Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Định Mệnh (chap 2c)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Định Mệnh (chap 2c)	 Empty
Bài gửiTiêu đề: Định Mệnh (chap 2c)    Định Mệnh (chap 2c)	 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 7:18 pm

tên tác giả: tieungu
 GẶP GỠ+ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU
Trong khi Thiên Yết,Ma Kết,Bạch Dương,Xử Nữ, Sư Tử và Song Ngư đang bận ở đồn cảnh sát thì ở trường các sao còn lại .......
................................................................................................................................................................Trong phòng Hội trường, một ông thầy tuổi cỡ trung niên vẫn đang dõng dạc nói mặc dù hơn nửa số học sinh đang chìm vào giấc ngủ say sưa, lâu lâu đâu đó còn vang lên cả tiếng cười khúc khích của lũ nữ sinh, bọn họ luôn miệng bàn tán về 2 anh chàng đẹp trai mới chuyển đến trường.

- hai anh ấy đẹp trai trai quá! nhìn hoài không biết chán nhỉ...hihi_Nữ sinh A lên tiếng rùi cười khúc khích vẻ thích thú

- Không biết họ tên gì ha?_ Nữ sinh B thở dài nói

-Đúng là một lũ ngu mà! Anh có mái tóc vàng là Song Tử, con trai của một nghệ sĩ lớn đó. Còn anh có mái tóc màu nâu là Nhân Mã, gia đình sở hữu một trong ba tập đoàn lớn nhất thế giới._ Nữ sinh C nói mà đôi mắt hiện rõ hình trái tim, đám nữ sinh xung quanh nghe thấy cũng nghiêng ngả theo,mọi cặp mắt đều đổ về hướng của 2 anh chàng.

- Sao tự nhiên thấy ớn lạnh vậy ta?_ Song Tử lẩm bẩm nói

- Sao vậy?_ Nhân Mã lên tiếng hỏi

- Tự nhiên thấy ớn lạnh à?_ Song Tử nói

- Sao lại ớn lạnh.....chứ?_Vừa nói Nhân Mã vừa nhìn xung quanh nhưng tự nhiên anh quay đầu lại đột ngột, gương mặt xanh ngắt như tàu lá chuối khiến Song tử càng ngơ ngác hơn, cậu quay đầu xuống nhìn thì thấy cả trăm nữ sinh đang nhìn chằm chằm về hướng hai người với ánh mắt mắt hình trái tim.

-Phen này chết chắc rùi! Đông như vậy làm sao tránh được chứ?_Nhân Mã lo lắng nói

-Không tránh được thì đành chịu thui_ Song Tử trả lời một cách tỉnh bơ

-Với số lượng Fan thế này thì quần áo chú em có còn nguyên vẹn không hả? _Nhân Mã vừa nói vừa cười gian với Song Tử, vẻ thản nhiên ban đầu của cậu không còn nữa mà thay vào đó là gương mặt tái xanh không còn giọt máu.

-Hả?đây là bộ đồ yêu thích nhất của em đó! làm sao đây?_ Song Tử hoảng hốt vừa nói cậu vừa dùng tay lay người Nhân Mã một cách dữ dội.

-Buổi khai trường đến đây là hết,chúc các em một năm học vui vẻ dưới mái trường Zodiac thân yêu.này _câu nói của ông thầy như sét đánh ngang tai hai anh chàng, cùng lúc cả hai người quay đầu lại nhìn thì thấy cả đám nữ sinh đang ùn ùn kéo đến.

-37 kế, chạy là thượng sách.(tg: không phải là 36 kế sao?)_ Cả hai đồng thanh rùi vùng chạy với tốc độ cực nhanh mặc cho đám đông vẫn đang đuổi theo phía sau....
................................................................................................................................................................
Nhà ăn của trường:

- Em ăn với công suất như vậy mà không sợ mập sao?_ Bảo Bình vừa nói vừa mỉm cười nhìn Ngưu một cách thích thú.

-Liên quan gì đến anh chứ?_gương mặt Ngưu bỗng đỏ bừng khi nhìn thấy nụ cười ấy,không hiểu sao từ sau cái đêm ở quán mì đôi mắt cô cứ vô thức nhìn về hướng anh ở mọi lúc mọi nơi, cứ mỗi lần nhìn thấy anh cười là tim cô lại đập loạn lên không sao kiểm soát được.
-Mình sao vậy nè?_Ngưu nghĩ thầm
................................................................................................................................................................
-Công nhận ngôi trường này vừa lớn vừa đẹp nữa, cậu thấy đúng không Cự Giải?_Thiên Bình nói mà cái đầu không ngừng di chuyển, cứ hết quay sang phải rùi lại quay sang trái, miệng không ngừng ca ngợi ngôi trường.

-Nè! Cậu sao vậy?_Thiên Bình hỏi khi thấy Cự Giải im lặng không trả lời câu hỏi của cô mà cứ liên tục dáo dác nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì đó. Bất chợt cô mỉm cười nhìn Cự Giải

- Kiếm anh Bảo Bình hả?_ Câu nói của Thiên Bình khiến Cự Giải bừng tỉnh.

- Cậu nói gì vậy?làm gì có chứ? Mình...._ Cự Giải vội vàng phân bua nhưng rùi hình ảnh người con trai với nụ cười như thiên thần ấy lại xuất hiện trước mắt cô, gương mặt cô bỗng đỏ bừng lên.Thấy Cự Giải đột nhiên lại thay đổi thái độ, Thiên Bình liền nhìn theo hướng mà Cự Giải đang nhìn, chợt cô mỉm cười rùi nhìn Cự Giải bằng ánh mắt nghi ngờ.

-Kia là Bảo Bình và Kim Ngưu phải k?_Thiên Bình hỏi còn Giải thì chỉ khẽ gật đầu

-Sao còn đứng đây, qua bên ấy chào họ đi_ nói rùi cô kéo Giải đi
................................................................................................................................................................
-Cự Giải???_Bảo Bình thốt lên

-*phụt*_Câu nói của Bảo Bình khiến Ngưu phun luôn chỗ nước ngọt vừa đưa vào miệng, hai mắt cô tròn xoe nhìn Bảo Bình không chớp mắt.

-Là cô gái đó sao?_Ngưu nghĩ thầm

-E...em...chà....o...anh _ Cự Giải ngập ngừng lên tiếng.

-Chào em, đây là....?_Bảo Bình

-Đây là...Thiên Bình....bạn thân của em từ nhỏ._Cự Giải trả lời mà con mắt cứ dán chặc xuống đất không may là cái cách cư xử kì lạ ấy của Giải lại lọt vào mắt của Ngưu.

-Không lẽ cô ấy mến tên này sao?_Ngưu nghĩ, mắt vẫn không rời Cự Giải.

-Hai em học trường này sao?_Bảo Bình hỏi

-Dạ...phải..._Giải trả lời

-Vậy thì hay quá, sau này ngày nào cũng có thể gặp nhau rùi_Vừa nói Bảo Bình vừa nở một nụ cười thật tươi nhìn Giải, chính nụ cười ấy khiến cho cả Giải lẫn Ngưu đều đỏ mặt.Nụ cười ấy khiến trái tim Giải đập mạnh hơn, tâm trạng cô trở nên vô cùng hạnh phúc còn Ngưu thì ngược lại, nụ cười ấy lại khiến cô cảm thấy rất khó chịu....Cô đứng dậy đi thẳng mặc cho Giải,Thiên Bình lẫn Bảo Bình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-Em sao vậy?_Bảo Bình hỏi với vẻ lo lắng

-Mặc kệ tui, ai mượn mấy người quan tâm_Nói rùi Ngưu bỏ đi ngay,trong đầu cô cứ hiện đi hiện lại hình ảnh nụ cười và gương mặt của Bảo Bình khi nói chuyện với Cự Giải.
................................................................................................................................................................
Trong lúc đó, Nhân Mã và Song Tử vẫn đang chạy cố sống cố chết vì tụi con gái vẫn cứ cứng đầu đuổi theo.

