Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Định Mệnh(chap 1a)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Định Mệnh(chap 1a)	 Empty
Bài gửiTiêu đề: Định Mệnh(chap 1a)    Định Mệnh(chap 1a)	 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 7:10 pm

Tên tác giả : tieungu
Xin lỗi mọi người vì bây giờ tg mới cho ra lò chap1,mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ tg nha. :D

Con đường Zodi từ trước đến nay luôn là một con đường đáng sợ với người dân khu phố X bởi đây là nơi các băng nhóm xã hội đen thường hoạt động.rất ít người qua lại trên con đường này nên người dân đặt cho con đường này là "con đường chết"bởi nó quá vắng vẻ và đáng sợ.Nhưng hôm nay nó trở nên đông đúc hơn mọi khi,xác người nằm thành đống,máu chảy khắp mặt đường. Một người con trai vẫn đứng đấy,ánh đèn đường mập mờ soi sáng gương mặt điển trai nhưng vô cảm,ánh mắt cậu lạnh băng nhìn con đường.Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí âm u,giọng một người đàn ông vang lên trong điện thoại:

-Tình hình thế nào?

-Nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta

Giọng chàng trai vang lên một cách lạnh lùng,đôi mắt cậu lướt nhìn người đàn ông bấy giờ vẫn chưa hoàng hồn,guơng mặt ông ánh lên vẻ kinh hoàng.

-Hãy đảm bảo rằng không ai có thể sống sót.

Nói rồi người đàn ông kia cúp máy.Ánh mắt lạnh băng của cậu vẫn không rời khỏi người đàn ông tội nghiệp đó.Ông nhìn cậu bằng ánh mắt khiếp sợ,như là một hành động cầu xin tha mạng lần cuối nhưng dường như nó không đủ để lay động cậu vì khuôn mặt cậu không hề biểu cảm.

-Thiếu gia Thiên Yết...

Giọng nói vang lên từ phía sau Thiên Yết

-Dọn dẹp chỗ này đi

Vừa nói Thiên Yết vừa quay lưng bước đi

-Nhưng chúng ta không thể để ông ta...

"Đoàng"chưa hết câu thì tiếng súng vang lên,tên vừa nói lập tức quỳ xuống ôm lấy chân mình khiến những tên còn lại mặt cắt không còn giọt máu.Thiên Yết cất giọng:

-Đây chỉ là cảnh cáo thôi,mau dọn dep chỗ này đi.

Những tên còn lại răm rắp nghe theo lời của cậu lo dọn dẹp con đường chỉ riêng người đàn ông kia vẫn ngơ ngác dõi theo từng bước chân của cậu.

..................................................................................

Thiên yết bước vào một căn phòng khách với đầy đủ tiện nghi,đèn chùm pha lê sáng lấp lánh tạo cho căn phòng một vẻ sang trọng ,quyền quý và cao sang.Một người đàn ông lịch lãm ngồi trên chiếc ghế sô pha với tách trà nóng hổi.Vừa thấy cậu bước vào,ông nở một nụ cười nhìn cậu rồi lên tiếng:

-Con làm tốt lắm!

-Tại sao phải giết ông ta?

Thiên yết lên tiếng hỏi nhưng cha cậu không trả lời.Ông vẫn yên lặng,bất chợt ông lên tiếng:

-Việc chuẩn bị đến trường Zodiac của con đến đâu rồi?

-Xong cả rồi.

Nói rồi cậu đứng lên bước ra cửa phòng khách bỏ lại cha cậu ngồi đó.Học ư?Từ bao giờ cha cậu lại quan tâm đến việc học của cậu chứ?Thật ra cha cậu đang giấu cậu chuyện gì?

...................................................................................

Đây là truyện lần đầu e viết nên có gì mọi người nhận xét,góp ý để e sửa chữa nha
 
 

Định Mệnh(chap 1a)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Định mệnh ( chap 3)
» Định mệnh ( chap 4 )
»  Định mệnh ( chap 5 )
» Định mệnh ( chap 6 )
»  Định mệnh ( chap 7 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Định mệnh-