Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và lovely day(chap3c)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap3c) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và lovely day(chap3c)   12 chòm sao và lovely day(chap3c) Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:03 am

 -----chap3c-----



_Ma Kết...cậu...-Sư Tử nhìn Ma Kết ngỡ ngàng.


_Cậu ta...-Bạch Dương cũng không khác gì Sư Tử.


Cả đám chỉ biết trố mắt nhìn cảnh tượng đó mà không nói được lời nào.  Còn Xử Nữ,cô không biết làm gì ngoài ngồi bệch xuống đất,người thì cứ cứng đơ không nhúc nhích nổi ,cô ngước mắt lên nhìn ,Tách... tách...những giọt máu...trên tay anh...chảy xuống không ngừng...Là anh...bàn tay anh đang nắm lấy đầu con dao đó,càng lúc càng ghì chặt ,mặt anh cúi xuống ,sát khí bắt đầu lan tỏa khắp người, làm cho tên kia nhìn anh mà phát hoảng,tay hơi run lên vì sợ"Sao lại...có thể nào... hắn...".


_Mày đủ chưa Vũ Hoàn?Tao chứng kiến như vậy là đủ lắm rồi đấy .Hành động hết sức cao đẹp của mày là đi đánh lén và hành hạ các bạn nữ à? Hừ...BỈ ỔI thật.


Vừa dứt câu ,anh thả con dao ra và đánh hắn ta 1 phát nằm la liệt (again)
Ma Kết quay lại nhìn về phía mấy thằng kia ,anh không Quát lớn hay làm gì hết,chỉ nói nhỏ nhẹ với tụi nó thôi à.


_Tụi mày mún gì?Tao CHIỀU...


Rồi anh nhếch miệng cười
Nụ cười đó cũng đã đủ làm mấy tên còn lại phải hiểu ,mỗi lần mà Ma Kết như vầy đây là cực kì nguy hiểm vì không muốn chuốc họa vào thân nên tụi nó chỉ biết ngậm ngùi im lặng mà bỏ chạy, sợ quá không nói được lời nào mà vọt mất dép.Còn Tiểu Hoa thì đứng luôn ở đó không nhúc nhích hay hó hé bất cứ 1 lời nào bởi cô biết ,đụng đến Ma Kết thì chỉ có nước chết mà thôi.Thiên Bình thấy thế,nhìn cô ta cười hả hê,cô xua xua tay về phía Tiểu Hoa nói:


_Còn cô...Đi cho tôi nhờ...


Tiểu Hoa tức lắm nhưng chẳng dám nói lại Thiên Bình dù chỉ 1 câu (tác giả:dám nói mới là lạ hehe...Thiên Bình:tất nhiên.*cả 2 cùng đập tay* Yeah)rồi cô ta vội bước đi nhưng không quên cái lườm cho Thiên Bình và không hiểu sao,nhất là Cự Giải, cô ta lườm Cự Giải lâu hơn "Con nhỏ đó...tất cả là tại nó...nếu mày không đụng tao thì đâu có cớ sự như ngày hôm nay,tại mày mà tao bị bẻ mặt,còn cái đám bạn của mày nữa chờ xem"(hơ...bé cua đã làm gì cô mà cô nghĩ người ta như thế?Đã xin lỗi cô rồi mà cô có tha đâu.Tại cô chứ còn ai mà đổ lỗi này nọ).Xử xong cái mớ hỗn loạn kia mà các bạn sao của chúng ta thở phào nhẹ nhõm,riêng Cự Giải thì cảm thấy lúng túng và có lỗi sao ấy,cô nghĩ tại mình mà tất cả mọi người bị Liên lụy ,cô cúi gầm mặt ,giọng khe khẽ nói:


_Xin...Xin...lỗi...tớ...hức...hức...


Thiên Yết vội đưa tay mình nâng nhẹ cằm cô lên,anh nhìn thấy là những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô,là cô...cô đang khóc,anh nhìn cô mà lòng đau thắt .Anh không muốn cô như thế,Anh thật sự chỉ muốn cô cười rồi Anh vội lấy tay mình quệt đi những giọt nước mắt đó,anh mỉm cười nhìn cô và nhẹ nhàng nói:


_Không phải lỗi của em,đừng khóc nhé,nếu không,em sẽ làm tôi đau đấy Cự Giải à.


Câu nói của Anh cách xưng hô của Anh làm cho cả bọn ngỡ ngàng nhìn không chớp mắt,Cự Giải thì không biết tại sao câu nói đó lại làm cho cô cảm thấy ấm áp, giống như...còn Ma Kết thì không quan tâm lắm bởi mấy phim tình cảm này chàng ta không có hứng thú.(=_=!!!)Sau thước phim tình cảm ngắn ,Ma Kết bước đi thật chậm rãi và lặng lẽ vào lớp nhưng vừa mới đi có vài bước thì câu nói của Xử Nữ làm Ma Kết dừng lại 1 lúc. Giọng nói của cô khẽ run lên vì vẫn chưa hoàng hồn được về cái vụ lúc nãy:


_Cám...cám..ơn Anh...thật sự...cám ơn anh...


_Lần sau cẩn thận hơn-Ma Kết nói xong rồi vội vàng bước đi


_Ma Kết, khoan đã...tay cậu...-Sư Tử nhìn bàn tay rơm rớm máu của Ma Kết ,nói.


_Cậu biết tôi mà,những vết thương này chẳng là gì đối với tôi cả-Ma Kết


Xử Nữ khi nghe đến đó mới sực nhớ là Anh đang bị thương,cô đứng dậy thật nhanh,phủi phủi vài cái rồi chạy đến chỗ Ma Kết,cô cầm tay Anh lên, Anh giật mình quay sang nhìn cô,khuôn mặt cô lúc này không có vẻ hoảng sợ như lúc nãy nữa,cô cau mày nhìn Anh nói:


_Anh đó...máu chảy thế này mà Anh bảo là không sao à?Anh có biết là nó sẽ nhiễm trùng không?Tại sao lại coi thường vết thương đó chứ?Mau vào lớp đi,tôi băng bó lại cho, nhanh lên.


_Ơ cái cô này...tôi...


Ma Kết chưa kịp nói hết đã bị Xử Nữ đẩy vào lớp,anh bất ngờ vì hành động của cô bởi vì đây là lần đầu tiên có 1 người con gái dám làm thế mà không 1 chút gì sợ anh ,quan tâm anh,hỏi han và lo lắng cho anh,cảm giác đó làm Anh cảm thấy ấm áp lạ thường.


                        -----oooooooooo-----oooooooooo-----
_Anh đau không?-Xử Nữ nhìn vết thương của Ma Kết mà xót dùm.


_Cô nói câu này bao nhiêu lần rồi đấy?Tôi không La lên có nghĩa là tôi không đau rồi.Ngốc thế?-Ma Kết.


_Ừm thì...mà cũng tại Anh chứ ai,tôi hỏi mấy lần rồi,Anh có chịu trả lời đâu?-Xử Nữ nói.


_Này,mà cô lấy đâu ra mấy cái đồ nghề cá Nhân này thế hả?-Anh nhìn cô thắc mắc hỏi?


_À!Thường thì tôi hay đem lắm nhưng không biết tại sao hôm nay ,tôi quên mất .Cũng may là có Bảo Bình mang theo-Xử Nữ cười nói.


Thình thịch thình thịch,Tim Anh đang đập thật mạnh,nụ cười của Xử làm lòng Anh xao xuyến,anh hơi đỏ mặt.Từ lúc đầu cô vào lớp,anh chả nhìn đến cô 1 lần,Anh không quan tâm lắm,chỉ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lúc này đây ,Anh mới nhận ra rằng cô dễ thương lắm,đáng yêu vô cùng nhất là lúc cô cười,đôi mắt cô tròn xoe,nó thật sự rất đẹp.


_Xong rồi này,tôi băng bó cho anh xong rồi đó-Cô nói rồi nhìn Anh cười, Anh giật mình,cắt ngang mọi dòng suy nghĩ,Anh quay mặt đi rồi ậm ừ cám ơn cho qua chuyện,thật ra là Anh ý đỏ mặt đó bà con,xấu hổ rồi.


Tự dưng cô cúi gầm mặt,khe khẽ nói;


_Cám ơn anh,thật sự tôi...


_Được rồi,chuyện ngoài ý muốn chứ không phải tại cô vì vậy đừng cảm thấy có lỗi-Ma Kết vẫn hướng mắt nhìn sang chỗ khác nói.


Xử Nữ đưa mắt lên nhìn anh 1 lúc rồi thầm cười"Cậu ấy thật sự cũng tốt lắm,khác với lần đầu mình gặp,có lẽ qua chuyện này mình mới hiểu được vài điều về cậu ấy".


_Trời ơi!Chuyện gì xảy ra vậy nè?Sao vậy Ma Kết?Nghe nói đánh nhau, tao mới chạy về lớp nè-Khánh An từ đâu chạy đến.


Sư Tử vỗ vai thằng bạn nói:


_Mai mốt chú kể cho ,chuyện cũng không có gì đâu.


_Ừm...thế ...còn Nhân Mã...cậu ấy không sao chứ?Khánh An cúi mặt nói làm cho vài người khó hiểu, nhất là cô bạn Nhân Mã của chúng ta.


_Ý mày là sao??-Sư Tử nhìn Khánh An khó hiểu.


_Bạn...sao lại hỏi mình?Tớ và cậu có biết nhau hả?-Nhân Mã nhìn Khánh An nói.


_Cậu quên rồi sao?Từ lúc cậu vào,tớ đã biết cậu...cậu là cô gái đã cứu tớ ngày hôm đó-Khánh An càng cúi gầm mặt xuống,2 tay Đan vào nhau.


_Cứu cậu...người này...A nhớ rồi...là cậu hôm đó...hihi...không có gì-Nhân Mã.


_Cậu biết con nhỏ này à?-Sư Tử chỉ về phía Nhân Mã nói.


Khánh An vui khi cô nhận ra cậu,cậu ngước mặt lên nhìn cô rồi cười:


_May quá,cậu không quên tớ..


_Ừm hihi...chỉ là hơi đãng trí 1 chút chứ nhắc là nhớ mà-Nhân Mã đáp.


_Này tôi hỏi 2 người quen nhau hả?Sao không...ứm...ừm...ưm...-chưa nói hết thì đã bị bạn Mã ta lấy tay bịt miệng lại,cả 2 cùng cười nói tiếp.


Chợt có 1 ai đó ôm Sư Tử từ phía sau


_Ôi!Anh Sư của em không sao chứ.Có bị đau ở chỗ nào không?


Hành động của cô ta làm cho cả đám muốn ói,nhất là Nhân Mã và Xử Nữ, nhìn mà chướng mắt,thấy phát tởm.


_Lại là cô,Ân Nhi,cô làm ơn đi có được không?Tại sao cô cứ bám riếc lấy tôi thế hả?-Sư Tử cáu lên,Anh cố gắng tháo tay cô ta ra khỏi người Anh.


_Nhưng em thật sự quan tâm và thích Anh mà.


_Nhưng tôi thật sự không thích cô...bực quá...


Nhân Mã và Xử Nữ thì nhìn Ân Nhi mà phát gớm,Ân Nhi thấy thế liền nói:


_2 bạn sao thế?Bộ 2 bạn thấy 2 tụi này hạnh phúc quá hả?


Nhân Mã nhìn cô ta mà cười khinh bỉ


_Hơ...Xin lỗi cô nhá ,loại người cướp bồ của bạn người ta như cô thì dù cô có hạnh phúc đến mấy thì mặc xác cô chứ?


_Đừng có làm Bộ Hiền dịu này nọ nữa,tôi ghê tởm cô lắm,Bộ cô quên rồi sao?Bạn tôi phải đau khổ thế nào khi bị bạn mình cướp bồ mình,cả 2 tình tứ vui vẻ với nhau lắm mà?Ngay từ lúc cô vào lớp là tụi tui đã chướng mắt rồi nhưng vì loại người như cô nên tụi tui không đá động gì đến cô thôi.Bây giờ lại dám đứng trước mặt tụi tui mà lên tiếng à...thật là làm tụi này khinh quá...mặt cô dày lắm đó ,cô biết không?-Xử Nữ cũng nói thêm (T/g:Xử Nữ ghê quá ta...XN:chớ sao?)


