Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
King Player
Lớp phó nhà Nước
King Player
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 266
Birthday : 20/11/1998
Join date : 03/06/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 2]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 2] Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:57 am

Tác giả: Khanh Nhật

12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn (vol 2)

Thật sự là chap này mới chỉ là chap dẫn dắt lên chưa có phần gì đặc biệt, mìg hứa là chap tiếp sẽ gay cấn hơn =))))) nhắc lại tí đây là tắc phẩm đầu tay(văn còn non) và tác giả là 1 trong những phần tử dốt văn nhất lớp lên mog nhận được sự cảm thông và ủng hộ.=)))) hehe

****************
-    Đợi Aqua đến thì chúng ta đi ăn nhé. Hôm nay bác tớ rủ tụi mình đến nhà bác ăn đó , căn nhà nằm ở ngoại ô Liverpool – Gemini hào hứng
-    Ồ……hay đấy! Đó chắc chắn sẽ là 1 bữa ăn rất tuyệt vời nhỷ - Tarus phấn khởi.
-    Ck thì lúk nào cũng chỉ ăn vs uống thôy, bao nhiêu thức ăn ms lót vừa cái bụng k đáy của ck đây – Libra càu nhàu
 Hàng loạt tiếng cười đầy ẩn ý :
-     Đúng là vợ chồg có khác, hiểu nhau ghê gớm!
-     Ước gì mìg cũng có người yêu như vậy nhỉ ! – Pisces mơ mộng
-     Tất nhiên là sẽ có rồi ! Ricorn thì thầm với Pisces =)
-    Bây h ai cũng có đôi có lứa thế này, chỉ có mỗi mìg là tự kỷ thôy, haizzz! – Aqua từ đâu bỗng suất hiện.
-    Trài ạk =.=, c phiêu du ở chỗ qái nào mà h mới ra – Aries đã lên tiếng thay tất cả mọi người.
-    Cậu cầm gì trong tay thế kia? – Cancer thắc mắc
-    Hihi, Sorrry cả nhà nha, tại tớ mải xem cặp nơ với đồ trang điểm của con bé lớp bên cạnh, thấy đẹp qá lên phải mua vài món mà qên mất nhà mìg đag đợi ở dưới này =.=, thành thật rất xin lỗi!
-    Phải lập hòm thư BÓ TAY.Com thì mới đỡ được thần ham mê trag điểm Aqua này - kèm theo là sự bất lực của cả nhóm =)
-    Chúng ta đi thôi, bác t đang đợi tụi mình đấy !
-    Đi ! – giọng nói của Scorpio
  Thế là 12 chòm sao lên đường tới nhà bác Gemini, mà k hay biết sắp phải đối mặt với chuyện gì……….

************
    Căn biệt thự gần ngoại ô Liverpool city
-    kéétttttttttttt……… - tiếng phanh gấp của chiếc motobyce cũ kĩ. Chiếc xe bây h phải chịu sức đè nặng hơn trăm cân rưởi của 3 con người.
-    TRỜI ĐẤT ƠI…….., ĐÚNG LÀ THẢM HỌA, THẬT MẤT MẶT QUÁ ĐI THÔI !…….Giọng nói chứa đầy những sự bức xúc phải kìm nén lâu mà h mới được xả ra của Aries
-    Thì ai bảo cậu chọn đi cùng bọn t, xe nó chỉ có thế thôi thì biết làm sao !- Tarus cũng bức xúc k kém.
-    Thôi nào các cậu, cũng may mà chúng ta mượn được xe để đi tới đây! Libra hòa giải.
-    Lão già ấy, nhà thì rõ giàu mà k lỡ mua lấy 1 con xe tử tế để đi mà phải xài cái xe cũ kĩ thế này ! – Tarus than phiền
-    Cậu còn trách khứ gì nữa, bác ấy đã cho mìng mượn xe là tốt lắm rồi đó.
-    Phảiiiiii……..Các cậu còn sướng chán so với tớ đây……… giọng nói kèm theo tiếng thở k ra hơi. Trước mắt mọi người là anh chàng Leo cùng với con xe đạp ghẻ đèn k hề tương xứng vs cậu 1 chút nào, còn 1 điều kinh khủng hơn chính là tình trạng diện mạo của Leo, nhìn cậu ấy bây h quá khác biệt, mới chỉ vài tiếng trước Leo còn ở trong 1 diện mạo tinh tươm với bộ trang phục thơm tho trình tề lịch sự da dáng cậu ấm thì h đang ở trong 1 diện mạo thay đổi 360 độ mà nói đúng hơi là quá thảm hại : chiếc calavát lệch lạc, bộ quần áo xộc xệch ướt xũng thấm đẫm mồ hôi, mái tóc được vuốt keo chỉn chu hồi sang h trở nên bù xù rối tinh rối mù. Khỏi phải nói tâm trạng của Leo hiện h thế nào, như ngọn núi đang giự trữ hàng tá nham thạck chỉ cần búng nhẹ 1 phát là phun ào ào …. Thêm 1 điều nữa: người làm ra quả avata kinh điển của Leo lúc này lại là Sagit.
-    Mìg rất xin lỗi Leo àk! Sagit chắp tay van xin cùng với gương mặt hối lỗi thành khẩn!
-    CẬU,…….TÔI NỔ NÃO MÀ CHẾT MẤT…….., DIỆN MẠO CỦA TÔI HÌNH ẢNH CỦA TÔI CẬU BÙ DẮP THẾ NÀO ĐÂY,.……….đôi mắt Leo long lên sòng sọc - THỀ VỚI TRỜI ĐÂY LÀ LẦN DẦU TIÊN VÀ CŨNG LÀ LẦN CUỐI CÙNG, THẢM HỌA NÀY SẼ KHÔNG BAO H TÁI DIỄN LẠI NỮAAAAAAAA……..
-    Cũg tại c, ai bảo nghe theo tôi đi xe đạp, h còn đổ lỗi cho tôi được nữa! >”<
-    Phải tôi thật sai lầm cũng chỉ tại cái thằg trợ lí khốn khiếp hôm nay biến đâu mất, thằg khốn nạn mai sẽ đuổi việc……, mà….. tôi k tưởg tượg được là lại phải lai 1 con lơn to oạck thế này…….
-    Cái gì >”<, có mà cậu yếu thì có ? Cũng tại cái tính sĩ diện của cậu , k thík đi xe của Ricorn nên phải đi xe đạp thế này đấy!……..
-    Thôi nào các cậu !– Libra lại phải 1 lần nữa ra tay hòa giải
-    Kitttt….. lần này là tiếng phah nhẹ nhàng
-    Virgo! Tất cả đồng thah. Khác hoàn toàn với Leo,Virgo đag ở 1 tư thế cực kì thong thả. Cậu đưa mắt nhìn mọi người và dừng ánh mắt lại ở Leo :
-    Tôi biết là sẽ thế này mà! Leo là công tử con nhà giàu qen đi ôtô, k tốn công sức gì, thế nên phải đạp xe thế này chắc chắn cậu sẽ k qen và tất nhiên là…. - lời giải thík cực kì chính xác của Virgo.
      Cũng xin nói thêm, Virgo mặc dù là nam nhưng vì cung Xử nữ nên tính cách cậu bạn k thể thoát khỏi đặc trưng đó là những lời xét nét, giáo huấn giống hệt 1 ông cụ non. Virgo rất chu đáo và cẩn thận nhưg đôi khi là qá mức cần thiết =)) nhưg thực sự cậu ấy chỉ lo nghĩ cho người khác và rất tốt bụng.
-    Vậy thì lần sau nhường con heo này cho cậu lai đấy – Leo thẳg thừg tuyên bố
-    Vâg ,tôi cũng k thèm đi cùng kẻ bá đạo như c nữa đâu!.
-    Thôi thôi đừg cãi nhau nữa!
-    Mà sao tụi Ricorn, Pesces,… đi ôtô mà chậm thế nhỉ ? Aries bỗng thắc mắc
-    Chắc vì qá tải mà xe n chết máy chăg ?
-    Phải, xe gì thì xe dù xịn đến mấy nhưg phải chở chở 6 con người to như con tịnh thì đúng là có thể bị chết máy hoặc xẹp lốp - Virgo lên tiếng.
      Đúng lúc đó, 1 chiếc xe Lamborghini Reventon đen bóng loáng dừng lại. 6 người bạn gồm: Ricorn, Scorpio, Pisces, Cancer, Aqua và Gemini đều lần lượt bước xuống xe.
-    Đang nói xấu bọn tôi cái gì thế? thôi vào nhà đi !
Ngay trc mắt họ là căn biệt thự to lớn manh đậm chất cổ kính. Toàn bộ căn biệt thự được ốp lát bởi 1 lớp gạk đỏ sag trọng – đó là nét đặc trưng của kiến trúc vùg tây âu nói chung và England nói riêg. Ngoài cổng biệt thự là những dàn hoa phong lan tươi đẹp được giăg kín các bước tường rào tạo cho căn biệt thự 1 vẻ xanh mát hài hòa và rất green.
**********
    Bước vào biệt thự:
-    OMG……………….. Thật tuyệt đẹp và tráng lệ - so great…..
   K chỉ đẹp bên ngoài mà bên trong căn biệt thự cũng rất hoành tráng. Tường nhà được bao phủ bởi lớp sơn màu kem sữa ấm áp.Và đặc biệt nổi bật giữa nhà là  3 tấm hình lớn : 1 tấm hình là cả gia đình, 1 tấm là hình ng đàn ông với khuôn mặt cương trực thẳg  thắn. Tấm còn lại là hình của 1 người phụ nữ với gương mặt nhân hậu như đức mẹ Maria. Trên trần nhà là chiếc đèn trùm rất lớn bằg pha lê, với các khối hình kim cương đủ kích cỡ.[img] Gemini mời  các bạn ngồi vào ghế và rót trà :
-    Các cậu ngồi ở đây nha, đợi mìng lên gọi bác. Chắc bác ấy đang dọn dẹp nhà chăg? ….
-    Ừm, ok….
 Gemini chạy vội vã lên tầng và gọi bác:
-    Bác Mary ơi, cháu đã mời các bạn đến rồi ạk!
Nhưng k thấy có tiếng tả lời. Cô bạn liền tìm bác ở khắp các phòng trong căn biệt thự và rồi….

 
Còn tiếp……………..

ths mọi người đã quan tâm và theo dõi câu truyện ghẻ đèn của mìh
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 2]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 2] Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 10:55 am

... tôi nổ não mà chết mất ?? @@~ =)) 
 
 

12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 8]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 15]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 13]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 9]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn-