Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  Định Mệnh (chap 1b )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
 Định Mệnh (chap 1b ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Định Mệnh (chap 1b )    Định Mệnh (chap 1b ) Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 7:13 pm

Tên tác giả: tieungu
Mấy chap đầu chủ yếu là về lí do hay cuộc sống của các nhân vật trước khi đến trường nên nếu thấy có điểm nào không được mọi người cho ý kiến nha.
Nhà Kim Ngưu:
where do we go?
are we ready to just give it up
should we turn our back on love
or should we stand within?
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên khiến Kim ngưu phải rời bàn ăn thân yêu của mình,mặt mày cô nhăn nhó định bụng rằng sẽ mắng cho cái kẻ *k biết điều*kia một trận tơi tả cho đỡ tức nhưng....
-Anhô! _kim ngưu
-Anh đây! em đang ăn hay sao mà giọng nghe phớ-nì thế?
-*phụt*.....
Giọng nói vừa vang lên cũng là lúc thức ăn trong mồm ngưu *nổi dậy*bay thẳng ra ngoài.Mặt ngưu đỏ bừng khi nhìn thấy cái tên *bình vỡ*hiện trên màn hình điện thoại,sau một hồi lúng túng cô lấy lại bình tĩnh.
-Cái bình vỡ này,biết người ta đang ăn thì đừng có làm phiền chứ?_kim ngưu
-Bộ hết giận anh rồi hả?_Bảo Bình
-Anh đang mơ đó hả?Anh nhớ anh làm gì tui k?_Kim ngưu vừa nói vừa tức xì khói.(tg:thì ra là vì tức quá nên đỏ mặt,thế mà ta cứ ngỡ...)
-không nhắc thì ta còn tha,nhắc rồi thì đừng hòng ta bỏ qua cho mi,đồ cái bình vỡ đáng ghét _Ngưu nghĩ,trong bụng không ngừng gào thét.
-Anh nhớ nên mới điện thoại xin lỗi em nè, mà anh cũng đâu có ngờ cái nước đó lại nhộm em thành con cá bảy màu đâu._Bảo Bình líu ríu nói vẻ hối lỗi
-May cho anh là tui trở lại bình thường rồi đó,không thì anh chết với tui_Kim ngưu
-xin lỗi mà! Anh biết lỗi nên muốn mời em đi ăn tối nè nhưng em k thích thì ...
-Em đồng ý....
Câu nói ấy đột ngột thốt ra khiến ngưu bất ngờ trở nên bối rối vô cùng.Dù là lớn lên từ nhỏ cùng nhau nhưng chưa bao giờ ngưu gọi Bảo Bình là anh mặc dù cậu lớn hơn cô 1 tuổi nhưng sao bây h lại....???
-Được rồi,em đợi anh tí nha,anh sẽ đãi em ở một nơi cực ngon thậm chí còn hơn cả nhà hàng 5 sao nữa đấy.
......................15 phút sau.................
-Anh đãi tui ở đây sao đồ kẹo kéo kia??
Kim ngưu tức giận nói khi nhìn thấy chỗ Bảo Bình dẫn cô đến là một quán ăn,không phải cô kiêu mà do từ nhỏ cô đã quen ăn uống ở các nhà hàng 5 sao lớn ( tg:cha mẹ là chủ một chuỗi nhà hàng lớn có khác)
-Em đừng đánh giá qua bề ngoài chứ,mì ở đây ngon lắm đấy!_Bảo Bình phân bua
-Đi thôi!_Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay của ngưu kéo đi làm mặt cô đỏ hết cả lên,tim cô đập nhanh hơn mọi khi nhưng kèm theo đó là cảm giác ấm áp lạ thường xen lẫn hạnh phúc.
..........................................................
-Quý khách dùng gì ạ?
Một cô gái có mái tóc màu tím bước ra nói với nụ cười thân thiện,trông cô khá đáng yêu trong bộ đồ phục vụ
-Cô em xinh thật đấy,làm bạn gái anh nhé!_một tên vừa nói vừa nắm lấy cánh tay của cô làm cô hoảng sợ nhìn quanh cầu cứu.
-Nè, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cô ấy ngay_Bảo Bình
-Mày muốn chết hả?Đây không phải chuyện của mày,biến đi_ vừa nói hắn vừa nắm lấy cổ áo của anh.Cô bé kia thì đã nhanh chóng chạy đến phía sau Kim ngưu,lo lắng nhìn anh chàng cứu mình.Những người khách còn lại của tiệm đã bỏ chạy từ lúc nào,bây giờ trong tiệm chỉ còn lại Bảo Bình,Kim ngưu,Cô bé tóc tím,tên kia và vài tên đàn em của hắn.Bảo Bình nhanh chóng rút từ túi quấn một thứ bột màu xanh được gói kĩ rồi dí vào mặt tên kia làm hắn ngã lăn ra sàn.
-Nếu muốn cùng chung số phận với hắn thì cứ nhào vô đi_Bảo Bình
Những tên kia vừa nghe thấy thế liền cõng đại ca của bọn chúng chạy đi ngay.
-Cậu không sao chứ?tên kia có làm gì cậu không?_lúc này kim ngưu mới lên tiếng hỏi thăm cô bé
-không sao,mình không sao.Cảm ơn hai cậu.Tên tớ là Cự giải,16 tuổi
-Tớ là Kim ngưu,cũng 16 tuổi luôn.
-Anh là Bảo Bình,anh học lớp 11 trường Zodiac ,17 tuổi._Bảo Bình vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi nhìn Cự giải.Trước mắt cô là một người con trai với mái tóc vàng hoe,đôi mắt xanh lá đẹp tuyệt,bỗng chốc tim cô đâp mạnh khi nhìn thấy nụ cười ấy,nụ cười của một thiên thần.
 
 

Định Mệnh (chap 1b )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Định Mệnh(chap 1a)
» Định Mệnh ( chap 2 )
» Định Mệnh ( chap 2b)
» Định Mệnh (chap 2c)
» Định mệnh( chap 2d )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Định mệnh-