Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Linh hồn và lời nguyền (Chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Linh hồn và lời nguyền (Chap 3)	 Empty
Bài gửiTiêu đề: Linh hồn và lời nguyền (Chap 3)    Linh hồn và lời nguyền (Chap 3)	 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 10:56 am

Tác giả : Sói mèo

 Chap 3: Từ kẻ thù thành bạn đồng hành
__________________
Tại một quán trọ, một người con gái xinh đẹp tựa như thần đang đứng yên bên cạnh một xác chết còn hơi ấm. Đôi mắt màu xanh lục của nàng nhìn chăm chăm vào cái xác, mái tóc của nàng vàng óng như tia nắng mặt trời, đôi môi đỏ hồng như son mím chặt lại. Bộ váy áo màu trắng tinh khôi của nàng bê bết máu. Không biết là đã bao nhiêu người chết chỉ vì lời nói của nàng. Lời nguyền trở nên tai hại kể từ khi nàng bị phản nguyền. Chẳng biết là đã bao lâu rồi nàng phải sống trong sự tội lỗi. Quá nhiều sinh mạng đã mất rồi, không thể để có nhiều người chết hơn nữa. Lương tâm nàng không cho phép điều đó. Một giọng nói quá đỗi quen thuộc với nàng vang lên :
-Vianna (Xử Nữ), lời nguyền cô niệm cho ta thế nào rồi? Ta đoán chắc phải hơn 10 người đã mất mạng rồi phải không?
Nàng khinh miệt nói :
-Saitoru (Song Tử), nếu ngươi không câm cái mồm của ngươi lại thì ta sẽ cho ngươi lãnh đủ đấy.
Vừa nói xong, nàng vội lấy tay trái bịt lại vết thương đang chảy máu trên tay phải. Saitoru huýt gió :
-Cô quên là cơ thể ta bất khả xâm phạm về lời nguyền rồi ư? Nếu cô mó tới con dao thì cũng vậy thôi, vì ta còn chống lại được sát thương vật lí nữa.
-Nhưng chỉ cần đâm vài nhát thì ngươi vẫn chết thôi. Nếu ta muốn giết ngươi thì không phải là không có cách.
Cánh tay nàng chảy máu đầm đìa hơn. Nàng biết là chỉ cần nói hơn một câu nữa thôi thì nàng sẽ mất máu rất nhiều và có thẻ mất mạng như chơi. Vianna xoay lưng lại, xốc cái xác kia lên rồi kéo theo ra khỏi quán trọ. Saitoru bước theo nàng, chàng nói :
-Cô nên đi về hướng Tây thì hơn, hướng Đông không tốt cho cô đâu.
-Ta không biết là ngươi có thể bói toán?
Vianna ngạc nhiên quay lại. Saitoru giơ sợi dây chuyền có kí hiệu hình bán nguyệt lên, chàng nói tiếp đầy hứng thú:
-Ta lấy được cái này từ một tên đang đi phiêu bạt, hắn tự xưng là Bane (Bảo Bình).
-Thế thì có liên quan gì tới ta?
-Có đấy. Ta nghe được từ mặt dây chuyền rằng : «Hãy đi tìm những người còn lại. Mide (Xà Phu) chết rồi. Seta (Thiên Bình), hắn sẽ đi tìm những người bị ảnh hưởng của Mide. Ngươi hãy thi triển phận sự của mình đi.» Ta biết là cô có liên quan tới cô ấy, không, phải là người gần như rất-liên-quan là đằng khác.
Nàng quay lưng đi rồi niệm chú. Một cái huyệt đã được đào sẵn tự lúc nào, Vianna thả cái xác xuống rồi lại lấp lại bằng cách niệm chú. Xong xuôi, nàng nói :
-Saitoru, ta không hiểu vì sao nhưng ta nghĩ là ta nên tin ngươi thì hơn.
Chàng cười mãn nguyện:
-Ta biết là cô sẽ tin mọi thứ có liên quan tới Mide mà.
-Dù không ai báo tin thì ta cũng biết là vị pháp sư ấy đã chết rồi. Vì vậy mà lời nguyền lời nói mà ta bị phản bùa ngày càng mạnh hơn. LÀNH LẠI!
Những vệt máu từ lúc nào tới giờ vẫn đang nhỏ tong tóc trên tay nàng ngay lập tức khô ngay, vết thương cũng dần dần lành lặn. Vianna với vẻ mặt nghiêm trang, nhìn những người xung quanh rồi lấy hơi, hét lên một tiếng :
-TRÁNH RA!
Chỉ trong vòng vài giây những từ đó trong miệng nàng thốt ra, những người đó ngay lập tức đổ gục xuống. Saitoru hỏi :
-Cô giết hết bọn họ à?
-Họ chỉ ngất thôi. Ta phải dọn đường như thế mới sạch sẽ được.
-Ta nghe nói, nếu tiêu diệt được Chúa Yêu thì mọi lời nguyền bị áp đặt sẽ biến mất đó.
-Cùng với lớp bảo vệ xung quanh ngươi phải không?
-Xem ra cô hiểu biết cũng không ít, Vianna.
Nàng không thèm nói nữa. Hai người cứ thế bước đi về hướng Tây cho tới tận ban tối.
 
 

Linh hồn và lời nguyền (Chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 1)
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 2)
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 4)
»  Linh hồn và lời nguyền (GTNV)
» 12 chòm sao và những linh hồn Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Linh hồn và lời nguyền-