Xin chào mọi người trong ForumNhân dịp sinh nhật một tháng tới của Forum tôi muốn viết bài này để diễn tả cảm nghĩ của mình đối với việc được là một thành viên trong gia đình forum.
Nói thật với mọi người,ngay từ đầu tôi chỉ có ý định vào đây để đọc truyện và giao lưu thông qua việc làm khách vi thôi.Nhưng cho đến một ngày vì muốn viết lên những câu truyện thật hay cho mọi người cùng đọc và cho nhận xét,đó cũng một phần tôi cảm thấy hơi áy náy vì tôi chỉ đọc mà chẳng cho ý kiến gì hết thì thật là hơi có chút không tôn trọng tác giả.Nên tôi đã quyết định sẽ tham gia vào forum và từ ngày hôm đó tôi cảm thấy quyết định này thật đúng đắn.
Hàng ngày,sau mỗi giờ học căng thẳng tôi lại vùi đầu vào viết truyện để xả Stress cũng như cho ra lò những ý tưởng mới mà mình ấp ủ.Lúc đầu mình không có ý định làm quen hay trò truyện với mọi người vì tôi cho rằng điều đó không cần lắm và tôi vào đây không phải vì thiếu bạn.Nhưng cũng chính sự cởi mởi,à không phải nói là ừm… mọi người trong Forum quá ư hài hước và vui vẻ,chỉ cần đọc phần comment,spam của mọi người là tôi thấy buồn cười lắm(T/g:có vẻ nó hơi khùng một chút nhỉ?^^) và tôi cũng muốn được tham gia chung.Tôi đã thông qua các bài viết của tôi và mọi người để cho ý kiến và bắt chuyện,dần dần mình cảm thấy mọi người tuy không nhìn thấy nhau nhưng thông qua Forum mà tất cả lại trở nên gắn bó,thân thiết hơn cũng như có thêm nhiều bạn và học thêm nhiều bài học hay(T/g:phải nói là vui mới đúng).Đã vậy vui nhất là được cùng nhau kể những câu chuyện chém tốc mái nhà,trêu chọc nhau đến mức phát khùng đối với tôi thì điều đó thật là…tôi cũng không biết phải diễn đạt ra sao nữa,mà chắc cũng như mọi người có lẽ tất cả đều thấy rất vui phải không nhỉ?
Nói thiệt nha tôi viết xong bài này chắc mất ngủ luôn vì nó sến quá mà lại không được hay đâu vì tôi vốn là dân Toán,Hóa nên mong mọi người cứ thẳng thắn.Và điều này cũng là suy nghĩ của riêng tôi,tôi mong rằng mọi người có thể gắn bó với nhau lâu hơn.Đôi lúc có gì không hài lòng thì kể cho nhau nghe để mọi người hiểu,cảm thông và sửa đổi,kể cả lúc không giúp được gì thì nói ra vẫn nhẹ nhõm hơn phải không?
Chúc đại gia đình Forum ngày càng bền vững,phát triển và có thêm nhiều thành viên tham gia hơn.^^