Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Water-chan
Học sinh nhà Khí
Water-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 115
Birthday : 08/02/2000
Join date : 08/07/2013
[Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (chap 2)  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (chap 2)    [Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (chap 2)  Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 9:15 am


SUMMER SOLSTICE


--- Chap 2 ---






Thứ năm, Ngày 19/6: Trời lúc nắng lúc mưa


Mới sáng sớm mà trời đã trút mưa rào rào. Trời tối sầm. Các khung cửa sổ đều đóng kín để ngăn không cho nước mưa quật tới tấp vào các phòng học.


Bây giờ là 6h sáng; tất cả các cửa sổ đều đóng chặt và tắt đèn tối om, trừ cửa sổ thứ 2 trên tầng 3 – phòng học lớp 10A2…


[…]


Thiên Yết đang ngồi lặng tại chỗ ngồi cạnh cửa sổ.  Hai mắt cô lim dim; bàn tay trái đặt trên một hộp quà bé xíu màu bạc, còn bàn tay phải nắm chặt một tờ giấy trắng, bên trên dán những chữ cái cắt rời:


“Chỉ những kẻ can đảm mới dám mở ra chiếc hộp Pandora.
_ . .     . _     _ .     _ _ .     .     . _ .     "


[…]


-         Chiếc hộp Pandora là gì vậy? – Song Ngư hỏi.
-         Đó là một cụm từ, dùng để chỉ những điều cấm kị, không được tiết lộ. – Thiên Yết lặng lẽ nói.
-         À, ra thế… - Song Ngư gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
-         Trong thần  thoại Hy Lạp… - Song Tử nhanh nhảu. - … khi Pandora mở chiếc hộp đó ra, những điều xấu xa đã bay khắp nhân gian.


Riêng Yết vẫn ngồi im, hai mắt nhắm nghiền…


Chuông tan học bỗng reo vang khắp các hành lang.


-         A! – Ma Kết thốt lên.
-         Cậu nghĩ ra gì à? – Sư Tử sốt sắng.
-         Không… chỉ là tớ nghĩ ra một chuyện thôi…
-         Kết à… - Thiên Yết nhíu này.
-         Hả?… Thật mà! Chỉ là câu chuyện xưa…
-         Không… Mình nghĩ là… Mình chỉ muốn hỏi xem có thể mượn cái này về nhà tối nay không?
-         Cái này… Tờ giấy á? -  Ma Kết trợn tròn mắt.
-         Ừ…
-         Yết à… - Ma Kết nhẹ nhàng nói. – Cậu đừng làm gì nguy hiểm nhé!


“Nguy hiểm.” – Hai từ này Ma Kết vừa thốt ra, Thiên Yết đã đứng bật dậy.


-         Tớ về trước.


Rồi cô đẩy xịch ghế ra, vơ vội cả hộp lẫn tờ giấy, lao ra ngoài cửa.


Ma Kết cũng đứng lên.
-         Muôn rồi… Tụi mình về thôi!


Mọi người đều đứng dậy; trừ Song Tử.


-         Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Song Tử hỏi.
-         Ừm… Có vẻ nó làm Yết kích động ghê lắm! – Ma Kết tỏ vẻ suy tư.
-         Cậu ngu ngơ thật hay là chỉ tỏ vẻ vậy? – Song Tử lấy tay cốc đầu Ma Kết. – Tớ muốn hỏi về cái chuyện mà lúc nãy mà cậu nhớ ra cơ!
-         Hả? Đâu… đâu có gì đâu!
-         Cậu là bạn thân nhất của Yết! – Nhân Mã nói như kết tội.
-         Chỉ là… lâu rồi… nhà Yết có xảy ra chuyện…


[…]


“Không biết Ma Kết đã kể cho họ được bao nhiêu phần…” – Thiên Yết thở dài. Nguyên việc hôm qua lén ở lại cũng đủ làm cô tốn khối chất xám rồi.


-         Ủa? Yết đến sớm vậy? – Có ai đó đẩy xịch cửa: Hóa ra là Ma Kết.


Thiên Yết vội đứng lên, cố che khuất mấy tờ giấy và hộp quà.


-         A… Cậu đến cũng sớm nhỉ?
-         Song Ngư chưa đến à? Chết thật! 45 phút nữa vào giờ mà vẫn chưa thấy tăm hơi nó đâu! – Ma Kết làu bàu, quăng cặp xuống ghế.


45 phút… Yết hoảng hốt, xem lại đồng hồ. 6h30, vậy là cô đã nghĩ lung tung mất nửa tiếng.


Cửa lại xịch mở. Ma Kết đứng bật dậy. Nhưng đó không phải Song Ngư; mà là Thiên Bình.


-         A… Là cậu à? – Ma Kết hỏi với vẻ hơi bị cụt hứng.
-         Ờ… Thiên Bình lơ đãng trả lời. – Hôm nay nhiều người đến sớm nhỉ?


Lại có tiếng cửa mở ra. Nhân Mã tung tăng nhảy chân sáo vào lớp; theo sau là Bạch Dương.


-         Ủa? Hai người đi cùng nhau à? – Thiên Bình hỏi, kèm theo một nụ cười tinh quái.
-         Không! – Bạch Dương rít lên, lườm Thiên Bình.



Ma Kết vẫn mặc xác hai đứa kia, nhòm ra ngoài cửa ngóng Song Ngư.


Thiên Yết nhân đó, vơ vội tất cả vào ngăn bàn. Khi cô vừa đặt cái hộp vào hộc bàn thì…


-         Hi Yết! Cái gì đấy? – Bảo Bình hớn hở hỏi.
-         Đâu… Có gì đâu… - Thiên Yết vội quay lưng lại cái bàn, lén dùng tay đẩy cái hộp cùng mấy tờ giấy sâu hơn.
-         Oa! – Thấy Yết lùi ra, Bảo Bảo liền nhổm lên, tì hẳn tay lên bàn Yết:
-         Tạnh mưa rồi kìa! Ra ngoài kia đi!
-         À… Mình ở đây được rồi… - Yết cười méo xẹo.


Bảo Bảo vẫn cười toe, ném một phát cực chuẩn khiến cái túi xách bay vèo và cuối cùng yên vị trên cái ghế phía sau Thiên Yết.


-         Bảo Bảo! Xuống sân đê! – Nhân Mã cười; Bạch Dương ở ngay sau cô.
-         OK! OK! – Bảo Bình reo lên. – Kết đi không?


Ma Kết đang ngồi thừ ra trên ghế; đôi chân mày nhíu lại khó hiểu.


-         Nếu Ngư không đến bây giờ, lớp ta sẽ bị trừ điểm thi đua và một lần nữa bét sổ đó!


Xịch! Cửa mở.


Ma Kết nhổm dậy, nhưng một lần nữa lại ngồi phịch xuống đầy thất vọng. Kim Ngưu đang đi vào; nhưng chưa kịp đóng cửa thì một người khác đã nắm lấy cửa: Xử Nữ. Cô mệt mỏi buông cái túi xách xuống bàn cuối dãy thứ 2. Nhưng chưa kịp ngồi phịch xuống, Xử Nữ đã hét lên:


-         Dừng lại! Quay lại đây!


Ấy là bởi vì Sư Tử đã nhổm từ dãy ngoài cùng sang, chộp lấy cái túi xách của Xử Nữ và chuồn thẳng ra ngoài hành lang. Xử Nữ nhanh chóng đuổi theo, cố bắt được Sư Tử với nụ cười mỉa mai.


-         Arrgg… - Ma Kết đã mất hết kiên nhẫn. – Tớ phải tìm Ngư thôi!
-         Tớ đi với! – Kim Ngưu gọi với theo.


Thế là, lớp học lại trở về cái vẻ yên bình như chưa từng có ai đến.


Nếu có khác, có chăng cũng chỉ là thời tiết.


Mưa đã tạnh, mặt trời rạng rỡ chiếu trên những cành, những lá cây còn đọng nước mưa, lấp lánh như những viên pha lê…


( Thiên Yết cười khẩy:
-         Pha lê sớm muộn cũng sẽ vỡ thôi.)


Đúng lúc ấy, cánh cửa lớp lại mở ra. Song Ngư đang rón rén bước chân vào lớp, nhìn quanh một cách cảnh giác.


-         Cậu đang lên kế hoạch đột nhập nhà băng đó hả?


Nghe tiếng Thiên Yết, Song Ngư giật bắn người:


-         Á! Yết! Sao cậu lại ở đây?
-         Ủa? Có gì không phải sao? 15 phút nữa vào giờ rồi đấy!
-         Hả?  15 phút? – Song Ngư lục tục xem lại đồng hồ. – Chết! Muộn rồi!


Ngư hoảng hốt, cô vớ vội cái chìa khóa, mở tủ để chổi và nhanh chóng quét sàn lớp nhanh hết cỡ.


-         Cậu đi muộn thế? – Thiên Yết nói với vẻ soi mói.
-         Tớ… có chút chuyện…


Song Ngư đỏ mặt.


-         Lại có chuyện gì… với lão cha dượng của cậu à?
-         Đừng… đừng gọi ông ấy như thế… - Song Ngư nhăn mặt. – Ông ấy rất tốt… khi đã nhận nuôi tớ, sau khi… cậu biết mà… sau khi mẹ tớ mất…
-         Tốt? Tốt à? – Thiên Yết hét lên bất mãn. Cô lao vụt lên bục giảng và kéo tay Song Ngư. – Phải… lão ta hẳn là tốt lắm… cứ nhìn mấy vết này xem… đủ biết lão tốt thế nào…



Trên cánh tay Song Ngư là vô số vết sẹo và vết bầm tím.


-         Có lẽ… ông ấy không lường được sức mạnh của mình…
-         Cậu phải tố cáo! Ngư à… CẬU ĐANG BỊ NGƯỢC ĐÃI!!!
Mặt Song Ngư buồn rười rượi khi cô giật tay mình lại.


-         Mình không thể… Nếu ông ấy bị bắt… mình sẽ chẳng thể đi đâu được nữa… Họ… ý mình là người nhà của dượng… đáng ra đã đuổi mình đi… nếu dượng không ngăn cản…
-         Lão ta ngăn cản chỉ vì muốn cậu trở thành người hầu không công cho nhà lão thôi!!!


Nhạc chuông bài Safe & Sound vang lên, và Thiên Yết rút di động ra.


-         A lô… Kết à… Ừ, tớ đang ở lớp… Ngư đến rồi.


Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gay gắt của Ma Kết:


-         Á à, giỏi lắm, bảo nó là nó giỏi lắm! 5 phút nữa cô Phụ trách đi kiểm tra, nó mà không làm xong, thì…


Tít tít… Song Ngư trố mắt nhìn Thiên Yết mặt tỉnh rụi tắt điện thoại của Ma Kết.


-         Làm đi! Tớ sẽ giúp.


Một buổi sáng, ít ra có thể coi là đẹp trời, khi trong sổ theo dõi của lớp ghi:

“Lớp 10A2: Làm trực nhật đầy đủ”.
 
 

[Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (chap 3)
» [Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (chap 1)
» [Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (giới thiệu)
» [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)
» [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động :: summer solstice-