Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và lovely day(chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và lovely day(chap 6)   12 chòm sao và lovely day(chap 6) Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 1:20 pm

 XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHÉ! ĐÁNG RA LÀ RA CHAP RỒI NHƯNG DẠO NÀY MẠNG MÌNH BỊ KHÙNG NÊN KHÔNG CÓ GỬI BÀI ĐĂNG ĐƯỢC. THÀNH THẬT XIN LỖI.


-----Chap6-----


Thiên Bình,cô thở dài ngán ngẩm.


"Thật sự mình phải làm sao đây? Tại sao ước mơ của mình luôn là mẹ quyết định mà không phải là chính mình lựa chọn chứ"


Những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu Thiên Bình mãi, cô không tài nào thoát ra nổi. Cô đứng dậy rồi lê đôi chân mệt mỏi của mình ra khỏi lớp và tiến đến gần cửa sổ. 


"Dễ chịu thật"


Thiên Bình đưa tay chống cằm ,đôi mắt hướng ra xa, đôi môi khẽ mỉm cười ,1 nụ cười nhạt nhẽo.


"Ước mơ là gì? Sao nó cao quá ,cao đến mức tôi không thể với tới được. Có lẽ tôi chỉ dám mơ mộng thế thôi chứ không bao giờ thực hiện được và có lẽ tôi nên từ bỏ"


_Sao đứng 1 mình buồn thế?


1 giọng nói vang lên từ phía sau Thiên Bình,nó khá rõ và ấm, Thiên Bình giật mình ,cô như bị đánh thức ,bất giác ,cô vội quay sang.


_SONG TỬ?Cậu làm gì ở đây?


_Sao? Tớ đứng đây không được à?-Song Tử nhíu mày nhìn Thiên Bình.


_À không...chỉ là...-Thiên Bình ấp úng.


Song Tử, anh nhìn dáng vẻ lúng túng  của Thiên Bình mà mắc cười không tả nổi.


_Sao ,buồn đời hả?


_Không biết nữa-Thiên Bình nói xong rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài.


Song Tử không nói gì thêm ,anh cũng im lặng và nhìn ra ngoài như Thiên Bình. Anh luôn bị người khác cho là chỉ biết la cà đâu đó mà không hiểu biết gì nhiều nhưng thật sự anh là 1 chàng trai rất có mắt nhìn, chỉ thoáng nhìn thôi cũng đã đủ biết là người ta như thế nào, tâm trạng có tốt hay không,... Và khi anh nhìn Thiên Bình cũng thế ,anh biết cô đang buồn, nhất là đôi mắt đó, nó đã nói lên tất cả. Anh nhìn cô mà trái tim đau nhói ,anh tự hỏi "Tại sao lại có cảm giác này? Không lẽ..."


_Anh sao thế? Nhìn tôi mãi?


Câu nói của Thiên Bình khiến anh giật mình, bỏ qua mọi dòng suy nghĩ, anh mỉm cười và nói.


_Tôi có 2 tấm vé miễn phí nè. Đi không? Tôi mời.


_Sao anh lại mời tôi mà không mời người khác? Chẳng hạn như Thiên Yết ,Nhân Mã hay mấy cô nàng xinh đẹp mà hâm mộ anh ấy?-Thiên Bình thắc mắc.


Song Tử thở dài, anh lắc đầu rồi cười.


_Haizzz...Thiên Yết thì khỏi ,mời nó cũng như không mời ,chẳng thèm đi đâu. Còn con nhóc kia thì thường ngày rất thích đi chơi nhưng hôm nay nó tự dưng nổi hứng không đi ,đã thế còn bảo tối này nó phải làm chuyện đại sự gì gì đó. Hỏi mấy you khác trong lớp thì bảo là không rảnh, bận học hết rồi. Fan nữ đó thì thôi, càng không, tôi không thích họ cứ vây lấy tôi, phiền lắm. Với lại cô đang buồn mà, đi chơi cho khoay khoả.


_Ừm...thôi cũng được, dù gì tối nay tôi cũng rảnh. Vậy mấy giờ? Ở đâu?-Thiên Bình cười đáp.


_Chúng ta sẽ đi đến khu vui chơi HAPPY ,lúc 7 giờ. Mà thôi, tôi sẽ đến trước nhà cô rồi chở cô đi luôn-Song Tử nháy mắt.


_Anh đến đưa tôi đi à? Vậy có được không?-Thiên Bình nhìn Song Tử bằng con mắt kì lạ.


_Được mà-Song Tử cười.


_Ừm...-Thiên Bình cũng cười đáp lại.


--------------------------------------ooooooooo--------------------------------------------


Đúng 7 giờ, như đã hứa, chiếc xe của Song Tử đã đậu trước nhà Thiên Bình tự lúc nào và cũng là lúc Thiên Bình vừa bước ra. Hôm nay, cô nhìn thật khác, mái tóc có những phần lọn dưới xoăn tít, dù không son phấn nhưng khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Và đây là phần trang phục của Thiên bình.(xem đồ thôi nhé)


12 chòm sao và lovely day(chap 6) H3m5


Song Tử bước ra khỏi xe .Hôm nay, trông chàng ta cũng bảnh trai, không kém, áo sơ mi trắng và quần jean, đơn giản thế thôi.hehe...

12 chòm sao và lovely day(chap 6) Fhkh

Anh nhìn Thiên Bình mà cứ ngớ người ra. 


_Cậu đến sớm hơn tôi tưởng đấy-Thiên Bình khúc khích cười.


Cộng thêm cái nụ cười càng làm anh ngớ người hơn. Anh đỏ mặt, cố lấy hết Bình tĩnh, Anh gãi đầu đáp.


_Ờ...Tôi...hì...hì...Thôi lên xe đi.


Nói rồi, Anh mở cửa xe ra, có ý mời Thiên Bình (Chà! Lịch sự nhề). Cô cười rồi bước lên xe.


-----0000-----0000-----0000-----0000-----0000-----0000-----0000-----0000-----


Cả 2 cuối cùng cũng đến nơi, Song Tử ra khỏi xe và chạy sang mở cửa xe cho Thiên Bình. Thiên Bình vừa bước ra thì Song Tử nói.


_Cậu chờ tớ ở đây 1 tí nhé, tớ đi đỗ xe đây.


Cô gật đầu ,mỉm cười. Khi Song Tử vừa lái xe đi thì Thiên Bình lúc này mới ngoái lại nhìn khu vui chơi. Thiên Bình như đứng chôn chân 1 chỗ, con mắt thì cứ mở ra hết cỡ, cô không ngờ rằng khu vui chơi này đẹp đến thế. Cô đã từng đi đến nhiều nơi rồi nhưng chưa có nơi nào đẹp lộng lẫy bằng nơi này. 


12 chòm sao và lovely day(chap 6) 8dwa


_Thiên Bình ,Thiên Bình ,cậu sao thế ? - Song Tử hươ hươ tay trước mặt Thiên Bình làm cô mới Hoàng hồn lại(Tác giả:Không nhờ Song Tử chắc Thiên Bình nhà ta đứng luôn ở đó quá.Thiên Bình:Chắc vậy)


_Ờ...ờ...không có gì tại chỗ này đẹp quá nên...


_Mình đi thôi-Song Tử cười.


_Mình đi đâu trước ?-Thiên Bình níu áo Song Tử lại.


_Không biết nhưng vào đó rồi tính-Song Tử nói xong liền kéo tay Thiên Bình đi.


Tới đó, cả 2 người họ chơi đủ thứ ,nào là xe điện đụng nè ,xem phim 4D(giàu dữ bây) ,bắn súng ,hát karaoke(ở đó có đủ hết nhá,đã thật),... Và trò chơi cuối cùng là...


_HAHAHAHA...mắc cười quá đi. Còn nhớ cái lúc cậu gặp cái con ma đó mà nhảy cẩng lên ôm tớ rồi hét lên...HAHAHAHA...Ôi chịu không nổi nữa. Sợ ma mà còn đòi đi vào nhà ma là sao trời?-Song Tử cười bò lăn bò lộn và có ý chọc ghẹo.(Tên này,ác...ác...)


_Hứ...Tui về, không chơi với cậu nè-Thiên Bình giận lẫy bỏ đi.


Song Tử nắm tay Thiên Bình lại.


_Thôi...thôi...không cười nữa...xin lỗi mà...khụ...khụ...-Song Tử nhịn cười lại dù là mắc cười lắm chịu không được.


_Còn kìa ,vậy mà còn bảo...


Thiên Bình định giơ tay đánh Song Tử thì có 1 vài cô gái đi qua nhìn chằm chằm vào 2 người họ nói nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được nhá.


_Trời ơi, coi kìa mày, cái Anh chàng kia đẹp trai ghê. Hihi...


_Ừ, nhưng hình như có bạn gái rồi mày ơi, nhỏ đó đẹp thiệt á, tụi mình không cua được Anh chàng đó rồi, thôi đi đi mày...


_Nhìn cứ như cặp tình nhân ấy.


Cái tụi con gái nhiều chuyện vừa đi khỏi thì Cả 2 người họ mặt đỏ ửng lên. Im lặng 1 lúc thì tự dưng Song Tử phá lên cười (Tác giả:Tên này lúc nào cũng cười được à?Song Tử:Nãy giờ nói xấu ta Hoài nhá, ta chưa đụng đến đấy.Tác giả:ha...*chạy*)làm Thiên Bình không hiểu sao cũng cười theo(hơ).


_Sáng nay, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. 


_Ừm-Thiên Bình chống 2 tay ra sau ghế rồi nói tiếp


_Cậu có ước mơ bao giờ chưa?


_Có chứ, ai cũng có ước mơ mà.


_Vậy nó là gì? Ước mơ của cậu á.


Song Tử quay sang nhìn Thiên Bình chằm chằm và tiến khuôn mặt đến gần cô, Anh làm cô ái ngại và khó hiểu, thoáng chút đã đỏ mặt. Anh đưa tay mình tiến đến gần mái tóc cô và lấy ra là 1 bông hồng màu đỏ tươi(thật không giả)


_1 ảo thuật gia vui vẻ, tôi muốn góp vui cho tất cả mọi người, đơn giản thế thôi.


_Tặng cậu.


Nói rồi, Song Tử đưa nó đến trước mặt Thiên Bình. Cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười và nhận lấy món quà từ 1 ảo thuật gia trẻ tuổi, không danh tiếng"Thật khiến cho người ta bất ngờ đấy".


_Anh biết không? Từ lúc nhỏ, tôi đã có mơ ước là lớn lên tôi sẽ trở thành người mẫu. Tôi muốn mình được đứng trên sân khấu, diễn hết mình và tôn lên những Bộ Trang phục mà các nhà thiết kế đã tận tâm hết mình để tạo ra nó . Có những ánh đèn lung Linh, những tiếng vỗ tay và mẹ tôi sẽ đứng phía dưới xem tôi diễn ,tự hào về tôi "con gái tôi đấy, nó đã thành đạt rồi". Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ với tới được nó, sẽ không bao giờ thực hiện được nó. Mẹ tôi luôn cấm tôi, bà không muốn tôi sẽ sa ngã vào cạm bẫy bởi trong thế giới nghệ thuật không có gì là suông sẻ cả. Tôi cũng biết điều đó nhưng bây giờ tôi lỡ thích rồi làm sao đây?


Cô nói mà như nghẹn lại 1 điều gì đó ,cô cố gắng kìm lại những giọt nước mắt, thực sự cô không muốn mình khóc và cô luôn cho mình thật mạnh mẽ. Song Tử nhìn cô mà lòng buồn theo, anh nắm chặt tay cô và an ủi cô.


_Cô biết điều gì không? Đôi lúc, có những thứ không phải lúc nào cũng thuộc về ta bằng 2 chữ"suông sẻ" , muốn có được thứ gì thì phải biết cố gắng và quyết tâm đến cùng, không được lần này thì là lần khác nhưng quan trọng hơn là phải biết bền lòng, không được nản chí. Cô chưa thử thì làm sao biết là không làm được. Cô phải chứng minh cho mẹ thấy là cô làm được và chắc rằng không như mẹ cô nói là cái nghề đó không tốt, cái đấy ăn thua là do mình thôi. Cô phải mạnh mẽ lên, tôi sẽ luôn ở phía sau cô ủng hộ, mỗi khi cô Cần 1 người để chia sẻ thì tôi sẽ xuất hiện mọi lúc khi cô cần, mỗi khi cô khóc tôi sẽ cho cô mượn bờ vai để cô khóc. Và chắc rằng, ở bất cứ đâu cô buồn tôi sẽ ở đó.


Anh nói rồi nhìn cô cười. Mọi thứ thật ấm áp, 1 cái nắm tay của anh để trấn an cô, 1 nụ cười như tia nắng mai, nó nhẹ nhàng và dễ chịu. Cô không ngờ rằng anh lại biết cách an ủi người ta đến thế, cô vui lắm, 1 cảm giác khó tả.


_Cám ơn anh. 


Cả 2 nhìn nhau rồi cười khì khì.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


_Song Tử nè...


_Gì? Cậu nói đi.


_Cậu cõng tớ như vậy mệt không? Tớ ngại lắm.


_Trời! Không sao mà. Cậu bị trật chân như vậy thì làm sao mà đi được? 


_Xin lỗi nha. Lúc nãy tớ bất cẩn quá nên mới xảy ra như thế này.


_Không sao mà. Sức tớ khỏe lắm á, đừng có lo.


Thiên Bình ái ngại, cô cũng không biết làm gì hơn ngoài cứ để cho Song Tử cõng mãi, mặt cô bây giờ đỏ ửng lên vì ngượng. Im lặng được 1 lúc tự dưng cô lên tiếng.


_À...Ừm...Song Tử nè...


_Tớ đã bảo là không sao mà, cậu cứ ở yên đi, cậu mà vùng vằng hay có ý muốn nhảy xuống là tớ dùng biện pháp mạnh đấy.


_Không...Không...phải ý đó...Ý tớ là...


_Sao? Nói đi, tớ nghe...


Thiên Bình ậm ừ 1 lúc rồi nói.


_Tớ...tớ...thích cậu.


Khi nói xong, cô mới chợt nhận ra là không hiểu sao lại thốt lên câu nói đó. Còn Song Tử, anh im lặng cúi gầm mặt rồi đi tiếp. Điều đó càng khiến Thiên Bình thêm lo, cô ấp úng.


_Song Tử...tớ chỉ là...những lời lúc nãy...


_Thiên Bình nè ,cậu cho tớ thời gian được không? Mình xin lỗi.


Câu nói đó của Song Tử khiến tim cô đau nhói, cô sắp khóc lên nhưng vẫn cố kìm mình lại, cô tự trách mình"Tại sao lại nói câu đó?". Song Tử vẫn cúi gầm mặt không nói gì. Đến lúc cả 2 ở trên xe, suốt dọc đường đi vẫn không nói gì.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


_Tạm biệt nhé! Cám ơn cậu, hôm nay ,tớ vui lắm. Còn chuyện lúc nãy tớ nói với cậu...cậu đừng để tâm.


_Ừm...Ngủ ngon nhé...xin lỗi cậu...


Thiên Bình mỉm cười rồi quay lưng bước vào nhà, cô đóng cửa lại và cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Cô chỉ biết khóc, khóc và khóc...cô ngồi phệch xuống đất, cô không tài nào đứng lên nổi. Cô hình như đã thương Anh thật rồi, không biết tự bao giờ hay đó chỉ là ngộ nhận. Vậy là Anh đã từ chối cái tình cảm đó của cô, nó làm cô đau và tổn thương nhưng biết làm sao đây, cô không thể bắt ép Anh nhận nó.


_Mày ngốc lắm, Thiên Bình à. Tại sao mày lại nói ra chứ? Anh ấy không thích mày đâu, không có tình cảm đâu, Anh ấy chỉ xem mày là bạn bè thôi, đừng có mà mơ mộng nữa...Mày nên từ bỏ đi...Mày nên... Híc híc...


Càng nói cô lại càng đau hơn, cô đưa tay đặt lên lồng ngực.


_Nhưng mà làm sao đây? Tớ lỡ thích cậu rồi...


Còn Anh, Song Tử ,Anh đứng ở ngoài dựa vào tường mà tim đau nhói. Anh biết cô đang khóc nhưng anh không thể đến bên cô được.


_Xin lỗi cậu, Thiên Bình, tớ không thể, thật sự tớ phải làm sao đây?


Ngày hôm nay cuối cùng cũng xong. Đọc lại cứ thấy sao sao ấy. Cắt khúc quá trời,chứ không là nó dài kinh khủng.
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap 6)   12 chòm sao và lovely day(chap 6) Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 3:44 pm

hay
tiếp tục ngồi hóng
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day(chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap 6)   12 chòm sao và lovely day(chap 6) Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 12:06 pm

Cam on ban nhju lam nhe! Cam on da ung ho mjh.
 
Sponsored content
12 chòm sao và lovely day(chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day(chap 6)   12 chòm sao và lovely day(chap 6) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và lovely day(chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và lovely day (chap 3b)
» 12 chòm sao và lovely day(chap3c)
» 12 chòm sao và lovely day(chap7)
» 12 chòm sao và lovely day (chap3a)
» 12 chòm sao và lovely day (chap2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và lovely day-