Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
King Player
Lớp phó nhà Nước
King Player
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 266
Birthday : 20/11/1998
Join date : 03/06/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 3]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 3] Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 8:19 am

Tác giả: Khanh Nhật

12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn (vol 3)



Chap này vẫn còn nhiều chỗ chưa nuột nà xuôn mượn lắm và vẫn hơi bị cập giật =))))))) mình rất mong nhận được sự góp ý và những lời khuyên của các bạn vs comt cho mình nhé :D đag rất khao khát được chém gió hehe


****************
-    Các cậu ngồi ở đây nha, đợi mình lên gọi bác. Chắc bác ấy đang dọn dẹp nhà chăng? ….
-    Ừm, ok….
Gemini chạy vội vã lên tầng và gọi bác:
-    Bác Mary ơi, cháu đã mời các bạn đến rồi ạk!
Nhưng k thấy có tiếng trả lời. Cô bạn liền tìm bác ở khắp các phòng trong căn biệt thự và rồi….

****************
     K thấy có tiếng trả lời. Cô bạn liền tìm bác ở khắp các phòng trong căn biệt thự và rồi thay vì tìm thấy người bác của mình Gemini đã nhận ra một điều tồi tệ khi bước vào căn phòng. Căn phòng bác Mary đã bị xới tung lên: đồ đạc và những cuốn sách vũng vãi lộn xộn trên xàn nhà, chiếc ga giường thêu hoa đã bị xé rách, Rỏ len mà bác hay đan áo- mỗi cuộn lăn một góc, chiếc ghế đẩu và chiếc bàn gỗ bị kê xộc xệch, lọ hoa violet tím đã bị vỡ toang,…. Mọi thứ...tất cả …thật kinh khủng.
Gemini không tin nổi vào mắt mình.Cảm xúc lúc này đây: bàng hoàng, ngỡ ngàng, hỗn loạn k biết đã xảy ra truyện gì, cô có linh cảm xấu rằng bác mình đã xảy ra điều gì chẳng lành.[img]

****************
    Dưới phòng khách :
-    Căn biệt thự này chắc phải được xây từ rất lâu rồi ấy nhỉ,chắc fải từ mấy chục năm trc, mà thời đó có được căn biệt thự thế này thì nhà thật sự phải rất giàu có! – Pisces bày tỏ
-    Đồng ý ! dòng họ Jasen ( họ của Gemini) chắc phải thuộc 1 dòng dõi quý tộc nào đó! – Cancer đưa ý kiến
-    Đấy là sự thật! – lời khẳng định của Scorpio
-    Sao cậu có thể khẳng định chắc chắn như vậy?
    Lập tức ánh mắt mọi người đổ dồn vào Scorpio:
-    Chẳng lẽ Gemi đã kể gì với cậu sao? – tất cả đều thắc mắc
-    Phải ! cậu ấy đã kể cho tôi về gia đình mình cũng như dòng họ Jasen! – câu trả lời khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên và tò mò.
-    Vậy Gemi đã kể cho c những gì ? – Capricorn hỏi Scorpio và lập tức cậu được đáp trả bởi cái lườm đầy sát khí :
-    Tôi sẽ kể cho các cậu nhưng KHÔNG phải lúc này! – câu trả lời tỏ rõ thái độ muốn giấu bí mật của Scorpio.
-    Ừm,cậu k muốn nói? vậy thì thôi !- Capricorn đành chịu thua. K phải cậu mà tất cả các chòm sao đều biết rằg: để biết được bí mật của Scorpio thật k phải là điều đơn giản. Scorpio bí ẩn  đến lỗi mỗi khi có ai hỏi về ra đình, cậu lại dành cho họ 1 cái lườm mà khiến người đối diện cảm thấy như bị hàng nghìn thanh gươm sắc xuyên thủng vào tim- cảm giác khỏi fải tượng tượng r nhểy =)). Scorpio là người sống rất nội tâm, cậu k muốn kể cho ai về chuyện của mình ắt hẳn là có lí do. Tuy có 11 người bạn thân thân nhưng người mà cậu cảm thấy tin tưởng nhất mà kể chuyện chỉ có 1 đó là….?!!
-    Ôi trời ạk! uống trà mà k có j để nhấm nháp kèm thì thật là chán qá đê! Tarus lại 1 lần nữa lên tiếng phàn nàn về chuyện ăn uống =.=.
      Tarus là cậu bạn sành ăn uống nhất nhóm, khả năng ăn uống của cậu lớn hơn và có khi gấp 2, 3 lần so với những người còn lại –vì vậy bạn bè đều gán cho cậu biệt danh là “VUA HÁU ĂN” . Háu ăn như vậy nhưng Tarus lại là con người rất tiết kiệm, và có khi còn bị gọi là kẹt sỉ ( Ôi trời =.=! đã háu ăn lại còn kẹt sỉ=)). Có lần vì muốn tiết kiệm thay vì mời các bạn tới 1 nhà hàng ăn sang trọng thì cậu lại mời họ ăn ở 1 tiệm mì bình dân (bình dân là còn nói qá lên chứ thật sự là quán này ghẻ đẻn cấp độ  level 999999=)). Việc đó đã khiến cho cậu bạn Leo – 1 người luôn chăm chăm vào việc giữ hình tượg – nổi điên lên. Đườg đườg là 1 công tử nhà giàu mà fải ăn ở 1 hàng mì nghèo nàn lụp xụp thế này thì thật là... k ra cái thể thống cống nước gì =))
-    Suốt ngày ăn uống, ăn lắm vào mà người vẫn bé như qe tăm thế kia! – Aries chọc gẹo Tarus ( cô bạn Aries có tíg cák rất quái đó là hay đi chọc ghẹo người khác =)) nhí nhố! )
-    Cái gì!=.= Tarus bất mãn
-    Mà lạ thật đấy, Gemini, cậu ấy làm j mà lâu vậy nhỉ? Câu nói của Libra như đánh thức suy nghĩ
-    Ừk nhỉ! Từ nãy tới h mà sao k thấy xuống?
-    Thôi thì để mình lên gọi cậu ấy xuống! – Libra nhận nhiệm vụ

****************
     Libra bước từng bước nhanh chóng lên cầu thang, gọi vang :
-    Gemini ơi, cậu đâu rồi?
Cô đi tìm Gemini trên các phòng của căn biệt thự (phải nói là căn biệt thự rất rộng). Bỗng Libra nhìn thấy căn phòng đang mở, cô bước vào trong :
-    GEMINI………GEMINI CẬU SAO THẾ…..GEMI? – Libra hốt hoảng khi nhìn thấy thảm cảnh của căn phòng và người bạn thân- Gemini đag im lặg như thể chết đứng. Lập tức Libra gọi điện thoại để báo cho mọi người ( lạm dụng điện thoại thái quá):
-    Ring…ring…ring (các bạn còn nhớ đây là tiếng chuông điện thoại của ai chứ^^?)
-    Tarus đây! Sao thế Libra?
-    Tarus à, cậu bảo mọi người lên ngay đây đi……….!
    Lập tức 9 con người chạy vù vù lên tầng (trừ Pisces ở dưới trông nhà, ngoan quá chắc là Capricorn nhờ đây =). Tiếng bước chân rầm rầm của 9 con người như 1 đội quân nhí nhố đag chuẩn bị xông fa trận mạc =.=. Tất cả chạy đến căn phòng bác Mary nơi có Gemini và Libra đang ở đó. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào căn phòng, và dần chuyển sang Gemini :
-    Có chuyện gì vậy Gemini ?, Bác Mary đâu Gemi ?tại sao căn phòng lại trở thành thế này?..... hàng loại câu hỏi liên tiếp dồn đến Gemini.
-    Các cậu bình tĩnh đã nào! Lời nói của Scorpio như cắt ngag vào mạch suy nghĩ của các chòm sao.
    Scorpio tiến lại gần phía Gemini, đưa đôi mắt đen nhìn cô :
-    Gemini cậu hãy bình tĩnh và kể cho mọi người nghe đã có chuyện gì sảy ra nào!
    Gemini ôm chầm lấy Scorpio,cô khóc và nói trong tiếc nấc :
-    tớ….tớ cũng k biết chuyện gì xảy ra cả….. khi t lên đây thì tất cả đã thành ra thế này……tớ th…thật sự là rất sợ, tớ…. tớ k tìm thấy bác Mary ….có linh cảm chẳng lành chắc đã có chuyện gì sảy ra với bác ấy rồi…..….
-    Cậu yên tâm đã có t ở đây, cậu k phải sợ bất cứ điều gì cả! 1 cái ôm ấm áp kèm theo lời nói an ủi của Scorpio.
-    Vậy thì đã có 1 kẻ nào khác đến trước chúng ta đập phá căn phòng và bắt cóc bác Mary? – Virgo bắt đầu suy luận.
-    Đúng thê! Lời nói của Virgo k phải là k có căn cứ, vì việc đó rất có thể đã xảy ra. Nhìn hiện trạng của căn phòng bây h và sự mất tích của bác Mary chúng ta có thể đoán chắc rằg bác Mary h đag nằm trog tay kẻ đó và rất có thể bác đag gặp nguy hiểm. – Capricorn khẳg định.
-    Vậy mục đích của hắn là bắt cóc bác Mary ? hay là gì?
-    Có thể lắm, nhưng mà cũng có thể hắn vì mục đích khác! Ta tạm thời chưa biết mục đích của hắn là gì. Nhưg giả sử mục đích là bắt cóc bác Mary thì hắn cần gì phải đập phá căn phòng ra thế này chứ? –  Virgo tiếp tục suy luận
-    Cũng có thể hắn làm vậy là để dọa chúng ta!
-    Nhưg mà căn phòng này lạ lắm. – bỗng Aqua lên tiếng
-    Lạ chỗ nào ?
-    Nhìn kìa! – Aqua chỉ tay vào chiếc bàn gỗ kê cạnh cửa sổ.
-    Trên mặt bàn, đó là…………

 
Còn tiếp……………


ths all đã đọc và ủng hộ hehe =))))))
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 3]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 3] Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 10:58 am

thể loại này là j thế @@~

!!
 
 

12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 9]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 12]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 14]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 11]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn-