Chap 1: Lớp học đặc biệt và 12 thành viên ưu tú
*Lúc 6 giờ sáng*
Một ngày mới bắt đầu, ông mặt trời nhô ra khỏi đỉnh đồi, nơi mà ông ấy nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Mới 6 giờ
sáng nhưng con đường Xoymic đã tấp nập những người trung niên đang tập thể dục, học sinh đi tới trường để chào đón
một năm học học mới, những người công nhân đi làm vất vả. Mọi thứ diễn ra thật tấp nập, vui vẻ nhưng trong một căn biệt
thự lớn trên con đường ấy, một căn phòng tràn đầy mùi thơm của sự giàu có(sang trọng ấy), một cô gái, nằm trên chiếc
giường, trùm chăn kín đầu, ngủ say. Tiếng bước chân từ cầu thang bên ngoài vang lên. Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra
nhờ bàn tay đã không còn thật sự mịn màng của một người đàn bà. Bà ấy bước vào, nhẹ nhàng tới nỗi không ai phát hiện
ra một chút gì, nhẹ nhàng tới bên cửa sổ, mở tung rèm, và đánh thức đứa con yêu quý của bà:
- Bạch Dương! Con dậy đi thôi, 6 giờ rồi, con không nhớ hôm nay con sẽ phải đến học viện để vào một năm học mới sao?
Cô gái lấy tay bỏ tấm chăn che kín đầu mình ra, nhổm đầu dậy. Người mẹ kia khi thấy con đã dậy thì nhẹ nhàng ra khỏi
phòng
Cô gái hất tung chăn, ra khỏi giường và nhẹ nhàng bước vào nhà Vs.
*10 phút sau*
Cô gái bước ra với một ngoại hình khác hẳn lúc trước, một gương mặt hoàn hảo, làn da mịn màng trắng như bông. Mái tóc
nâu ngắn được buộc một mảng nhỏ hai bên. Cô đội cái mũ vào rồi lấy cặp sách treo trên ghế đi xuống phòng ăn.
- Chào buổi sáng! Chúc mẹ một ngày tốt lành!-Bạch Dương treo cặp sách lên thành ghế rồi ngồi vào bàn ăn.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông đi xuống, đó là ba Bạch Dương.
- Chào con! Chúc con một ngày tốt lành!-Ông ngồi vào bàn cạnh vợ mình.
- Chào ba! Con cũng chúc ba làm việc vui vẻ!-Bạch Dương đáp.
Nói xong, cô ăn bánh mì, uống ly sữa rồi chào cha mẹ, phi đi học.
*Tại học viện Zodiac*
Bạch Dương cất xe, chạy lại chỗ một cái ghế đá, nơi có một vài cô gái xinh đẹp đang ngồi.
- Chào các cậu!-Bạch Dương ngồi xuống ghế.
- A! Bạch Dương! Vậy chúng ta lại học cùng trường à?! Thích quá đi thôi!-Một cô gái ngồi ngay bên cạnh vỗ tay
- Cậu học lớp nào thế, Bạch Dương?-Một cô gái nữa quay ra.
- Tớ học 10A, mấy cậu thì sao?-Bạch Dương hỏi lại
- Tụi này cũng 10A nè!-Một cô gái ngồi bên mỉm cười vui sướng.
Mấy bạn nữ truyện trò rôm rả. Bỗng có một bạn nữ nữa chạy vội vã vào sân trường.
- Chào Bạch Dương, Thiên Yết, Thiên Bình, Song Tử!-Cô gái ấy chào.
- Ái chà! Song Ngư đến rồi hả?-Cô gái tên Thiên Bình nhe răng cười.
- Hoa hậu trường tới rồi đấy à? Cô gái tên Song Tử giơ tay chào.
- Xin chào!-Thiên Yết đứng lên, kéo cô gái tên Song Ngư ngồi xuống.
- Chào cậu!-Bạch Dương ngồi xích sang một bên để cô bạn kia ngồi.
Thế là lại thêm một người nữa làm nhóm này nói chuyện càng rôm rả hơn. Một lúc sau cũng là thời điểm mà cô gái cuối
bước vào. Cô gái ấy tên là Xử Nữ, một cô gái dữ dằn nhất lớp 9A năm ngoái.
- Chào Xử Nữ!-Thiên Bình cười.
- Chào!-Cô ấy nói xong rồi bỏ đi lên lớp.
Đúng lúc ấy thì trời đổ mưa. Tất cả học sinh lao về lớp. Cánh cửa lớp được mở ra. Lớp học này rất đẹp, đầy đủ tiện nghi:
điều hòa,quạt,bảng điển tử, tivi phục vụ cho giờ giải lao.
Sau khi tất cả bạn nữ vào lớp, Thiên Yết đưa tay kéo cửa vào.
- Tuyệt quá, lớp học chỉ có 6 thành viên nữ!Hura!-Song Tử nhảy tưng tững tưng tững.
- Ai nói chứ?!
Cánh cửa bỗng được kéo cái xoạch một phát, 6 chàng trai có vẻ đẹp mê hồn bước vào. Họ vứt cặp sách lên bàn, tiến lại
chỗ 6 cô nàng xinh đẹp đang đứng. Đứng sát vào họ(như sắp hôn vậy), nở nụ cười nữa miệng ngạo nghễ rồi bỏ ra khỏi lớp,
nói vọng lại:
- Các cô đừng mơ tụi này sẽ hôn các cô!100 năm nữa cũng không được đâu!HaHaHa!!!
- Các anh tự làm cơ mà!!!!!!!!-Các sao nữ hét lên.
Nhưng cánh cửa đã đóng lại, bọn họ đã đi khá xa.
"Tùng....Tùng....Tùng"
Tiếng trống vào lớp vang lên. Mấy chàng trai đó quay lại lớp, mở tung cửa. Tiến lại chỗ của mình rồi ngồi xuống.
Thầy giáo cũng bước vào, ngồi vào chỗ, thầy nói:
- Xin chào các em, tôi là Boroter(Bờ-rô-tờ), giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay. Vì đây là lớp học đặc biệt nên 12
thành viên đã là nhiều. Tôi mong các giữ đúng kỉ cương, trật tự của lớp. Mỗi một tiết sinh hoạt trong lớp hoặc tự học của
lớp mình sẽ được cô giám thị đi kiểm tra trật tự lớp nên những giờ này các em tuyệt đối chỉ làm đúng với những gì tôi dặn
trước khi ra khỏi lớp. Bây giờ, trời đã tạnh mưa, các em theo tôi xuống sân "học bắn cung"(sân dành riêng cho việc học
bắn cung)
*Cuối buổi học*
Thầy giáo phát cho mỗi học sinh một tờ giấy mời.
Thứ 3 ngày 2 tháng 9(ngày hôm sau) các em có mặt tại trường lúc 7h để du lịch, nghỉ mát(dã ngoại) tại biển và rừng. Các em
có thể chuẩn bị các món ăn đi đường và tại nơi nghỉ, cũng có thể chuẩn bị các món đồ cá nhân tùy ý. Thời hạn chuyến đi là 4
ngày
Các học sinh của lớp nghe xong rất vui mừng. Dọn sách vở rồi ra khỏi lớp
______________________________________________________________
Đón đọc chap 2.