-Chia nhau ra chạy đi rùi kiếm đại chỗ nào đó trốn tạm,anh thấy sao?_Song Tử nói một cách mệt nhọc

-Ok! Chú em chạy về hướng nhà ăn đi, anh đến hoa viên._Nhân Mã hét lên, gương mặt đỏ bừng vì mệt.
................................................................................................................................................................
HOA VIÊN TRƯỜNG:
Kim Ngưu bực dọc đi một mạch rùi đến hoa viên của trường lúc nào không hay,trong đầu cô giờ đây là một đám hỗn độn, càng nghĩ càng thấy lạ, bình thường Bảo Bình là một người không thích xen vào chuyện người khác, vậy thì tại sao hôm đó (xem chap 1b)lại không suy nghĩ mà ra tay nghĩa hiệp giúp cô ta chứ?Còn nữa, tại sao cứ mỗi lần nói chuyện với cô ta lại cười tươi như vậy?.....

-Hay là...anh ta thích....không, không thể nào, là mình suy nghĩ lung tung thui_Ngưu vừa đi vừa lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại dùng tay tự vỗ vào đầu (tg:????><) bỗng trong đầu Ngưu xuất hiện một dấu hỏi to tướng

-Nhưng anh ta thích ai thì liên quan gì đến mình chứ?không lẽ mình...không được...trời ơi!bực bội quá!_Ngưu nói rùi đưa chân đá một phát thật mạnh làm chiếc giày bên chân trái của cô bay thẳng ra khỏi chân cô và hạ cánh một cách *nhẹ nhàng* lên đầu của....Nhân Mã đang ẩn núp trong bụi cây gần đó.

-Thằng nào vậy hả?_Nhân Mã hét toáng lên, mặt mày đỏ bừng, hùng hổ xông ra khỏi bụi cây nhưng xung quanh lại không hề thấy ai (tg: sao chạy nhanh vậy Ngưu???).Anh chưa kịp phản ứng gì thì tụi con gái đã phát hiện ra anh và tất nhiên là một kết cục bi thảm diễn ra, anh bị kéo, bị lôi,bị giành giật một cách thảm khốc.
................................................................................................................................................................
Về phần Ngưu, vừa nghe thấy tiếng hét vang lên trong bụi cây cô liền vùng chạy ngay với tốc độ tên bắn và hiện tại cô đang trú ngụ ở sân thượng của trường.

-cũng may là chạy kịp,xíu nữa là tiêu rùi_ Ngưu thở phào nhẹ nhỏm nhưng bất giác gương mặt cô tái lại khi nhìn thấy bây giờ dưới chân cô chỉ còn đúng một chiếc giày.

-Thui chết,chiếc giày còn lại của mình..._Ngưu hét lên
................................................................................................................................................................
Cuộc *tàn sát*diễn ra một cách nhanh chóng, sau một hồi vật vã cuối cùng thì Mã cũng thoát khỏi tay mấy cô gái đáng sợ ấy, trên tay anh vẫn đang cầm một chiếc giày màu trắng, nhìn sơ qua cũng biết ngay đây là giày của con gái, bất giác gương mặt anh trở nên vô cùng đắc thắng.Nhân Mã móc ngay chiếc điện thoại trong túi quần ra gọi cho tụi đàn em của mình

-chặn tất cả các cổng ra vào lại, bắt ngay cho anh cô gái chỉ đi một chiếc giày bên phải màu trắng nghe rõ chưa?_nói rùi Mã tắt máy ngay

-Coi cô trốn đi đâu được?Dù có phải xới cả cái trường này lên tui cũng phải tìm bằng được cô để rửa mối hận này......

.........Cont........
 
 

Định Mệnh (chap 2c)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Định Mệnh(chap 1a)
»  Định Mệnh (chap 1b )
» Định Mệnh ( chap 2 )
» Định Mệnh ( chap 2b)
» Định mệnh( chap 2d )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Định mệnh-