Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Linh hồn và lời nguyền (Chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Linh hồn và lời nguyền (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Linh hồn và lời nguyền (Chap 2)   Linh hồn và lời nguyền (Chap 2) Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 10:55 am

Tác giả: Sói mèo
hap 2: Ân nhân đáng ghét
Trên con đường đất nhỏ hẹp đầy bụi bám, một cô gái đang chạy trốn khỏi một đám trông có vẻ giống người, mặc quần áo toàn màu đen, không có chân và lướt trên mặt đất, mà hay còn gọi là ma thần, loài gần như đông nhất trong số những sứ thần đia ngục. Nàng có mái tóc màu đồng, bộ quần áo màu chàm rách lỗ chỗ, đôi mắt tinh nhanh màu thạch anh tím, làn da trắng hồng hơi sạm đi vì phơi nắng gió suốt ngày đêm, tay cầm cung tên bắn liên tục còn môi thì cứ lẩm nhẩm đọc: “Mũi tên hiện ra!”.
Sau một chốc, nhân lúc nàng chưa kịp lên dây cung, một tên trong số chúng rít to:
-Á khẩu!
Sau lần bắn tên cuối cùng, nàng đành phải xách cung rồi cắm đầu chạy. Đây là cách suy diễn: Á khẩu> Không đọc thần chú được> Không có thêm tên> Không bắn được> Không tấn công được=> Chạy. Thế là một cuộc rượt bắt diễn ra. Tuy là người có thể lực khỏe mạnh nhưng dù sao thì khi bị một bầy ma thần đuổi theo thì đến cả thánh cũng phải suy nghĩ lại. Xui xẻo thay cho nàng, vừa chạy dẫn trước một lúc thì nàng đã ngã dúi đầu vào một anh chàng cao to. Nàng xô chàng ra, vùng chạy tới trước. Chàng trai cản nàng lại, chất vấn:
-Này, bộ cô không biết xin lỗi à? Chạy ngã vào người ta thì ít nhất cũng phải xin lỗi chứ?
Cô gái nhìn chàng đầy phẫn nộ. Chà, tên này dù sao thì cũng có cái mã đẹp trai (au tả riêng: tóc màu vàng vuốt ngược, đôi hàng lông mày rậm, dáng người miễn bàn và đôi mắt sâu thăm thẳm), thế mà ăn nói thì ngang ngược muốn chết. Cái tên chết tiệt này dám cản đường ta, lại còn dám bảo ta nói xin lỗi à? Hơn nữa, ta đang bị á khẩu, làm cái quái gì mà nói được? Nàng cố hết sức giãy giụa vùng vẫy nhưng vô ích, đành phải làm dấu chéo trước miệng.
-À, bị bùa á khẩu à? Để ta giải thử xem.
Chàng vừa nói vừa chậm rãi lôi một cây đàn lia từ trong áo ra. Cô gái cố gắng ra hiệu là bọn chúng đã đến gần nhưng chàng vẫn làm ngơ. Bực mình, nàng đá vào ống quyển củ chàng một cái, làm chàng phải trở về với thực tại. Nhìn bọn ma thần đang đến gần, chàng gảy một tiếng đàn. Ngay lập tức bọn chúng liền đứt làm hai khúc. Chàng mỉm cười tinh ý nhìn nàng :
-Ta là Seta (Thiên Bình), còn cô?
Nàng lại tỏ thái độ khó chịu. Ta bị câm, câm đấy tên ngốc kia! Thế mà cứ bảo ta trả lời, làm sao trả lời được! Seta lại gảy đàn. Nàng nhắm tịt mắt. AAA! Hắn muốn giết ta đây mà! Nàng vừa thét lên một tiếng thì… trong tai nàng văng vẳng tiếng thét ấy.
Mở mắt, nàng nhìn Seta. Chàng nói:
-Ta giải nguyền cho cô để cô có thể xin lỗi ta thôi. Vả lại, ta nghĩ rằng cô cũng là một trong những người mà ta đang tìm. Thế nào, lại bị á khẩu tiếp à, cô-gái-câm?
Cáu gắt, nàng rít lên :
-Này, ta có tên đàng hoàng nghe chưa ! Nihara (Nhân Mã). Còn về chuyện xin lỗi, ta không chịu. Ngươi ngáng đường ta, phải là ngươi xin lỗi chứ?
-Mặc kệ mấy thứ đó đi. Giờ, muốn an toàn thì cô phải đi theo tôi. Nếu không…
Chàng đưa tay làm dấu hiệu cắt ngang cổ.
-Ngươi…
Nihara vừa tức đến điên tiết vừa cao giọng. Nhưng Seta đã bước đi từ lúc nào. Nàng gọi với theo :
-Này, tại sao ta phải đi với ngươi?
-Vì nếu không thì cô sẽ chết thôi, nay hoặc mai.
Rồi chàng quay mình lại, cười nham hiểm :
-…Và ta chỉ cần một bùa á khẩu thôi là cô phải chạy té tát.
Nói rồi Seta đi luôn, không thèm quay lại nữa. Không phải vì chàng không quan tâm tới Nihara mà vì chàng biết chắc chắn là nàng dù có la lối cãi cọ thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ đi theo. Không ngoài mong đợi, nàng gọi với theo :
-Đồ ác ôn ! Ngươi chờ ta với !
Chàng mỉm cười, đứng lại. Nhìn lên bầu trời, chàng cầm mặt dây chuyền lên và thì thầm : «Ta tìm được một người rồi. »
 
 

Linh hồn và lời nguyền (Chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 1)
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 3)
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 4)
»  Linh hồn và lời nguyền (GTNV)
» 12 chòm sao và những linh hồn Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Linh hồn và lời nguyền-