Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng  Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng    12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng  Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 2:38 pm

Tác giả: repotoni

12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng

12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng  586bb04a73af07e2c22aa8e6cd4b7b5b_48480193.offspringdragonartbywallace


Khởi đầu

Ngày xửa ngày xưa, khi các châu lục vẫn còn chung một mảnh kiến tạo và thế giới quanh năm chìm trong những cơn sóng dồn dập của biển cả và những đợt động đất không ngừng nghỉ ngày đêm. Thế giới bấy giờ như là địa ngục, bụi nham thạch bốc lên nghi ngút, khắp nơi chỉ tồn tại những âm thanh rào rú của gió trời liên tục va đập vào lớp núi đá vẫn đang rung chuyển dữ dội. Nhưng đâu ai ngờ rằng giữa ngay cái lúc trời đất hỗn mang ấy lại đang nuôi nấng một sinh linh đầu tiên của thế gian. Tiếng đập của sinh vật trong quả trứng ấy như thách thức cả đất trời. Và rồi quả trứng ấy nứt ra, sinh vật kì diệu ấy từ từ đưa đầu và rồi cả thân mình ra đón nhận cái thế gian đã tạo ra mình. Giang đôi cánh rộng, nó mở mắt và rú lên một tiếng như xé dọc cả gió trời. Và rồi đất trời cũng rào thét lên đón nhận cái cái âm thanh mới mẻ ấy, cái âm thanh khởi đầu của một huyền thoại mới – loài rồng .

Nhưng ông trời vốn có tính sáng tạo khá cao, ở một nơi xa xăm khác cách nơi đó khoảng 2000 dặm, ông trời đã có một sự sắp đặt khác. Đó là một vùng đất rất lạ, nó trái ngược hẳn cái đất trời oái oăm như nãy, nó màu xanh, xanh rì, cỏ phủ đầy mặt đất, dòng nước trong tươi mát chảy xuyên suốt qua vùng đất màu mỡ. Bao quanh nó là những ngọn núi cao chót vót, trên đỉnh núi đâm vọt lên khoảng không những gai ngọn như ngăn chặn cái gì đó từ bên ngoài cũng như giam giữ lấy những thứ bên trong. Tất cả đều mang dáng vẻ đang chào đón “món quà” khác của đất trời.

Chợt một vách đá rung chuyển hé mở một con đường độc đạo nhưng tăm tối. Những âm thanh hỗn loạn, những tiếng bước chân loạn nhịp xuất hiện và ngày càng gần tới cửa hang thì càng dồn dập. Những sinh vật mới bắt đầu ló mình ra khỏi bóng tối, đó chính là muôn thú của bây giờ. Từng đôi từng cặp song hành cùng nhau bước ra đón chào thế giới mới của chúng. Và rồi bước ra cuối cùng là một đôi nam nữ thanh tú, người con gái hít lấy một nhịp thở nhẹ vào lòng rồi đưa tay khẽ chạm lên thảm cỏ non tươi trong khi đó chàng trai đưa mắt nhìn bao quát cả thế giới trước mắt, lòng thầm nhủ :”Mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây” – họ chính là thủy tổ của con người.

Con người bắt đầu sinh sôi nảy nở, họ trở nên mạnh mẽ, thông minh, sáng tạo ra nhiều công cụ cũng như phép thuật và nhanh chóng, họ trở thành chủ nhân của mảnh đất thần tiên. Nhưng rồi khi cuộc sống họ trở nên sung túc và chật hẹp, cùng với lòng tham và sự tò mò, con người bắt đầu tìm hiểu đến cái thế giới bên ngoài phía sau lớp núi cao kia, nơi mà họ khao khát được chạm tới. Họ đục khoét con đường hầm ngày xưa đã đưa họ tới đây,ngày này qua tháng nọ, họ làm việc không ngừng nghĩ cùng với cái niềm tin không bao giờ vụt tắt, và rồi …“ RẦM” , một con đường hầm được thông qua thế giới bên kia, khởi đầu cho những rắc rối sau này.

Và cứ như một nguyên lý : “ Nơi nào có rắc rối thì nơi đó có 12 chòm sao “ và hiển nhiên, đây không phải là ngoại lệ.

to be continue…

Giới thiệu nhân vật

12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng  22150321

Đây là bản thông tin nhân vật để cho mọi người tham khảo, nếu có gì sai sót, xin bỏ qua ^^

Bạch Dương:
Bạch Dương sinh ra trong một gia đình nhiều đời là tướng quân dưới triều đại của Lenasty – vua của Zodiland. Ngay từ nhỏ chàng đã được gia đình truyền dạy võ thuật và chàng nhanh chóng vượt qua kì vọng của gia đình. Bao nhiều binh khí : cung, gươm, chùy… chàng đều thông thạo, binh pháp chàng cũng thông suốt nên trong nhiều cuộc thi võ, chàng đều giành giải cao và là niềm tự hào của gia đình. Khi đất nước bắt đầu khai phá vùng đất bên ngoài Zodiland cũng là lúc con người bị loài rồng tấn công. Bạch dương đã vô số lần tham chiến với chúng và đều mang về chiến lợi phẩm là chiếc đầu rồng bị cắt đứt bởi 1 nhát kiếm ngọt lịm. Chàng là thần tượng của lũ trẻ và là người đã cướp đi trái tim của vô số thiếu nữ trong làng. Là gia đình có chức tước lớn trong triều, hiển nhiên cha mẹ chàng cũng đã sắp xếp cho chàng nhiều người vợ là con của các quý tộc, quan quân trong triều nhưng chàng đều có cách viện lý do để hủy bỏ. Bởi vì từ lâu, Bạch Dương đã nhận ra thực sự ai mới là người nắm giữ trái tim chàng … Và trong một lần thám thính một hang rồng gần ngôi làng Firecave, Bạch Dương đã gặp bắt gặp định mệnh của mình.

Kim Ngưu:
câu chuyện của Kim Ngưu bắt đầu từ việc khi con người tiến hành xây dựng làng mạc xung quanh Zodiland để sinh sống, không được ít lâu thì thiên tai ập đến. Dòng sông Cirlife chảy qua hầu hết các ngôi làng, đột nhiên bị ô nhiễm, nước đen ngầu, ai uống phải đều mắc bệnh lạ mà chết. Tại một căn nhà lá cũ rách nát, tiếng người phụ nữ hét to làm náo động của căn nhà, người chồng bà nằm im trên chiếu cỏ, bất động nhưng đôi tay nắm chặt, bất lực. Người chồng đã uống phải thứ nước ấy. Kim Ngưu cuối cùng cũng ra đời còn người cha thì đang cố hóp lấy những giọt không khí cuối cùng để kéo dài sự sống đang le lói của mình. Đứa bé Kim Ngưu sinh ra với một luồng sáng vàng nhẹ bao quanh, ánh sáng lan ra khắp ngôi nhà và từ từ len lỏi vào cơ thể của người cha. Người cha như được hồi sinh. Mừng rỡ, ông biết chàng là vị cứu tinh của trời nên đã đưa chàng đến dòng sông ấy. Dòng sông Cirlife lúc nãy còn đen đục ngầu mà giờ cũng đã trong suốt lại như mặt gương chỉ nhờ cái chạm nhẹ của luồng ánh sáng ấy. Kim Ngưu từ đó lớn lên trong sự bảo bọc của dân làng, chàng càng lớn càng khỏe mạnh, cường tráng, một chiếc xe chở hàng phải tới 4 con ngựa khỏe cùng gồng sức một lần mới mong nó nhích bánh được, Kim Ngưu chỉ cần dùng hai tay đẩy nhẹ như không. Chàng nhận nhiệm vụ mang hàng hóa từ ngoài vào trong thành để trao đổi, sau nhiều lần như thế, chàng quen biết và phải lòng một thiếu nữ nhưng chàng lại bị cha nàng ngăn cấm do sự cách biệt giai cấp. Dù rất buồn nhưng chàng biết lấy điều đó làm động lực cho mình để cố gắng. Rồi định mệnh khoái trêu người kia đã đẩy chàng đến gặp con rồng ngày xưa đã đầu độc cả dân làng mình. Chàng sẽ làm gì ? Giết nó chăng ?

Song Tử
Người ta nói rằng mỗi đứa bé là một món quà của trời ban cho con người nhưng sự xuất hiện của Song Tử thì nằm ngoài ý muốn của cha mẹ nàng. Nàng lớn lên giữa cái tuổi thơ bị đánn đập, chửi mắng, khinh rẻ không chỉ của gia đình mà còn của người ngoài.8 tuổi nàng bỏ nhà đi. 10 tuổi Song Tử đã biết ăn cắp và thành quả đầu tiên là một quả táo. 12 tuổi nàng giả nam trang và bắt đầu đánh nhau với những tên du côn đầu đường xó chợ, 14 tuổi nàng đánh thắng một trận đấu và trở thành thủ lĩnh của đám ăn cướp ngoài chợ. Cái kiếp đời trốn chạy cứ mãi bám theo Song Tử mỗi sáng rồi đến đêm xuống, nàng lại nhìn vào những món mà mình ăn cắp được và ngẫm nghĩ, phải chăng số phận của nàng là tên ăn cướp vặt ngoài đường, sẽ chăng ai màng quan tâm đến nàng, thậm chí họ còn có thể khinh miệt cả nàng, cô gái 16 tuổi đã hằng ngày ngồi trong cái căn nhà hoang trơ trọi, dơ bẩn mà ngẫm nghĩ về mình, nàng cười khẽ khinh miệt vào cái thế giới bất công và tàn nhẫn này nhưng không ngăn được nước mắt đang tràn qua đôi mi nhỏ bé. Và rồi những người ăn trộm đều sẽ có chung một kết cục, Song Tử bị bắt, bọn lính đã tìm ra nơi trú ngụ của nàng. Bước dọc theo con đường đá dành cho phạm nhân, nàng vào đến phòng xử án, lòng nhẹ tâng, nàng đã nhìn ra được cái tương lai này từ rất lâu rồi. Qùy xuống trước mặt quan thẩm án, nàng ngẩng đầu cao ngao,và rồi… Song tử sẽ ra sao ? ^^

Cự Giải
Cự Giải sinh ra không được như những đứa trẻ bình thường, nàng không khóc, không thở, đôi mắt vô hồn mở to, trông nàng giống một pho tượng hơn là một cơ thể sống. Gia đình ai cũng kinh sợ, họ bảo rằng nàng là ma quỷ, phải thiêu sống để cho xác thịt nàng hòa lẫn vào cát bụi và biến mất vĩnh viễn.Người mẹ òa khóc cố dằn lấy đứa bé từ trên tay và chạy ùa ra khỏi Zodiland. Bà cứ đi mãi đi mãi, đôi mắt hoang dại nhạt dần và cái bóng lủi thủi của bà là thứ duy nhất chuyển động ở cái hoang mạc lạnh giá này. Rồi những đồn cát đã đốn ngã được bà, thở mạnh lần cuối bà đặt nàng xuống, chắp tay cầu xin trời đất rồi chút hơi thở cuối cùng bên cạnh đứa con chưa 1 ngày tuổi của mình. Trong một khoảng khắc đất trời lặng thinh như tiếc thương cho người mẹ thì một luồng sáng từ trên trời lao xuống nhập vào Cự Giải. Nàng nhờ thế mà sống lại. Tiếng khóc đầu tiên của nàng đã vang tới tai của một con rồng gần đó, con rồng xanh giương cổ rầm to lên 1 tiếng, bức màng tành hình che chắn ốc đảo nơi nó sinh sống dần tan ra. Nó bước tới bên Cự Giải, nhìn nàng bằng một đôi mắt rất lạ. Đôi mắt mà chưa một con người nào từng được thấy ở loài rồng…

