Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Cry and smile

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cherryn
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 04/10/1994
Join date : 20/07/2013
Cry and smile Empty
Bài gửiTiêu đề: Cry and smile   Cry and smile Icon_minitimeMon Jul 29, 2013 10:44 am


Chap 3:
Những ngày cuối Đông tuyết cũng dần tan chảy, thân cây đứng trụi lá trơ ra những cành được điểm tô các hạt tuyết lấp lánh như giọt pha lê, tách…tách từng giọt, từng giọt rơi xuống cái ao cạnh đó- nếu chú ý lắng nghe thật kĩ sẽ cảm nhận được cái âm thanh đó thật trong trẻo. Bên dưới gốc cây, những ngọn cỏ non cũng bắt đầu vươn mình đón nắng mai, đọt cỏ màu xanh mươn mướt e ấp những nụ hoa bé xíu chuẩn bị khoe sắc cho mùa xuân. Xung quanh khu vườn cũng thế, trên cành cây, những loài hoa cũng e ấp, nâng niu chồi non những  nụ hoa bé tí…
Phòng của cân nhỏ
Cry and smile L36i



 Bên trong ngôi nhà khang trang , ấm áp. Cô gái vẫn còn sai giấc nồng với lí do đơn giản là cô chẳng bao giờ được ra ngoài khi không có vệ sĩ hoặc anh hai đi cùng. Anh hai thì đi làm, còn đi với vệ sĩ thì thôi, thà rằng ở nhà nằm ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại cô vang lên: “ LÀ LA LÁ, LÀ LA LÁ, LA LÁ LA LÀ, LÀ LA LÁ LÀ, LÀ LÀ LA LÁ LÀ LA”.Tiếng chuông đỗ hồi lâu thì :
-         “ Hic.hic. a…lô! Cân đang ngủ, có gì gọi lại sau đi nhé”- Cô uể oải, mất năm giây để tìm cái điện thoại nằm tuốt dưới chân, ba giây để ấn nút nghe và bốn giây để lên tiếng. Không biết cô này được anh hai cưng chìu cái kiểu gì nữa?
-         “ Giờ này mà em còn ngủ nữa hả? dậy ngay và đi ăn sáng cho anh!”- Vâng đó là người anh vô cùng quý cô em gái. Vừa nghe thấy tiếng bên kia cô nàng vội bật dậy tỉnh hết cả ngủ, nếu không dậy, có nước chiều nay cô ra khỏi nhà….” Vâng ạ! Cân dậy ngay”. Pip. Cô tắt máy và nằm xuống giường, đắp chăn lại định ngủ nữa thì….
-         “ Á, Kim Ngưu, hôm nay mình có hẹn với  cô ấy! oaaaaaaaaaa. Thôi rồi….”
 ------------------------------------------------------------------------------------------
7h 30 phút tại tập đoàn Multi.
Một chiếc xe limo sáng loáng mang màu đen huyền bí đậu ngay trước cổng. Chàng trai với mái tóc đen tuyền mang vẽ đẹp lịch lãm bước xuống xe, nhìn anh  vừa muốn lại gần vừa không dám. Anh mang nét gì đó kiến người  tiếp xúc có gì đó vừa thân quen vừa xa cách. Kông thể nào biết anh nghĩ gì, thêm với cách làm việc nhanh gọn, dứt khoát nói một là một hai là hai nên mọi người e dè khi tiếp xúc. Gỡ  chiếc kính mát, đưa chìa khóa cho bảo vệ và anh bước vào công ty.Nói bảo vệ chứ là công việc của bao người muốn làm để được tiếp cận anh, được gần anh mỗi ngày, nhưng đáng tiếc công ty không tuyển bảo vệ nữ.
Năm phút sau lại có một chiếc limo trắng đỗ ngay chỗ lúc nãy, cô gái mang vẽ đẹp dịu dàng bước xuống xe, trên tay còn mang theo xấp tài liệu mà hắn cần. Cô cũng đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi bước vội vào thang máy. Phần vì trễ giờ, phần vì…
 ------------------------------------------------------------------------------------------
Tại phòng làm việc.
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Bên trong, một người đang ngồi trên chiếc ghế xoay đang cắm cúi làm việc.
-         “ Vào đi! Cô có mang theo tài liệu tôi cần chứ?”- Giọng nói vang lên không xa lạ mà cũng chẳng gần gũi.
-         “ ukm, thứ anh cần đây!” cô bước đến, để xấp tài liệu lên bàn. Cô nhìn hắn, đôi mắt phảng phất nổi buồn. Tuy bên cạnh hắn bấy lâu nay nhưng hắn chưa bao giờ nhìn cô, chưa bao giờ nói chuyện với cô ngoài công việc. Cô cũng là tiểu thư chứ bộ?hic.
-         “Còn gì nữa à?”- Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.” Ơ, không, không ạ tôi ra làm việc đây!”- Cô ngập ngừng rồi xoay gót bước ra ngoài nhưng khi cô vừa ra khỏi cửa thì:
RẦM!    
Choáng! Cô va phải một tên đáng ghét và ngã do mất thăng bằng nhưng khi sắp ôm hôn đất thì có bàn tay rắn chắc giữ lại, vòng tay đó không ai khác là của Yết. Ôi suýt chút nữa là mất hết hình tượng thục nữ rồi. Cô nhìn yết mặt cô đỏ lên lắp bắp cám ơn. Vòng tay anh ấy ám áp thật a!
-         “ Là cô nữa hả? sao lại là cô?”- Giong nam cất lên phá giây phút lãng mạn của cô.
-         “ Sao không? Tôi làm việc ở đây mà?” anh đến đây làm gì?- Cô đốp lại, mà cái tên bị cô đốp lại không ai khác là Nhân mã suýt chút cải hai nhập viện lúc nãy.
-          “ Hai người quen nhau , Nhân Mã?- yết lên tiếng.
-         “ Không có.”- Giải sợ yết hiểu lầm nên trả lời thay mã luôn.
-         “Tớ đến nhắc cậu nhớ tham gia bữa tiệc ra mắt dòng xe tự động của chúng ta, đừng đến trễ đó!”- Mã nói.” Tớ về đây”.Mã nói sau đó ra về và không quên nháy mắt với giải nhi.
-…………………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------

Trước cổng nhà Thiên gia
Một cô gái với mái tóc dài màu nâu được uốn xoăn nhẹ phần đuôi đang lay hoay trước cổng. Vẻ mặt tuy hơi khó chịu nhưng vẫn không làm mất đi nét dáng yêu. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm: “ Cân nhỏ, cô chết với tôi!”. Cô vừ dứt tiếng thì cô gái xinh xắn ra mở cửa: “ hihi, vir à cho cân xin lỗi nha! Đợi cân có lâu hôn?” vừa nói cô vừa chạy tới ôm lấy cô bạn mặt đỏ  ửng đang tức muốn xì khói vì phải đợi cô này.
-         “ Nè, cậu biết tớ đợi bao lâu chưa? Sao nhấn chuuông mà không ai ra mở cửa?”
-         “Hihi. Hôm nay tớ cho quản gia với mấy cô giúp việc nghỉ hết rồi…”- Cân nói.
-         “ Hả, vậy là cậu….”- Vir mở tròn mắt hỏi được nữa câu thì bị cân nhỏ lôi vào nhà. Thật là hết biết cô nàng.
Sao khi vào nhà Vir mới té ra là mình đợi hơn ba mươi phút vì cái tật ngủ nướng của cân nhỏ, đã thế còn cho hết người làm nghỉ phép ăn lương. Mời người ta qua nhà dung cơm mà không có ai nấu. Phòng nhà cân nhỏ lại cách âm nên dù vir có đập tường cô còn không nghe nói chi là ấn chuông? mai sao là điện thoại nhỏ không hết pin nếu không thì….Đang suy nghỉ thì
-         “ Ể, Vir à! Hay mình trốn ra ngoài chơi nhe! Lâu rồi tớ không được ra ngoài,hic.”
-          “ Không đượcccccccc.!- Vir hét lên.” Ra ngoài mà không có vệ sĩ, nhỡ cậu có gì cho mà anh Yết giết tớ hảaaaaaaaaaaa?
-         “ Nhưng ở nhà còn gì để nấu đâu? Tớ muốn nấu cho anh yết nữa mà?đi tí thôi nhá!
-…………………..
-  “ Tớ dẫn vệ sĩ là được chứ gì?oaaaaaaaaaaaaaa”
- “ hehe, phải thế chứ!- Nhân mã cười gian, xoa cằm nói.Rồi Thiên bình lấy điện thoại ra gọi cho ai đó…………………………….
 Cry and smile Tf2e


 Tên: Kim ngưu
Tên thường gọi: Vir
Tuổi: 19
Thân thế: Là tiểu thư độc nhất tập đoàn sản xuất rượu nổi tiếng.
Tính tình: Đi chung với cân nhỏ tạo nên bộ đôi siêu quậy. Một lần tùy ý dẫn cân nhỏ ra ngoài làm cân nhỏ gặp nguy hiểm xém chút bị yết làm thịt nên rất sợ yết. Là cô nàng rất xinh đẹp.
Chuyên môn: Điều chế rượu.
Sơ thích: nấu ăn.
 
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
Cry and smile Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cry and smile   Cry and smile Icon_minitimeMon Jul 29, 2013 11:04 am

hóng
 
 

Cry and smile

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Cry and smile (chap 4)
» Cry and Smile
» Cry and smile
» cry and smile (chap 6)
» Created by ♥Smile♥
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Cry and Smile-