Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 2)   Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 2) Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 11:51 am

Tác giả: Yuuki Nyoko

Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory – Chap 2
Thiên Yết – Thiên Bình(có thêm Nhân Mã và Sư Tử)
----------*-----------
- Reng….reng….
- Ai gọi vậy ? – Cô gái có đôi mắt màu xanh nước ngước lên nhìn người kế bên mình…
- Tôi cũng không biết nữa…. để coi…..- Giọng của cậu con trai ngồi kế bên vang lên….
- Là Thiên Bình….Píp…Alô ? Gọi có gì không ?
Đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng vui vẻ, líu lo…..
- Ôi, bạn “hiền” tôi, …ưm, bên cạnh ông còn ai không?
- Còn, Nhân Mã…
Chàng trai tóc đen chưa kịp nói xong, bên kia nhảy vào họng nói….
- Nhân Mã hả? Lâu quá không gặp con bé, cho tôi gởi lời hỏi thăm nghen…..
- Rồi rồi, gọi tới đây có chi không? – Giọng chàng trai trở nên trầm trọng…
- Có! Một việc rất ư là quan trọng, thứ Bảy tuần này hai người rảnh không?
Chàng trai tóc đen quang sang hỏi cô bé bên cạnh, hỏi:
- Nhân Mã , cô có rảnh vào thứ Bảy tuần này không?
Một giọng nữ trong trẻo vang lên…
- Để coi, hôm nay thứ Sáu, đi xem xiếc, mai….ưm. Rảnh!!
- 2 chúng tôi đều rảnh!!- Chàng trai quay ngoắt, nói một giọng quả quyết.
- Okay, Mai tại nhà tui có một bữa tiệc, 2 cô và cậu nhớ đến nhé!
- Nhớ rồi.
- À, mà còn nữa, phiền cậu mới mấy “người” khác giùm tôi nhé…Cúp máy đây!
- Ê! Khoan, sao cậu không…
Đầu dây bên kia vang lên tiếng Tút….Tút dài.Chàng trai bực bội, gần như ném chiếc điện thoại xuống sàn, cô gái kia nói:
- Sao bực vậy Thiên Yết ?
- Cái tên Thiên Bình đó, dám….
- A!!! Sư Tử!! Yo! Đây nè….
Thiên Yết quay đầu nhìn theo hướng Nhân Mã hướng theo, đó là một chàng trai có mái tóc đỏ chói đứng vẫy tay….kèm theo một nụ cười ngạo nghễ…
-Nhân…
- Em có hẹn với Sư Tử đi xem xiếc rồi, gặp anh sau, à mà tối nhớ nhắc em dự tiệc của Thiên Bình nhé…
Nói rồi, Nhân Mã vội chạy đi, Thiên Yết chạy theo sau….
- Sư Tử, Thiên Bình hỏi cậu có muốn đi dự tiệc tại nhà hắn vào ngày mai không kìa ? – Thiên Yết hỏi bằng giọng lạnh lùng…
- Đương nhiên là phải đi rồi, ông hoàng Tiệc tùng như tôi phải đi thôi…Sư Tử ta mà không đi là mất cả mặt, cả vinh quang lẫy lừng ta “dày công xây đắp” sẽ bỏ núi xuống sông, …..
< Lại nổ tùm lum!! Haizz> Cả Nhân Mã lẫn Thiên Yết thầm nghĩ trong đầu.
Nhân Mã đi trước…Thiên Yết lại gần Sư Tử thì thầm vào tai cậu bằng thứ giọng chết người…
- Cậu muốn thách đấu với tôi à ?
- Đúng vậy, và tốt nhất cậu nên chuẩn bị đi…phòng thủ cho thật tốt vào và còn một điều nữa…cậu không thắng tôi ở trận đấu này đâu…Cẩn thận là trên hết đấy…
Nói rồi, Sư Tử nở một nụ cười nham hiểm, nhìn Thiên Yết với cặp mắt khinh thường..
Cách đó khá xa, Nhân Mã vẫy tay, gọi Sư Tử…. Chàng trai tóc đỏ ấy quay lưng đi, để Thiên Yết thì thầm một mình…
- Người đó phải là cậu mới đúng đấy….!
Nói rồi cậu cười,nhưng không kém phần lạnh lùng và tàn bạo trong ấy…. 
Bởi vì dòng máu đang chảy trong cậu không chỉ có Vampire…

Cậu còn mang trong mình một dòng máu của Chúa Tể Ác quỷ, dòng máu mà chỉ có cậu và đứa em gái của cậu có được.Nhờ nó mà cậu trở thành một Vampire mạnh nhất và có thể đem so sánh với các Trưởng lão liên minh.Nhưng thật không ngờ bọn tiểu hầu Ác quỷ ấy gan thật, chúng đã bắt cóc đứa em cậu.Người thân duy nhất của cậu đã không còn 100 năm về trước rồi.Đó là lý do khiến cậu có thể sống trên cõi đời này…Nhưng cậu vẫn tin em cậu vẫn sống cho đến khi đồng bọn của tên tiểu Ác quỷ bị bắt, và dập tắt đi niềm hy vọng duy nhất của cậu….Cho đến khi cậu gặp được cô, Nhân Mã….Cô đã thổi bùng lên trái tim đóng băng quanh năm của anh…Ngọn lửa ấy hiện lên đúng vào lúc anh tuyệt vọng nhất, phải chăng nó không hề tình cờ?....
Cô ấy có tính nết hệt như em gái cậu, chỉ có điều cô ấy ham chơi quá mà thôi, cũng cái tính cách vui vui buồn buồn ấy….Và cô ấy đã biến thành lý do khiến cậu sống trên cõi đời này. Cậu quyết tâm, sẽ lấy bằng được và giữ gìn ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi ấy…
-------------------------------------****--------------------------------------
- Tút…tút…
-Alo…. Gọi lại làm cái chi vậy Thiên Yết????
- Tôi nhớ ngày mai nhà cậu có kỷ niệm gì đâu mà tổ chức ? Rồi tự nhiên mời lun cả tôi nữa…Có trò gì mới à ? Bình thường cậu đâu thi gặp tôi-Thiên Yết nói = giọng như ma quỷ.
- Đâu? Hồi nào? Làm gì có? Tôi đâu có ngại gặp cậu đâu
- Vậy à kẻ nào cách đây hơn một tram năm về trước mới thấy tôi là đã lo kéo em tôi chạy mất dép rồi hả… Ờ mà sao không tự gọi tụi kia đi, nhờ tôi làm gì?
- Hix, sao lại nhắc tới cái kỉ niệm xấu hổ, nhục nhã đó chứ chỉ tại tôi lo cho…Thiên Bình thầm nghĩ
- Sao lại đang nghĩ xấu gì tôi thế hả? Mà tôi hỏi cậu sao không tự gọi tụi kia đi, nhờ tôi làm gì sao không trả lời hả? –Thiên Yết nói giọng như từ dưới âm phủ mới trở về.
- Tên này sao lại biết mình đang nghĩ xấu cho hắn chứ- Thiên Bình thầm nghĩ
- Tại sao, tôi đang hỏi cậu đấy, trả lời tôi nhanh.- Thiên Yết mất kiên nhẫn hỏi lại.
- Tại tôi sợ tốn tiền điện thoại với lại …nói chuyện với Song Tử….thôi cậu gọi giùm nha. Bye.
- Tại sao cậu sợ gặp Song Tử cơ chứ?
- Tút….tút….
- Đầu máy bên kia reo lên liên tiếp những tiếng kêu dài….
- Cái đồ chết tiệt, cúp máy rồi dám sai tôi à, ngày mai tôi sẽ cho câu biết thế nào là lễ độ Thiên Bình à- Thiên Yết bực bội nói thầm, rồi gọi cho những người còn lại… 
 
haianh
Học sinh chưa nhận lớp
haianh
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 13/12/2001
Join date : 17/06/2013
Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 2)   Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 2) Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 3:46 pm

chap 1 p2 ko có hả bạn ???
 
 

Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 6)
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 7)
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 1)
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 3)
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory-