CHAP 1:NGÀY HỌC TRƯỜNG CŨ
NÀY!CẬU HÃY THỬ BỎ CHẤT NÀY VÀO THỬ CON ĐI!
ĐÚNG RỒI!VẬY THÌ KHÔNG BIẾT SẼ RA SAO HA?
CHẮC CHẮN SẼ CÓ PHÁT MINH VĨ ĐẠI LẮM
SAO MÌNH KHÔNG NGHĨ RA HA? :D CẬU ĐÚNG LÀ THÔNG MINH MÀ!
Ở trong 1 căn phòng kín có 2 người lạ đang thầm thì bí mật gì đó
NÀY!CẬU MAU BỎ VÔ THỬ COI
UK`!
Và 1 lát sau.....BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
~~~~TRƯỜNG HỌC ~~~~~~~
GIỜ 2 TIỂU THƯ Ở ĐÂY MUỐN LÀM SAO ĐÂY!
PHÁ TAN PHÒNG THÍ NGHIỆM,LỚP HỌC,SÂN TRƯỜNG...v...v...blah...blah...
Và người nghe những câu này là 2 vị tiểu thư 1 cô tóc màu đỏ cam,mắt nâu,và 1 cô tóc tím mắt hồng.
Cô gái tóc màu đỏ cam đứng phắt dậy,bực mình phản công lại:"THẦY THÔI ĐI KHÔNG CHỈ CÓ NHỮNG PHÒNG ĐÓ THÔI MÀ THẦY LÀM GÌ CĂNG VẬY THẦY NÓI ĐI TẤT CẢ LÀ BAO NHIÊU HẾT EM SẼ TRẢ CHO"
Khi nghe những lời đó từ cô gái tóc đỏ cam thầy im phăng phắt,thầy định nói lại thì cô gái có mái tóc tím nói trước:"CHỈ LÀ PHÁ PHÒNG THÍ NGHIỆM THÔI MÀ THẦY LÀM GÌ DỮ VẬY,TỤI EM PHÁ NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ CHO THẦY TỪNG SỐ TIỀN MÀ TỤI EM PHÁ ĐƯỢC"
Thầy hiệu trưởng im phăng phắt không dám nói câu nào cũng phải 1 người là tiểu thư nhà họ SAKURA,1 người là con gái của 2 nhà khoa học và khảo cổ cơ mà,đụng vào họ là chết chắc :evil:
"SỐ TIỀN MÀ TỤI EM PHÁ NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ CHO THẦY,THẦY CỨ YÊN TÂM ĐI Ạ!"
Nói rồi arisa liền kéo tay cô bạn thân nhất của mình đi 1 mạch không quay lại nhìn thầy hiệu trưởng 1 cái
--------------Ở SÂN TRƯỜNG--------------------------
"NÀY cậu không sợ ông thầy hiệu trưởng sẽ nói với bố mẹ cậu sao"AQUA nói
"Có gì phải sợ chứ cùng lắm là bị phạt không cho chơi game chứ đâu"arisa nói
"Hồi nãy cậu có thấy bộ mặt của ông hiệu trưởng không vậy?Tức cười quá.HHAHAHAHAHAHA"aqua nói
Nhỏ nhìn arisa 1 hồi và hỏi nhỏ:"CẬU CÓ CHUYỆN GÌ HẢ?"
"HẢ" "UK`,THÌ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ ĐÂU?THÔI TỤI MÌNH ĐI VỀ ĐI"
UK`
**************
"ĂN KEM KHÔNG MÌNH BAO"
"UK`"
Từ sân trường đến giờ không 1 bóng người nào hết chỉ có 2 cô gái của chúng ta với giọng cười của 2 cô nàng đã khiến cho mọi người đó là giọng cười của những ai đó trông rất là hạnh phúc nhưng liệu 2 cô gái chúng ta sẽ gặp những điều gì ở trước mắt nữa XIN MỌI NGƯỜI HÃY ĐÓN XEM CHAP 2 CỦA BỘ CHUYỆN NÀY CÓ TÊN:"LÀM ƠN!XIN ĐỪNG BẮT CON HỌC TRƯỜNG ĐÓ"