keongox Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 1 Sun Jul 28, 2013 9:32 pm | |
| Chap 1
- Ngu xuẩn! – Tiếng nói lạnh lùng vang lên trong đêm vắng nghe thực đáng sợ.
Dưới đất , những cái xác quằn quại trong đau đớn,máu dây và đọng lại trên mặt đường y hệt bộ phim kinh dị trên truyền hình.
- Thưa Thiên Yết thiếu gia!
- Chuyện gì? – Thân hình cao dáo ấy vẫn tiếp tục dáng những cước đá mạnh mẽ xuống khuôn mặt những kẻ xấu số trên mặt đất.
- Ông chủ có dặn,ngày mai thiếu gia sẽ nhập học nên sẽ về nghỉ sớm. – Giọng nói vang lên pha chút sợ sệt làm bầu không khí trong đêm như trùng thêm.
- Dọn đi! – Nói xong,anh quẳng chiếc găng tay màu đen xuống mặt đường lạnh ngắt rồi biến mất vào bóng đêm cùng chiếc xe thể thao màu đen.
Một con người bí ẩn và lạnh lùng !
Đêm hãy còn dài….
** ** ** ** **
Tiếng mô tô phân phối lớn xé tan không gian yên tĩnh vốn có.
Bóng dáng thanh mảnh bước xuống xe, tiếp theo là tiếng gầm của 2 chiếc xe phân phối lớn đỗ lại ngay sau đó.
- Sao lần nào cậu cũng về trước vậy? – Tiếng nói ngọt ngào pha chút hậm hực làm cho người ta tò mò về chủ nhân của nó.
- Vì mình chạy xe nhanh hơn!
- Hở? Cái gì?
- Sao về muộn vậy con? – Ngay sau tiếng nói là bóng của một người phụ nữ thanh lịch bước ra.
Câu hỏi chứa đầy yêu thương ấy thu hút 6 ánh nhìn về phía người phụ nữ.
- Con bảo mẹ ngủ trước mà,từ sau mẹ đừng chờ tụi con nữa,sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. – Giọng nói dịu dàng vang lên. Vâng,đó chính là Xử Nữ.
- A! Mẹ Thất Nữ! – Giọng nói ngọt ngào của Thiên Bình cùng thân hình hoàn mĩ xà vào lòng người được gọi là mẹ.
- Bình Nhi, sao vậy con?
- Mẹ ơi,hôm nay Vir lại về trước,con ứ chịu đâu~~!
- Ừ,ừ, Bình Nhi của mẹ vẫn giỏi mà! – Mẹ Thất Nữ lên tiếng dỗ dàng “ đứa bé” Thiên Bình
- Ý,con yêu mẹ Thất Nữ nhất á!
- Sao mà buồn ói vậy ta? – Bảo Nhi lên tiếng và hứng trọn cái lườm sắc lẻm của nàng Bình
Bình Nhi giả ngơ và ngó lơ đi chỗ khác. Hai con bé ấy lúc nào cũng vậy,thực đáng yêu nha.
- Muộn rồi,hai cậu ngủ luôn ở nhà mình đi,mai còn phải nhập học nữa. – Xử Nữ lên tiếng phá đi không khí yên lặng nãy giờ
- Ờ - Hai nàng Bình đồng tình rồi lon ton theo sau mẹ Thất Nữ vô nhà.
Được sửa bởi keongox ngày Mon Jul 29, 2013 8:17 am; sửa lần 1. |
|
yupinacancer Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 1 Sun Jul 28, 2013 9:33 pm | |
| |
|
[Enn]babie Giới tính : |
Zodiac : |
| |
yoohaney Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 1 Sun Jul 28, 2013 10:56 pm | |
| nhiều lời thoại như vậy thì nên viết chapt dài ra |
|
Angle Crystal Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 1 Mon Jul 29, 2013 8:34 am | |
| lời thoại hơn phân nửa truyện nên tả cảnh nhiều hơn |
|
♥Smile♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 1 Mon Jul 29, 2013 8:38 am | |
| nhìu đối thoại quá t/g ="=
Ta ấn tượng tên trn lắm~
T/g cần miêu tả tâm lý nhân vật nhìu hơn nhá
|
|
keongox Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Mon Jul 29, 2013 8:48 am | |
| - ♥Smile♥ đã viết:
- nhìu đối thoại quá t/g ="=
Ta ấn tượng tên trn lắm~
T/g cần miêu tả tâm lý nhân vật nhìu hơn nhá
Vì đây là chap mở đầu để vào chuyện nên sẽ nhiều lời thoại hơn một chút ( tầm 2 hay 3 chap đầu gì đấy ) Những chap sau sẽ nghiêng về tâm lí,mình sẽ cố gắng tả cảnh nhiều hơn. Đây là lần đầu mình thử sức với thể loại này,lại ôm một lúc 12 nv,mong mọi người chiếu cố nhiều. |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 1 | |
| |
|