Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
demi.spark
Học sinh nhà Lửa
demi.spark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 08/08/1995
Join date : 12/07/2013
Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1   Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1 Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 10:44 pm

Nhân vật:
Nữ : Song Ngư, Sư Tử, Bảo Bình, Bạch Dương, Thiên Bình, Song Tử
Nam : Thiên Yết, Ma Kết, Kim Ngưu, Nhân Mã, Cự Giải, Xử Nữ

Giới thiệu:
Ái tình nhân gian khiến con người đau khổ quỵ lụy
Ái tình là sức mạnh khiến con người dũng cảm vượt qua hết cả những thứ khó khăn không tưởng
Nhưng ái tình cũng khiến con người trở nên tàn nhẫn thâm độc hơn
Yêu và hận liệu con người có thể tỉnh táo để nhận ra đâu thực sự là thứ mình cần ?

Chương 1
Trường đại học Hoàng Đạo buổi sáng hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn mọi ngày.
Khoa Luật lầu 2 phòng 22
Một đôi nam nữ đang đứng trò chuyện. nam nhân cao ráo, điển trai , là mẫu thư sinh thường thấy còn nữ nhân nhỏ nhắn đáng yêu với đôi mắt to tròn lóng lánh như chứa nước thoạt nhìn khiến người ta muốn mở lòng mình ra che chở cô
-sao hôm nay lại chạy tới đây ? chẳng phải hạn giờ ăn trưa sao ?-nam nhân vừa vuốt tóc nữ nhân bên cạnh vừa hỏi
-người ta là do nhớ mới chạy tới đây tìm ! không thích thì từ nay về sau không đến nữa !-nữ nhân giọng không vui trả lời
-không phải là không thích chỉ hơi bất ngờ. sao vậy ? giận rồi sao-cánh tay vòng qua eo nhỏ của nữ nhân ôm chặt
-ai thèm giận chứ-nữ nhân quay mặt không nhìn người đối diện nhưng trên môi anh đào đã nở nụ cười xinh đẹp
Bầu không khí vô cùng lãng mạn bị phá vỡ bởi tiếng kêu……lãng xẹt của ai đó :
-trời ơi …tránh đường….tránh đường mau…Song Ngư ơi cứu tớ với !!!
Nữ nhân tên Song Ngư quay lại nhíu mày : là Sư Tử sao ?
-cứu tớ…cứu chúng ta…nhanh lên Ngư ơi-Sư Tử vừa thở vừa nói
-cứu ? cứu ai ? Cậu lại gây sự với ai à Sư Tử ?-Song Ngư khó hiểu hỏi
-đi theo tớ rồi sẽ rõ. Xử Nữ cho tớ mượn cậu ấy chút nhé !-nói rồi không đợi câu trả lời Sư Tử đã lôi Song Ngư chạy như bay đi mất để lại Xử Nữ vẫn đang còn chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra
Vườn trường :
-cậu kéo tớ chạy như vậy chỉ để đến vườn trường thôi sao ?-Song Ngư hơi tức giận
Mà cũng phải thôi kéo người ta chạy hụt hơi lại không nói rõ ràng rốt cục lại kéo đến vườn trường không giận thì là chuyện lạ đó. Sau một hồi giải thích Sư Tử cũng khiến Song Ngư hiểu ra vấn đề : thì ra cô nàng đã quên tưới nước cho cây hoa mà nhóm cô và Song Ngư chọ làm bài thực tế nên bây giờ cây hoa xinh đẹp ngày nào chỉ còn lại vài cánh hoa héo tàn
-xin lỗi mà Ngư tớ không cố ý đâu, tớ quên thật mà mai là hạn nộp bài rồi cậu nghĩ cấch gì đi không là chúng ta chết chắc đó-Sư Tử nhìn Song Ngư với vẻ tội nghiệp
Cuối cùng sau một hồi năn nỉ ỉ ôi Song Ngư cũng mủi lòng hi sinh cây hoa ở nhà mình làm bài thực tế cho nhóm khiến Sử Tử mừng như được vàng ôm Song Ngư hôn lia lịa
Cả 2 vui vẻ rời vườn trường lên lớp, Song Ngư vừa đi vừa nhắn tin còn Sư Tử vừa lùi trước mặt Song Ngư vừa huyên thuyên đủ chuyện khiến cô nhức cả đầu
-Sư Tử cẩn ……
*ẦM*
Chưa kịp cảnh báo cô bạn thân Song Ngư đã thấy cô nàng đâm sầm vào 1 anh chàng đang đi tới ôm chồng sách cao như núi
-xin lỗi tôi không cố ý xin lỗi anh để tôi giúp cho-Sư Tử vừa luống cuống xin lỗi vừa ngồi dậy định nhặt sách giúp anh ta
-không cần cô tránh qua một bên nhờ cô chỉ có nước hỏng việc-anh chàng lạnh lùng trách Sư Tử khiên lòng tự trọng cô nàng dâng lên
-nè tôi đâu cố ý dù gì tôi cũng xin lỗi rồi có cần nói như thế không ? dù tôi có lỗi thì cũng không có nghĩa tôi sẽ chấp nhận nghe anh nói xỏ đâu
Để mặc Sư Tử oang oang la lối anh chàng nhặt sách lên liếc cô một cái rồi nhếch mép đi thẳng
Sư Tử cứng họng lắp bắp mãi không nói được.Song Ngư chỉ còn cách lôi cô về lớp nếu không chắc cô nàng cũng đứng tới sáng mai mất.
~~~~~
*RẦM*
Vừa về tới lớp Sư Tử đã đập tay xuống bàn khiến mọi người nhìn cô khó chịu nhưng cũng đành im lặng không dám ho he với cô
-Ngư này nó bị gì vậy ?-cô gái tóc nâu trông khá đáng yêu vừa chỉ Sư Tử vừa hỏi
-vừa rồi là chẳng may va phải 1 anh chàng trai … là soái ca a, nhưng mà anh ta chẳng để tâm lời xin lỗi của người đẹp chúng ta nên người đẹp mới tức giận-Song Ngư nói nhưng mắt vẫn không quên theo dõi sắc mặt của Sư Tử
-à thì ra không được người ta để ý nên mới giận-cô gái lúc nãy lại bông đùa
-CÁC CẬU THÔI ĐI ! tớ bẽ mặt như vậy còn chưa đủ sao ? còn cậu Bảo Bình cậu từ lúc nào hùa theo Song Ngư ăn hiếp tớ vậy ?-Sư Tử hét
-bé cái mồm cậu lại đi không sợ người ta cười cho à ? còn nữa cậu cũng không sợ Cự Gỉai yêu quí của mình ghen à ?-Bảo Bình hoảng hồn bởi tiếng hét nói vội
-cái gì chứ sao lại lôi Cự Gỉai vào đây ?- mặt Sư Tử thoát ửng hồng khi nghe Bảo Bình nhắc tới Cự Gỉai
Song Ngư ngồi đó nghe hai cô bạn đấu khẩu lòng cô lại thấy vui.Sư Tử và Cự Gỉai quen nhau từ năm cấp 3 đến tận giờ.cả hai phải nói là một cặp đôi đối lập, một người sôi nổi nói nhiều còn một người trầm lặng ít nói.nhiều lúc cô nghĩ không biết Cự Gỉai thần kinh có phải là có vấn đề không mới đem lòng yêu thương cô bạn lắm trò của cô.nhưng nhắc tới họ cô lại nghĩ tới Xử Nữ,quen nhau cũng ba năm rồi, anh lúc nào cũng chiều chuộng, chăm sóc, quan tâm cô, hảo hảo yêu thương cô, đưa cô ra khỏi thế giới tẻ nhạt trước kia, làm cô thấy cô là người hạnh phúc nhất thế gian này
Buổi học trôi qua trong tiếng lầm bầm chửi rủa của Sư Tử, tiếng cười của Bảo Bình, cùng sự mơ mộng của Song Ngư.
Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, vừa đứng dậy cô nhận được tin nhắn.là của Bạch Dương-em gái cô :
"chị à hôm nay em về trễ đừng chờ cơm em còn
nữ đừng lo cho em e đi với bọn Song Tử và Nhân Mã !
bye chị
love u ^^ "
đọc xong tin nhắn cô chợt bật cười Bạch Dương lúc nào cũng vậy luôn lo cho cô mặc dù chị em cô suốt ngày cứ gây nhau um sùm.về đến nhà sau khi làm xong mọi việc như thường lệ cô lại online nói chuyện với Sư Tử,Bảo Bình và Xử Nữ đến ngủ quên
*CẠCH*
Bạch Dương mở cửa bước vào
-em về rồi
Không thấy trả lời cô vào phòng Song Ngư thấy chị mình đang ngủ liền đắp chăn cho Song Ngư sau đó rón rén ra khỏi phòng
Đêm nay lại có người mơ mộng nữa rồi !!!
~~~~~
Mấy tuần sau đó kì thi tốt nghiệp đã cận kề mọi người ai cũng lo lắng, không khí trong lớp cũng nặng nề không kém gì tâm trạng Song Ngư
Đã lâu rồi cô cùng Xử Nữ không gặp nhau, cả tin nhắn chúc ngủ ngon hay chào ngày mới đều mất dần. Xử Nữ là người lo xa lại có trách nhiệm anh nói kì thi lần nay rất quan trọng muốn cô tập trung lo học trước sau đó hãy tính tới chuyện yêu đương ái tình, cho nên trong thời gian này họ không nên gặp nhau cũng tránh làm phiền đối phương, nhưng mà nàng Song Ngư mơ mộng thì không thể kìm lòng thế là đôi lúc chịu không nổi cô liền lén đến nhìn trộm anh, mấy lần không may để anh bắt gặp liền giáo huấn cô một trận ra trò rồi đuổi cô về lớp.Biết là anh muốn tốt cho cô nhưng tình yêu mà làm sao ngăn cản được?
Không được cũng phải được vì anh, vì tương lai mình nhất định phải qua kì thi này.
Còn Sư Tử và Cự Gỉai cũng chẳng khá gì hơn, anh chàng Cự Gỉai này đã lạnh này còn lạnh hơn, nhiều lúc gặp mặt nhau trên hành lang anh còn chẳng thèm nhìn tới Sư Tử một cái, còn cô nàng vì sĩ diện cao nên cũng chẳng đoái hoài anh. Hai người này thật đúng là khiến người ta phải bật cười mà.
2 tuần sau khi thi
Song nGư, Sư Tử và Bảo Bình quyết định thưởng cho mình một chuyến mua sắm xa hoa
-Sư Tử, kia chẳng phải Cự Gỉai sao ?-Bảo Bình vừa lớn tiếng vừa chỉ vào hai bóng người trên phố đối diện
Song Ngư tò mò cũng quay đầu theo nhìn, và đập vào mắt họ là Cự Gỉai đang đi cùng một cô gái xinh đẹp, làn da trắng hồng nổi bật, mái tóc dài uốn xoăn công phu cùng thân hình tuyệt mỹ đang cười nói vui vẻ.Song Ngư e ngại nhìn Sư Tử đang im lặng bên cạnh
-Sư Tử…cậu không…
Không để SongNgư nói hết Sư Tử cắt lời
-tớ không sao
Nói đoạn cô nàng lấy điện thoại ra tay ấn số rồi nghe máy
-anh đang ở đâu ?

