Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
keongox
Học sinh chưa nhận lớp
keongox
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 24/08/1998
Join date : 26/07/2013
Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3   Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3 Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 7:56 am

        Tiếng động cơ của chiếc trực thăng MD – 902 đậu trên nóc nhà có đường kính gấp ba lần đường kính cánh quạt trực thăng thu hút sự chú ý của người đi đường.

 

        Chàng thanh niên với khuôn mặt điển trai từng bước ngạo nghễ tiến gần “phương tiện đi lại” của mình.

 

       -          Thưa cậu,chúng ta đi ngay chứ ạ?

 

       Thay vì trả lời,anh chỉ gật đầu nhẹ.Chiếc quần jean đen kết hợp với áo dài tay trắng tôn lên vóc dáng cao dáo của anh. Một con người hoàn hảo với gương mặt điển trai và vóc dáng cao dáo.Nhưng, tuổi thơ của anh lại chẳng hoàn hảo chút nào.

 

      “ Cho tôi những thứ này làm gì, thứ tôi cần là tuổi thơ kia..” – Chàng trai trẻ khẽ lẩm bẩm một mình.

 

 

     -          Sao vậy  Song Tử ? – Tiếng người đàn ông trung niên cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

 

     -          Con thực sự chưa muốn về!

 

    -          Đến lúc phải đối diện với sự việc con ạ, không thể trốn tránh mãi… - Người đàn ông ngưng một lúc như chờ phản ứng của anh, rồi ông lại tiếp – Vả lại,bà ấy cũng là mẹ của con,dù bà ấy có làm gì đi chăng nữa!

 

    -          Đừng nhắc tới người đàn bà ấy,con hận bà ta! – Anh gắt lên như thể ai đó vừa xúc phạm tới mình – Chúng ta đi,muộn rồi!

 

    Người đàn ông định nói gì đấy,nhưng lại thôi,có lẽ bây giờ chưa phải lúc.

 

    “    Tử Vy! Anh xin lỗi đã để con phải hận em như vậy…”

 

    Trên gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn thoáng lên nét ưu phiền.

 

**                                                        **                                                             **

 

    Nắng dạo chơi trên mặt đường sau ngày dài mưa bão,chiếc xe thể thao màu cam bóng loáng xé gió đi với tốc độ cao.Trong xe, chủ nhân của nó có vẻ đang vội vã.

 

     -          Ê, Sư Tử, nhanh nữa đi,muộn giờ! – Nhân Mã suốt suột nãy giờ cứ nhấp nhổm lên xuống. Anh không sợ thầy cô,vì trước giờ anh luôn cúp học. Anh đang lo lắng sẽ phải nghe bài ca cẩm của cô em gái anh – Cừu Con kìa.

 

     -          Muốn chầu ông bà sớm à? Đi thế này đã là nhanh lắm rồi. – Anh chàng tên Sư Tử làu bàu khó chịu.

 

     -           Giờ sao? Tăng tốc hay nghe Cừu con ca?

 

      Nghe tới “ bài ca” của Cừu nhỏ,Sư Tử xanh mặt,vội vàng tăng tốc. Chiếc xe bốn bánh lại lao vút trên đường với tốc độ kinh hoàng.

 

**                                                       **                                                          **

 

      Ngôi biệt thự nằm trong một khu dân cư biệt lập, cả khối bất động sản có diện tích gần 3.345 mét vuông, riêng căn biệt thự rộng gần 1.022 mét vuông, có 6 phòng ngủ và 9 phòng tắm.

 

     Nội thất gỗ nhã nhặn nhưng cũng vô cùng sang trọng. Nó còn có một thư viện, 2 quầy bar, phòng chiếu phim, nhà bếp sang trọng và đường hành lang nhìn ra vườn tuyệt đẹp. Tầng trên thì có phòng ngủ, lò sưởi, phòng làm việc và cả spa.

 

   Ngoài sân của căn biệt thự có bể bơi nước mặn và một hồ tắm khác bên cạnh. Gần đó còn có vọng lâu để thư giãn.

 

   Tuy nhiên,tất cả hoạt động của ngôi nhà lại đang tập trung ở gian phòng bếp.

 

  -          Ngưu Nhi,con đi học đi!

 

  -          Ẹ…on ă ốt ã ( mẹ,con ăn nốt đã)

 

    Giờ trong khung nhà bếp là cảnh người mẹ đang cố kéo đứa con trai “ bé bỏng” của mình rời khỏi bàn ăn, còn anh vẫn đang cố bám trụ,tay vươn lên vớt vát “ đống thức ăn tội nghiệp”

 

    Sau một hồi giằng co,vì quá mệt mỏi, người mẹ đành chịu thua.

 

    -          Mẹ sẽ cắt bữa tối của con!

 

   Người con trai thôi ăn,ngẩng đầu lên tiếc nuối.

 

   -          Thưa mẹ,con đi học – Rồi với tay lấy khăn ướt lau miệng

 

    Người phụ nữ cười khẽ,chiêu cuối cùng đã có hiệu nghiệm!

 
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3   Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3 Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 8:02 am

tạm ổn rồi nhưng ý thì hơi chán
 
keongox
Học sinh chưa nhận lớp
keongox
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 24/08/1998
Join date : 26/07/2013
Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re:   Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3 Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 8:06 am

Angle Crystal đã viết:
tạm ổn rồi nhưng ý thì hơi chán

 Tại ngồi viết mà chả có ý tưởng!
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3   Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3 Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 8:07 am

thế bạn nên để lúc có ý tưởng rồi viết
chứ như vậy thì càng tệ hơn thôi
 
Sponsored content
Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3   Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3 Icon_minitime

 
 

Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II)
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I)
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 1
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 2
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - GTNV(1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy-