồi của mình .Cánh cửa mở ra. Một cậu nhóc thiếu niên khoảng chừng 16-17t bước vào, trên người vận 1 bộ quân phục màu nâu đất bên ngực áo cài huy hiệu hoa sen diều hâu được lồng cách điệu vào một chữ S, và tất nhiên trong Hội Đồng này chỉ có 1 người như thế, không ai khác chính là ngài Đệ Tam bá đạo, tới Hội đồng mà ngài vẫn còn đội cái nón lá và đằng sau ngài còn 1 người nữa ….


Chứng kiến “tác phẩm” của mình , Đệ Tam không nhịn nổi đành thả gas và cười như điên.


_AHAHAHAHAHAHAHA ! Sao thế Thiên Yết AHAHAHAHAHAHA chạy chơi đã rồi nằm lăn ra té hả AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAA !!! _ Đệ Tam làm 1 tràn cười dã man con ngan , sỉ nhục kẻ đang nằm sống soài dưới sàn ,làm hắn tức phọt máu, ức chế đến độ muốn bay lên oánh chết cái tên đã gây họa mà còn cố chọc chửi người ta.


Sau 1 hồi lăn lôn , vật vã trên sàn , cười như tên điên thì Đệ Tam mới đứng dậy chỉnh lại tác phong vốn đã không có của mình, nghiêm giọng nói.


_E hèm! Không đùa nữa! Hôm nay ta đem 1 cậu nhóc về giới thiệu với mọi người trong Hội Đồng đây.


Thiên yết vẫn nằm yên, miệng thì lầm bầm chửi rủa ai đó. Khi nghe Đệ Tam nói về cậu nhóc mới đến, hắn ngẩng đầu lên nhìn Đệ Tam cười khẩy.


_Àh àh~ Thằng nhóc đáng thương ấy hả? thật may mắn khi gặp trúng quý ngài Đệ Tam nhỉ, mà tên nó là Ngựa Ngựa gì gì đó phải không ta khục khục khục… _ Thiên yết không ngừng xỉa xói Đệ Tam và cậu nhóc kia. Còn Đệ Tam giả lơ coi như mình không nghe thấy gì, rồi nói vu vơ làm Thiên Yết phải đứng họng.


_Sao tội nghiệp con Bọ cạp quá ah~ vừa đáng thương vừa đáng xấu hổ bla bla bla…. _ rồi huýt sáo , mặt nai hết mức .


Tức quá rồi! Thiên Yết vùng dậy dù cơn đau làm hắn hơi khó chịu nhưng hắn quyết phải đập chết tên này!


Chuẩn bị xông lên đánh Đệ Tam thì….người nãy giờ núp sau cánh cửa bất ngờ bước ra và …..


Đằng sau cánh cửa , 1 bóng người từ từ bước ra và lộ ra 1 hình hài nhỏ nhắn, 1 cô gái xinh xắn với mái tóc dài vàng sậm , trông cô như 1 nhân vật bước ra từ những câu chuyện thần thoại, khuôn mặt thanh tú pha chút hoang dã, đôi mắt xanh ngọc quyến rũ đầy mê hoặc đã khiến biết bao nhiêu chàng trai , các cô gái khác đều phải nhập viện vì mất máu quá nhiều.


Và trong số những nạn nhân của cô nàng này có quý ngài Thiên Yết của chúng ta. Thiên Yết không ngừng nhìn cô gái 1 cách đắm đuối, từ khóe miệng nhiễu những giọt nước miếng thèm thuồng , từng giọt rơi xuống tạo thành 1 vũng nước lớn dưới sàn.


Dạo này Đệ Tam có vẻ muốn ăn đập nhiều hơn bình thường, luôn chọc chửi vào những đoạn gây cấn và ở đây là cảnh “lãng mệnh” giữa cô gái và Thiên Yết trong tưởng bở của hắn. Thế là Đệ Tam lại 1 lần nữa lập lại lịch sử, cười như điên nhưng lần này cấp độ nhân lên n lần.


_AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAA!!! Mang Nhân Mã về là có chuyện vui để coi mà !!! AHAHAHAHAHAHA … khụ khụ AHAHAHAHAAAA!!! Nhân Mã làm tốt lắm! AHAHAHAHAHAHAAAAAA …khụ khụ.. !!!! _ vừa cười vừa ho sặc sụa, tay thì vỗ vai người cô gái kia kêu bốp bốp ….. à không là Nhân Mã chứ.


Hôm nay là quái gì mà Thiên Yết từ sáng đến giờ toàn gặp chuyện xui (t/g: tự ngươi chuốc lấy ah~) hay do hắn ra ngoài mà quên xem ngày , hay là thứ 6 ngày 13 , không không hôm nay là Chủ Nhật cơ mà….axx biết vậy hắn ôm Dê con (thú bông) ngủ ở nhà quách cho rồi….Ahhhh ông trời thật bất công ahhhhhh……


Ngoài mặt thì đờ ơ đơ huyền đờ , bên trong toàn những suy nghĩ tiêu cực nhứ muốn nổ banh ra luôn vậy. Nhưng như thế vẫn chưa kết thúc …. vẫn còn 1 người nữa , người mà ai cũng biết mà ai …..


Trong khi Thiên yết đang hóa đá , một bóng đen lù lù bước tới và ….


Bép!


Một cú tát kinh hồn làm đầu Thiên Yết vẹo đi 180 độ. Hắn bừng tỉnh , quay đầu lại , tỏa sát khí , xem thằng nào muốn chết nữa và rồi …. Thay vì ném cho người kia cái nhìn “Ông đây muốn giết người!” thì lại là đôi mắt cún con long lanh nhìn người đó và tất nhiên người đó chỉ có thể là Ma Kết! Đúng! Ma Kết là thiên thần tuyệt đẹp mà Chúa Trời đã ban tặng cho hắn. Nhưng hắn quên rằng Ma Kết của hắn lúc này không còn là thiên thần nữa mà là 1 ác quỷ chuẩn bị đưa hắn xuống địa ngục ngay lúc này.


_Chịu nạp mạng rồi hả_ Ma Kết nhếch mép, chắc đây lần cuối hắn nhìn thấy cậu cười quá!


Không gì thêm, cậu nắm lấy tai hắn rồi kéo đi “xử”. Hắn không chống cự , cũng không phản kháng , mặc cho cậu lôi đi. Hắn mệt lắm rồi. Nhưng không hiểu sao đầu hằn lại nghoảnh lại nhìn người con trai tên Nhân Mã kia . “Trước khi chết cũng được ngắm nhìn mỹ nhân, quả không tệ.”.Hắn giơ tay lên hướng về phía Nhân Mã và bật ngón cái lên tỏ vẻ mãn nguyện, nước miệng lại tiếp tục chảy.


Ma Kết thầm nghĩ “Ngoan ngoãn chịu bắt rồi sao? Cứ kì lạ sao ấy….như vậy cũng đỡ tốn sức.Khỏe!”. Tuy nghĩ vậy nhưng cậu cảm thấy hơi bức rứt 1 chút, tại sao vậy nhỉ? Cậu dừng lại. Định xem hắn thế nào mà hiền đột xuất thế thì …… thất ngay cái mặt nhỏ dãi thèm thuồng, biến thái hết cơ nhìn người con trai tóc vàng sậm đứng gần Đệ Tam. Cái … cái quái gì thế này! Trước mặt cậu mà hắn lại…lại…..Thật là tức chết đi mà! Cậu liếc xéo hắn một cái rồi thằng tay đạp hắn không thương tiếc xuống nền nhà.


Đây là lần thứ 3 trong ngày hắn ôm hôn sàn nhà trong cái Hội Đồng này rồi và cũng là 3 lần bẽ mặt trước mọi người. Hắn ngơ ngác nhìn, tự hỏi hôm nay mình đã làm gì nên tội. Hắn nhìn cậu 1 cách ngây thơ, định hỏi tại sao cậu bất ngờ đạp hắn xuống mà không “vô phòng rồi xử” à? (cái này TY nghĩ nha~) . Chưa kịp mở miệng nói thì … Hự *phụt máu* …. Thiên Yết đã thật sự thăng sau cú đạp trời giáng mà Ma Kết tặng.


Ma Kết rút điện thoại ra bấm lia lịa và ngay lập tức 1 tràn tiếng còi xe cấp cứu kêu âm ỉ, 2 vị bác sĩ từ trong xe bước ra (vẫn ở trong Đại Sảnh đấy) tuy mặt đã bịt kín bằng khẩu trang nhưng nhìn thoáng qua cũng biết đó là Bảo Bình và Xà Phu. Hai thầy trò khiêng cái xác lên xe rồi chuẩn bị chạy thì Ma Kết kéo ông thầy lại (Bảo Bình) thì thầm


_Chăm sóc cẩn thận_ 1 câu nói nhẹ nhàng nhưng uy lực của nó đủ khiến người nghe phải túa mồ hôi hột. Bảo Bình gật đầu lia lịa, lấy khăn tay ra mau mồ hôi, rồi cùng đệ tử của mình phóng xe đưa cái xác đi mất.


~~~~~oOo~~~~~


Còn 2 kẻ nhiều chuyện – Đệ Nhất và Đệ Nhị cuối cùng cũng theo kịp và chạy tới Đại Sảnh với tình trạng 1 sắp mất 1 vẫn còn. Đệ Nhất thở không ra hơi vì phải cõng Đệ Nhi trên lưng, còn Đệ Nhị thì ngồi an tọa trên lưng Đệ Nhất, mặt tỏ vẻ thích thú, trên tay cầm bịch bắp rang bơ. Nguyên nhân là gì thì rất dài dòng, nói sơ qua là do Đệ Nhất cao hứng đuổi theo cặp Yết Kết, quơ tay loạn xạ (tự tưởng tượng nhá) rồi trúng ngay bịch bắp rang bơ của Đệ Nhị - cũng đang chạy theo sau. Đang ăn ngon mà bị phá ai mà không tức, thế là Đệ Nhị làm ầm lên, khóc lóc, giãy giũa làm Đệ Nhất hoảng quá, liền gọi điện bảo Edwar mua ngay cho ngài 1 bịch bắp rang bơ. 5 phút sau, hàng được giao tận nơi. Nhưng Đệ Nhị vẫn không nguôi giận, chỉ chỉ xuống chân mình. Đệ Nhất càng hoảng
“Trời ơi nếu cõng thì càng chậm nữa , mà mình không thể bỏ Shirou được ahhh”. Sau 1 hồi vò đầu bức tai, Đệ Nhất quyết định cõng Đệ Nhi, thấy vậy Đệ Nhị liền nhảy lên lưng Đệ Nhất, cười mãn nguyện, trái với Đệ Nhị, mặt Đệ Nhất đầy hắc tuyến, hì hục chạy, trong lòng cứ hét “Chậm mất ròi ahhhhhhh “. Và đó cũng là lí do 2 vị thống lĩnh của chúng ta đến trễ.


Đệ Nhất nhẹ nhàng thả Đệ Nhị xuống, rồi xoa bóp phần vai ê ẩm của mình. Ngài nhìn xung quanh thì thấy Ma Kết , Đệ Tam … không còn ai cả“what! tên khỉ này làm gì ở đây?” Đệ Nhất nhíu mày nhìn Đệ Tam rồi ngó nhìn xung quanh tìm nhân vật chính nhưng không thấy nhân vật chính aka Thiên Yết đâu hết…..vậy là hết phim hay…..Đệ Nhất đau khổ khóc thầm trong lòng.


Đệ Nhất vẫn đang trong trạng thái tự kỉ ngầm. Sực nhớ ra, ngài nhìn chằm chằm vào con khỉ đang giả vờ ngây thơ, huýt sáo làm lơ (Đệ Tam) . Đệ Tam … Đệ Tam …. Con khỉ …. Đúng rồi , thằng nhóc mới đến …..


_Ah!..._ Đệ Nhất chưa kịp nói gì thì người con trai núp sau cánh cửa, Nhân Mã lại bất ngờ bước vào. Vẫn là khuôn mặt baby ấy , vẫn là đôi mắt ấy và thế là ……. Chỉ sau 1 buổi sáng mà Nhân Mã đã có thêm 2 fanboy, người thứ nhất là “xác chết” Thiên Yết và người thứ 2 là ngài Đệ Nhất “trùm sò” (học theo Đệ Tam ).


Phụt!


Thứ chất lỏng màu đỏ bắn tóe tung từ mũi ngài Đệ Nhất – cái thứ mà ngài đã cố ném lại từ hồi nãy và bây giờ chúng đã được phóng thích, tự do bay lượn, văng tứ tung. Rồi từ từ cả thân người ngài như muốn đổ sập xuống trước vẻ đẹp kiều mỹ của cậu thiếu niên tóc vàng sậm ấy.


_SHINJI !!! _ Đệ Nhị hét lên , ném cả bịch bắp đang ăn dở xuống đất, rút khăn tay vội chạy lại đỡ Đệ Nhất. Nhìn thấy khuôn mặt tèm lem máu me của Đệ Nhất càng làm ngài hoảng hơn. Rút điện thoại từ trong túi quần, tay run run bấm số. _ BẢO BÌNH! MAU ĐẾN ĐÂY!_ ngài hét vào cái điện thoại , làm cho người ở đầu dây bên kia ném nữa là goodbye luôn cái lỗ tai.


Thế là thầy trò Bảo Bình, Xà Phu lại 1 phen vất vả thân chinh đến Đại Sảnh để rước Đệ Nhất vào viện.


Còn kẻ chứng kiến hết cả câu chuyện đang nằm vật vả dưới đất mà cười, ai ai nhìn vào chắc sẽ không nhận ra kẻ đó chính là ngài Đệ Tam lừng lẫy đây. Và rồi ngài ấy cũng được đặc cách lên xe cùng Đệ Nhất nhưng khác viện, ngài Đệ Nhất vào bệnh viện ABYS nằm cùng phòng với Thiên Yết, còn ngài Đệ Tam thì đưa vào bệnh viện …. tâm thần.


Trên chiếc cấp cứu, đầy đủ tiếng động hỗn tạp đến chói tai, nào là tiếng động cơ, tiếng còi xe kêu inh ỏi, tiếng khóc lóc của Đệ Nhị, tiếng cười điên dại của Đệ Tam,… và cho đến khi những tiếng động đó dần dần biến mất. Người con trai tên Nhân Mã nãy giờ luôn im lặng lại nằm vật vã dưới sàn, làm 1 tràn cười sảng khoái cứ như cậu đã nén nó từ lâu lắm rồi.


_Này cậu, có bị làm sao không?? – Một giọng nói vang lên làm Mã giật bắn cả người vì bộ dạng lúc này của cậu chẳng khác gì một tên điên, quay đầu ái ngại nhìn nơi phát ra tiếng nói.


2 người con trai, đều còn rất trẻ, một người mặc áo thụng của thẩm phán, trên ngực áo mang huy hiệu chiếc cân công lý, tay phải ôm một cuốn sách dày cộp, tay trái còn cầm cả 1 cây búa gỗ nhỏ (-=A=-). Mái tóc đỏ, môi mỏng, gương mặt lãng tử, mắt hổ phách thu hút.


Người còn lại cũng không kém, mặt cực sát gái, môi nhếch mép cười nhẹ, thi thoảng lại liếc mắt đưa tình với mấy cô người hầu trong sảnh. Bộ hanbok xanh biển truyền thống, mái tóc vuốt gel ngược lên gọn gàng trong chiếc mũ rộng vành, thời bây giờ mà kiếm được những người như vậy thật rất hiếm.


_Trông cậu khá lạ, người mới ah? Tên cậu là gì? – Cậu tóc đỏ lên tiếng hỏi còn người bên cạnh lại nhìn Nhân Mã chăm chăm, mắt sáng rực lên như cọp đói thấy mồi.


_Đó là Nhân Mã, thành viên mới của đội ta Đệ Tam mới đưa về, Song Tử, cậu thôi nhìn người ta như vậy đi, tôi còn nổi da gà đây! – Từ xa lại một người con trai khác tiến lại, tóc tím thắt nhẹ, mắt phải đeo kính đen, tay còn cầm một bàn tính gảy, vừa gảy vừa nói.


_Hahaha, ra là lính mới, chào cậu, tôi là Thiên Bình, thẩm phán ở đây, cái tên háo sắc này là Song Tử luật sư, còn cậu kia là Kim Ngưu là thủ quỹ của Hội đồng. Chúng tôi sẽ là đồng đội của cậu. Mà lúc nãy cậu thấy kịch hết rồi hả?? – Thiên Bình đưa tay ra cho Nhân Mã bắt và nhắc chuyện lúc nãy.


Nhắc lại chuyện lúc nãy, khi Thiên Yết tông vào cửa cho đến lúc chuyến xe cấp cứu cuối cùng, Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Tử đều chứng kiến hết, giờ nhắc lại cả bốn người đều không nhịn được, lại ôm bụng cười lăn bò càng dưới đất.


Ngay hôm đó Nhân Mã được đưa về nhà chính Zodiacs.Đó là kết thúc cho 1 câu chuyện dở khóc dở cười…và…lại bắt đầu cho 1 câu chuyện khác.




 
 

Hội đồng ABYS special chap I

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hội đồng ABYS special chap IIa
» Hội đồng ABYS chap IIb
» Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4
» Hội đồng ABYS chap 5,6,7,8
» Hội đồng ABYS chap 9
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: Hội đồng ABYS-