- Đúng vậy, mấy người làm gì dữ vậy, làm quen với em gái tui kìa- Song Tử nói
-Ờ ờ..- 7 sao nói
- Chào, tui là Sư Tử
-Còn tui là Bạch Dương, anh trai Sư Tử
- Tui là Xử Nữ, chào bạn
- Còn mình là Cự giải, rất vui được làm quen với bạn
- Mình là Thiên Bình, chào bạn
-Mình là Kim Ngưu, có đồ ăn gì bạn nhớ mời mình ăn nha( t/g: Đúng là con trâu mà==.ngưu ca: mún ăn
đòn hk em- giơ nấm đấm-t/g: Dạ thui ạ, để em viết tiếp hì hì)
-Tui là Bảo Bình, xin chào
- Tui là Ma Kết, chào
Thấy chỉ có Thiên Yết không làm quen với em gái mình, Song Tử thắc mắc hỏi:
- Này, sao cậu không làm quen với em mình?
- Tại sao phải làm quen ?- Thiên Yết lạnh lùng nói
- Thì làm quen với nhiều bạn mới thì tốt chứ sao, hay là cậu muốn để Xử Nữ ' hát' cho bạn nghe- Song
Tử hăm dọa
Thiên Yết nhăn nhó:' tên này dám hăm dọa mình à, phải nhịn, nhịn':
- Thiên Yết, chào
" Thiên Yết sao?" -Song Ngư thầm nghĩ
- Ngư nhi, Ngư nhi, em sao vậy?- Song Tử lo lắng hỏi
- Hả, à không sao- Song Ngư trả lời
- ừm vậy bây giờ em ở chung với anh nha?- Song Từ nói
- Tùy anh- Song Ngư nói rồi đi ra khỏi lớp
- Này em đi đâu vậy, Ngư nhi?- Song Tử đuổi theo
- Song ca, đừng lo, anh biết cậu ấy đang làm gì mà phải không?- Nhân Mã nói
- ừm- Song Tử mệt mỏi trả lời
- Song Tử à, tớ thấy em gái cậu lạnh nhạt với cậu quá, như là người lạ không bằng- Bình nhi nói
- ừm, đúng đó, mình cũng thắc mắc từ nãy giờ, 2 cậu như là 2 người không quen biết vậy- giải nhi hỏi
-à thì chuyện dài lắm, để mình kể cho các bạn nghe sau nhé- Song Tử cười nói
Về Song Ngư thì cậu ấy đang đi dạo ở sân trường vì nghe nói trường này rất đẹp nên xem thử. Dang đi
thì có 1 nhóm con gái đụng phải Song Ngư, cô không quan tâm nên đi luôn thì:
- Nè, đứng lại- con nhỏ tóc vàng lên tiếng
- gì?- Song Ngư lạnh lùng nói
- Mày có biết mày vừa đụng ai không hả?- con nhỏ đó lại lên tiếng
- Không- Song Ngư lại nói
- Mày.. mày.....- con nhỏ đó ứ họng không nói lên lời
- Để tao nói cho mày biết, mày vừa đụng đến hot girl Ngọc Như- cô gái đẹp nhất trường này, mày đã
sợ chưa hả? hahahahaha- con nhỏ đó vừa cười vừa nói
- Thì sao?- Song Ngư lại lạnh lúng nói
- Mày.........., tụi bây đâu, dạy cho con nhỏ đó một trận cho tao- Ngọc Như tức tối nói
-Dạ- tụi đàn em của Ngọc Như nói
binh...binh...bốp....bốp( nói chung là đang đánh nhau)
Sau một hồi đánh nhau, Song Ngư đã chiến thắng vẻ vang
- Mày....mày...tụi bây đi- Ngọc Như tức tối rời đi
- đồ dean- Song Ngư lắc đầu nói rồi rời đi
Trong khi đó có một bóng đen đã theo dõi trận đấu:
- chắc không phải là cô ấy rồi- bóng đen đó nói rồi bỏ đi