-thật không? Với ai ? làm gì ?
Thấy Sư Tử gác máy Bảo Bình vội quay sang
-thế nào ? anh ta nói sao ?
-dạo phố, với bạn, ngắt máy-Sư Tử thấp giọng trả lời, nói xong cô quay mặt bỏ chạy mặc Bảo Bình í ới vừa gọi vừa đuổi theo.
Song Ngư đứng đó dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó, hít một hơi cô bước đến chỗ đôi nam nữ nhoẻn miệng duyên dáng
-chào anh, thật trùng hợp, hôm nay không dạo phố với Sư Tử sao ?
Cự Gỉai thoáng ngạc nhiên rồi đáp lời cô
-thật trùng hợp
-cô gái xinh đẹp này có thể giới thiệu tôi làm quen ?-Song Ngư bạo gan hỏi
-có lẽ để khi khác chúng tôi đang vội, tạm…
-à chào cô tôi tên Thiên Bình có thể gọi tôi Bình Nhi-Thiên Bình thân thiện đưa tay ra chào Song Ngư
-rất hân hạnh, cô và Cự Gỉai là quân hệ gì vậy ?-Song Ngư đi thẳng vào vấn đề
Thiên Bình hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời
-chúng tôi là bạn cũ, mới gặp nhau vài hôm trước
Không để Song Ngư hỏi thêm gì Cự Gỉai nhanh chóng chào cô rồi kéo Thiên Bình đi
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1   Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1 Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 10:48 pm

tem
 
Geminitta da Saigon
Học sinh chưa nhận lớp
Geminitta da Saigon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 56
Birthday : 05/06/2000
Join date : 24/05/2013
Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1   Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1 Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 10:49 pm

Tem~
Nàng đổi chỗ Nhân Mã với Song Ngư đi cho đủ nữ hướng ngoại nam hướng nội
Đùa thôi chứ ta hóng
Ta đi đọc truyện nàng đây *lon ton chạy đi*
 
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1   Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1 Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 11:32 pm

Hóng ~
P.s : phong bì :))
 
demi.spark
Học sinh nhà Lửa
demi.spark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 08/08/1995
Join date : 12/07/2013
Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1   Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 8:08 am

Geminitta da Saigon đã viết:
Tem~
Nàng đổi chỗ Nhân Mã với Song Ngư đi cho đủ nữ hướng ngoại nam hướng nội
Đùa thôi chứ ta hóng
Ta đi đọc truyện nàng đây *lon ton chạy đi*

 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3  để dậy nó tình hơn :v :v :v :v :v :v :v :v
 
Sponsored content
Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1   Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1 Icon_minitime

 
 

Yêu và Hận - Giới Thiệu + Chương 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Song Hùng Kì Hiệp - Chương Giới Thiệu
» [Giới thiệu] Thành phố , nước ép dâu và chiếc chuông gió màu lam
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai ( tt)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú : giới thiệu Thế giới Zodiac land
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Yêu và hận-