Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Your My Lollipop (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yupinacancer
Học sinh nhà Nước
yupinacancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 208
Birthday : 12/07/2000
Join date : 17/05/2013
Your My Lollipop (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Your My Lollipop (chap 1)   Your My Lollipop (chap 1) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 11:58 pm

Tác phẩm đầu tay nên xin cứ...đừng ném đá nhé mọi người! Ở nhà còn dư gạch tha về má la!

Một ngày mới bắt đầu tại thành phố nhộn nhịp Furuoka. Nói nhộn nhịp nhưng ở đâu đó gần đó thì... tĩnh lặng đến phát sợ

______Nhà các sao nữ:______
*Ầm ầm* Á!!!!!!! Rầm!!!

-Á đau quá đi huhuhu! -Tiếng khóc nhè của cô nàng Ngư ngư khi té cầu thang (t/g: thật là đáng iu quá đi SN: ta bị vầy mà còn...CÚT!!! t/g: *chạy*)

-Này Ngư nhi, cậu lại bị té cầu thang nữa à? Cậu phải cẩn thận hơn chứ! cậu có biết số lượng người...bla bla bla
 
- 1 cô nàng tóc tím than từ phòng khác đi vào nhìn thấy Ngư ngồi bẹp dưới đất thì chốn nạnh, chỉ chỉ trỏ trỏ nói bô

 lô ba la đủ thứ (k nói cũng biết ai đây rùi đúng không)

-Rồi rồi, làm ơn đỡ tui dậy dùm, thấy người ta vậy còn ở đó mà giảng đạo - Ngư từ vẻ mặt nhăn nhó như con chó giờ lại bịt tai chán nản hươ hươ tay về phía Xử Nữ. Cô đỡ em bé dậy rồi như sực nhớ gì đó, nói vọng vào bếp:

-Thiên Bình, Cự Giải! các cậu lên kêu mấy con sâu lười kia dậy đi! phần bếp núc tớ và Ngư lo cho!

-Ừ! 2 người từ trong bếp đi ra cởi tạp dề và đưa cho Xử và Ngư rồi lên gác

 ~~~~Phòng Nhân Mã~~~~

Có 1 cô gái nằm ngủ không biết trời trăng mây đất đang ngáy khò khò. Cự Giải đi vào, chống nạnh vẻ cháng chường rồi xếp lại mền gối, lên tiếng than thở:

-Thật là, sao giờ còn chưa dậy nữa chớ! Tối qua chơi cái quái gì mà khuya lắc khuya lơ còn chưa ngủ! Hừ! sao không để đồng hồ báo thức vậy chứ? Ngày đầu đến trường mà vậy thì thật là!

Cô leo lên giường, kéo tai con ngựa lại gần miệng và nói to:

-Con ngựa kia dậy lẹ! Tụi này đi chơi bây giờ! Tính ở nhà hả?

Con ngựa trở mình và mất 3 giây định thần lại rồi chạy vọt vào nhà tắm. Lát sau nói vọng ra:

-Giải! cậu lừa tớ phải không? hôm nay lên trường chứ đi chơi nỗi gì!

-Ồ! Tớ rất mừng khi cậu phát hiện điều đó sớm đấy! Chuẩn bị nhanh nhé không Xử Nữ cáu đấy! Tớ đi xuống trước đây! -Nói rồi cô mở cửa đi ra

~~~~Tới chỗ Bảo Bình~~~~

Thiên Bình đi đến gần phòng của Bảo Bảo thì đứng ở kế bên kệ đựng khẩu trang, áo khoác. Cô mặc 2 thứ đó vào rồi đi vào phòng. Căn phòng tràn ngập thuốc, cô nhìn qua thì thấy Bảo Bình cầm cái gì đó trên tay. Cô nói:

-Nè Bảo nhi, lại làm cái gì nữa đây! Haizzzz! Chuẩn bị đi nhá, lát đi học. Cậu không muốn đụng độ với Xử Nữ mà!

-Ừ, cậu xuống trước đi, ta xuống ngay! À, cậu bảo Nhân Mã chuẩn bị con chuột cho tớ nhá

-Ờ! thiệt là hết nói nổi - Rồi cô đi ra ngoài và không quên để lại tiếng động khi đóng cửa

-----------------------------------10 phút sau--------------------------------

-Bảo Bình! Nhân Mã! -Song Ngư gọi lớn

-Rồi rồi xuống liền! - 2 cô nàng thi nhau chen chút chạy xuống lầu

-Các cậu chuẩn bị xong thì lấy hộp cơm trưa trên bàn đi rồi đi! Tớ không muốn bị chậm trễ khi là ngày đầu đến trường

Tuân lệnh bà chị hai, ai nấy đều lấy hộp cơm và rời khỏi nhà. Họ đi bộ vì muốn được hưởng thụ sự yên bình của 

buổi sáng sớm. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả khiến bao con mắt cứ mở to lên mà nhìn dáo dác các cô gái tuyệt

 đẹp. Đang đi thì động phải một chiếc xe limo màu đen sang trọng. Bảo Bình nhìn nó rồi vênh mỏ nói:

-Ai lại đâu xe ở chỗ này nhỉ? Bất lịch sự quá! Hứ!  

