Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 5:40 pm

Chap 6
-Mọi người ở lại có thông báo mới -Mã mã cất giọng hét lớn 
Tất cả các sao tập trung lại ở lớp . Mọi người nhốn nháo hối thúc Nhân Mã đọc thông báo 
-Đọc nè, nghe cho kỹ đấy 
Vì các 12 học sinh ưu tú mới vào phải có một chuyến đi học diễn ra trong 1 tuần tại Mỹ có hai mục đích 
+ Gia đình các em mong được tụ họp lại với các em nên các em được ưu tiên có mặt tại chương trình này 
+Các em được đến đó học thử nhằm cho biết ý kiến đóng góp về môi trường học hành 
Để chuẩn bị cho chuyến đi sẽ diễn ra vào ngày X tháng Y năm Z ,các em phải cần mang hành lý của mình đi và vì nơi ở có gia đình các em lo liệu nên không cần lo nữa. Để tiễn các em đi học thử tại Mỹ , nhà trường sẽ tổ chức một buổi tiệc có yêu cầu như sau :
+Các em ăn mặc tự chọn , riêng 12 em học sinh ưu tú phải mặc theo đồ mẫu là đồ dạ hội do nhà trường phát để còn không làm mất không khí của tiệc , các em đi theo cặp tuỳ ý với mọi lớp.
Chú ý :Buổi tiệc diễn ra trước ngày khởi hành 
                                                                                                               Kí tên 
                                                                                                                    X
                                                                                                              XYZ 
Nghe xong Mã Mã mở cửa lớp , (trời ơi đất ơi ) 
-Rầm ... -Cánh cửa đổ xuống , may không gây ra thương tích 
Một đám con trai con gái từ đâu chạy đến lao vào bu lấy mấy sao nhà ta để xin đi dự tiệc cùng . Các sao vẫn trò cũ , chuồn . Các sao bỏ chạy bán sống bán chết vì mấy fan cuồng lúc nào cũng chạy sát nút khiến mọi người có cảm giác như trong trò Temple run lúc nào dừng lại sẽ bị xé xác . Chợt , trời đổ mưa to lắm , đây coi như là một sự giải thoát với 12 chòm sao nhưng lại là một khởi đầu của một câu chuyện vô cùng lãng mạng và là nguồn gốc của một số đôi đi dự tiệc cùng nhau . Mây đen ùn ùn kéo đến , chút những hạt mưa nặng trĩu xuống trần gian . Gió thổi vù vù , Thiên Bình , Xử Nữ , Bạch Dương , Nhân Mã , Song Ngư đang chạy gần nhà Bảo Bình nên vào đó lánh nạn 
-Vào chơi đi -Bảo Bình mời 
-Ừ , bọn mình cần trú chân 
Tả sơ qua nhà Bảo Bình . Là căn nhà rộng 20 km vuông , có 20 tầng và rất nhiều phòng không đếm được , có sân trước sân sau đầy đủ . Có sơn toàn màu xanh nước biển . Mình cô sống với một đống người ăn kẻ ở . Cô mời Thiên Bình cùng với  Xử Nữ uống trà 
-Tiểu thư để tôi pha cho -Một người hầu nói với Bảo Bảo
-Không bác để cháu pha -Bảo Bảo nói và pha trà , tay cô đang định lấy gói trà thả vào thì cầm nhầm một gói thuốc hoá học cho vào một cốc 
--------------
........Tại nhà Kim Ngưu
 -Giải à , vào đi , mưa to lắm -Ngưu gọi Giải 
-Ừ -Giải nói và bước vào 
 Người  Giải ướt nhẹp từ đầu cho đến chân . Ngưu cùng chung cảnh tượng .Tả sơ qua nhà của Ngưu nha, 5 tầng , nhiều phòng , sân rộng 20 km vuông ( mấy cái số liệu mình ấn bừa ) 
Trông Giải bây giờ thật xinh đẹp kể cả khi cô ướt từ đầu đến chân . Ngưu ngắm một lúc ( làm gì mà nhìn con nhà người ta dữ thế ) khoảng 2 phút rồi chợt nhớ ra nếu không thay đồ thì dễ bị cảm nên chạy vào nhà lấy ngay một cái áo của mình đưa cho Giải bảo cô vào nhà vệ sinh thay đồ kẻo cảm. Giải ngượng ngùng vào thay đồ 
Khoảng 1 phút sau , cô đi ra trong tiếng cười vỡ bụng  của Ngưu. Cô đang mặc mỗi chiếc áo của Ngưu vì mặc riêng nó vào cô đã đủ thành một cái váy dài đến đầu gối (chiều cao khiêm tốn ) .Nhưng trông rất đáng yêu trong "cái váy" . Giải nhăn mặt khi thấy Ngưu cười 
-Nghỉ chơi với cậu -Giải nũng nịu <img src=*" longdesc="9" /> 
-Được rồi trông xinh mà , tha cho tớ -Ngưu năn nỉ 
-Được rồi -Giải miễn cưỡng trả lời 
Trời mưa rất to , ngập cả đường xá , chắc không ai về được , vậy thì sẽ phải ở nguyên chỗ mình hiện ở , chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ , đón chap tiếp nhé !1 
P/s: chap hơi ngắn tại mình cạn ý tưởng 20a nên mình phải đi nạp ý tưởng đây ( có nghĩa là ngủ  hoặc học hoặc đọc chuyện )  mình sẽ bổ sung cho những câu chuyện khác của hai cặp mà các bạn không thấy ở đây tại chap mà các sao đến Mỹ


Được sửa bởi Little scorpion ngày Thu Aug 08, 2013 5:49 pm; sửa lần 2.
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 9:14 pm

Không ai hé răng nửa lời 15 
 
Park Hee Min
Học sinh chưa nhận lớp
Park Hee Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 13/02/2000
Join date : 24/06/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 9:22 pm

Hơi ngắn phết nhỉ chị. Em nhận xét chút nha
+ Cái đoạn tả mưa giống thơ Trần Đăng Khoa quá nhỉ :d.
+ Phần: Các sao vẫn trò cũ , chuồn . Các sao bỏ chạy bán sống bán chết vì mấy fan cuồng... thì chữ "các sao" ở câu thứ hai thay bằng từ khác được không chị. Ví dụ như: họ
+ Chà, ai sẽ uống phải cốc trà có thuốc hóa học do Bảo cho vô nhỉ? Em đoán là Ngư.
Một câu cuối cùng:
- Em thích truyện của chị. Ra chap nhanh nhanh ha chị. Mong chị sẽ có thêm ý tưởng. Em hóng
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 9:35 pm

toàn đối thoại ! omg

trình bay chưa rõ ràng :v

khó nhìn

Ta đồng ý vs Hee Min :3

nó rất giống 1 bài thơ của Trần Đăng Khoa
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 9:36 pm

Thông cảm một tẹo ,tại dạo này cô giáo dạy Văn có hay đọc thơ Trần Đăng Khoa nên "lây nhiễm "15 
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 10:00 pm

t/g đọc thơ của Trần Đăng Khoa á??? Học j thế @@
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 10:19 pm

À thì hôm đấy cô giáo mình gặp lại bạn cũ cô vui quá nên hôm đấy cho cả lớp nghỉ học ,chỉ nghe lại mấy tác phẩm thôl ,trong đó có bài Mưa của Trần Đăng Khoa mình thấy trong bài có cảnh mưa nên ghép vào
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 8:26 am

Đồng tềnh vs Hee Min đấy
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 9:51 am

uầy, ta hóng a~
p/s giống thơ trần đăng khoa thật =))
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 12:33 pm

Little scorpion đã viết:
À thì hôm đấy cô giáo mình gặp lại bạn cũ cô vui quá nên hôm đấy cho cả lớp nghỉ học ,chỉ nghe lại mấy tác phẩm thôl ,trong đó có bài Mưa của Trần Đăng Khoa mình thấy trong bài có cảnh  mưa nên ghép vào

 Mình nhớ trong chương trình lớp 7 làm j có bài Mưa???? :v
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 1:04 pm

Trong chương trình lớp 6 , cô giáo mình nhiều hứng lạ lắm
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 3:31 pm

ờm~ nhưng bạn cho vào như vậy liệu có phải là đạo ?
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 5:42 pm

Mình không hiểu bạn nói gì lăm Smile ạ
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 5:48 pm

Thôi mình xoá tạm đoạn đấy đi luôn không ai còn thắc mắc
 
Sponsored content
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn ) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 )
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên chap 11 ( còn nữa )
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên-