Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và lovely day(chap4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap4) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và lovely day(chap4)   12 chòm sao và lovely day(chap4) Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 2:20 pm

[size=24]
------Chap4-----


--------------------------------------------------------------------------------------------------

XIN LỖI TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỘC GIẢ NHÉ!MẤY CHAP TRƯỚC ĐA SỐ LÀ NHÂN MÃ,XỬ NỮ,CỰ GIẢI,MA KẾT,SƯ TỬ,THIÊN YẾT KHÁ NHIỀU, MÀ ÍT NHẮC ĐẾN MẤY SAO CÒN LẠI.HÔM NAY MÌNH SẼ VIẾT CHAP 4 DÀNH CHO COUPLE KIM NGƯU VÀ SONG NGƯ.NGÀY MAI SẼ LÀ BẠCH DƯƠNG VÀ BẢO BÌNH,MỐT NỮA MÌNH SẼ VIẾT CHO SONG TỬ VÀ THIÊN BÌNH.CHÂN THÀNH CÁM ƠN MẤY BẠN ĐÃ QUAN TÂM ,THEO DÕI.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng đến giờ về,1 ngày hết sức là mệt mỏi và mọi thứ ngày hôm nay thật rắc rối.Sau cái vụ lúc đó,tất cả các bạn sao của chúng ta đều trở thành bạn của nhau.Bạch Dương thì không biết có chuyện gì gấp mà chạy về mất tiêu , để bạn Kim Ngưu nhà ta phải về 1 mình.Ma Kết và Sư Tử thấy thế liền rủ Kim Ngưu về chung.Bảo Bình thì về từ lúc nào rồi,cô còn phải đi học thêm nhiều thứ nữa nên không đi về chung với mấy nàng kia được.Còn lại 5 bạn sao nữ,họ cùng về chung với nhau,sau lưng mấy bạn này là 2 tên sát [url=x-apple-data-detectors://0]thủ ,1[/url] tên là sát thủ máu lạnh Thiên Yết,tên còn lại là sát thủ đào hoa Song Tử,2 tên này thì cứ lù lù phía sau,đã thế có 1 tên tỏa sát khí nữa chứ(=_=!)(biết ai rồi ha).


_Này,2 người làm gì mà đi theo tụi này thế hả?Đã thế cứ lù lù phía sau, cứ như là MA ý-Nhân Mã bực mình lên tiếng.


_Ông bảo cháu dọn qua nhà ông ở kìa, cho nên phải hộ tống nhóc về nè- Song Tử nói.


_Thôi đi,chú cứ nhắn với ông là cháu không ở đâu,còn mẹ nữa,với lại cháu không thích sống dựa vào ông hết.Đừng có bắt buộc nha,cháu không thích thế đâu-Nhân Mã nói.


_Được thôi,tuỳ cháu nhưng ít nhất hôm nay cũng phải qua thăm ông 1 chút đi,ông mong cháu lắm đó-Song Tử.


Nhân Mã không nói gì,chỉ gật đầu đáp lại.Các bạn vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ,trừ Thiên Yết,thật ra Anh bận nhìn Cự Giải rồi.Nhất là Thiên Bình,   cô ráng bịa ra 1 truyện ma cho mấy bạn cảm thấy sợ chơi(đây cũng được coi là sở thích của nàng,rất ưa truyện kinh dị) ,Song Tử thấy thế cũng nhảy vô chêm thêm cho câu truyện ngày càng hấp dẫn,cả hai người này kể hết sức là ăn ý (giống 2 vợ chồng quá).Nhân Mã và Xử Nữ tuy cũng khá sợ ma nhưng vẫn cứ đâm đầu vào nghe.Còn Song Ngư và Cự Giải thì cứ đi sát sát nhau,hình như là dính chặt luôn,không dám tách nhau ra dù chỉ 1 lần(sợ mà vẫn thích nghe).


_...Chợt có 1 người con gái mặc nguyên Bộ đồ màu trắng nhưng lại không có chân ,khuôn mặt hống hác, đôi mắt đỏ ngàu trợn ngược lên,tóc thả dài đến hết cả chân,cô gái kia hoảng sợ quá chẳng biết làm gì ngoài hét lên kêu cứu,cô chắp tay van xin, khóc lóc ỉ oi nhưng càng làm càng không có tác dụng.Người con gái kia càng lúc càng tiến đến gần và rồi...
-Thiên Bình dí sát mặt mình vào Song Ngư và Cự Giải, mặt Thiên Bình cực kì nghiêm trọng,còn 2 nàng kia càng lúc càng lùi ra sau,toát cả mồ hôi.


_HÙ...


_Á....Á....Á....Á....huhu...híc... híc...-Cự Giải và Song Ngư La lên khiến cả bọn bịt tai lại rồi phá lên cười sặc sụa(trừ Thiên Yết).


Song Ngư khóc thét lên,Cự Giải cũng bắt đầu sụt sùi.Thiên Yết thấy thế, Anh lườm Thiên Bình làm Thiên Bình ớn lạnh,Song Tử thấy không ổn ,Anh  đặt tay lên vai Yết nói:


_Thôi được rồi,chỉ là chuyện bịa thôi mà,đừng làm khó Thiên Bình .Còn 2 nàng Ngư và Giải,chỉ giỡn thôi đừng khóc nữa,không có thật đâu.


Nghe đến đó,Ngư và Giải cũng bắt đầu nín khóc nhưng Yết thì vẫn còn tức giận, Anh lườm sang Song Tử"Biết là bịa mà chú còn hùa theo cô ta chêm thêm vài tình tiết cho câu truyện à".Nhân Mã và Xử Nữ còn ham hố truyện ma Thiên Bình kể lắm, cả 2 lay lay tay Thiên Bình,nài nỉ cô kể tiếp nhưng Mà Thiên Bình lại không dám, bị tên kia lườm 1 lần rồi,không muốn bị lườm lần 2 nữa đâu, nên nói khéo là"tác giả chưa nghĩ ra tình tiết tiếp theo"rồi cô cười nhạt làm Xử và Mã mặt buồn hẫm hiu.Xong,ra tới cổng trường ai nấy đều tạm biệt nhau ra về, Mã,Yết,Song cùng nhau đi bộ ,Xử,Bình,Giải thì đều có người đón hết . Riêng Ngư thì không có người đón,lý do là sáng nay,cô xin phép mẹ cho cô chiều nay sang nhà Bảo Bình chơi,cùng về với Bảo Bình luôn nên không Cần kêu người đến nhưng không ngờ hôm nay Bảo Bình phải đi học gấp.Cô lấy điện thoại ra định kêu người đến đón nhưng...


_Chết...nó đâu rồi??cái móc điện thoại...nó...nó đâu rồi?-Song Ngư như muốn hét lên thật lớn.


Rồi cô thầm nghĩ"chẳng lẽ nó bị rớt ở lớp học?Nhưng mà...câu truyện ma của Thiên Bình có thật không?Híc...Bây giờ mình làm sao đây?"đầu óc cô cứ lởn vởn những hình ảnh cái con ma mà Thiên Bình kể...Cô không biết mình phải làm gì?Thật sự là cô rối lắm,cái móc khoá đó rất quan trọng với cô,cô không muốn mất nó bởi đó là món quà mà 1 người rất đặc biệt đã tặng cô.Cứ suy nghĩ mãi,nghĩ mãi nhưng rồi cô cũng quyết định quay lại để tìm nó.


------------------000000--------------00000000-------------000000-------------------


_hức hức nó đâu rồi huhu...


Song Ngư cứ tìm mãi,tìm mãi mà vẫn không thấy được gì,cô thất vọng , thật sự rất thất vọng,cô tự trách mình không biết giữ nó,gạt đi hết mọi nỗi sợ, cô ngồi bệch xuống đất rồi khóc oà lên.


_Đừng khóc nữa, chúng ta cùng tìm nhé?


Cô giật mình rồi từ từ ngẩn đầu lên,khuôn mặt xinh xắn của cô bỗng chốc trở thành khuôn mặt lấm lem nước mắt,cô bây giờ giống như 1 chú mèo con dễ thương đang khóc vậy.Cô ngước mắt nhìn mà thấy mờ mờ,cô cố gắng quệt đi những giọt nước mắt ,bây giờ hình ảnh đó thật rõ, cô nhìn thấy trước mắt mình là...


_Kim...Kim...Ngưu


Anh đang đứng đó nhìn cô mà mỉm cười,anh chìa tay ra có ý muốn đỡ cô dậy.Cô ngạc nhiên và tự hỏi :"Sao cậu ấy lại ở đây".Anh vội đỡ cô dậy, mặt Ngư có phần đỏ.


_Sao cậu lại ở đây?


_Lúc nãy tớ thấy cậu chạy vào,không biết có chuyện gì không nên tớ đi theo cậu luôn.Thôi, tụi mình cùng tìm đi ,nó hình thù ra sao?Màu gì?


Song Ngư gật đầu "Ừ",cô nín khóc rồi nhìn anh cười.Cả hai cùng chia nhau tìm,Song Ngư dáo dác nhìn và cố gắng tìm nó cho bằng được, Kim Ngưu cũng không kém gì Song Ngư.Bây giờ đã 6 giờ hơn rồi,vậy mà vẫn không thấy gì,Song Ngư cảm giác tuyệt vọng,vậy là cuối cùng mọi cố gắng đều không có kết quả,đang trong bế tắc bỗng Kim Ngưu lên tiếng:


_Song Ngư ,phải cái này không?


Anh giơ tay lên ,1 chiếc móc điện thoại12 chòm sao và lovely day(chap4) Mqj4
Cô nhìn sang mà vui mừng không xiết.Cô La lên:


_Là nó...đúng là nó...


Cô nhanh chân chạy tới chỗ Anh,cô cầm lấy nó,nắm chặt nó trong tay mình và tự nhủ sẽ không bao giờ làm mất nó 1 lần nữa,cô vui lắm,thật sự rất vui,vui đến mức không biết làm gì ngoài nhảy cẩng lên và ôm chặt anh.


_Cám...cám...ơn cậu nhiều lắm...thật sự nếu không có cậu chắc tớ không còn gặp lại cái món quà này nữa.


Anh bất ngờ trước hành động của Cô,Anh thật sự chẳng biết nói gì,trong lòng anh,không hiểu sao,Anh cảm thấy ấm áp và vui đến khó tả, anh muốn giây phút này dừng lại,Anh muốn cô đừng buông Anh ra để Anh cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào thế nào.Lúc này đây,anh nhận ra hình như anh lỡ yêu cô mất rồi.Vui quá mà quên mất đi, tự dưng cô sực nhớ điều gì,cô nhanh chóng buông anh ra,cô cúi mặt xuống.


_Xin lỗi Cậu...tôi...chỉ là...


_Ừm...mình hiểu...không sao...-Kim Ngưu cũng cúi mặt nói.


Cả 2 chỉ im lặng,không nói lời nào.


*BỤP* 


Mọi thứ bỗng trở thành 1 màu tối,mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá?Những hình ảnh mấy con ma cứ bay lòng vòng bắt đầu xuất hiện trong dòng suy nghĩ của Song Ngư,cô tưởng tượng ra mọi thứ.


_Song Ngư ơi,cậu không sao chứ?-Kim Ngưu.


_Ừm...Cậu...cậu ở đâu thế?Tớ...Tớ sợ...-Giọng Ngư khẽ run lên.


Bầu không khí trở nên im lặng hơn hẳn,cô bắt đầu cảm thấy rùng mình và lạnh lẽo,cô chờ mãi mà chẳng thấy Kim Ngưu hồi âm lại,điều đó khiến cô còn sợ hơn gấp ngàn lần.Cô cố hết sức Bình tĩnh mà nói tiếp:


_Kim...Kim Ngưu...Cậu...Cậu...có nghe mình nói gì không?Cậu...Cậu đừng làm mình sợ nha...


*Pặc*


_Tớ tìm được cậu rồi.Cậu đừng sợ nhé,có tớ đây,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


Hơi ấm của bàn tay Anh đang nắm chặt lấy bàn tay cô,từ nãy đến giờ anh đang cố tìm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dù là trong cái bóng tối đen mù mịt.


"Ấm quá,mọi thứ đã không còn lạnh như lúc nãy nữa,chưa bao giờ mình có cảm giác ấm áp như thế này"Song Ngư


Anh cứ nắm lấy tay cô mãi không buông rồi anh dẫn cô đi từ từ ra khỏi lớp."Soạt"Anh đưa tay mở nhẹ cửa sổ,ánh sáng bên ngoài dần dần thành màu tối nhưng còn đỡ hơn là cái bóng tối kinh khủng trong lớp học, ở ngoài chiếu vào ít nhất cũng dễ chịu hơn.


_Đóng cửa rồi,vậy là tụi mình bị nhốt ở đây luôn-Kim Ngưu hướng mắt ra ngoài nói.


_Sao???-Song Ngư đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,cô nói tiếp-Vậy bây giờ,tụi mình làm gì?Chẳng lẽ ở đây tới sáng Mai sao?


Trâu con,trâu con,có điện thoại,có điện thoại.Trâu con,trâu con,có điện thoại,có điện thoại...


Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Kim Ngưu giật bắn người, còn Song Ngư thì phì cười nhìn Kim Ngưu nói:


_Tiếng chuông điện thoại đó là của cậu hả?Cũng dễ thương lắm.hihi...


Kim Ngưu lúng túng,mặt đỏ lên vì gượng,cậu cười nhạt"Cái nhạc chuông quỷ quái này ở đâu ra vầy trời ?Làm quê muốn chết".Cậu lấy chiếc điện thoại ra,trên màn hình hiện rõ 1 cái tên khá quen thuộc...


_Alo.Bạch Dương hả?


_Ừ ,tao nè.Mày đang ở đâu mà mẹ của mày cứ gọi điện "hỏi thăm" tao suốt thế hả?-Bên đầu dây kia là giọng nói của Bạch Dương như muốn gào thét.


_Này,là mày làm đúng không?Cái nhạc chuông đó? Hèn gì hôm nay mày về "trễ" quá chừng-Kim Ngưu nói.


