Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Yêu và hận chương 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bi Phạm
Học sinh chưa nhận lớp
Bi Phạm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 22/02/1997
Join date : 16/07/2013
Yêu và hận chương 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Yêu và hận chương 5   Yêu và hận chương 5 Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 12:18 pm

Chương 5
 
Xử Nữ đi khoảng một tuần, Song Ngư cứ suốt ngày ủ rũ, than thở khiến Sư Tử chịu không nổi nên kéo cô và Bảo Bình shopping, cả ba bước trên phố
 
-cậu và Cự Gỉai sao rồi ? không có gì nữa chứ ?-Song Ngư đang dạo phố với Sư Tử và Bảo Bình cũng chịu mở miệng hỏi
 
-gì là gì ? bọn tớ không sao
 
-thật không đó ? đừng giấu bọn tớ nha-Song Ngư tiếp tục tra khảo
 
-thật mà, cậu thôi lải nhải được không ?-Sư Tử than vãn-cậu lo cho Bảo Bình thì tốt hơn, nãy giờ cậu ấy cứ ngó nghiêng trước quán cà phê người ta kìa, xem cứ như rình rập bắt gian không bằng
 
Song Ngư lúc này nghe lời Sư Tử mới để ý, từ nãy giờ mãi tra hỏi mà quên mấtBảo Bình, cô nàng đang lấp ló, rình mò trước cửa kính quán cà phê gần đó, thân hình nhỏ nhắn cứ đứng lên, thụp xuống, nghiêng qua bên này, ngả qua bên kia không ngừng, người ngoài không biết còn tưởng cô đang bắt gian chồng ngoại tình
 
-này, cậu định ăn trộm đấy hả ? muốn uống cà phê thì nói, việc gì phải lấp ló ngoài này ?-Song Ngư tiến đến đánh bộp vào vai Bảo Bình
 
-yên nào, tớ đang có việc-đoạn cô quay sang Song Ngư với ánh mắt nghiêm trọng-cậu nhìn giúp tớ có phải có tên con trai trông rất soái đang ngồi gần cửa sổ không ?
 
Song Ngư nghe thế cũng ngó vào xem, quả là có một soái ca đang ngồi nha, cả người toát lên vẻ khí chất quý tộc, khuôn mặt đẹp như tạc cùng thân hình cao ráo, chững chạc, hấp dẫn thật, hèn gì Bảo Bình cứ lấp ló nhìn
 
-đúng, đúng, cậu thật biết nhìn a, quả là mỹ nam nha-Song Ngư thiếu điều muốn chảy cả nước miếng
 
-mê trai vừa thôi, hắn là kẻ thù của tớ đó-Bảo Bình cốc đầu Song Ngư nói to
 
-hai cậu lại nhìn trai đấy à ?-Sư Tử lắc đầu ngán ngẩm-tớ khát, hay vào uống chút gì rồi đi
 
-được a, được a, đi thôi, nhanh lên Bảo Bình-Song Ngư sáng mắt, gật đầu lia lịa, quên mất buồn phiền mà kéo Bảo Bình hai tay đang ôm chặt cột điện, đầu lắc nguầy nguậy, miệng la không ngừng
 
-không, không, có chết cũng không vào
 
-các cậu định diễn trò cho người ta cười à ? mau vào thôi-Sư Tử nói xong cũng tiến đến phụ Song Ngư lôi cô nàng vào, cả ba giằng co làm huyên náo cả góc phố, trông họ chẳng khác gì làm hề là mấy
Vào quán, Song Ngư nhanh chóng đến bàn gần chỗ soái ca kia ngồi, đặt mông xuống cô vẫy tay cho hai cô bạn đến, Sư Tử thật không hiểu hôm nay hai đứa bạn mình bị gì chỉ thấy Song Ngư ban đầu mặt còn buồn như đưa tang vì Xử Nữ đi giờ lại hí hửng như được vàng, còn Bảo Bình mặt mày bây giờ trông như bị bệnh, cau có, nhăn nhó, xám xịt
 
“Song Ngư chết tiệt, cậu hại mình rồi”
 
Bảo Bình đặt mình ngồi xuống cạnh Song Ngư, lưng cô xoay lại người ngồi bàn bên cạnh nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên, mồ hôi tuôn liên tục
 
-cậu bệnh à Bảo Bình, sao toát mồ hôi thế kia ?-Sư Tử sờ trán Bảo Bình
 
-không có, nào có, mình khỏe như trâu-Bảo Bình cười hề hề
 
-bệnh thì mau đi khám đi, đừng để nằm liệt giường đấy, tớ không đi thăm đâu-Song Ngư nói với Bảo Bình nhưng chống cằm nhìn mỹ nam mãi không thôi-mà lúc nãy cậu nói cậu và mỹ nam có thù hằn gì thế Bảo Bình ?
 
Song Ngư nói hơi to, và vô tình thanh âm trong trẻo kia lọt vào tai mỹ nam, anh chàng xoay người nhìn nơi vừa phát ra hai tiếng “Bảo Bình” kia
 
o0o0o
 
Kim Ngưu đang xem tài liệu của công ty, quán cà phê này quả là chỗ lý tưởng, không ồn ào, lại không bị làm phiền, đang yên tĩnh như vậy đột nhiên lại có người vào ngồi gần, miệng mồm còn oang oang nữa, thật là bực mình, nhưng thân là nam nhi không lẽ lại đi đôi co với phụ nữ, thế là anh đành câm nín mặc cho tiếng ồn ngày càng to hơn phát ra từ miệng cô gái ngồi gần. cuối cùng nhịn không nổi nữa, đang định xoay qua nhắc nhở đột nhiên tai anh truyền đến hai tiếng BẢO BÌNH
 
“không nghe lầm chứ ?”
 
Để chắc chắn, Kim Ngưu xoay người nhìn mấy người ngồi gần đó, đập vào mắt anh là hình ảnh ba cô gái đang ngồi, một cô tóc đen dài, mắt to, khuôn mặt xinh xắn đang nhìn mình lom lom, còn một cô tóc nhuộm màu hạt dẻ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng trông đang rất ư khổ sở vì cô nàng tóc đen kia nói quá nhiều thì phải, và cô gái còn lại thân hình nhỏ nhắn, tóc nâu bồng bềnh đang ngồi quay lưng về phía mình.
 
“trông quen quen nhỉ ?”
 
Kim Ngưu nhìn một lúc liền bước đến chỗ bọn họ đang ngồi, cúi người, anh cười hiền, ánh mắt xoáy vào Bảo Bình
 
-xin chào, hình như tôi và cô đã gặp nhau ?
 
Kim Ngưu cố đưa mắt nhìn kĩ khuôn mặt Bảo Bình để tránh tình huống nhận lầm người. còn Bảo Bình thì lấy một tay che mặt, tay còn lại xua xua chối, trong lòng cô đang gào thét dữ dội
 
“tên ôn thần, mau mau biến chỗ khác a”
 
-anh quen bạn tôi ?-Sư Tử nheo mắt nhìn hành động kỳ quái của Bảo Bình
 
-nếu cô ta tên Bảo Bình thì đúng là vậy, không biết tôi có nhận lầm người ?-Kim Ngưu nhìn biểu cảm của Bảo Bình cười nhẹ
 
-phả, phải rồi, cậu ấy là Bảo Bình-Song Ngư gật đầu lia lịa, rồi cô quay sang Bảo Bình kéo tay cô nàng xuống-cậu sao vậy ? người quen kìa, bỏ tay ra, mặt cậu đâu phải xấu xí đâu sao mà che kĩ vậy ?
 
-không sao, tôi chỉ đến để chào hỏi, tôi có việc  phải đi ngay rồi, hẹn hôm khác gặp nhé Song Ngư, Sư Tử
 
“eh, hắn vừa nói Song Ngư, Sư Tử sao ? hắn biết họ ? không thể nào”
 
Bảo Bình chột dạ khi nghe Kim Ngưu gọi tên hai cô bạn. thẫn người một lúc, cô vội đứng dậy chạy theo Kim Ngưu quyết hỏi cho ra lẽ
 
-ê, ê, đợi tí, ê
 
Bảo Bình la í ới, vừa gọi vừa dốc sức chạy theo sải chân Kim Ngưu. Đột nhiên anh chàng đứng lại làm cô thuận đà đâm sầm vào anh
 
-đồ chân ngắn, tôi có tên, không phải tên ê
 
-tại tôi chưa biết tên anh, mà thắng gấp cũng không báo trước, đau chết được-Bảo Bình xoa đầu than vãn
 
-sao ? mới gặp tôi lúc nãy mà giờ nhớ đến vậy rồi à ?-Kim Ngưu trêu chọc
 
-tâm thần, tôi muốn biết tại sao anh lại biết tên bạn tôi-Bảo Bình liếc xéo
 
-không cần biết, chỉ cần cô biết sau này cô nhất định sẽ không thoát khỏi tôi
 
*phụt*
 
-á …. Hahahahaha ….. anh nghĩ anh là ai mà chắc như vậy ?
 
Bảo Bình cười hô hố giữa phố khiến nhiều người đi ngang nhầm tưởng cô bị điên, mấy người đi đường ngang qua đưa mắt nhìn anh và cô, Kim Ngưu vội lắc đầu, xua tay ra vẻ không quen cô
 
-nín ngay, cô điên à ? đừng để người khác tưởng tôi cùng phòng với cô
 
-ờ, ờ ….. mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi-Bảo Bình nén cười nhớ lại vấn đề
 
-tôi đã nói rồi, tin hay không tùy cô, sau này đừng hối hận
 
Nói đoạn Kim Ngưu xoay người sải bước, bỏ lại Bảo Bình đang chìm trong suy nghĩ
 
o0o0o
 
Song Tử đang chuẩn bị cho tháng sau lên đường sang nước ngoài theo đuổi ước mơ làm người mẫu. cô ấp ủ ước mơ này từ thuở còn là một cô bé con rồi, mẹ cô mặc dù kiên quyết phản đối nhưng cuối cùng cũng đành nhượng bộ để cô đi
 
“cố lên, mình nhất định sẽ làm được mà, mình là người giỏi nhất”
 
Đang mơ mộng thì tiếng của Nhân Mã oang oang phá vỡ giấc mộng giữa ban ngày của cô, quay lại thấy Nhân Mã thò đầu vào
 
-dì nói chị chuẩn bị xong thì xuống ăn bánh ngọt
 
-biết rồi, xuống ngay đây
 
-nhanh đó, không thì em ăn hết đó nha
 
Bật cười, Song Tử đứng dậy, phủi lại quần áo phẳng phiu rồi nhanh chóng xuống nhà
 
o0o0o
 
-vâng, con biết rồi, mai con sẽ đến đúng giờ, vâng, con sẽ cố hết sức không phụ lòng ba
 
Trong một căn phòng sạch sẽ, lấy màu trắng làm tông chủ đạo tạo cảm giác thoáng mát, tinh tế, một chàng trai ngồi trên bàn làm việc đang nói chuyện với ai đó. Gác máy, anh thở dài, tay xoa xoa thái dương, ra chiều mệt mỏi, gương mặt điển trai với hàng lông mày rậm, đôi mắt đen dài sắc sảo, sóng mũi cao thẳng tắp cùng bạc môi mỏng tạo cho anh một vẻ đẹp khó ai bì kịp. đang chán nản, bỗng một ý nghĩ nhanh chóng hiện lên, anh nhấc điện thoại, bấm số
 
-alô ?
 
-cậu đang ở đâu ? có tiện nói chuyện ?-Thiên Yết hỏi
 
-được, có gì cậu nói đi-Ma Kết nói
 
-à cũng chẳng có gì, chẳng qua là ngày mai tớ đi làm, đang tự hỏi không biết cậu đến công ty tớ cùng làm được không ?
 
-nhanh vậy ? mà cậu đã nói với ba cậu ?-Ma Kết thắc mắc
 
-rồi, ông bảo rất hoan nghênh cậu tới. nhớ đó, mai tớ qua cùng cậu đi làm
 
Nói rồi Thiên Yết nhanh chóng gác máy không để Ma Kết kịp nói thêm gì
 
o0o0o
 
~Paris~
 
Hôm hay là ngày nghỉ nên Xử Nữ đang ở nhà đọc sách, anh không thích ồn ào nên rất ít khi ra ngoài vào những ngày nghỉ. Căn phòng nhỏ đơn sơ với một giường ngủ, một tủ sách, một bàn làm việc.
Tính đến giờ Xử Nữ đã sang Paris được một tuần rồi, rất nhanh anh đã thích nghi với cuộc sống ở đây, hằng ngày đều đặn đi học, đi làm. Dù đôi lúc rất áp lực, mệt mỏi nhưng anh vẫn luôn hoàn thành công việc của mình. Anh sống cùng một gia đình bản xứ ở đó, cái ăn cái mặc không cần lo nhiều, việc làm ở công ty luật sư của ông John đã tạo cho anh thên nhiều cơ hội tích lũy khinh nghiệm cho bản thân, đôi lần cũng phạm sai sót nhưng không to tát gì mấy, với vẻ ngoài thư sinh, tính tình khá điềm đạm anh đã được rất nhiều cô gái để mắt nhưng anh vẫn kiên quyết lắc đầu, lao vào học tập và đi làm khiến Xử Nữ dần quên được gánh nặng suy nghĩ về mối quan hệ kia
 

Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên


o0o


1 tháng sau khi Xử Nữ đi
 
Song Ngư đã dần dần lấy lại được tinh thần, ăn ngủ đều đặn hơn, và đang phụ việc cho một tiệm hoa gần nhà, sau này khi có đủ tiền cô sẽ mở một tiệm hoa cho riêng mình.
 
-Ngư à, em mang bó hồng này đi giao giúp chị nhanh đi-tiếng bà chủ cửa hàng vang lên
 
-dạ, em tới ngay
 
o0o0o
 
Tại bệnh viện, một bóng áo trắng đang ở một góc hành lang nói điện thoại, anh chàng cao ráo, điển trai trông rất hiền, gương mặt lạnh lùng nhưng tròng lòng lại tràn ngập hạnh phúc
 
-anh biết rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ đó, xong việc anh sang đón em
 
Cự Gỉai đang là thực tập sinh của một bệnh viện có tiếng trong thành phố, nhưng tài năng của anh rất nổi trội, cứ đà này chẳng bao lâu nữa anh cũng sẽ trở thành bác sĩ chính thức thôi. Sự nghiệp thuận lợi, chuyện tình cảm cũng theo đà tiến tới, anh và Sư Tử cứ mỗi chiều tối lại đi dạo, ăn tối, đi khu vui chơi, đi mua sắm rất hạnh phúc.
 
Nhưng liệu hạnh phúc sẽ luôn mĩm cười với anh hay chỉ là người ta vẫn hay nói, trước khi giông bão đến trời quang mây tạnh ?
 
o0o0o
 
Thiên Bình đã mua một căn hộ gần nhà Cự Gỉai để mỗi ngày đều có thể ngắm anh từ xa, lâu lâu cũng có thể đến chào anh một tiếng. với cô, việc mỗi ngày có thể nhìn thấy anh đã là một niềm vui rồi. tuy gia đình khá giả nhưng cô có tính tự lập rất cao, chỉ cần trong khả năng cô sẽ tự mình làm hết mọi việc mà không nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ cô, hiện cô đang là nhà thiết kế của một công ty thời trang, lương tháng cũng tương đối ổn định, công việc cũng thuận lợi
 
“chỉ cần mỗi ngày được thấy anh là em hạnh phúc”
 
Quả đúng là khi yêu con người ta thường hay mù quáng
 
o0o0o
 
-khi nào thì con mới chịu đi làm ? đã gần hai mươi tuổi đầu còn ham chơi như vậy ?-giọng một người đàn ông vang lên. Là ba của Sư Tử
 
Sư Tử là tiểu thư của tập đoàn kinh doanh bất động sản, vẻ ngoài lấp lánh nhìn vào là đủ biết nhưng còn về tính tình thì chắc chắn không phải như vậy, cô không kiêu ngạo, tự cao mà ngược lại rất hòa đồng, vui vẻ và dễ chịu. được giáo dục, dạy bảo để thừa kế sự nghiệp gia đình nên dù cô có học cùng khoa với Song Ngư và Bảo Bình thì sau này cũng phải làm kinh doanh. Mấy hôm nay ba cô đang điên đầu bảo cô về công ty phụ giúp thì cô lại dửng dưng mua sắm, đi chơi với Cự Gỉai
 
-tuần sau đi mà ba, tuần sau con sẽ nghe lời, con còn muốn tự do hết tuần này nữa cơ
 
Nghe giọng nói nũng nịu kia thì ba cô chỉ còn cách chìu theo ý cô mà thôi
 
o0o0o
 
Sư Tử đang dạo vòng các shop quần áo, tai nghe phone, miệng lẩm bẩm theo nhạc, cả người nhún nhảy mà không để ý phía trước có một người đang đi tới
 
*RẦM*
 
-ui da, đau quá, đi đứng sao không nhìn vậy ?-Sư Tử la om sòm
 
-chính cô mới là người không nhìn đường đó, đụng người ta còn la nữa-người kia lên tiếng
 
Sư Tử lập tức ngẩng mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt nam tính quen thuộc, cô lập tức chỉ chỉ vào anh
 
o0o0o
 
Ma Kết đang dạo phố mua sắm nhữg thứ cần thiết để mai đi làm, đột nhiên trước mắt truyền đến một thân ảnh quen thuộc nhưng chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì người trước mặt đã đâm sầm vào anh, đã vậy lại còn lên tiếng trách móc nữa chứ
 
o0o0o
 
-anh là anh chàng vô duyên đây mà-Sư Tử vô tư nói
 
-đúng, nhưng tôi có tên, không phải là anh chàng vô duyên, tôi là Ma Kết, cô rõ chưa ?-Ma Kết vừa nói vừa đỡ cô đứng dậy
 
-ờ, ờ biết rồi, tại anh không chịu nói sớm chứ bộ
 
Cô và anh cùng dạo phố shopping, vừa đi vừa trò chuyện rất vui, cô còn giúp anh chọn được rất nhiều quần áo ưng ý, còn anh giúp cô đỡ tốn một khoản tiền không cần thiết vào mớ quần áo vớ vẩn. đến lúc chia tay, anh liền đánh bạo xin số điện thoại của cô để tiện liên lạc
 
Ma Kết là một người khô khan, bình thường rất ít khi anh cười hay nói nhiều với ai như vậy, thế mà khi bên cô anh lại có thể trở thành một kẻ lắm mồm, ở bên cô anh liền thay đổi một trăm tám mươi độ ngay.
 
“chỉ ở bên em thì anh mới là chính mình, em thật đặc biệt thiên thần nhỏ của tôi ạ”
 
o0o0o
 
-Ngư à, em mang chỗ hoa này giao đến công ty này giúp chị
 
-dạ
 
Song Ngư phải mang chỗ hoa kia đến cho công ty T-một công ty khá nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nghe bà chủ cửa hàng nói hôm nay công ty họ sẽ chào đón một vị giám đốc mới, là con trai của ông chủ tịch thì phải
 
“đúng là rắc rối, chỉ là có người mới đến làm, có cần phải trịnh trọng như vậy không ? đặt nhiều hoa như vậy muốn mình mang nặng chết à ?”
 
Song Ngư than khổ trong lòng, hì hục đạp xe dưới cái nắng gay gắt để giao hoa cho kịp giờ
 
o0o0o
 
~Công ty T~
 
Một đám người đang loi nhoi đứng, ai cũng ăn mặc chỉnh chu để chào đón vị giám đốc mới nhậm chức, ai cũng mong để lại ấn tượng tốt trong mắt vị giám đốc kia, nhất là những nữ nhân viên trẻ
 
-nghe nói giám đốc là con trai của chủ tịch đó-một cô nhân viên nói
 
-đúng a, tôi còn nghe nói anh ta là một soái ca đó nha-một cô nhân viên khác đang tranh thủ dặm lại phấn trang điểm
 
-nhiều chuyện quá, lát nữa rồi biết-một người lên tiếng quát làm hai cô nhân viên bĩu môi khó chịu
 
o0o0o
 
Song Ngư đã đến nơi, bước xuống xe cô lấy ống tay áo quẹt quẹt mồ hôi vương trên trán, thở dốc. khệ nệ mang từng giỏ hoa vào, thân hình nhỏ bé thật không cân xứng với giỏ hoa to đùng kia tí nào
 
-em mang hoa đến ạ, cảm phiền người phụ trách ra kí nhận giùm-Song Ngư lễ phép
 
-a nhanh thật, vất vả cho em quá-một phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng cười với cô
 
-không có gì, em về đây
 
Vừa xoay lưng cô đột nhiên thấy bụng đau âm ỉ
 
“sáng nay ăn nhầm gì rồi, chết thật, nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu vậy ?”
 
Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Song Ngư, người phụ nữ kia liền ân cần hỏi han, sau khi biết bà liền hướng dẫn cô đường đến nhà vệ sinh
 
-cảm ơn ạ-Song Ngư nói rồi vụt chạy như bay
 
~15 phút sau~
 
-thoải mái thật a
 
Song Ngư xoa xoa bụng, cười đắc chí. Đột nhiên cô ngó nghiêng, chạy tới chạy lui khóc không ra nước mắt
 
“chết tiệt, lại quên đường trở về rồi, đúng hậu đậu mà”
 
Kết quả là loanh quanh một hồi cô đã bị lạc. đang loay hoay chợt thấy hai bóng người bước ra từ một phòng gần đó, cô vội chạy theo
 
-hai anh gì ơi, làm ơn giúp tôi với
 
Hai người phía trước dường như cô tình bước dài thêm mà để ngoài tai lời cô
 
“hông lẽ bị điếc hả trời ? mà điếc sao vào đây làm được ?”
 
Lấy hết sức, cô chạy nhanh lên trước mặt hai người kia ngáng đường
 
-bộ hai người không nghe tôi gọi sao ? cho hỏi đường ra cổng chính chỗ nào-Song Ngư thở hổn hển
 
o0o0o
 
Thiên Yết và Ma Kết sau khi ra mắt buổi đầu với các nhân viên liền nhanh chóng rời phòng họp, tính không thích nói nhiều, vả lại trong buổi họp nhân viên chỉ nhìn họ nói rồi gật gật đầu khiến cả hai chỉ muốn nhanh chóng rời đi
 
Vừa bước ra khỏi phòng thì lại nghe tiếng ai đó gọi, nghĩ là không phải gọi mình nên cả hai cứ vô tư bước. đột nhiên một bóng người nhỏ nhắn chạy vụt lên trước mặt khiến cả hai phải dừng lại nhìn người vừa to gan cản đường mình
 
o0o0o
 
-đi thang máy xuống lầu một, rẽ trái-Ma Kết nói
 
Đang định kéo Thiên Yết đi thì quay sang lại thấy anh đứng hình nhìn cô gái hỏi đường
 
“lạ nhỉ ? thường ngày chỉ có gái nhìn nó, hôm nay đến lượt nó nhìn gái à ? *hắc hắc* Thiên Yết lạnh lùng rồi cũng có ngày bị chinh phục, mà xem ra cô ta cũng đâu tệ, trông cũng xinh xắn, nhưng hình như mình gặp cô ta ở đâu rồi thì phải”
 
Ma Kết đang tự độc thoại thì Thiên Yết lên tiến
 
-xem ra trái đất quả là nhỏ, có thể gặp cô ở đây
 
-đúng a, xem ra anh cũng có chức vụ nha-Song Ngư nhìn quần áo Thiên Yết bình luận
 
-cô nghĩ sao ?
 
-hưm cũng được, nhưng với tôi cái gì anh mặc đều là XẤU QUẮC-Song Ngư nhấn mạnh hai chữ cuối khiến ai kia tức xì khói
 
-cô nghĩ mình đẹp lắm sao ? chỉ là con vịt cổ lùn mà chê người khác-Thiên Yết cố làm ra vẻ bình thản đáp trả
 
-anh ….. được lắm
 
Song Ngư tức tối xoay người, dậm chân bỏ đi mà trong miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa
 
Thiên Yết được một phen đắc chí cười tươi rõ thấy. Ma Kết đợi Song Ngư bỏ đi liền quay qua hỏi han nhưng chỉ nhận được cái nhếch mép bí hiểm của Thiên Yết nên cũng im lặng không hỏi nữa
 

“ý trời để em gặp lại tôi, rồi sau này chúng ta sẽ còn hội ngộ”
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
Yêu và hận chương 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và hận chương 5   Yêu và hận chương 5 Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 3:19 pm

hay wa di t/g. Ma cho mih lich post dc ko??? Ung ho ban het mih do!!^^
 
Bi Phạm
Học sinh chưa nhận lớp
Bi Phạm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 22/02/1997
Join date : 16/07/2013
Yêu và hận chương 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và hận chương 5   Yêu và hận chương 5 Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 7:06 pm

yumileo2607 đã viết:
hay wa di t/g. Ma cho mih lich post dc ko??? Ung ho ban het mih do!!^^

 chắc một hai ngày mới post được một chương bạn nhé. cảm ơn bạn đã theo dõi
 
Sponsored content
Yêu và hận chương 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và hận chương 5   Yêu và hận chương 5 Icon_minitime

 
 

Yêu và hận chương 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Yêu và hận chương 8
» Yêu và Hận - Chương 3
» Yêu và hận chương 4
» Yêu và hận chương 9
» Yêu và Hận - Chương 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Yêu và hận-