Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 6)   Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 6) Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 11:55 am

Tác giả:  Yuuki Nyoko



Sư Tử - Song Ngư

Trên con đường đi ngang qua khu Trung Tâm ….
- Vèo….!!!
- Ngửi khói nhé con…..
- Này! Đứng lại đó cho tôi!!! Khụ Khụ…
Khi nãy vừa là một cảnh tượng khá là huy hoàng….Chiếc xe hơi màu đỏ chạy lên…nó rú lên, lao vun vút trong gió…..
...những lọng tóc đỏ bay phấp phới….nó bay lên một cách kiêu hãnh, tựa như chủ nhân của nó vậy….
….Tiếng chửi bới liên tục bay thẳng vào tai anh chàng….Như nghe khó chịu,…anh ta dừng chiếc xe lại….thắng gấp….
- Két!!!
…Chàng trai trên chiếc xe đó bước xuống,…đưa tay lên gỡ chiếc mắt kính râm ra…đôi mắt đỏ hung quan sát một hồi,…và điểm dừng của nó là chàng trai chửi bới khi nãy…..
- Mày là ai mà dám vượt qua cả “Vua tốc độ” vậy hả?? Hình như mày đâu bao giờ được dạy “Giáo dục Nấm đấm” đâu, đúng không??( Uầy! Có môn này à??)
- Xin lỗi đại ca mày mau lên…. “ Vua tốc độ” ư ? Nó là cái thá gì vậy??
- Nhắc lại cho tao nghe coi…??
Chàng trai bị bẽ mặt kia hùng hổ nói tiếp, như để giữ thể diện với cô nàng bên cạnh anh ta….
…Chàng trai mắt đỏ nhìn “Anh ta”, đôi mắt như xuyên thấu tính cách con người…..
- Bốp!!
Một cú đấm lên má, tiếng la lớn thu hút mọi người xung quanh…
- Mày….là ai??
….Chàng trai bị đánh kia, nhìn lên Anh chàng tóc đỏ một cách giận dữ….
- Ừm để coi…..Trong gia phả của tao thì….tao là Sư Tử đấy!!!
- Sư Tử…..không thể nào…..không thể nào là Sư Tử của RoadWay được!!! Không thể nào…
Chàng trai xanh mặt….
- Ừm để tao nói nhé!!...Có thể đấy!!
Sư Tử nở nụ cười nửa miệng, khiến đối phương lạnh sống lưng…
Xong xuôi,…cậu nhanh chóng quay về nơi chiếc xe đang đậu, trèo lên và tiếp tục hành trình của mình….
- Uầy! Trễ giờ họp rồi….Thôi kệ nó! Qua chỗ thằng Thiên Bình chơi…
Sư Tử rú ga lên, lao vút đi….Để lại chàng trai kia xanh mặt, ngồi co ro bên đường, cô gái khi nãy ngồi cạnh hắn cũng bỏ mà đi….
---------------------------------******--------------------------------------
Ngay bãi cỏ của trường WILLIAN…
- Song Ngư….mày méc con Bạch Dương về việc “đó” đúng không?
Tiếng nói của một đứa con gái vang lên,..chanh chua như chính chủ nhân của nó…
- Mình….có nói đâu…
Song Ngư nhỏ nhẹ trả lời…giọng cô run run….cô đang rất sợ hãi….Bởi vì xung quanh cô là những đứa con gái kênh kiệu, đã bị Bạch Dương xử vào trưa nay….Họ đến hỏi tội cô…
- Mày còn chối hả ? Vậy tại sao con Bạch Dương nó lại biết cơ chứ?? Rõ ràng là mày nói dối tụi tao…!!!
- Không! Mình nói rồi…Mình không nói mà…
Đứa con gái chảnh chọe kế bên nhắc….
- Xử nó nhanh đi..
- Ok!
Tay đứa con gái kia đưa lên cao, nắm chặt lại thành một cú đấm….đưa gần mặt Song Ngư….
Song Ngư lấy hai tay chống cự….cô nhắm nghiền hai mắt lại…
- Rắc…!
------------------------------------------***-------------------------------
- Két!!!
Chiếc xe màu đỏ dừng lại gấp….Xung quanh nó toàn là bụi…..
- Reng……
Chiếc điện thoại của Sư Tử reo lên….
- Tổng giám đốc!!! Ngài đâu rồi?? Ngài tới trễ giờ họp rồi đấy!!!
- Để coi….Ừm …hình như là vậy…..Thôi! Dời sang ngày mai đi!!!...À mà ta có chuyện cần nhờ anh nè….
- Chuyện gì vậy giám đốc??
- Ra cái ATM hay là Bank cũng được…Rút ra 800 ngàn USD mà ta gửi cho á, đi mua cái công ty hôm bữa không chịu hợp tác làm ăn với công ty mình đi!
- Ngài giỡn à?? Mua cái công ty đó…
- Không nói nhiều! Mua là mua ! Mau lên! Ta cúp máy đây!
CẠCH…
Chiếc điện thoại được tắt….Anh nhìn vào chiếc điện thoại…Cười tự kỷ…..
< Ccá người sẽ phải hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời kia!! Hahahaha> Tuy bề ngoài vẫn lạnh như tiền, nhưng trong lòng anh đang tưng bừng rộn rã…
- Tôi không có mà…
Tiếng nói đó…phát ra từ khu vực sân sau trường….Sư Tử đi theo, mò mẫn theo lối đó….
------------------------------------------****---------------------------------
- Á!!! Anh làm gì vậy?
Từ lúc nào, Sư Tử đã ở phía trước Song Ngư, đưa hờ tay lên đỡ cú đấm từ người con gái kia…tuy đưa hờ nhưng tiếng Rắc vừa rồi đã làm bàn tay kia gãy xương…
- Cả đám hội đồng một người là không tốt đâu đấy!! Còn cô,…nhanh chóng đưa con bạn cô vào đi, nếu không muốn nó đổ máu thêm….
Sư Tử nói với người đứng cạnh “Cô ta”, xanh mặt, cả đám nhanh chóng chạy đi….
---------*---------
- Cô có sao không?
Sư Tử ân cần hỏi thăm cô gái đối diện….mái tóc highlight bay phấp phới…
Song Ngư mở to hai con mắt ra nhìn….cô như bị hút ngay vào trong….
Welcome to the love game…..

- Tôi …không sao…Cám ơn anh nghen…
Song Ngư đỏ mặt, cúi đầu xuống nói lí nhí…
- Thôi…cô về lớp đi….
- Chào anh….
Song Ngư cúi đầu chào…chạy đi….không quên quay đầu lại ngắm anh thêm một lần cuối…
---------------------------------------***-------------------------------------
- Thiên Bình a….Cậu hay lắm ! Tổ chức tiệc mà không đích thân đi mời tôi….kêu “thằng” Thiên Yết mời giùm làm chi…Đến giờ vẫn còn cảm thấy ám khí của “nó” bao quanh nè….
Sư Tử nói hậm hực…
- Tất cả tại cậu thôi…tôi gọi mấy chúc lần mà có cuộc nào cậu bắt máy đâu???
Thiên Bình trả lời ngắn gọn…
- Rồi rồi…Cho tui mượn một máy tính ở phòng chức năng nhé….
- Làm chi??
- Chơi game chứ làm gì??
- Cái what…?
Cái cằm Thiên Bình rơi xuống…xém sái quai hàm…
< Tên này!...Làm tổng giám đốc một công ty lớn rồi mà còn ham chơi như thường….Haizzz> Thiên Bình thầm nghĩ…
- Rồi! Cậu đến đó chơi đi!
- Yeah! Cám ơn Thiên Bình bạn hiền nhé…
Sư Tử nói bằng một giọng khiến ai ai cũng phải sởn cả gai óc….
---------------------------------------****------------------------------------
Trong tiết Toán…
- Song Ngư!!
- ….
- Song Ngư!!!!!!
- ….
- SONG NGƯ!!!!!EM CÓ NGHE CÔ NÓI KHÔNG????
Cô giáo Toán hét lên, rúng động nguyên cái lớp học…
- Ơ…Dạ….
Song Ngư hoàng hồn….đứng dậy…
- Em làm cái gì mà mơ mơ màng màng vậy??? Nếu cứ thế này thì thành tích học tập của em sẽ bị điểm Khá đấy!!
- Dạ…em xin lỗi cô…
- Rồi …em ngồi xuống đi…
- cám ơn cô…
Song Ngư ngồi xuống…tiếp tục mơ mơ màng màng về anh chàng khi nãy….
…to be cont….

Ngay khi gặp em…tôi nghĩ em chỉ là một người đi đường thôi…
…..Nhanh như cơn gió nhẹ, thoáng qua như chiếc lá bay….
….Nhưng thật không ngờ….em lại là một cảnh báo cho…..
…..tương lai đen tối của tôi….nó thật xám xịt…
..Without you my love..

 
 

Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 5)
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 7)
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 1)
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 2)
» Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory (chap 3)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Truyện 12 chòm sao: Noblesse of Victory-