Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
dokidoki precure
Học sinh chưa nhận lớp
dokidoki precure
Tổng số bài gửi : 13
Join date : 21/04/2013
HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2   HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 8:03 pm

CHAP 2:LÀM ƠN XIN ĐỪNG CHO TỤI CON CHUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐÓ!
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸°º¤ø,¸¸NHÀ ARISA,ø¤º°`°º¤ø,¸°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
-Tụi về rồi đây ạ!-Vừa đến nhà là ARISA thốt lên
-A!con gái ruột của mẹ!1 giọng khác lại thốt lên
-Ơ..Ai vậy...?
-Đừng nói là con không nhận ra chúng ta nha/Lại thêm 1 giọng khác thốt lên
-2 người là...
* * * 15 phút sau* * * * *
AAAAAAAA...MAMA...PAPA......I MISS YOU SO MUCH.....
(TG:trời ơi giờ này mới nhớ ra bái phục bà này làm sư phụ luôn.BD:Ê!con kia mi nói cái gì mấy năm nay ta không gặp thì quên 1 chút có sao đâu?TG:nhưng ba mẹ ruột thịt của mình mà tự nhiên không nhớ?BD:uk` ha!mình đúng là ngu si không nhớ ra tên ba mẹ mình mình đúng là đầu óc thông minh tứ chi phát triển.TG:chính xác!Mi đúng là cái đầu thì thông minh nhưng mà dây thì ngắn ngủ có nhiêu đây o`.BD:con kia nãy giờ mi súc phạm ta nhiều lần lắm rồi đó!TA MÀ ĐIÊN LÊN LÀ MI CHẾT VỚI TAAAAAAAA..ỦA..đâu rồi ta..?
TG:chạy từ lâu đến giờ rồi...hhhhhhhaaaaaaa....THÔI MỜI MỌI NGƯỜI QUAY LẠI TRANG CHÍNH)
-Con gái thân yêu của ba mẹ ơi!Ba mẹ chỉ đi có mấy năm thôi mà sao quên mặt ba mẹ vậy hả?-MẸ ARISA nói
-Hi...mấy ngày nay con nhớ ba mẹ quá cho nên con quá đó mà...hhhhi-ARISA nói
-Vậy sao thế con không hỏi chuyện gì khác nữa hả?-Ba ARISA nói với vẻ mặt sắc sảo
-Chuyện gì thế hả ba?bé cừu nói với bộ mặt rất là ngây thơ
-PHÒNG THÍ NGHIỆM RỒI PHÒNG CỦA TRƯỜNG VÀ CẢ SÂN TRƯỜNG LÀ SAO HẢ ARISA CÒN CẢ RỦ BẠN BÈ ĐI PHÁ NỮA HẢ?Ba mẹ ARISA nói 1 lèo không ngừng nghỉ gì hết
-Ba mẹ ơi vặn nhỏ âm li lại dùm con
-GIÒ CÒN NÓI VỚI BỐ MẸ NHƯ THẾ HẢ?
-Giờ bố mẹ muốn con làm sao?Con đi phá chút xíu cũng không được hả?
-KHÔNG..VÌ HÒA BÌNH CỦA THẾ GIỚI CHÚNG TA PHẢI...BLAH BLAH...(TG:giờ hòa bình thế giới gì nữa trời? 🇳🇴 )
-ĐỂ NÓI NGẮN NGỌN THÌ BỐ MẸ ĐỊNH SẼ CHO CON HỌC TRƯỜNG SUNSHINE
CÁI GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(THÀNH THẬT XIN LỖI CÁC BẠN DO MÌNH ÔN THI CHO NÊN MÌNH CHỈ CÓ THỂ VIẾT CHAP NGẮN NHƯ VẬY THÔI KHI NÀO MÌNH THI XONG SẼ VIẾT CHAP DÀI HƠN NỮA XIN CẢM ƠN
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2   HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 8:21 pm

Ừ thì chap này ngắn ~> có lý do nên ta miễn tội a~ =]]]
Thiếu chấm phẩy bừa bãi :v
Một số chỗ dùng từ không hợp lý lắm!

Ví dụ:
* -A!con gái ruột của mẹ!1 giọng khác lại thốt lên (chỗ này k nên thêm từ "ruột" vào bạn ạ)
Bạn có thể thay: -A! Con gái yêu của mẹ! - Từ trong nhà giọng một người vang lên. Chủ nhân của giọng nói ấy là một người phụ nữ đã đừng tuổi, nhan sắc khá mặn mà mặc dù đã bị phai tàn không ít theo năm tháng.....
Nói chung là bạn nên thêm các yêu tố miêu tả vào :)
*Ba ARISA nói với vẻ mặt sắc sảo (chỗ này mình nghĩ "sắc sảo" cũng k phù hợp lắm)
Tình huống này có lẽ thay bằng từ " Nghiêm mặt" nó hợp hơn a~
Vì mình hay theo xu hướng sắc sảo chỉ dùng cho nữ =)) Sr vì mình cổ hủ =))
*Ba mẹ ARISA nói 1 lèo không ngừng nghỉ gì hết (mình thấy chỗ này nói quá ít so với từ "nói 1 lèo k ngừng nghỉ)
Bạn nên nói theo kiểu liệt kê như: Phòng thí nghiệm, phòng hiệu trưởng, sân tập thể dục bị con đập phá dã man như thế mà vẫn còn bảo k có gì sao? Lại còn cái cây cổ thụ trăm năm bị con chặt thì nhà mình đền như thế nào đây con? Còn chưa kể con phá sập nhà vệ sinh trường nữa! Con có biết con làm tổn hại biết bao nhiêu kinh phí của nhà mình k? ...bla...bla....
Mình nghĩ như thế này phù hợp với "nói 1 lèo không ngừng nghỉ" hơn =)))
 
 

HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt
» HỌC VIỆN HOÀNG GIA
» HỌC VIỆN HOÀNG GIA
» HỌC VIỆN HOÀNG GIA HÌNH NHÂN VẬT NỮ
» Học viện Zodiac Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA-