demi.spark Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: The Darkness Risen - Part 2 Mon Jul 15, 2013 2:37 pm | |
| The Darkness Risen Chapter II: The Eternal Nightmare
Thoáng qua mà đã 1 tuần rồi, mọi chuyện có vẻ theo chiều hướng tốt hơn cho Dark Knight (từ đây về sau xin viết tắt là D.K nhá!). Leo có vẻ như đã bình phục hoàn toàn dưới sự giúp đỡ 200% nhiệt tình của Cancer và Virgo. Riêng chỉ Capricorn là vẫn vùi mình trong phòng. Nỗi sợ cứ bám riết lấy cô, kí ức đó không buông tha cô, dù chỉ 1 phút. - Này, anh thấy chị em có vẻ không ổn lắm, đây không phải là do việc Aries bị bắt giữ đó chứ - Cancer lo lắng. Leo không trả lời mà chỉ biết lắc đầu, cả tuần nay cô nằm trên giường bệnh kia mà. Thở dài, Cancer bước ra ngoài để lại Leo với ánh mắt khó hiểu. Anh bước đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cảm giác anh vẫn là vui vẻ cả. Mà tại sao hôm nay lại có một cảm giác kì lạ thế nhi? Anh cảm thấy hơi ấm của anh trai đâu đó quanh đấy. Phút chốc, anh nhớ lại quê nhà anh, nơi mà bây giờ đã trở thành khu rừng hoang heo hút... - Scorpio, giờ anh đang ở nơi đâu!?... Đoạn, Cancer sụp xuống bên vệ đường... Gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, đến nỗi giờ đây anh chẳng biết phải toan tính thế nào... - Này, cứ như thế cũng không phải là cách đâu... - Virgo vỗ vai Cancer nói - Hay là để mình trà trộm vào Divine Castle để lấy thông tin về Aries, sau đó chúng ta sẽ cứu lấy cậu ta. - Nhưng việc này nguy hiểm lắm, với võ công của cậu thì... - Cancer lo lắng. - Chuyện... Nghề của mình mà, không sao đâu! - Virgo mỉm cười trấn an. - Ừm... Nhưng cậu có chắc là... - Chắc chắn - Đưa tay chặn lấy miệng Cancer, Virgo khẳng định. - Ừm... Thôi được! Nhưng cậu đã cho hai người kia đã biết chưa? - Chưa, họ vốn không thích mình lắm... Nhưng không sao... Sẽ nhanh thôi, không cần cho họ biết đâu. - Khi nào cậu sẽ đi? - Đêm nay... Chúc mình may mắn nhé? - Ừm... Nhanh trở về, mình đợi cậu... Rồi cả 2 cùng trở vào căn cứ. Bữa tối hôm ấy có vẻ nặng nề lắm. Capricorn chỉ ăn được nửa phần. Leo thì có vẻ khá hơn đôi chút. Riêng Virgo và Cancer thì lại chẳng động đến đũa... - Không biết khi nào anh Aries mới trở về nữa... - Leo thở dài. Khi câu nói đó vừa hết, cũng là lúc mà Capricorn đứng lên và đi vào phòng mình. Virgo và Cancer thì lườm Leo. - Sao thế? Em nói gì sai sao? - Leo ngơ ngát. - Không sao, em mau về phòng đi, anh và Virgo cần bàn bạc một số việc - Chuyện gì thế? Không cho em biết được à? - Leo tò mò. - Ừm... Rất quan trọng, em mau về phòng đi! - Cancer kiên quyết. - Thế thì thôi - Leo bĩu môi rồi chạy lên phòng. Lại nói về Capricorn, dù đã nằm một hồi lâu nhưng cô không tài nào thư giãn được tinh thần của mình. Cô bước ra ngoài, dự định tìm một ít nước để làm mình tỉnh táo hơn. Bất chợt, cô phát hiện ra khu bếp vẫn sáng đèn. Tò mò, cô tiếp tục lần xuống và nghe được cuộc đối thoại giữa Cancer và Virgo. - Bây giờ sao? Có sớm quá không? - Cancer vẫn hơi lo lắng. - Không...không sớm đâu... Mình đi ngay đây. Đừng nói cho... - Tiếng bước chân làm cho Virgo giật mình. - Các cậu xấu lắm... Giấu cả mình cơ chứ... - Capricorn khoanh tay trước ngực bước vào - Nào Virgo, cậu sẽ đi đâu? - À...thì...mình sẽ...à...đi... - Virgo ấp úng. - Cậu ta sẽ là gián điệp của chúng ta ở Divine Castle - Cancer bình thản. - Khôn..ưm..ưm... - Capricorn như hét lên, may mà Cancer kịp bịt miệng cô lại. Sau khi ra dấu cho Capricorn bé bé âm lượng lại, Cancer cũng để cho cô nói tiếp. - Nhưng việc này là quá nguy hiểm, tôi không thể để anh đi được! - Capricorn vẫn kiên quyết. - Nhưng Capricorn à, nếu không có tin tức thì làm sao có thể giải cứu Aries được cơ chứ? Phải không Virgo? - Cancer nháy mắt. - Phải đó, cứ để tôi đi, không sao đâu! - Virgo gật đầu - Tôi hứa sẽ không để lộ thân phận cũng như gây phiền toái cho các cậu! Mủi lòng trước sự van xin này nỉ "cực kì" tích cực cùa anh chàng, cuối cùng nàng Capricorn của chúng ta cũng đã để cho Virgo toại nguyện. ~~~~~ Chẳng bao lâu sau, bằng thân thủ nhanh nhẹn của mình, Virgo đã đến được thủ đô Black Citadel. Và hiện tại, đập vào mắt anh là một cảnh tượng không mấy thiện cảm cho lắm của bọn tay sai Ophiuchus. - Ngươi là ai? Sao lại dám cản đường làm ăn của bọn ta - Một tên sĩ quan cao cấp của quân đội đang quát tháo. - Ta...là ác mộng của các người! Một ánh sáng loé ra từ thanh gươm của bóng đen bí ẩn kia. - Vĩnh biệt!! Khi câu từ ấy kết thúc cũng là lúc mà đầu tên sĩ quan kia đã lìa khỏi cổ, Quân lính xung quanh bắt đầu nháo nhào, bỏ chạy tán loạn. Riêng bóng đen thì đã biến mất tự bao giờ. Lập tức rời khỏi đó với nhưng nghi hoặc, Virgo tìm một quán trọ và viết thu về cho Cancer. Đêm ấy, câu nói ban nãy bất chợt một lần nữa vang lên trong giấc mơ của Virgo TA... LÀ ÁC MỘNG CỦA CÁC NGƯỜI!
|
|
yuri hanakawa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: The Darkness Risen - Part 2 Mon Jul 15, 2013 3:41 pm | |
| chừng nao co chap mới zay |
|
demi.spark Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: The Darkness Risen - Part 2 Mon Jul 15, 2013 4:02 pm | |
| - yuri hanakawa đã viết:
- chừng nao co chap mới zay
Truyện nào bạn ơi? truyện này thì mình vẫn đang xây dựng các tình tiết... Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể! ^^~ Thân! |
|
công chúa cá Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: The Darkness Risen - Part 2 Fri Aug 09, 2013 8:36 am | |
| pn ơi truyện này khi nào có chap mới |
|
demi.spark Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: The Darkness Risen - Part 2 Sat Aug 10, 2013 10:50 pm | |
| - công chúa cá đã viết:
- pn ơi truyện này khi nào có chap mới
vẫn đang xây dựng tình tiết bạn ơi, tạm thời vẫn chưa có gì đột biến ~~ |
|
Devil Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: The Darkness Risen - Part 2 Sat Sep 13, 2014 10:48 pm | |
| có vẻ được *ngẫm nghĩ* hơi nhiều thoại, vs cả thay màu + font đi, khó nhìn nhắm |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: The Darkness Risen - Part 2 | |
| |
|