Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Định Mệnh ( chap 2 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Định Mệnh ( chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Định Mệnh ( chap 2 )   Định Mệnh ( chap 2 ) Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 7:15 pm

tên tác giả: tieungu

Gặp gỡ + ấn tượng ban đầu

Thời gian trôi qua,cuối cùng thì ngày khai trường cũng đến.Đồng thời đây cũng là một ngày để lại trong tim của 12 chòm sao của chúng ta một kỉ niệm khó quên.Và có lẽ ngày hôm nay cũng là ngày khiến trái tim vài người đập loạn nhịp thậm chí rỉ máu hay chỉ đơn giản là ngày bắt đầu của mọi chuyện tình cảm rắc rối sau này.....Định Mệnh đã sắp đặt như thế nào?Chúng ta cùng xem chuyện gì xảy ra với các sao nhé!!!!
................................................................................................................................................................
Ở sảnh trường:
- Xử à! sao lâu như vậy mà Sư chưa đến nữa,hay là Sư xảy ra chuyện gì rồi?_Song Ngư lo lắng nhìn Xử Nữ

- Ai dám làm gì nó chứ? Giờ này mà chưa đến thì chắc chắn là tối qua nó quên hẹn đồng hồ báo thức nên sáng dậy trễ chứ gì._Xử Nữ vừa nói vừa giận sôi máu,mắt vẫn đâm đâm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay.

- Nhưng nếu vậy,Sư cũng phải gọi điện báo cho tụi mình trước chứ?_Song Ngư vẫn lo lắng hỏi tiếp,trong đầu tiểu Ngư bây giờ hết cảnh Sư bị người ta bắt nạt lại đến cảnh Sư bị người ngoài hành tinh bắt cóc đưa lên tàu vũ trụ để tẩy não....(tg: kết quả của việc đi xem phim khoa học viễn tưởng và hành động với Sư tối qua).

- Hai em còn làm gì ở đây?_Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau Xử Nữ và Song Ngư khiến tiểu Ngư giật thót mình quay lại,trước mặt Ngư là một anh chàng cao ráo với mái tóc màu nâu đậm,đôi mắt đen hút hồn khiến Ngư ngẩn người ra, toàn thân như bị đóng băng không sao cử động được.Riêng Xử Nữ gương mặt cô thoáng đanh lại,đôi mắt cô hằn lên những tia khó chịu khi nhìn thấy anh.

- Giờ này tất cả học sinh đều đã tập trung ở Hội Trường,sao hai em vẫn còn ở đây?_Anh chàng lên tiếng phá tan bầu không khí đang trùng xuống từng giây giữa anh và Xử Nữ.

- À! Em với Xử Nữ đang...._Song Ngư

- Không liên quan đến anh _Xử Nữ nói rồi quay mặt đi chỗ khác,thái độ của Xử khiến Ngư ngây người tập 2 vì vẫn chưa hiểu mô tê gì hết,bình thường Xử Nữ là một người rất tốt và hòa đồng sao hôm nay đột nhiên lại trở thành người lạnh lùng như vậy???

Instead of just sitting around
and looking down on tomorrow
You gotta let your feet off the ground,
the time is now

I'm waiting, waiting, just waiting,
I'm waiting, waiting outside the lines
Waiting outside the lines
Waiting outside the lines

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngư,hiển thị trên màn hình điện thoại là một số lạ mà cô chưa thấy bao giờ......

- Alô_ Song Ngư

- Ngư à, mình đây cậu đừng la lớn lên nha, Xử đang ở cạnh cậu phải k?_ một giọng nữ vang lên trong điện thoại.

- Ừ! nhưng sao lại không cho Xử biết?Sư à, cậu đang ở đâu vậy?_ Ngư trả lời bằng chất giọng nhỏ nhất có thể

- Cậu đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho mình đi_ Sư trả lời bằng cái giọng vô cùng tỉnh mặc cho Ngư đang mắt chữ A mồm chữ O. Cô quay lại nhìn hai con người nãy giờ vẫn chăm chú quan sát thái độ của mình rồi nở một nụ cười rất ư là....

- Xử à! cậu ở lại trường nha,tớ có...à không.... tớ nhớ là hình như tớ còn để quên đồ ở nhà nên...bây giờ tớ về nhà lấy nha...._Ngư vừa nói vừa nhìn Xử bằng ánh mắt hình viên kẹo rồi chạy một mạch ra thẳng cổng trường mặc cho Xử vẫn đang ngơ ngác,bất chợt cô nở một nụ cười như đã hiểu ra điều gì đó rồi theo hướng chỗ đậu xe đi thẳng.

- Cô đi dâu vậy?_ chàng trai bấy giờ mới lên tiếng,bàn tay anh vô thức nắm lấy cánh tay của Xử Nữ

- Anh muốn gì đây?_Xử Nữ lên tiếng ánh mắt cô lướt nhìn xuống bàn tay của anh khiến anh buông tay cô ra,chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.

- Cô muốn lấy được xe thì phải có giấy phép của trường mới có thể ra ngoài được_Chàng trai nói với chất giọng trầm ấm khiến bất cứ trái tim băng giá nào cũng có thể tan chảy ngay khi lần đầu nghe thấy chỉ trừ Xử Nữ nãy giờ vẫn chẳng có chút phản ứng nào.

- Vậy thì đi chung với anh tui có thể ra ngoài được sao?_Giọng Xử Nữ có phần hơi chế giễu anh

- Với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh thì có thể chứ?

- Anh là Ma Kết sao?_Xử Nữ lên tiếng

- Sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để làm việc với nhau mà, tiếc là ấn tượng ban đầu về tôi trong mắt cô không được tốt cho lắm,đúng không? Hội phó_ Ma Kết lên tiếng

- Anh...._gương mặt Xử Nữ đỏ bừng lên khi Ma kết nhắc đến chuyện đó

- Nụ hôn đó chỉ là tình cờ thôi,nếu cô nghĩ như vậy thì sau này chúng ta sẽ dễ làm việc với nhau hơn._Ma Kết vừa nói vừa nở một nụ cười nhìn thẳng vào mặt của Xử Nữ nhưng cô không hề có phản ứng nào cả.

- Anh đánh giá bản thân quá cao rùi đó. Bây giờ tui đang rất gấp, chúng ta đi được rùi chứ?_Xử Nữ nói rồi đi thẳng
................................................................................................................................................................
Về phần Song Ngư sau khi chạy ra tới cổng thì mới biết là không thể lấy được xe do đang trong giờ học nên bảo vệ một nực không cho mặc dù cô hết lời năn nỉ,đang lay hoay không biết phải làm thế nào thì một chiếc xe màu đen nhắm thẳng hướng Ngư chạy tới,trong tâm trí cô luôn hiện lên ý nghĩ rằng lần này cô sẽ chết nhưng.....

- Tránh ra, cô muốn chết sao?_ Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong xe

- Mình...chưa chết sao?_Song Ngư ngơ ngác

- Nè!_ Anh chàng ngồi trong xe lên tiếng vừa nói vừa bấm kèn ing ỏi, tiếng kèn lôi Song Ngư ra khỏi suy nghĩ của mình. Ngư đánh liều chạy đến mở cửa xe rồi ngồi tự nhiên vào chiếc ghế cạnh tài xế khiến gương mặt của anh chàng chuyển từ trạng thái không biểu cảm sang trạng thái ngơ ngác.

- Xin lỗi nhưng tui đang có chuyện gấp,anh có thể đưa tui đến đồn cảnh sát không?_Ngư vừa nói vừa nhìn anh chàng với ánh mắt hình viên kẹo nhưng anh chàng không hề có phản ứng nào cả và tất nhiên chiếc xe vẫn không hề di chuyển. Tình thế cấp bách, tiểu ngư không còn cách nào khác nên đành phải móc cây súng từ trong cái ví ra chĩa vào đầu của anh chàng(tg: con nhà buôn bán vũ khí có khác...)

- Tui thành thật xin lỗi vì phải sử dụng cách này, chỉ cần anh đưa tui đến đồn cảnh sát xong thì sau này anh muốn trừng phạt tui ra sao cũng được, tui không trốn đâu, tên tui là Song Ngư... anh cho tui biết tên anh đi, sau này tui sẽ đền đáp?_Song Ngư

- Thiên Yết_ nói rồi Yết nở một nụ cười sắt lạnh, đôi mắt anh khẽ liếc nhìn cây súng mà Ngư đang cầm,trên thân cây súng vẫn còn dòng chữ * made in china*,hành động ngốc nghếch đó của tiểu Ngư khiến gương mặt sắt lạnh của anh thay đổi và thay vào đó là một nụ cười gian ác. ( tg: phen này Ngư chết chắc rùi )

Nguyên nhân vì sao Sư nhà ta phải *vui chơi* ở đồn cảnh sát và nụ hôn bí ẩn mà Ma Kết nói tới sẽ được bật mí ở chap sau. Mọi người cho em ý kiến nha
 
 

Định Mệnh ( chap 2 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Định mệnh ( chap 3)
» Định mệnh ( chap 4 )
»  Định mệnh ( chap 5 )
» Định mệnh ( chap 6 )
»  Định mệnh ( chap 7 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Định mệnh-