Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
[ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3   [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 7:39 pm

Tên truyện : Trớt quớt :v

- Author : tất nhiên là Ennnie Locksmiths đáng đấm này rậu :3
- Dicslamer : không thuộc về tác giả nhưng đừng tưởng nó thuộc về nhau :3
 - Ratings : K+
Note : Hãy click thêm spoiler nếu bạn cảm thấy tò mò :3
 


# First ... ( Song Ngư ‘s )
 
_ Sư Tử !
 
Tôi hét lên , đưa tay lên vẫy vẫy chàng trai có mái tóc màu cam nâu siêu nổi bù xù đang bước vào quán cafe . Cậu ta nghe tiếng kêu liền ngước lên nhìn tôi , cười rồi chạy tới bàn chỗ tôi đang ngồi .
 
_ Sư Tử sao cậu đến trễ thế .... hả ??
 
Tôi đang tính quát vào mặt con Mèo kia thì chợt nhìn thấy theo sau cậu ta là một cô gái xinh xắn với chiếc cằm chữ V , khuôn mặt thon gọn và nước da trắng ngần . Cô gái mặc chiếc áo croptop rộng màu trắng với quần short đen cạp cao , chân đi đôi giày Adidas có gót màu trắng cùng mái tóc màu đỏ lặng lẽ cúi đầu chào tôi . Tôi đứng hình , quai hàm rớt xuống đất , cả người không nhúc nhích nổi .
 
_ À còn đây là ...
 
Tôi đưa tay ra hỏi Sư Tử , tay còn lại kéo ghế mời cô gái kia ngồi . Sư Tử bật cười khúc khích trước thái độ của tôi , dõng dạc tuyên bố :
 
_ Đây là Thiên Bình , bạn gái tớ !
 
Tôi lại đứng hình tiếp tục , không ngờ cái tên đào bông này lại săn được cô bạn gái dễ thương tới thế . Có cái gì đó nó đang gào thét trong tôi ... sự ức chế chăng ? Hay bức xúc ? Thiên Bình nhanh chóng để ý thấy thái độ của tôi liền mỉm cười , gật nhẹ đầu và ngồi xuống ghế . Sư Tử cũng ngồi theo , ra vẻ tự hào lắm ... Còn tôi thì miệng cười , chứ trong bụng thì hụt hẫng chết mất !
 
#Second ... ( Thiên Bình ‘s )
 
Đó là một hôm đẹp trời , trời quang mây tạnh ... nhưng chỉ có điều tôi khá là không ưa là Song Ngư bị ốm .
 
Sư Tử , anh ấy là người hay tin cậu ta ốm đầu tiên ... thế mà vẫn không báo cho tôi một tiếng gì cả . Tôi vội vàng đi thay quần áo , rồi ra ngoài mua ít trái cây và tới nhà của Song Ngư bằng chiếc xe riêng .
 
Nhà của Song Ngư nằm ở một khu chung cư cao ở giữa thành phố Zodiac , vì tôi hầu như rất ít khi tới nhà của Song Ngư nên việc tìm kiếm số nhà rất khó ... và tôi không thể gọi cho Sư Tử được ! Anh ấy sẽ giận lên vì tôi đi một mình mất . Cuối cùng thì sau gần nửa giờ tìm kiếm , tôi cũng đã đứng trước cửa nhà của Song Ngư .
 
_ Ngư ! Tớ vào được chứ ?
 
Tôi hỏi khi thấy cửa nhà không khóa . Cậu ta trả lời mệt mỏi , trông vẻ thảm hại lắm khi nói ra từ “ ừ “ ngắn gọn . Tôi bước vào và đóng cửa lại , đưa đôi mắt màu cam đỏ của mình lên nhìn căn phòng ... Thật sự nó rất bừa ! Tôi ngớ người , không thể tin nổi một người như Song Ngư lại ở nơi bừa bộn thế này ... thật sự là rất khó chịu , và cả hụt hẫng nữa . Có vẻ như chỉ một lần ghé nhà cậu ta thôi , hình tượng của Song Ngư trong trí tưởng tượng của tôi đã bị chính cậu ta đạp đổ hết !
 
Tôi rẽ vào căn phòng màu xanh lá bên trái – căn phòng mà tôi đoán đó là phòng ngủ của cậu ta . Tôi lia mắt tới chiếc giường ngủ màu xanh dương ... Ohm xem nào ... hai , ba cái gối nằm ; mấy con gấu với gối ôm , và một cục chăn bông nằm cuộn tròn ở chính giữa ... Wey ! Là cậu ta .
 
Tôi nhảy lên trên giường , ngồi lên người cậu ta và giật phăng cái chăn bông ra rồi cười khúc khích trước vẻ mặt đỏ như quả cà chùa của Song Ngư . Thật là đáng yêu quá đi mất a~ Song Ngư rụt cổ xuống , kéo chăn che hết cả mặt làm tôi phá lên cười . Tôi nhảy xuống khỏi người cậu ta và đi ra khỏi phòng cậu ta , không quên để lại một câu :
 
_ Dậy đi ! Chút xuống tớ hâm nóng cháo cho mà ăn ~
 
#Thirth ... ( Song Ngư ‘s )
 
Sau khi Thiên Bình đóng cửa phòng ngủ của tôi lại , tôi chùm chăn tới đầu vì ngượng ... Ash~ Lần đầu tiên Song Ngư tôi bị con gái leo lên người ngồi đấy ... mà lại là bạn gái của tên Sư Tử nữa chứ ! Tôi hơi rợn da gà vì cô ấy , nói cách khác ... tới giờ tôi vẫn chưa hết ngượng vì hành động “ đánh thức siêu hiệu quả và độc nhất vô nhị “ của Thiên Bình .
 
Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường , đi ra rửa mặt đánh răng cho sạch sẽ thơm tho hết rồi mới lết chân ra phòng bếp . Khi vừa ra khỏi phòng , tôi sững sờ vì “ ổ rác “ của nhà tôi đã được dọn dẹp sạch sẽ , đồ đạc rất gọn gàng , tôi cứ tưởng như nhà mình vừa xuất hiện thêm cô Tấm vậy ! Cái mùi cháo thơm nứt mũi bay ra từ phòng bếp kéo tôi ra khỏi sự ngạc nhiên và hoang tưởng , tôi phi nhanh tới phòng bếp rồi đứng sau lưng Thiên Bình nhìn trộm nồi cháo bí ngô thơm phứt ~
 
_ Dậy rồi đấy à ? Ngồi xuống đi , tớ múc cháo ra cho !
 
Thiên Bình mỉm cười vui vẻ nhìn tôi rồi nói , chỉ tay vào chiếc bàn nhỏ được cô ấy kê sẵn ở dưới sàn cách bếp khoảng ba mét . Tôi gật đầu lia lịa , dáng vẻ đầy hóng hớt tung tăng ( chính tác giả còn không biết tại sao lại dùng từ “ tung tăng “ ở đây nữa :3) chạy tới ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn nhỏ đó . Tôi vốn rất thích ăn cháo bí ngô . Hồi còn bé , mỗi khi tôi bị ốm ... tôi đều nhõng nhẽo mẹ nấu cháo bí ngô cho tôi ăn . Hít hà mùi cháo mà chảy nước bọt , đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn lại món cháo này .
 
_ Cậu ăn thử đi , xem có ngon không ?
 
Thiên Bình bê hai tô cháo lớn bốc mùi ngào ngạt đặt xuống bàn , đẩy một tô về hướng tôi rồi cười . Nhìn vẻ mặt của cô ấy , tôi cũng đủ biết là món cháo này cô ấy tự nấu rồi , nhưng ... cái giọng điệu hỏi tôi có cảm giác như đây là lần đầu tiên Thiên Bình vào bếp vậy , tôi đang cố gắng dẹp đi cái suy nghĩ điên rồ rằng sau khi ăn xong cái này tôi sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân để ăn thật ngon .
 
Tôi xúc một muỗng cháo đưa vào miệng , nhai và nhai . Ohm ... cũng không tệ lắm , vị bí đỏ rất ngọt , còn có cả trứng nữa . Ôi trời ơi ! Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng ăn món cháo bí đỏ nào có thêm cả trứng ở đây ... nhưng bù lại thì vị cháo hơi béo , rất hợp vị của tôi . Thiên Bình nghiêng đầu nhìn tôi đầy vẻ tò mò và phấn khích .
 
_ Ngon không ? – Cô ấy hỏi .
 
_ Rất ngon đấy Thiên Bình ạ , cảm ơn cậu nhiều lắm ~ - Tôi vừa xúc lia lịa vừa trả lời .
 
#Forth ... ( Sư Tử ‘s )
 
Tôi leo lên chiếc Lamborghini của mình và phóng đi khắp thành phố với tâm trạng siêu chán nản . Ngày thường thì công việc làm không hết , còn ngày nghỉ thì chẳng có gì để làm . Thay vì nằm trương thây ở trên giường , tôi quyết định đi qua thăm thằng bạn Song Ngư .
 
Tính ... toong !!
 
Tôi nhấn chuông cửa , ra vẻ chờ đợi Song Ngư . Mà có bao giờ tên Song Ngư này chịu lết xác ra mở cửa khi ốm đâu , toàn là tôi phải tự đẩy cửa . Thế là , như mọi lần , tôi đã vặn nắm cửa mà đi vào nhà cậu ta . Có vẻ như Song Ngư không hay gì tới chuyện này , vì không thấy bóng dáng cậu ta ở đâu cả !
 
_ Err ... em ở đây sao ?
 
Tôi sững sờ nhìn cô gái trước mặt hỏi . Thiên Bình quay sang nhìn tôi , cười và bảo :
 
_ Em biết Song Ngư ốm nên em đến thăm thôi !
 
Tôi đưa mắt sang nhìn Song Ngư đang cặm cụi ngồi ăn cháo rồi bỏ đi , đóng sầm cửa lại và lái xe đi khỏi chung cư . Thật sự tôi đang ghen , ghen vì Song Ngư được ăn cháo do Thiên Bình nấu ... ngồi ăn chung bàn với Thiên Bình ... và được Thiên Bình đến thăm nữa chứ ! Thật sự tôi cũng được như Song Ngư thôi , thậm chí còn được quan tâm hơn ! Nhưng cách mà em quan tâm Song Ngư và thái độ của cậu ta khiến tôi chuẩn bị nổi ghen lên vậy .
 
#Forth ... ( Thiên Bình ‘s )
 
Sư Tử đã ghen . Tôi chẳng hề hấn gì , hầu như chuyện ghen tuông này xảy ra khá là thường xuyên ... khi tôi luôn đối xử ngang bằng với tất cả mọi người , điều đó khiến anh cảm thấy không được trân trọng ( và cả đặc biệt trong mắt tôi nữa ! ) . Song Ngư nhìn tôi áy náy , còn tôi thì chỉ cười trừ rồi trấn an cậu ta . Tôi có cảm giác rằng Song Ngư có gì đó ... ngượng ngùng khi ở với tôi , cũng phải thôi , điển hình như trường hợp vừa nãy thì cậu ta không dè cũng không được .
 
#Fifth ... ( Sư Tử ‘s )
_ Thiên Bình này ... tim em , có bao nhiêu người ? - Tôi hỏi Thiên Bình .
 
_ Anh ghen sao ? – Thiên Bình hỏi lại .
 
_ Đúng ! Anh chả là gì của em , đúng không ? – Tôi xoay người Thiên Bình lại và hỏi tiếp .
 
_ Ai cũng bằng nhau hết , đối với em là vậy ... nếu anh không hiểu được điều đó ... – Thiên Bình bình tĩnh trả lời tôi , đưa đôi mắt kiên định lên nhìn tôi , ngập ngừng .
 
_ Em nghĩ anh là kẻ không biết điều à ? Thật sự là trong tim em chẳng có tôi ! – Tôi buông vai em ra .
 
_ THẬT SỰ LÀ ANH CHẲNG HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ ! SONG NGƯ LÀ BẠN ANH , VÀ CŨNG LÀ BẠN EM VẬY ? – Thiên Bình hét lên .
 
_ Nhưng tôi là bạn trai của em , là người quan trọng của em ... em hiểu không ? – Tôi gào lên , lắc mạnh lấy vai em .
 
_ Đối với em ... ai cũng bằng nhau , và em cần sự tự do ... anh à ! Anh đừng có giữ em khư khư một mình nữa ! Với em , người thật sự yêu em là người hiểu em ... không phải một kẻ suốt ngày ghen tuông như anh ! – Em liên tục thay đổi giọng điệu nói , giọng em còn có chút run .
 
_ Được ! Thế thì chúng ta chia tay đi ! – Tôi nhìn em .
 
_ Được . – Lần đầu tiên , tôi thấy em dứt khoát đến thế .
 
Đôi mắt Thiên Bình nhòe đi khiến cô ấy phải cúi gầm mặt , chúng tôi im lặng . Rồi cũng như thường , em chìa tay ra và bảo :
 
_ Không là của nhau ... thế làm bạn nhé ?
 
_ Ừ , làm bạn . – Tôi cười nhìn em .
 
#Sixth ... ( Song Ngư ‘s )
 
Tôi vừa nghe cái máy săn tin Song Tử bảo Sư Tử và Thiên Bình chính thức chia tay từ hôm qua !
 
Thật sự tin này rất sốc , vì tôi chăng ? Có thể Sư Tử ghen vì Thiên Bình đã đến thăm tôi và không nói cậu ta biết , nhưng tôi biết ... Thiên Bình không hối hận gì về việc này . Tôi cố gắng liên lạc với Thiên Bình , nhưng có vẻ cô ấy không bắt máy . Và tôi không biết được địa chỉ của cô ấy , nên ... Tôi ngập ngừng , không thể hiểu nổi tại sao mình lại như thế . Hai người đó chia tay , tôi có thể tỏ tình với cô ấy ... Nhưng , Sư Tử vẫn còn yêu ...
 
Tôi cảm thấy rất có lỗi ! Vì tất cả !
 
Thiên Bình chắc hẳn đau lắm .
 
“ Shadown ... shadown ... shadown ... “
 
Chuông điện thoại tôi réo ầm ĩ trên giường . Tôi vội chộp lấy nó , nhìn vào cái ID hiện lên trên màn hình ... đó là từ Thiên Bình .
 
_ Xin chào ?
 
_ < Cậu có phải người nhà của cô Thiên Bình ? >
 
_ À không , tôi là bạn cô ấy , có việc gì ạ ?
 
_ < Cô ấy vừa gặp một tai nạn , cậu có thể đến bệnh viện được không ? >
 
_ Dạ vâng tôi sẽ đến ngay .
 
# Seventh ... ( Sư Tử ‘s )
 
Song Ngư đã gọi cho tôi và thông báo rằng Thiên Bình bị tai nạn . Thật sự thì tôi chẳng biết nên đến với tư cách gì . Người yêu cũ , người bạn , người cô ấy yêu , hay ... Thật sự rất rối rắm !
Tôi lái chiếc xe của mình đi tới ngay bệnh viện với tâm trạng lo lắng . Rồi chạy ngay tới phòng cấp cứu , tôi thấy Song Ngư đã ngồi đó từ hồi nào rồi . Cậu ta ngước lên nhìn tôi , ánh mắt có vẻ trấn an tôi chút đỉnh . Rồi tôi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu ta .
 
_ Sao cậu biết cô ấy bị tai nạn ?
 
_ Có người gọi cho tớ , còn sao biết tớ mà gọi thì tớ chẳng biết ...
 
Sau đó thì chúng tôi im lặng , không ai nói thêm điều gì nữa .
 
Một tiếng trôi qua ...
 
_ Hai người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi , chỉ một người thôi nhé !
 
Vị bác sĩ già với chiếc áo blouse trắng đánh thức chúng tôi dậy và nói .
 
Ơ...nhưng tôi , hay Song Ngư vào trước đây ?
 
~~~!~~~ Bốn năm sau ... nhà Song Ngư ~~~!~~~
 
#Eighth ... ( Song Ngư ‘s )
 
_ Thế appa , cô Thiên Bình đã chọn ai ạ ? – Thằng nhóc Nhân Mã hỏi tôi với vẻ mặt tò mò .
 
_ Cô ấy chọn ...
 
*
Spoiler :3:

 END *

 
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3   [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 8:05 pm

Nội dung khá hay, đặt dấu câu sai vị trí. Có vài chỗ cần dấu phẩy. Teencode, lạm dụng dấu 3 chấm. Còn lại thì không còn gì để bới móc :3. Cố phát huy nhé em :3
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
[ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3   [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 8:19 pm

* giơ tay * Teencode ở đâu ạ ?? 
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3   [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 8:32 pm

Từ ohm đó em :3 chị nghĩ nó là teencode. Dù sao cũng ko đến nỗi nào, tiện cmt nên chị nói luôn.
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
[ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3   [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 8:49 pm

Àh ... đó là thói qen của em khi viết :3 Cảm ơn chị đã nhắc ạ~
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3   [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 9:50 pm

hay quá :3
 
snsd_congchuabanggia
Học sinh chưa nhận lớp
snsd_congchuabanggia
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 03/10/2000
Join date : 21/07/2013
[ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3   [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 10:44 pm

co chap tiep ko ban
https://truyen.catsboard.com/  
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
[ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3   [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 10:45 pm

@pecan : kamsamita nàng ~
@snsd : à không bạn ơi , cái này oneshot có 1 tập thôi :3 
 
Sponsored content
[ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3   [ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3 Icon_minitime

 
 

[ Sư Tử - Thiên Bình - Song Ngư ] Trớt quớt :3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Song Tử-Thiên Bình] Real Love
» [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)
» [Song Ngư-Thiên Bình] Tôi có phải là mẫu người em thích?
» [Thiên Bình - Song Ngư] You Belong With Me
» [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-