Sư Tử
“Chúc mừng đức vua”,”Chúc mừng hoàng hậu” . Toàn thể thần dân của Zodiland đang reo hò, chúc mừng cho vị hoàng đế của họ và cũng chúc mừng sự ra đời của chàng - Sư Tử . Đôi mắt kiên định được thừa hưởng từ cha như quả quyết thêm cho cái danh phận mà chàng đang sở hữu. Dòng máu đế vương như sục sôi trong huyết mạch của vị hoàng tử trẻ tuổi, chàng mạnh mẽ, tài ba, thông thạo các kĩ năng chiến đấu cũng như binh pháp tôn tử(!!!) nhưng bù lại chàng lại chẳng có tí pháp thuật nào. Nó trắng ra là không muốn học, nói huỵt tẹt ra là học không vô nên không muốn học,(=”=) vì thế chàng không hề ưa đội ngũ pháp thuật ( Magicforc) của triều đình và luôn thích gây sự với họ nhưng may thay cho giới pháp thuật của hoàng gia, hoàng tử Sư Tử vốn không phải người mưu cao mà thâm độc nên việc chàng yêu cầu chỉ đơn giản là: biến ra cho ta ly nước, biến cho ta con gà mà biết kêu cạp cạp… Nhưng định kiến ấy của chàng liệu giữ được bao lâu khi chàng sắp tới sẽ gặp được người con gái mà mình yêu thương.

Xử Nữ
Bấy giờ, tại ngôi làng Sacrigirl nằm cách xa Zodiland, tại đây có một phong tục, đó là hiến tế 1 thiếu nữ 15 tuổi cho một con rồng để ăn thịt hằng năm, nếu không nó sẽ tàn phá vương quốc Zodiland. Truyện đó đã bắt đầu từ nhiều năm trước khi nhà vua đã nhiều lần cử người đến giết con rồng nhưng đều thất bại. Trong một lần thất bại, đoàn quân đã vô tình lôi cả con rồng về Zodiland, nó đã thiêu rụi một phần hai vương quốc Zodiland. Một Macong (là một cuộc họp của Magicforc) được tổ chức và cuối cùng đề nghị nhà vua lập ra làng Sacrigirl để hiến tế thiếu nữ cho nó. Nhà vua không bao giờ có ý định chấp thuận đề nghị đó , Magicforc thấy thế đã âm thầm chọn ra những con người sẽ sinh sống tại ngôi làng đó, họ không muốn vương quốc phải chịu thêm một lần thiệt hại như thế này nữa. Trong những người được chọn, có gia đình của Xử Nữ, Xử Nữ lớn lên tại ngôi làng đó trong sự đau buồn của cha mẹ, nàng biết rõ đây là định mệnh của mình và nàng phải thực hiện nó. Trong cái đêm trước ngày lễ tế khi nàng đã tròn 15 tuổi, nàng đã bỏ đi, một mình đến bàn tế lễ, ngồi nghiêm nghị trên đó và ngóng chờ định mệnh đã đặt ra cho bản thân mình… Cha mẹ Xử Nữ biết tin đã vội chạy đến nơi tế lễ, đi được nửa đường họ đột nhiên thấy nàng, trên người không một vết thương nào, khuôn mặt bình thản bước tới chỗ cha mẹ, nàng nở một nụ cười khó hiểu :” Con đã có một định mệnh khác”. Sau ngày hôm đó, con rồng không xuất hiện nữa, và phong tục kết thúc, nhưng đối với Xử Nữ, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

Thiên Bình
Sinh ra trong một gia đình vương giả, cha là một pháp sư đứng thứ 5 trong Magicforc, mẹ là một nhà buôn nổi tiếng nên cuộc sống của Thiên Bình sung túc hơn rất nhiều người. Và nàng còn may mắn hơn khi được trời phú cho nhan sắc tăng theo cấp số cộng của tuổi, thừa hưởng từ mẹ khả năng ăn nói thượng thừa tăng theo cấp số nhân và một chút pháp thuật giảm theo cấp số n…. Thiên Bình mau chóng nổi tiếng trong giới thượng lưu của vương quốc và được mời tham gia nhiều bữa tiệc. Dù tiếp xúc với nhiều người con trai từ “thiếu gia xe tạc bằng vàng” đến những anh chàng “lời nói gió bay, bay nửa đường thì ngưng” nhưng nàng vẫn không một lần ưng ý. Bởi lẽ Thiên Bình vẫn còn nhớ mãi giấc mơ hồi 8 tuổi, giấc mơ đó mách bảo rằng nàng sẽ gặp một người mà nàng sẽ yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên và sẽ yêu nàng suốt cuộc đời này. Và Thiên Bình đã mang theo giấc mơ ấy ấp ủ, và mỗi ngày nàng lại càng thêm tin vào giấc mơ của mình. Thiên Bình sẽ đạt được ước mơ chứ ?

