Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 12:15 pm

7.00 PM

Trong phòng ăn biệt thự Lam gia.

Một bàn dài bày đầy các món tráng miệng gồm bánh kem, bánh truyền thống, trái cây, các loại kem đủ vị và trà bày ra có thế khiến cho một người có mức lương bình thường phải choáng váng, nhưng đối với những chủ nhân của ngôi nhà này thì đây chỉ là một bữa ăn thường nhật.

Ngồi trên bàn, Lam Tiểu Ngư vừa ăn kem vừa nghe điện thoại, ngồi đối diện cô là Lưu Ngọc Thiển đang uống trà. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng của Lam Hoàng Nham:

“Ngư Ngư, anh mới đi có một ngày mà nhóc đã không ngoan rồi!”

“Nói bậy, em đâu có làm gì đâu!”

Lam Tiểu Ngư ăn một muổng kem rồi phản bác, Lam Hoàng Nham thở dài:

“Thiển Thiển nói với anh nhóc không nghe lời đem theo đồ ăn trưa, còn dám ăn đồ ăn trong trường. Nhóc như vậy không ngoan chứ là gì.”

“Nhưng rốt cuộc em có ăn được gì đâu.” - vừa làu bàu Lam Tiểu Ngư vừa liếc nhìn Lưu Ngọc Thiển

“không ăn được gì cũng không được phép tự ý tùy tiện như vậy, bụng nhóc yếu lỡ đau bao tử thì sao? Nhóc mà còn không nghe lời anh sẽ nói cho mẹ biết, sau này nhóc khỏi ăn chocolate!”

“Ư… không được phép nói, em sẽ ngoan mà!"

“Biết sợ rồi sao? Lần sau không được phép không nghe lời biết chưa!”

“Vâng!”

Đưa tay ký một văn kiện rồi đưa lại cho thư kí, Lam Hoàng Nham chuyển tay nghe điện thoại qua bên kia, nói với thư kí:

“Cô đặt chỗ bên nhà hàng Nhật cho tôi, 15 phút nữa tôi qua!”

“Vâng! Tổng giám đốc là đi một mình hay còn ai nữa không ạ?”

“Một mình tôi, cô mau ra ngoài”

Nữ thư kí cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

“Alô, nhóc còn nghe máy không?”

“Òn a (còn a) !”

Lam Tiểu Ngư ngậm một họng đầy kem trả lời làm anh trai cô phải nhíu mày, Lưu Ngọc Thiển cười phun cả trà. Gian nan nuốt hết kem trong họng, cô hỏi:

“Còn gì không anh hai?”

“Ừm, là Phan Bắc Hàn, cậu ta thứ hai tuần sau về nước!”

Lần này đến lượt Lam Tiểu Ngư sặc kem, mặt cô tái xanh, lắp bắp:

“Anh hai là đang nói đùa phải không? Tại sao anh ta lại về đây?”

“Anh sao mà biết, lần này anh muốn giúp nhóc cũng đành lực bất tòng tâm! Nhóc tự nghĩ cách giải quyết đi, anh đang có việc, lần sau nói chuyện với nhóc.”

Trong điện thoại vang lên tiếng “Tút!Tút!...” làm cho Lam Tiểu Ngư phiền muộn. Lưu Ngọc Thiển thấy vậy cũng không hỏi gì nhiều, chỉ lập tức kéo em họ về phòng chơi game để giải tỏa.

++++++++++++++

(Tác giả: sau này bắt đầu vào game ta sẽ dùng tên trong game của các nhân vật nhá.)

Vừa login Song Ngư tâm tình không tốt muốn đi đánh quái trút giận, chỉ là bản thân cô không biết phải đánh bằng cách nào, mà cái quan trọng là cô không thấy Cự Giải đâu cả. Thế là Song Ngư đành phải gửi tin nhắn qua cho Cự Giải:

***Thiển Thiển, ngươi ở đâu vậy?***

Lập tức có tin nhắn gửi lai:

***Gọi ta Cự Giải đi, ta đang đánh phó bản, ngươi đi vòng quanh chơi, ta làm xong nhiệm vụ sẽ tìm ngươi! Nhớ, không được chém lung tung đâu nha!***

Song Ngư đen mặt, nhón mũi chân đá một hòn đá, miệng thì thầm:

“Khinh thường người khác quá đáng?”

“Đinh! Hệ thống thông báo, người chơi Thiên Bình gửi đến bạn một lời mời tổ đội. Bạn có đồng ý hay không?”

“A! Tổ đội…?”

Song Ngư một bên do dự suy nghĩ có nên đồng ý hay không thì nghe một tiếng nói vang lên:

“Hi! Mau đồng ý đi!”

Xuất hiện là một cô gái mặc y phục cung thủ cấp Thánh y lục nhạt (game max cấp là 120, người chơi sẽ tùy theo cấp bậc mà mặc những trang phục khác nhau. Phân theo thứ tự, người chơi từ cấp 1>20 mặc Thiên Thanh y, từ cấp 21>40 mặc Kim Ngân y, 41>80 mặc Huyền Minh y, từ cấp 81>100 mặc Thánh y, còn từ cấp 101>120 sẽ mặc Thiên y. Hệ thống sẽ cho phép người chơi điều chỉnh màu y phục.), mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt phượng màu vàng phối với khuôn mặt trái xoan khiến cho người nhìn có cảm giác yêu mị.

Song Ngư hơi đỏ mặt chọn đồng ý (Tiểu Song Ngư của chúng ta từ nhỏ đã không cưỡng lại được những thứ xinh đẹp và đáng yêu [mặc dù bản thân cô cũng là một mỹ nhân hiếm có]. Thế nên để tránh người khác dùng ‘sắc dụ’ Song Ngư, nữ thần Amphorite đã tốn rất nhiều công sức tách cô ra khỏi thế giới bên ngoài, tối ngày chỉ cho chơi với cá heo và cung nữ trong thần điện.). Nữ cung thủ mỉm cười nói:

“Chào! Gọi ta là Thiên Bình, ngươi tên gì?

“Song Ngư!”

Song Ngư hai má hồng hồng như quả đào chín, mắt tròn to màu tím nhạt, môi nhỏ khẽ mấp máy làm Thiên Bình nhịn không được nhào tới vừa ôm vừa cọ, miệng thì cứ thốt lên:

“Thật là khả ái quá, khả ái quá đi!”

Đang bị ôm đến nghẹt thở thì có một bàn tay tách hai người ra. Một cô gái giống hệt Thiên Bình về khuôn mặt, ngoại hình khoác trên mình Thánh y Thuần Thú sư đang thở phì phì tức giận.

“Chị, ngươi ăn gian, ta nhìn thấy cô nhóc này trước!”

“Hứ, ai đến trước của người đó!”

Cô gái Thuần thú sư nổi điên kéo tay Song Ngư về phía mình, Thiên Bình cũng không yếu thế kéo lại:

“Bảo Bình, ngươi không nên quá phận nga!”

“Ta khinh, ngươi cái gì cũng tranh với ta.”

“Hai ngươi có thể buông ra không? Đau quá!”

Song Ngư mếu máo, nhìn hai người biểu tình giống hệt nhau mà dở khóc dở cười, nhưng cô là cười không nổi nha! Nếu ở thế giới thật thì bảo đảm tay cô đã bầm một mảng lớn rồi!

“Hai người có thể cho ta biết hai người có quan hệ gì không?”

Thiên Bình và Bảo Bình nghe vậy liền dừng tay, cả hai nhìn nhau , Thiên Bình lên tiếng:

“Con nhỏ này là em gái sinh đôi của ta, Bảo Bình!”

Bảo Bình cười tủm tỉm:

“Bé con, em tên gì?”

“Nha! Là Song Ngư!”

“Tên dễ thương, em đi chung với chị đánh quái được không?!”

Thiên Bình nhíu mày:

“Nè nè, đủ rồi nha! Nhóc đi với ta!”

“Ta không thể đi với ai được!”

“Hả! Tại sao?”

Cả hai cùng đồng thanh làm Song Ngư hơi giật mình, cô đảo tròng mắt rồi nói:

“Ta không có khả năng đánh quái, với lại nếu đánh quái ta sẽ… đánh trúng người chơi a!”

Song Ngư đỏ mặt nói, bên cạnh đó âm thầm gửi tin mật cho Cự Giải.

***Cự Giải, có người tổ đội với ta. Nên đi không ???***

***Khoan đi, ta xong phó bản rồi. Chờ ta một tí ta sẽ đến chỗ ngươi ngay!***

***Ừ, ngươi nhanh lên, ta đợi!***

“Hai người chờ tí, chị họ ta sẽ tới ngay!”

“Không thành vấn đề!”

Nói rồi cả ba cô gái tìm một quá ăn trong tân thủ thôn nghỉ chân. Song Ngư ngựa quen thói cũ kêu một đống đồ ăn ngọt làm Thiên Bình và Bảo Bình phải trố mắt. Bảo Bình miệng nhai nhồm nhoàm bánh bao hỏi:

“Em ăn nhiều vậy không sợ mập hả?”

Song Ngư vừa ăn bánh flan vừa nói:

“Ta ăn từ nhỏ đến lớn đều không mập, anh hai và chị họ ta bắt ta ăn rất nhiều nhưng ta một chút cũng không tăng lên gram nào a!”

Ở phương xa có một đám bụi mù bay tung trời. Một nhóm người mặc Thiên y xuất hiện, dẫn đầu là Cự Giải cưỡi Kì Lân, theo sau là hai nữ và một nam cười thần thú Sói Bạc. Sự xuất hiện của nhóm người gây rất nhiều chú ý, một số tân thủ mở bảng xếp hạng xem rồi thét thất thanh:

“Là Cự Giải đứng thứ 5 bảng PK, Xử Nữ đứng đầu bảng tài phú, còn có Sư Tử và Kim Ngưu đứng hàng thứ 8 và 9 bảng PK !”

Tân thủ A thì thào:

“OA… sao mấy đại nhân vật lại tập trung ở làng tân thủ nhỏ bé này vậy ?”

Nhóm ba người dừng lại ở trước cửa tiệm ăn Song Ngư đã vào, thu thú cưỡi vào không gian sủng vật, Cự Giải nhìn quanh rồi hỏi một NPC bồi bàn:

“Có thấy một nhóm ba người trong đó có một tân thủ pháp sư và hai nhân vật cấp Thánh y không ?”

“Có, họ ở phòng hạng nhất !”

“Nha! Vây phiền ngươi dẫn bọn ta đi gặp họ !”

Bồi bàn theo lễ nghi dẫn Cự Giải và bạn cô vào trong. Nhóm người vừa khuất bên ngoài liền nổi lên những tiếng bàn tán xôn xao. Một tân thủ B nói:

“Ai nha! Có khi nào bọn họ đi diệt tình địch không ?”

Một tân thủ C phản bác:

“Đùa hoài, cái cô Cự Giải đó cuồng PK, ai mà dám đụng !”

Tân thủ A hớn hở:

“Hay là người quen ?”

Tân thủ C nói:

“Bà xã, chúng ta đi luyện cấp thôi, không nên lo chuyện bao đồng!”

Bên trong quán ăn, Sư Tử đang không ngừng cảm thán:

“Lâu lắm rồi cô không về đây, không ngờ trong tân thủ thôn lại có một quán ăn cao cấp đến vậy!”

Xử Nữ không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh trưng trên tủ kính của tiệm. Kim Ngưu nhìn thấy thì dở khó dở cười nói:

“Xử Nữ, muốn ăn thì mua, làm gì nhìn mãi vậy !”

“Mập!”

“Xoạch… Rầm !”

Một câu nói của Xử Nữ thành công làm Kim Ngưu té cầu thang mất máu (Tác giả: ôi giời, anh máu trâu lắm, mất có -1 trong khi máu anh là 50000!), Sư Tử bên cạnh cười khúc khích, Cự Giải cũng cười nói:

“Không cần mua làm gì, lên trên gặp Ngư Ngư là có bánh ăn.”

“Sao ngươi chắc chắn?”

Sư Tử thắc mắc nhìn Cự Giải, chỉ thấy cô tủm tỉm:

“Ngư Ngư vào quán ăn bao giờ cũng kêu đầy bàn !”

“Nói đùa à, bàn ở đây không nhỏ đâu nha! Một mình cô nhóc hết sao?”

Kim Ngưu một tay xoa đầu, một tay nắm tay vịn cầu thang đề phòng té lần hai. Sư Tử cũng ngạc nhiên:

“cô nhóc mới cấp 15, phải tới cấp 20 hệ thống mới bắt đầu cho phép người chơi nạp tiền thật vào game, vây tiền đâu cô nhóc trả ?”

Cự Giải nhướng mi:

“Ngư Ngư mà thích là bất chấp tất cả, với lại ngươi nghĩ Ngư Ngư pm ta đến đây làm gì? Là trả tiền ăn đó!”

Đúng như lời Cự Giải nói, khi NPC bồi bàn mở cửa phòng ăn riêng thì cả nhóm thấy một tiểu cô nương tóc lam nhạt, mắt tím, mặt búp bê cùng hai thiếu nữ gương mặt giống nhau như đúc mặc Thánh y ngồi trước một bàn đồ ăn dài 3 thước. Cự Giả diện vô biểu tình, Kim Ngưu và Sư Tử há hốc mồm trong khi Xử Nữ hai mắt lấp lánh -- Bánh hoa anh đào!

Song Ngư nhìn thấy Cự Giải thì hớn hở:

“Cự Giải! Ngươi vào đây đi, ta có bạn mới này!”

Chạy ra tươi cười, Song Ngư chớp chớp mắt nhìn bạn của Cự Giải rồi nhìn Cự Giải ý bảo -- Ai vậy ???

“Ngư Ngư, đây là bạn của ta, Sư Tử thì ngươi biết rồi, tên kỵ sĩ tóc đỏ là Kim Ngưu, nữ tư tế là Xử Nữ!”

“Hi, ta là Song Ngư, cứ gọi ta là Ngư Ngư. A phải, đây là bạn ta Thiên…”

“Ngư Ngư, chúng ta quen họ !”

Sư Tử mỉm cười cắt ngang, hai tay nựng má Song Ngư. Cả bọn kéo nhau vào phòng, Xử nữ không nói nhiều gom hết bánh hoa anh đào trên bàn ăn, Kim Ngưu chỉ đứng im nhìn Song Ngư cười tủm tỉm. Thiên Bình và Bảo Bình nhìn hắn khinh miệt -- vạn năm mê gái! -- Cự Giải đột ngột lên tiếng:

“hai người sao ở đây?”

“Có nhiệm vụ! Bọn ta là bị tên NPC chết dịch trên đỉnh Vân Phong lừa về đây, cũng may gặp được bé con đáng yêu này !”

Bảo bình ngồi mơ màng trong khi Thiên Bình đen mặt chửi rủa trong lòng.

“Cự Giải, ta muốn đi đánh quái luyện cấp.”

Song Ngư đưa ra ý kiến làm Cự Giải giật mình đánh rơi cái nĩa ăn bánh. Cô nhìn em họ đầy ngạc nhiên:

“Ngư Ngư, từ lúc nào lại giải phóng tư tưởng vậy? Chẳng phải lúc trước ta không kéo ngươi vào game là ngươi không chơi sao?”

“Hứ, ta là muốn thăng cấp thật cao để tên Phan Bắc Hàn kia có vào game ta cũng có thể đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ để hắn không bám theo ta nữa!”

Sư Tử chảy mồ hôi hột

“Ngư Ngư, không nên bạo lực ! Bạo lực không tốt cho sức khỏe!”

“Ngoan, ngoan, bé ngoan không nên học bạo lực, nói cho chị biết thằng đó là ai, chị thiến nó !”

Xử Nữ ôm Song Ngư dỗ dành, Kim Ngưu chỉ biết lặng im không dám cho ý kiến, cu cậu ngồi một bên cảm thán -- Toàn ma nữ với phù thủy không! -- xong lại cảm thấy một ánh nhìn chăm chú vào mình, ngẩn đầu lên thì thấy Thiên Bình nhìn mình nghiền ngẫm làm cậu nổi hết da gà. Bên đây Song Ngư đang náo loạn:

“Ta mặc kệ, ta muốn đi luyện cấp, ta muốn đi! Ta muốn đi! Ta muốn đi! Cự Giải, đi đi mà !”

“Không được! Ngươi chỉ nên ngồi yên hưởng kinh nghiệm, cứ nghĩ mỗi lần ngươi sử dụng kỹ năng là ta lạnh người!”

“Ngươi…ngư..ư..ôôô… ngươi khi dễ ta! Ta nói cho anh hai biết! Ôôô…!”

---------------------

“Ôôô…ngài xem, Cự Giải bắt nạt tiểu Song Ngư của ta kìa, ngài mau đem Song Ngư về cho cho taaa!”

Một trận ầm ĩ diễn ra. Amphorite hát bài ca con cá, Poseidon tiếp tục dỗ vợ:

“Ngoan, không khóc, ta đem Song Ngư về ngay!”

“Thật sự?”

“Thật!”

“Vậy thì ngài đi đi! Đứng đây làm cái gì?”

“Thì ta đi ngay đây!”

(Tác giả: số thê nô là thế đấy! mấy bạn con trai nhìn đấy mà làm gương nhá, phải biết yêu thương vợ, vợ bảo là phải dạ thưa đàng hoàng, không thì ngủ sàn mãi! =)))) )

---------------------------

“Ngoan, chị cho cưng kẹo ăn.”

“Ứ ăn kẹo.”

“Vậy bánh thì sao?”

“Không ăn.”

“Vậy cưng muốn gì?”

“Đánh quái luyện cấp!”

“Không được!”

Cự Giải cắt ngang cuộc nói chuyện lê thê của Xử Nữ và Song Ngư, tay rút khăn lau nước mắt cho Song Ngư rồi nói:

“Ta đem ngươi đi nhưng chỉ được đánh khi ta cho phép, không được đánh loạn nghe chưa?”

“Uhm!”

Vậy là một nhóm người đủ mọi thành phần kéo nhau ra khỏi quá ăn, triệu hồi thú cưỡi đi về phía ‘Núi Quỷ’.

----------------------------------

Tác giả: vốn dĩ ta muốn cho chương này có màn ‘kiss’, nhưng vì lí do kỹ thuật nên không thể a. Tuy nhiên chương sau bảo đảm có cảnh ‘kiss’, ta là lấy danh dự ra thề đấy!
Beta: ngươi mà có danh dự sao?
Tác giả cười đểu: ngươi chơi với ta, ta không có danh dự thì ngươi có sao?
Beta giận dỗi bỏ đi: không thèm nói chuyện với ngươi nữa…
Tác giả thở phào nhẹ nhỏm: sao hôm nay nó ngoan thế nhỉ???
Beta vác dao ra: ta cho ngươi đi gặp Hadessssssss……….
Tác giả xanh mặt chạy mất dép: Bớ người ta, mưu sáttttttttttttttttt.

Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau nhé! (^-^)y !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 12:54 pm

Thực sự là rất hâm mộ khả năng ăn của bạn Ngư nhá =)) Tại sao ẻm không có nickname là Heo nhể?
2 Bình rất là biến thái ah~~~ người gì đâu mà mới gặp lần đầu đã lợi dụng sàm sỡ người ta ~ kiểu này Yết ca mà biết được thì hai tên này chết chắc =))
Btw bạn chẻ Ngư có vấn đề gì với bạn Mã thế @@ nói cho ta biết đi *chớp chớp*mắt long lanh*

P/s: temmmmmmmmmmm =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 1:06 pm

Chẳng lẽ là tính bám dai như đỉa đói Song ngư của Nhân mã à, ss Hos
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 1:45 pm

Nhân mã háo sắc, nhìn thấy nữ là lia con mắt nhìn từ trên xuống dưới
cân đo đong đếm 3 vòng con nhà người ta =)))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 4:39 pm

=3= Nhân Mã này...giống mềnh =))
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 9:22 pm

Hĩc hic, sao bảo ta bín thái
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 9:28 pm

Lọ~Aquarius đã viết:
Hĩc hic, sao bảo ta bín thái
Chẹp, cái tình cách k lẫn vào đâu đc nên nàng k phải giấu =)))
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 10:06 pm

Tính nhân mã ghê quá đi. Nổi hết da gà!
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeMon Apr 29, 2013 9:35 am

Mà công nhận đôi lúc ta biến thái thật *cười đểu*
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 3:51 pm

khiếp >< hức, NM là tình iu của e, sao c nỡ...*rút dao*

mà beta là ai thế (để e cung cấp vũ khí)

@Annie: ta chém chết nàng
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 5:44 pm

@Rose: Ta nói đúng cốt truyện + đúng sự thật mà =)) Mắc gì chém ta?!?
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 5:51 pm

dám đòi đặt nickname cho SN là Heo, chán sống rồi nhể ==
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 5:56 pm

Đâu có đâu =)) nàng hiểu sai ý ta rồi =))
Ý ta thế này: Song Ngư là Cá ~ mà ăn như Heo ~> gọi Ngư là Cá Heo =)) quá chuẩn =))
Không thì gọi là Cá Mập cũng được =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 5:58 pm

đc lắm, ta biến thành Cá Mập ăn thịt nàng nhá
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 6:02 pm

Bớ người ta có Cá Mập xổng chuồng kìa *chỉ chỉ*
Ai ủng hộ bắt Cá Mập nấu cho cả forum ăn giơ tay lên ヽ(`⌒´メ)ノ
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 6:07 pm

đạp chết tên này mới đc *giơ đũa phép* avada kedavra

mà chúng ta đg spam đó
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 6:10 pm

Ta cho ta đi ~ ta chưa muốn chết a~~~ (━┳━ _ ━┳━)

Thôi stop tại đây ~ không spam nữa ^-^
http://typianwonderland.wordpress.com/  
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 7:37 pm

ta mới không onl có một ngày mà sao có đại chiến xích bích rồi=))
Mọi người bềnh tễnh cái nào=))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 7:48 pm

=)) Trước tiên là tác giả bềnh tễnh cái nào =))
*Mọi người cứ oánh nhau tiếp đi =))
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 7:57 pm

=)) chị thật đang bềnh tễnh =))
mọi người nhào zô xử lý Ploy trước rồi đánh tiếp=))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 8:09 pm

=)) Mọi người cứ bềnh tễnh
Nhảy vô xử lý tác giả trước đi rồi em cho kẹo =))
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 8:12 pm

@Rose: chúng ta ngừng đánh nhau đê ~ xử lí hai người đó trước rồi đánh sau ~ ok =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 8:20 pm

Hi chị Annie *từ từ rút dép lên*
.
.
.
Em chào các chị ạ *Chạy*
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 8:21 pm

Ploy! chúng ta ngưng chiến!
Nhào zô xử lí Annie trước =))
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 8:22 pm

aaa em dám chạy sao
Chờ chị với =))
 
Sponsored content
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái???? Icon_minitime

 
 

Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

 Similar topics

-
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 2: Hứng thú của Thiên Yết???!!!
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 2)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.1)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Bé ngốc! Em là của anh-