Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Linh hồn và lời nguyền (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Linh hồn và lời nguyền (Chap 1)   Empty
Bài gửiTiêu đề: Linh hồn và lời nguyền (Chap 1)    Linh hồn và lời nguyền (Chap 1)   Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 10:53 am

Tác giả:  Sói Mèo


 Chap 1: Lời nguyền thực thi
- Lạnh, lạnh quá…
Một chàng trai vừa run rẩy nói vừa ngoi mình dậy khỏi những lớp rơm rạ. Mắt trái
chàng đau lắm, đau như có dao xuyên qua vậy. Mái tóc màu vàng đất của chàng bê bết
những rơm và máu. Đôi mắt màu hổ phách mở ra, rồi ngay lập tức tròng mắt se lại.
Chuyện gì thế này? Tại sao xung quanh ta đầy máu và xác chết thế? Chàng đứng dậy. Quang cảnh chung quanh thật hoang tàn. Máu và xác chết la liệt khắp nơi. Kia kìa, trên con đường đất nhuộm đầy huyết đỏ, cây cối cũng đã chết rũ hết. Nhà cửa thì như bị bới tung và đập nát hết cả. Nơi này đến một con ruồi còn không có, nói chi là sự sống con người.
Chàng hoảng hốt. Nơi tươi đẹp như thiên đường thế này, tại sao lại hoang tàn như vậy? Tại sao chỉ mình chàng sống sót? Còn cha mẹ chàng đâu rồi? Chàng lục tung cả đống vụn nát của ngôi nhà. Cha mẹ chàng nằm dưới đống đổ nát, những cây gỗ đã làm dập hết khuôn mặt hai người. Chàng đứng thẫn người, đau khổ, con ngươi mắt trái đau dữ dội.
0ooooooooooooo0
-Ta không làm!
Chàng vừa hét lên vừa ngồi nhổm dậy khỏi giường, thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ từ quá khứ. Ổn rồi, không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi. Chàng vừa trấn tĩnh vừa bước ra khỏi giường. Sau khi Mide phong ấn con mắt trái thì chàng sống rất tốt, không còn bị quái vật đe dọa nữa, thế nhưng vẫn còn những cơn ác mộng cứ vởn quanh đầu chàng. Một cô gái có vóc người nhỏ, mái tóc dài màu đen, đôi mắt màu đen dịu dàng bước vào phòng chàng, ân cần hỏi:
- Kitaro (Kim Ngưu), anh có sao không? Ta nghe thấy tiếng anh hét.
- Không, không sao. Kanna (Cự Giải) , cô ra ngoài đi.
Kitaro vừa nói vừa cười gượng gạo. Thật ngại quá, già đầu rồi mà khi gặp ác mộng vẫn la toáng lên. Bỗng dưng, mắt trái chàng đau nhói lên. Cảm giác rất giống hai năm về trước. Chàng hoảng hốt bịt mắt lại. Một chất lỏng nóng ấm chảy từ kẽ ngón tay bịt mắt xuống tận cằm và cổ tay chàng. Kanna lo lắng nói:
- Nhưng mắt anh chảy máu kìa! Thế mà nói là không sao, để ta đi lấy lá thuốc về đắp cho.
Kanna vừa nói vừa vụt chạy đi. Còn lại một mình trong phòng, Kitaro bỏ tay ra, đưa lên nhìn. Máu dần dần hóa thành màu đen. Chàng tự lẩm nhẩm một mình:
- Mide gặp nguy rồi.
Rồi chàng lại ôm lấy mắt, bước đến phòng Mide (Xà Phu). Cửa chỉ khép hờ, Kitaro đẩy cửa.
- Mide, nàng có ở đó không?
Không có tiếng trả lời, chàng vào phòng. Chính giữa không trung, ngay tâm điểm của
căn phòng, Mide đang treo lơ lửng, đầu gục xuống làm mái tóc đen dài rủ vắt qua vai.
Tuy gọi là treo nhưng Kitaro không tài nào nhìn thấy nàng bị treo bởi cái gì cả. Nhìn kĩ một chút thì hai bên tay áo dài có hơi xộc xệch. Lúc đấy, Kitaro mới mở mắt trái ra. Với năng lực của con mắt pháp thuật, chàng có thể nhìn thấy rõ là nàng đang bị nhiều sợi dây xích trói vào hai tay, còn hai đầu dây xích thì không nhìn thấy nổi, dường như chúng mắc vào vô định. Nàng ngước đầu lên nhìn chàng, đôi mắt nâu trong vắt của nàng lăn xuống vài giọt máu. Giây phút những giọt máu ấy chạm đất, mọi thứ từ gốm, thủy tinh vỡ tung ra thành hàng ngàn mảnh, bắn ra khắp nơi làm Kitaro bị thương không ít, nhưng riêng Mide thì vẫn bình an vô sự. Nàng mở to đôi mắt rồi khẽ thì thầm:
- Kitaro, hãy nhớ con mắt trái của chàng, nó sẽ không…
Mide chưa kịp nói cho hết câu thì cơ thể nàng bắt đầu tan biến thành những bông tuyết nhỏ. Trước khi biến mất, nàng lướt tới trước và chạm tay vào mặt chàng, mỉm cười. Kitaro vốn đã đứng chôn chân dưới đất từ khi nào, giờ chợt như bừng tỉnh. Một cô gái có vóc dáng cao, gầy chạy vụt vào, hét lên:
- Kitaro! Ngươi không sao đó chứ?
- Tan... Tanya (Thiên Yết) à, Mide đâu rồi?
Kitaro ngây ngô hỏi lại. Tanya như mất hết bình tĩnh, nói:
- Chị ấy có chạm vào ngươi chưa ?
Kitaro nhẹ chạm vào má, thật lạnh, lạnh cóng. Tanya nóng lòng hỏi tiếp :
- Trước khi chết, chị ấy có nói gì với ngươi không ?
- Mắt trái của ta... Nhưng Mide đi đâu rồi ? Đừng đùa ta nữa, nàng ấy còn sống mà, đúng không ?
Bên ngoài căn hòng, vang lên nhiều giọng nói:
- Kanna! Em không được vào!
- Chị Somi (Song Ngư), em xin chị đấy, em linh cảm được điều không lành.
Nói rồi Kanna xộc thẳng vào phòng. Vừa nhìn thấy đống tuyết vương vãi khắp sàn, cơ thể cô chợt thay đổi. Mái tóc đen trở thành màu tím còn đôi mát màu đen thì nhạt dần rồi hóa thành màu xám tro. Dù không có gió nhưng mái tóc cô vẫn chuyển động rồi tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn quanh người nàng. Một cô gái khác có vẻ ngoài giống hệt Tanya chạy vào rồi cùng với Tanya khóa tay Kanna lại. Sau đó nàng ngất đi, màu tóc và mắt lại trở về sắc ban đầu. Cô gái mới vào dìu Kanna ra ngoài còn Tanya thì hét vào mặt Kitaro:
- Mide chết rồi, ngươi đừng có mà hoang tưởng nữa! Trở về thực tại đi!
Nói xong nàng quay bước ra ngoài. Kitaro chợt bấu chặt lấy đầu, rít qua từng kẽ răng:
- Không! Mide, nàng chưa chết mà, đúng không?
0ooooooooooo0
Đưa được Kanna vào phòng, Somi bước ra ngoài ban công, nơi Tanya đang đứng hóng gió. Nàng nói:
- Là em phải không, Tanya?
-Ta nghĩ là chị đã biết từ đầu rồi, nếu không thì chị đã không giúp ta. – Không cần nhìn lại, nàng trả lời. – Đến chết vẫn còn muốn lưu lại một thứ gì đó… nguy hiểm cho cả 4.
- Ta không giúp em.
Somi cũng tựa người vào ban công, nàng nói tiếp :
- Em liên lạc với hai tên kia chưa?
- Rồi, chỉ được với 1 tên, chắc chắn tên còn lại đã vứt dây chuyền của hắn ở xó nào rồi. – Tanya nhếch môi. – Hắn nói sẽ chuẩn bị tìm đủ những người còn lại.
Người chị quay vào trong, nói với lại :
- Ta vào trong xem thử Kanna thế nào, hy vọng là nó chưa tỉnh dậy, nó mà dậy rồii thì nguy to.
Chỉ còn một mình Tanya ở ngoài ban công, nàng nhìn sợi dây đeo tay bằng bạc có mặt hình bán nguyệt, vuốt nhẹ nó. Một luồng khói bạc tỏa ra từ vầng trăng khuyết và hướng thẳng về phía bầu trời đầy trăng và sao sáng.
___________________
 
 

Linh hồn và lời nguyền (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 4)
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 2)
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 3)
»  Linh hồn và lời nguyền (GTNV)
» 12 chòm sao và những linh hồn Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Linh hồn và lời nguyền-