Chap 1 : Quay về quá khứ - 5 thành viên đầu
Vì đây là chap 1 nên mình sẽ quay về quá khứ khổ đau của các sao và nguyên nhân thành
lập nhóm thám tử .
_______________________________________________________________________
* Quá khứ - Tại một bãi biển vắng người *
Một cậu bé chừng 4 tuổi đang ngồi trên bãi cát luôn mồm gọi " Mẹ ơi " và nước mắt chảy
ròng . Một bà lão đi nhặt rác trên bãi biển đó đã lại gần hỏi :
- Này cháu bé ! Sao cháu ngồi đây ? Mẹ cháu đâu ?
- Bà ơi ! Huhuhuhu ! Mẹ cháu đi rồi , đi rồi . Huhuhuhu ! - Cậu bé ôm lấy bà lão khóc lóc và
kể cho bà lão nghe .
Bà lão thấy tội nghiệp , bế cậu bé về nhà mình rồi ru ngủ . Sau khi cậu bé đó ngủ bà lão
ngồi bên , nghĩ về đứa cháu trai mất tích bấy lâu nay của bà .
* 7 giờ sáng hôm sau *
- Mẹ ơi , mẹ ơi , mẹ đâu rồi ! - Cậu bé lải nhải
- Mẹ cháu đi rồi , cháu dậy đi ! - Bà lão đỡ cậu bé ngồi dậy rồi hỏi - Thế cháu tên gì nào ?
- Thiên ... Thiên ... Thiên Bình ạ !
- Thế Thiên Bình có muốn ở lại đây với bà không ?
- Cháu muốn chứ , nhưng bà có biết mẹ cháu đâu không ?
- Mẹ cháu à ? Nếu cháu ngoan bà sẽ dẫn cháu đi gặp mẹ nhé !
- Bà hứa với cháu nhé !
- Ừ ! Bà hứa !
* Thực tại - 15 năm sau *
Bây giờ bà lão đã già lắm rồi , còn cậu bé Thiên Bình đó cũng đã rất lớn rồi . Thiên Bình
không được đi học như những đứa bạn cùng trang lứa mà chỉ ở nhà chăm sóc người mà cậu
cho rằng đó chính là
bà mình . Ngày ngày cậu chỉ biết ra biển bắt tôm bắt cá , tối đến thì phụ giúp bà dọn rác trên
biển . Tuy cuộc sống của cậu rất vất vả nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ chăm sóc bà của mình .
Một hôm , bà nói với Thiên Bình :
- Thiên Bình nên đi lên thành phố mà kiếm sống chứ đừng ở đây nữa , lên thành phố bà tin
cuộc sống của cháu sẽ còn nhẹ nhàng hơn ở đây nhiều lắm .
- Nhưng cháu chưa tìm được mẹ , cháu không đi đâu !
- Mẹ cháu giờ không còn ở đây đâu . Bà tin mẹ cháu đang ở thành phố cháu hãy lên thành
phố để ở , bà tin cháu sẽ tìm được mẹ mình thôi !
- Nhưng ..... Thôi được rồi . Ngày mai cháu sẽ lên thành phố sống bà ở nhà nhé !
- Ừ !
Thế là Thiên Bình đã quyết định lên thành phố sống , và đó chính là nguyên nhân mà cậu
gặp được và kết thân với một anh chàng trên thành phố .
_______________________________________________________________________
* Trên thành phố *
Kít ..... kít , rầm ....rầm . Trên thành phố nhộn nhịp như thế đấy . Thiên Bình nhờ có một
gương mặt rất điển trai nên cậu dễ dàng làm quen được với một người bạn ở đây , qua nói
chuyện và tiếp xúc cậu biết người nay tên là Bạch Dương .
Bạch Dương dẫn Thiên Bình đến nhà mình ở cùng và cậu giới thiệu với Thiên Bình cô em
gái xinh như tiên nữ của mình , cô tên là Xử Nữ . Xử Nữ cất giọng nói như chim sơn ca hót
của mình lên làm Thiên Bình không thoát khỏi " bẫy tình " của cô :
- Chào anh , em là Xử Nữ em gái anh Bạch Dương , rất vui được làm quen với một chàng
trai đẹp như anh !
- Chào ... chào em ! Anh là Thiên Bình rất vui được làm quen ! - Thiên Bình hơi ngại ngùng
khi nói chuyện với cô .
Bạch Dương thấy thế liền lôi Thiên Bình vào một căn phòng trống ở trên tầng . Sau khi lên
trên đó Bạch Dương chỉ về phía căn phòng cuối hành lang và đưa chìa khóa cho cậu . Thiên
Bình cầm chìa khóa
rồi mang cái ba lô vào phòng . Căn phòng này khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi khiến Thiên
Bình càng thêm yêu quý người bạn này . Sau khi sắp xếp mọi thứ cậu chạy xuống nhà để
cùng ăn bữa trưa với Xử Nữ và Bạch Dương . Trong bữa ăn , Bạch Dương có hỏi Thiên Bình :
- Thiên Bình , cậu đang ở biển vì sao cậu lại lên thành phố thế ?
- Chỉ là tớ muốn tìm mẹ mình , mẹ tớ đã mất tích lâu lắm rồi - Thiên Bình đáp
- Ba mẹ của bọn em cũng vậy ! Họ đã mất tích lâu lắm rồi hay chúng ta cùng tìm kiếm cha
mẹ mình nhé ! Anh có đồng ý không ? Em có quen hai người bạn lát nữa em dẫn anh đi gặp
họ cũng cùng cảnh ngộ với mình đấy . Nhưng trong đấy có cô bạn Song Ngư cũng như anh
chỉ mất tích mẹ thôi . - Xử Nữ cũng góp lời .
- Cảm ơn em ! Cứ quyết vậy nhé ! Lát nữa anh sẽ đi cùng em !
Sau bữa trưa Thiên Bình được Xử Nữ dắt đi dạo để ngắm cảnh đường phố nhộn nhịp mà
cậu chưa từng được thấy . Cô còn dẫn cậu đi dưới " đường hầm trái tim " , nơi này được bao
phủ hoàn toàn bởi hoa anh đào và chúng được uốn theo hình trái tim , khung cảnh lãng mạn
Đi dạo một hồi , Xử Nữ kéo anh chạy nhanh đến chỗ hai cô gái đã chờ từ lâu . Thoáng thấy
bóng Xử Nữ hai cô gái đó cũng chạy lại gần , trách Xử Nữ tới muộn . Xử Nữ giới thiệu :
- Giới thiệu với 2 cậu , đây là Thiên Bình , người bạn của anh tớ , cũng là bạn của tớ . Giới
thiệu với anh , đây là hai người bạn thân của em , Song Ngư , Song Tử . Ba người làm quen
với nhau đi nhé !
- Xin chào anh ! Em tên là Song Tử ! Rất vui được làm quen với anh !
- Em cũng giới thiệu ! Em là Song Ngư ! Bạn của Song Tử và Xử Nữ . Rất vui được làm bạn!
- Rất vui được làm quen !
Mấy người cùng chia sẽ cảnh ngộ của mình và quyết định tìm lại những người thân ấy . Họ
cùng thành lập " Đội thám tử " để tìm hiểu về bí mật mất tích này .
_______________________________________________________________
Chap 1 mình sẽ viết đến đây thôi , có thể ngày mai mình sẽ viết chap 2 các bạn ủng hộ nhé