_Ý 2 người là sao?Tôi không hiểu?-Ân Nhi giả vờ ngay thơ trước câu nói của Xử Nữ nhưng thật ra là cô ta biết tổng 2 cô bạn kia đang nói gì.Mọi người thì chẳng hiểu điều gì hết,ai nấy đều gãi đầu"là sao?".Sư Tử cũng như mọi người nhưng cũng thầm cám ơn vì nhờ 2 cô nàng này mà cậu ta thoát được mấy cái điệu Bộ ỏng ẹo của Ân Nhi.


Reng...Reng...Giờ ra chơi kết thúc(12 chòm sao:chơi cái nỗi gì?Toàn là đấm với đá)(=_=)


-----00000000-000000-000000-----


Tại lớp học 12A1(là đám con gái lúc nãy,đang ngồi với nhau bàn chuyện)


_Tức thật...tại nó mà chị em tụi mình...Hừ... không ngờ lại có ngày hôm nay-1 con nhỏ trong đám đó lên tiếng.


_Nghe nói con nhỏ đó tên là Cự Giải,nó học lớp F-1 đứa khác nữa.


Tiểu Hoa không nói gì,cô ta cứ Thơ thẩn ngồi mơ màng ở đâu đó,1 đứa khác trong đám đó thấy thế ,lay người Tiểu Hoa.


_Chị Tiểu Hoa,chị Tiểu Hoa...chị sao thế?


_Ơ...ơ...gì thế?-Tiểu Hoa giật mình.


_Chị sao thế? Mặt chị đỏ như trái cà chua rồi kìa?Bộ chị mệt hả?


_Ơ...không...chỉ là...-Tiểu Hoa lúng túng nói.Mấy đứa còn lại nhìn Tiểu Hoa nhíu mày khó hiểu.


_À...Ừm...mấy đứa này...cái người lúc nãy ,cái người mà chặn tay chị lại ấy ...ừm...cậu ấy tên gì thế?


_À...Nghe nói cậu ấy tên là Thiên Yết,học lớp F,nhìn cậu ta cũng đẹp trai,lạnh lùng ghê.hihi...(háo sắc)


_Ngoài ra,còn 5 Anh chàng kia nữa,nhìn cũng đẹp trai lắm,toàn là học ở lớp F,đúng là vừa đẹp trai,vừa giỏi nữa chứ.hihi...


Mấy bọn con gái này cứ rầm rầm rộ rộ, Tám về mấy chàng của chúng ta không hà,háo sắc quá đi ,đổi chủ đề lẹ dữ.1đứa trong đám nhìn Tiểu Hoa thắc mắc hỏi.


_Ủa ,mà chị hỏi về cậu Yết đó làm gì?


Tiểu Hoa hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ta im lặng 1 lúc rồi cười:


_Ánh mắt đó...hình như chị đã yêu cậu con trai có mang tên Thiên Yết rồi.


_Nhưng hình như...cậu Yết đó...thích Con Cự Giải đó thì phải...


Nghe tới đó,cô như tức điên người,thì ra là cảm giác đó,lúc nãy cô tự dưng lại cảm giác ghét Cự Giải vô cùng.


_Không...bằng mọi cách...cậu ấy phải là của chị...


"Thiên Yết à,nhất định Anh sẽ thuộc về 1 mình Tiểu Hoa này thôi"


Mong mọi người góp ý kiến nhé!
Tiếp tục ném gạch nào... 16a 
1 1 1 1 1 1 1 
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap3c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap3c)   12 chòm sao và lovely day(chap3c) Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:34 am

Xin lỗi mọi người nha hôm trước post nhằm chap3b thành chap:15:  4
 
virgo288
Học sinh chưa nhận lớp
virgo288
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 62
Birthday : 28/08/1997
Join date : 20/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap3c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap3c)   12 chòm sao và lovely day(chap3c) Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 5:16 pm

ủng hộ tác giả20 20
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap3c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap3c)   12 chòm sao và lovely day(chap3c) Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 10:31 pm

Ừm ...cám ơn  nha:17:
 
Sponsored content
12 chòm sao và lovely day(chap3c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap3c)   12 chòm sao và lovely day(chap3c) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và lovely day(chap3c)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và lovely day(chap5)
» 12 chòm sao và lovely day(chap 6)
» 12 chòm sao và lovely day (chap 3b)
» 12 chòm sao và lovely day(chap4)
» 12 chòm sao và lovely day(GTNV)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và lovely day-