_À...Cái đó...haha...mày biết rồi hả?Thôi chuyện đó bỏ qua đi,quan trọng bây giờ mày đang ở đâu?-Bạch Dương đổi giọng nhanh chóng.


Kim Ngưu chỉ biết thở dài về thằng bạn của mình"thật là chỉ biết làm khổ bạn bè",từ hồi đó đến giờ,Bạch Dương vẫn cứ thích "giỡn" như thế ,bày đủ trò để chọc phá Kim Ngưu , chỉ là đùa cho vui thôi chứ thật sự không có ý xấu,tại thân quá nên mới như vậy đó mà.


_Thôi,tôi chịu thua chú rồi đấy.Bù tội thì lên trường giải thoát cho tao đi. Tao đang bị nhốt ở đây rồi nè-Kim Ngưu.


_HẢ???Mày làm gì mà bị nhốt ở đó?-Bạch Dương hét lên trong điện thoại.


_Nói tóm lại là chuyện dài lắm,bây giờ mày lên đây giúp tao đi-Kim Ngưu.


_Rồi, rồi,OK,ở đó đi,tao lên liền-Bạch Dương nói xong rồi cúp máy 1 cái rụp.Cuộc đối thoại của Dương và Ngư kết thúc thì cũng là lúc điện thoại Ngưu vang lên,1 bài hát tiếng Nhật,Namida No Monogatari-Yuri Chika (Song Ngư thích nghe những bản nhạc nhẹ nhàng nên cô chọn nhạc tiếng Nhật là thích hợp nhất) 


_Alo,Bảo Bình hả?


_Cậu đi đâu thế hả?Mẹ cậu gọi điện qua nhà tớ bảo cậu nhớ về sớm là sao?Tớ phải ừ,dối mẹ cậu đấy-Bảo Bình lo lắng hỏi tới tắp.


_Ừm...tớ bị nhốt ở trường rồi,đừng nói mẹ tớ biết nhé-Song Ngư nài nỉ.
 
_Hả???Ý cậu là sao?(giống Bạch Dương quá)-Bảo Bình ngỡ ngàng.


Cả 2 cứ nói tới nói lui vậy đó,chắc bạn nào cũng biết,hihi...


_Được rồi,cậu ở đó đi,tớ đến ngay-Bảo Bình nói xong cúp máy 1 cái rụp 
(giống nữa).


_Cậu yên tâm,tụi mình sắp thoát rồi-Kim Ngưu cười nói.


Song Ngư quay sang cười ,cô thở phào nhẹ nhõm rồi đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ.Cô cắm tai nghe vào điện thoại,đưa vào 1 bên tai,cái còn lại cô nhét vào tai Kim Ngưu.


_Nghe đi,hay lắm đó-Cô nhìn Anh cười.Anh cũng nhìn cô cười đáp lại.


Cả 2 người họ ngồi cùng nhau và im lặng .Song Ngư,cô khẽ nhắm mắt lại và bắt đầu hát lên theo tiếng nhạc. Kim Ngưu bất ngờ,anh lén nhìn sang cô,quả thật giọng hát của cô thực sự rất hay,nó nhẹ nhàng đến lạ thường.Anh chằm chằm nhìn cô không rời mắt,còn cô thì không để ý lắm.


"Nụ cười đó, ánh mắt đó ,mọi thứ thật sự đều rất đẹp"

 20 20 20 20 20
 
Park Hee Min
Học sinh chưa nhận lớp
Park Hee Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 13/02/2000
Join date : 24/06/2013
12 chòm sao và lovely day(chap4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap4)   12 chòm sao và lovely day(chap4) Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 8:47 pm

Tem mình hóng chap mới nha
 
yupinacancer
Học sinh nhà Nước
yupinacancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 208
Birthday : 12/07/2000
Join date : 17/05/2013
12 chòm sao và lovely day(chap4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap4)   12 chòm sao và lovely day(chap4) Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 8:49 pm

k dc tem bn ơi! hay quá t/g phát huy nhé
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap4)   12 chòm sao và lovely day(chap4) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 10:32 am

Ôi!cám ơn mọi người hic hic:20:
 
virgo288
Học sinh chưa nhận lớp
virgo288
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 62
Birthday : 28/08/1997
Join date : 20/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap4)   12 chòm sao và lovely day(chap4) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 10:40 am

cố lên nha hân
 
Sponsored content
12 chòm sao và lovely day(chap4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap4)   12 chòm sao và lovely day(chap4) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và lovely day(chap4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và lovely day(chap3c)
» 12 chòm sao và lovely day (chap2)
» 12 chòm sao và lovely day(chap5)
» 12 chòm sao và lovely day(chap 6)
» 12 chòm sao và lovely day (chap 3b)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và lovely day-