Cánh cửa xe mở ra. Từ trong chiếc limo, 6 mỹ nam lần lượt bước ra, ai nấy đều đẹp trai nhìn vào chỉ biết đi chết 

sớm thôi (sức hút mãnh liệt).Anh chàng đẹp trai nhất đám bỗng liếc qua 6 nàng sao chúng ta đang đứng trơ trơ ở 

đó, anh tiến lại gần và buôn ra những câu tán tỉnh:

-Ô chào các em gái xinh đẹp. Anh tên Song Tử. Mấy em học trường nào thế? Tên gì? Mấy tuổi? Cho anh làm quen 

nhé! -chàng trai tên Song Tử đi nhìn từng người nói từng câu. Mấy cô bé vẫn cứ trơ ra. 1 anh chàng tóc vàng mắt

 nâu nhăn mặt nìn về các sao nữ rồi xòe 2 tay ra nói:

-Lại mấy con nhỏ mê trai đẹp nữa! Xui quá đi!
 
-Sáng sớm mà cứ vậy thì...- anh tóc nâu nâu vừa nói vừa ăn cái bánh hambuger

-Các cô muốn nói gì nói đại đi! mà tụi tôi thừa biết mấy cái đám mê trai rồi! có nói cũng không lọt tai - Anh chàng 
bá đạo với cặp măt xanh dương

Mấy sao nữ nghe nói vậy nổi cơn, Nhân Mã đứng ra "thưa hỏi" với chúng:

-Ơ này! Chúng tôi chỉ muốn nói 3 điều thôi! 

Thứ nhất chúng tôi không phải lũ mê trai đẹp

Thứ hai các anh hãy dịch chuyển cái xe này đi chổ khác đi, nó đậu ở đây thật là chướng mắt quá đi!

4 đứa con trai mở to mắt ra (Ngoại trừ 2 người, mấy bạn cũng biết mà). Chưa có đứa con gái nào dám ăn nói như thế với bổn thiếu gia nhà giàu đẹp trai học giỏi này cả. Bạch Dương hỏi lại:
-Các cô...nói cái gì?

Lần này tới Bảo Bình ra tay:

-Chúng tôi không có miệng nói lại lần thứ hai. nếu các anh cho mình là tuyệt đỉnh thì làm theo 2 điều trên đi! À còn

 nữa, làm ơn XÊ RA cho chúng tôi đi! Bảo Bình nhấn mạnh chữ xê ra rồi cả đám đi lướt qua mấy tên kia. Thiên Bình 

nói hơi nhỏ nhưng cũng đủ để bọn kia đang há mồm chữ A cũng nghe thấy:
-Haaizzz! Mới sáng sớm mà gặp mấy tên điên gì đâu ấy! Xui ghê!

Còn lũ kia thì tức điên máu lên, mồm chửi rủa:

-Các cô thú vị lắm. Động tới các thiếu gia này thì không yên trong cái trường này đâu! các cô sẽ phải hối hận! Tụi 

này sẽ lấy lại danh dự của mình! Tụi này sẽ trả thù! -Rồi nhìn về phía 6 cô nàng đang tiến về ngôi trường phía 

trước mà cười gian không ai ngăn nổi

___________________-The end chap 1_________________ 
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Your My Lollipop (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Your My Lollipop (chap 1)   Your My Lollipop (chap 1) Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 8:28 am

Hay đấy, trình bày chưa đẹp còn vài lỗi ct nhưng ta hóng
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
Your My Lollipop (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Your My Lollipop (chap 1)   Your My Lollipop (chap 1) Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 10:58 am

Sai qá nhiều lỗi ( mà toàn lỗi phổ biến nó mới chết chứ ==' ) , mở đầu qá cũ ( hay qá phổ biến ) , hầu hết những tr khác xài hết rậu ==' Hầu như k để lại cho ta ấn tượng gì nhiều ~


P/s : Nói thế nhưq hóng vẫn hoàn hóng :3
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
Your My Lollipop (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Your My Lollipop (chap 1)   Your My Lollipop (chap 1) Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 11:05 am

Bay h moj thay nag vjet do nhe! Oj vuj wa dj ta ung ho nag, rag vjet tjp de ta hog nha.
 
Sponsored content
Your My Lollipop (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Your My Lollipop (chap 1)   Your My Lollipop (chap 1) Icon_minitime

 
 

Your My Lollipop (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Your My Lollipop (chap 2 kèm thông báo~~~)
» Your My Lollipop (GTNV nam)
» Your My Lollipop (GTNV nữ)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Your My Lollipop-