Thiên Yết
Trong một đêm tối thanh tịnh không sao, một đứa bé đã cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Niềm tin mãnh liệt của những người dân đen mong muốn đổi đời như càng làm thiêng liêng hơn cho cái sinh mệnh với chớm nở. Nhưng đâu ai ngờ được cái định mệnh thực sự của chàng đang bay tới, rất nhanh, tiếng rầm rú của nó càng làm hung tợn hơn cho cái đêm tối mù mịt này.… Ngọn lửa đen tràn ngập khắp ngôi làng và nuốt chửng lấy căn nhà tranh nhỏ là những hình ảnh duy nhất hiện lên trong đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Thiên Yết đã bị lũ rồng bắt đi, ngay giữa một màn đêm không sao bị bởi khói lửa che khuất mịt mù. Năm ấy lũ rồng thực hiện một chiến dịch lớn, chúng bắt cóc một số trẻ con mới sinh của các làng mạc quanh Zodiland về nuôi dưỡng. Lũ rồng nuôi nấng đám trẻ con, gieo vào đầu chúng những ý nghĩ không trung thực về con người : tàn ác, nhẫn tâm, ích kỷ, yếu đuối,… và giả luôn cả cái chết của cha mẹ chúng. Bọn rồng năm ấy đã nhận ra một bí mật khủng khiếp, chúng đã có một âm mưu lớn, thâm độc và chúng cần đám trẻ con này, đặc biệt là chàng - Thiên Yết.
Ghi chú của tác giả: một số con rồng do sống lâu năm nên có nhiều phép thuật vượt ra ngoài cả sức tưởng tượng của con người. Trong đó có khả năng nói chuyện, biến hóa,… phần này sẽ nói rõ hơn trong truyện.

Nhân Mã
Nhân Mã và Song Tử vốn là một cặp đôi trộm cướp có tiếng của kinh thành, mỗi phi vụ khi được cặp đôi này thực hiện thì “người bị nạn” chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai chiếc bóng lẩn vào trong góc tối của khu phố chật hẹp. Nhưng đời có câu “đi đêm mấy cũng có ngày gặp ma”, và con “ma” ấy chính là tướng Troster – cha của Bạch Dương. Họa là nàng và Song Tử đã lập lên một kế hoạch cướp tiền của một tên thượng lưu, định rằng lúc Song Tử ôm hàng bỏ chạy thì nàng sẽ hậu cần ở phía sau nhưng xui rủi thay lại bị tướng Troster bắt gặp. Thấy nàng mặt mày thông minh, lanh lợi (lúc này cũng giả nam trang như song tử), ông ngỏ ý nhận nuôi Nhân Mã. Được sự thương yêu và giúp đỡ tận tình của người cha nuôi và cả người anh Bạch Dương, Nhân Mã có một cuộc sống no đủ nhưng nàng vẫn không quên được người bạn khắc cốt ghi tâm Song Tử. Sống chung khá lâu nên nàng cũng nảy sinh tình cảm, nàng đã phải lòng Bạch Dương, nhưng cũng vì lý do ấy mà nàng quyết định rời bỏ chàng, hòa nhập vào đám du mục đi khai phá rời khỏi Zodiland tiến tới một nơi mà ngay cả nàng cũng không thể biết được.

Ma Kết
Chàng là con trai của đại pháp sư Shachar – người đứng đầu đội Magicforc. Với sự chỉ dạy tận tụy của người cha, Ma Kết ngày càng am hiểu về nhiều loại ma thuật, tinh thông nhiều bùa chú và uy tín của chàng trong Magicforc ngày một lên cao. Lại là một con người trầm tính, cực kì trầm tính nên chàng suốt ngày chỉ ở trong thư viện hoàng cung, rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tương truyền dòng họ nhà Ma Kết có một căn hầm được ẩn giấu sau vô số mật đạo trong mê cung và chỉ có cha con Ma Kết mới có thể tiến vào được, trong căn hầm ấy đang giam giữ một quái vật đang ngủ vùi ở đấy hơn 10 năm rồi và chàng chính là người sẽ đánh thức con quái vật đó dậy và trở thành chủ nhân của nó.

Bảo Bình
Cha của chàng – pháp sư Inistream - là người đầu tiên khởi xướng việc thay vì giết hết bọn rồng,hãy thu phục và thuần hóa chúng thì sẽ có lợi hơn rất nhiều. Dĩ nhiên ý tưởng ấy ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích ngay từ bên các vị tướng hằng ngày ra chiến trường đến pháp sư trong hội đồng Magicforc – trừ Shachar - vì họ cho rằng, đây là loài hung dữ và tàn bạo, không thể nào cải tạo, thuần hóa được. Bảo Bình từ khi bước chân vào Magicforc đã bị một số pháp sư chế giễu nhưng rất nhanh chàng đã thể hiện được những kĩ năng ma thuật bậc nhất của mình. Trái ngược với Ma Kết là học hành chăm chỉ mà thu được kết quả, Bảo Bình được trời phú cho khả năng học pháp thuật nhanh không ai sánh bằng. Chàng và Ma Kết là hai pháp sư trẻ tuổi danh giá mà nhà vua hết mực tin tưởng và cũng là hai nhân vật mà Magicforc không muốn đụng đến, nói chính xác là có gan đâu mà dám đụng. Nhưng vì ranh ghét tài năng, trong lúc sơ ý, chàng đã bị một pháp sư trong hội đồng ếm một thứ bùa vĩnh cửu – bùa băng – và trái tim chàng trở nên băng giá từ thuở đó.

Song Ngư
Song Ngư rất thích biển. Không ai có thể lý giải được tình yêu của nàng với những cơn sóng ào ạt và tiếng gió như réo rắt quanh tai ấy. Nàng sinh ra trong một gia đình có một hiệu buôn khá lớn ở vương quốc, nhờ thế mà nàng có thể ra biển mỗi ngày, đối với Song Ngư, như thế này là quá đủ. Rồi một hôm, nàng quyết định đi xa hơn về phía nam của bãi cát và vô tình phát hiện được một cái tổ của rồng. Tiếng con rồng con vừa mới nở rên la đòi ăn thảm thiết, không ngần ngại gì, nàng mang tới cho nó giỏ bánh của mình, con rồng ăn ngon lành và từ đó nó trở nên thân thiết với Song Ngư. Nàng cũng bắt đầu trở thành “mẹ nuôi” của nó từ đó, hằng ngày đều đặn, nàng mang thức ăn đến cho con rồng và ngồi cùng nó ngóng chờ mẹ nó về. Con rồng mẹ đã không quay lại. Thời gian cứ thế trôi đi, tai họa ập đến gia đình nàng, công việc làm ăn thất bát, thua lỗ và vay nợ nhưng không có tiền trả nên gia đình nàng bị đuổi ra khỏi Zodiland. Nghe theo lời một số người du mục, gia đình Song Ngư quyết định ra khơi, mang theo hy vọng sẽ đến một nơi mà họ có thể yên bình mà sống đến hết quãng đời. Rồi chiếc thuyền của nàng gặp nạn, sóng lớn thay phiên nhau đập mạnh vào mạn thuyền, từng đợt sóng như cố lôi con thuyền vào tâm sóng, một cơn sóng dâng cao hơn cả trăm trượng, ẩn trong nó là đôi mắt to lớn của một con rắn biển khổng lồ, nó há to mõm nuốt trọn cả con thuyền.


Được sửa bởi ♥Smile♥ ngày Mon Jul 15, 2013 2:58 pm; sửa lần 1.
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng    12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng  Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 2:48 pm

Hóng chap nhaz ^^
ta rất thíx truyện này, hình như đã ra đến chap hai mấy rùi thì phải =.,=
 
saobunlongthe
Học sinh nhà Đất
saobunlongthe
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/09/2000
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng    12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng  Icon_minitimeWed Aug 28, 2013 8:30 am

ko có hình ak`???
http://truyentonghop.forumvi.com  
Sponsored content
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng    12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng  Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 6]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 7]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 1]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 8]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng-