Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 1]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 1] Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 2:57 pm

Tác giả:Repotoni



Chap đầu tiên mình muốn tặng cho các bạn cung Cự Giải của mình đặc biệt là các bạn nữ ^^ ( mình không dám tự kiểm định chất lượng , mong các cự giải kiểm định dùm cho ^^)


Chap 1 : Giấc mơ của Cự Giải.

- Đáng ghét ! Đừng có đuổi theo ta nữa !

Một cô gái trong bộ y phục trắng vừa chạy vừa gào thét, và phía sau là một thứ màu đen kịt đang trườn đến rất gần. Cây cối đổ nát và những tảng đá to trơ trọi, bất cứ thứ gì nó chạm đến đều bị nuốt chửng. Màn đen lao tới mỗi lúc một nhanh, nếu như giây trước dấu chân cô vừa in trên mặt đất thì giây tiếp theo nó đã phủ kín lên khoảng không đó. Nó gần đến mức khiến cô cảm nhận được rõ ràng từng nhịp thở của cái thứ màu đen quái quỷ ấy, cô dốc sức chạy. Màn đêm của nó một lúc một lan rộng, cuốn đi tất cả mọi thứ xung quanh và cả sức lực của cô gái. Cô té nhào và nó ùa tới, la liếm lên đôi chân trắng ngọc ngà, và đôi mắt cô dần bị nó che khuất.

Hét lên một tiếng, cô gái bừng tỉnh dậy, mái tóc màu xanh ngọc của cô rũ hẵng xuống ngang lưng, ôm lấy đôi gò má nào giờ đã hóa xanh, nhợt nhạt và ướt đẫm mồ hôi. Đưa nhẹ đôi tay giờ cũng đang run lên từng nhịp xoa dịu đôi mắt giờ đã mở toanh vì sợ hãi, hít một hơi thật mạnh,cô cố sức trấn tĩnh bản thân. “Lại giấc mơ đó”.
- Con không sao chứ, Cự Giải ?

Nàng chưa kịp suy nghĩ gì tiếp theo gì đã bị một giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa sự lo lắng cắt ngang, một con rồng xanh lá cây khổng lồ tiến đến gốc cây nơi nàng đang nằm, khụy chân trước, nó duỗi thẳng cái thân thon dài đồ sộ và chiếc đuôi tua ra hình chiếc lá của mình rồi cuốn quanh gốc cây, tạo thành một vòng tròn bán kính hơn 3km. Khi nó cúi cái đầu thon dài đặc trưng của giống loài xuống nhìn nàng, đôi sừng nhọn hoắt chỉa ngược đâm xuyên cả vào ánh trăng phía trên cao, bắt cái luồng ánh sáng dịu từ nó phát ra phải rẽ thành hai hướng. Đối với nó, nàng thật nhỏ bé.

- Con không sao cả, thưa Mẹ.
Nàng trả lời, con rồng không lấy làm lạ gì với câu trả lời của nàng, nó khẽ đáp:
- Con thì lúc nào cũng nói vậy.
Hơi bất ngờ, Cự Giải nở một nụ cười nhẹ. Thật sự câu “không sao cả” trượt ra khỏi miệng quá dễ dàng đôi lúc cũng khiến nàng phải ngỡ ngàng, giống như nó đã ăn sâu vào đầu lưỡi nàng rồi vậy. Nói “có sao” là thể hiện mình yếu đuối, và nàng chưa bao giờ muốn mình trở nên yếu đuối cả.
- Lại là cơn ác mộng đó nữa đúng không, xin lỗi con, ta cứ nghĩ để con ngủ dưới gốc cây Divin này thì con sẽ không gặp ác mộng nữa.
Giọng con rồng nói như tự trách.
- Con không sao, không sao thật mà.

Cự Giải nhanh nhẩu đứng dậy, ôm chặt người “Mẹ” của nàng, nàng không muốn bà cứ tự trách mình như vậy, nàng nhanh chóng chuyển đề tài :
- Con không sao cả… À bữa nay trăng rất sáng, con muốn thức để ngắm trăng cùng mẹ của con.

Rồi nàng mau chóng quay lưng, chạy len vào giữa những gốc cây, cơ thể nàng uyển chuyển lách nhẹ qua những thân cây cao như một cơn gió thoảng. Nàng không thể ở lâu hơn được nữa, nàng có thể sẽ òa khóc như đứa trẻ lên ba vì cái tình thương bao la của Người. “Mạnh mẽ, phải mạnh mẽ lên, phải mạnh mẽ như cái lời hứa năm nào ấy…” cố nuốt nước mắt vào trong, nàng cố gắng chạy thật nhanh như quên đi những suy nghĩ vẩn vơ.Chẳng mấy chốc, nàng đến nơi. Cái ánh sáng trắng của mặt hồ như vực nàng dậy khỏi suy nghĩ triền miên. Một cái hồ nhỏ bé tồn tại ngay giữa khoảng trống của rừng cây nhưng ánh sáng từ nó phát ra nhiều khi lại là ngọn đèn duy nhất giữa cái bốn bề đen thẳm này.
Cự Giải thận trọng từng bước chân như sợ ai đó sẽ thức giấc. Cúi người nhìn vào con người đang say ngủ dưới đáy hồ,khuôn mặt trông thật thanh bình, nàng thì thầm:

- Mẹ à, con đến thăm mẹ nè… con thật là phiền phức, tối rồi mà còn làm phiền mẹ… mẹ à bữa nay con muốn thức ngắm trăng cùng mẹ, mẹ dậy với con đi…mẹ ơi…
Bà – con rồng - đã tới và đứng lặng giữa những thân cây cao lớn, như một thói quen, bà chỉ đứng đấy nhìn và cố giữ cho mọi thứ thật yên lặng. Cũng đã hơn 18 năm rồi còn gì, từ cái ngày mà bà quyết định mang nàng về nuôi nấng như con của mình, giờ nghĩ lại, không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Bà chỉ nhớ rằng mình đã đưa cả hai mẹ con về mà không hề suy nghĩ, bà đã làm theo trái tim của mình. Nghe sao mà buồn cười, không phải là bà không biết mối thù hằn của loài người với cái giống loài rồng này và cũng vì thế, bà sống tránh xa con người. Nhưng việc cứu nàng là một chuyện khác, không mưu lợi, không toan tính, tình thương của bà dành cho nàng là thực và đến bây giờ tình thương ấy vẫn không hề rạn nứt.

Cự Giải đẹp giống như mẹ nàng vậy, từ mái tóc đến khuôn mặt, nàng đều thừa hưởng từ người nhưng chỉ trừ đôi mắt mỗi năm lại càng thêm băng lạnh. Thói quen của nàng là hằng ngày tới thăm mẹ, hằng ngày ở bên bà cười nói luôn chờ đợi một lời đáp trả. Con rồng tự hỏi làm sao trái tim của một cô gái lại có thể chịu đựng được suốt ngần ấy năm hay bản chất, trái tim ấy đã vỡ tan từ lâu lắm rồi.

Đêm tiếp tục trôi… sáng mai khuôn mặt nàng sẽ lại cười… hay chỉ đơn giản là lại đặt lên mặt mình một cái mặt nạ cười như chính nàng đã làm điều đó suốt 18 năm qua.

----------

…Zodiland…
Zodiland nếu tính từ cái ngày con người mở ra đường hầm thông lộ qua thế giới của loài rồng thì cũng đã được 10 năm. Một khoảng thời gian khá dài để con người nhanh chóng khai thác triệt để tài nguyên trên mảnh đất mới, họ tìm ra những dòng sông dồi dào cá tươi, thu thập được nhiều nguyên liệu mới và sáng tạo ra được nhiều công cụ và binh khí. Và tất nhiên, đâu có ai cho ngồi không mà hưởng lợi như vậy, những con rồng bắt đầu tìm đến và thích thú với “nguồn thức ăn” béo bở này. Những cuộc hồi báo đầu tiên từ cái thôn làng bị rồng tấn công mau mắn đến tai quốc vương Lenasty. Nhiều chiến binh, pháp sư đầu tiên đã đứng lên chống lại lũ rồng, cũng có người chiến thắng, cũng có người thất bại và chết ngay trên chiến trường. Cuộc chiến của loài rồng và loài người cứ thế mà tiếp diễn dai dẵng sau nhiều năm , kết quả, lũ rồng dần bị đẩy lùi trong niềm vui của cả Zodiland. Nhưng họ vẫn không ngờ rằng, sự thoái lui của lũ rồng lúc này là một phần của kế hoạch tàn bạo mà chúng đang từng bước chuẩn bị.

Bấy giờ trong triều đình xuất hiện hai trường phái khác nhau, một là thừa cơ hội này giết sạch tận gốc lũ rồng, hai là thu phục phần còn lại của giống loài rồng để sử dụng. Nói cho oai là hai trường phái, chứ thực sự hầu hết ai cũng đồng ý với kế hoạch tiêu diệt sạch loài rồng, còn bên kia thì chỉ có pháp sư Shachar, pháp sư Inistream và một con người bí ẩn đề nghị tác giả giấu tên ^^. Hai nhà pháp sư tài ba này đã cùng nhau nghiên cứu và cuối cùng đã tìm ra được một ma pháp để thuần hóa loài rồng hung tợn. Nó được gọi là - FUDRA.

note : mẹ là thể hiện cho mẹ thật của Cự Giải và Mẹ là thể hiện cho mẹ nuôi – là con rồng.

Giải thích một số ký hiệu sẽ sử dụng trong xuyên suốt câu chuyện:
---------- : là phần ngăn đoạn để kể hai sự việc xảy ra không đồng thời. ( Vì theo phần giới thiệu thì mỗi người ở một nơi, không lẽ cứ tập trung ở Zodiland hoài ^^).
flashback + end flashback: những truyện đã xảy ra trước đó, có thể là qua lời kể hay đơn thuần chỉ là ký ức của nhân vật. Cái này góp phần quan trọng trong việc giải thích một số điều trong câu chuyện.
 
 

12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 5]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 6]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 7]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 8]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng-