Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
keongox
Học sinh chưa nhận lớp
keongox
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 24/08/1998
Join date : 26/07/2013
Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II)   Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II) Icon_minitimeFri Aug 09, 2013 9:23 pm

Dãy hành lang phía đông yên tĩnh như mọi khi.
 
Cả khối hành lang màu vàng hoàng kim với những lát đá hoa cương tinh xảo, tỉ mỉ. Nắng rọi vào hành lang ,gay gắt.
 
Song Tử sải những bước chân dài dọc hành lang . Nắng chiếu thẳng vào mặt điển trai của anh khiến anh nheo mắt lại.
 
Tất cả cửa sổ ở dãy hành lang được mở,chỉ trừ duy nhất khung cửa sổ có cô gái dựa gần đó là đóng.
 
Anh nhìn cô gái, đáy mắt hiện lên chút xót xa.
 
Cô đứng đấy,lưng tựa vào tường mặc cho nắng đùa giỡn.
 
Anh lặng nhìn cô đang bị quá khứ dày vò. Một Xử Nữ xinh đẹp,bình tĩnh,lãnh đạm đến lạnh lung. Một Xử Nữ dịu dàng,tình cảm,có gia thể bao người mơ ước.Một Xử Nữ hoàn mỹ. nhưng ít ai biết rằng, một Xử Nữ như vậy lại luôn bị ám ảnh bởi quá khứ,luôn nhìn bầu trời bằng đôi mắt u buồn, luôn trống rỗng và chơi vơi.Một Xử Nữ đã mang trong mình  đầy tổn thương.
 
Xử Nữ trước kia không như vậy.Hồi đó,cô là cô bé nghịch ngợm và hay cười.nhưng Xử Nữ bây giờ là một Xử Nữ luôn sống vì quá khứ.
 
“ Song Tử,em có thể gặp lại anh ấy lần nữa không?”
 
Đó là câu hỏi mà Xử Nữ đã hỏi anh khi nghe tin Capricorn mất. Lúc ấy,anh đã im lặng không trả lời.
 
-          Em đã giật mình khi nhìn thấy người con trai ấy.
 
Đôi mắt vàng nâu nhìn cô xót xa.
 
-          Em đã nghĩ rằng tất cả đã êm xuôi trong quá khứ, tưởng rằng em có thể bình thản khi nhắc về anh ấy, nhưng không phải. Em đã sai!
 
Từ sau cái chết của Capricorn, Xử Nữ như một con người hoàn toàn khác,trầm tính,lạnh lùng và những nụ cười không còn xuất hiện trên gương mặt ấy nữa.Nếu có,chỉ là những nụ cười gượng.Cô bắt đầu học đua xe và uống rượu,….
 
Đôi mắt cô luôn đượm buồn. Kể từ đó, không ai còn nhắc tới cái tên Capricorn trước mặt cô nữa.
 
-          Vir, em nên quên quá khứ đi, hãy cho nó ở lại với thời gian.
 
Dù là khuyên cô như vậy nhưng chính bản thân anh cũng không thể quên được quá khứ, quên được người phụ nữa mà anh kính trọng nhất đã rời bỏ anh thế nào.
 
-          Vậy anh đã quên quá khứ ấy chưa? – Cô hỏi dù biết trước câu trả lời.


-          Quên sao đựơc chứ, em biết anh hận người đàn bà ấy nhất mà.


-          Mẹ anh không có lỗi, Song Tử, tất cả chỉ là hiểu lầm – Giọng cô trùng xuống.


-          Hiểu lầm? – Anh gằn giọng,mắt đã hằn lên nhữn tia đỏ - Em nói hiểu lầm ở chỗ nào?
 
Im lặng. Cô không biết nên nói với anh như thế nào nữa.
 
-          Vậy còn Thiên Bình? Anh biết cô ấy yêu anh mà.
 
Không gian lại lần nữa rơi vào trầm mặc.
 
Gió thổi,rèm cửa khẽ tung bay.
 
Anh biết chứ,anh biết cô rất tốt, cô yêu anh,không chỉ là tình cảm thích đơn thuần của cô gái mới lớn. Cô là người con gái xinh đẹp và đa tài. Tất cả anh đều biết. nhưng lòng anh đã tổn thương sâu sắc, đành xin lỗi cô.
 
-          Em biết anh không muốn bất cứ người phụ nữ nào bước vào cuộc đời anh nữa mà.
 
Lại im lặng. Dãy hành lang được trả lại sự yên tĩnh như ban đầu.Hai con người vẫn đứng đó. Trầm mặc.
 
**                                            **                                                           **
 
Nắng đã tắt.
 
Những ánh tịch dương yếu ớt còn sót lại cố bám víu vào không gian.
 
Trống rỗng.
 
Cô gái với mái tóc hồng buộc lệch đang bước chậm rãi trên đường.
 
Cô đang mải mê suy nghĩ điều gì đó, không ai biết.
 
Hôm nay lại là một buổi chiều lộng gió. Cô đã đi loanh quanh nhiều lần trong thành phố cả buổi chiều. Con đường quen thuộc phút chốc trở nên thật ảm đạm. Cô thả người xuống chiếc ghế đá bên cạnh, khẽ thở dài rồi bật khóc. Đơn giản vì cô không thể che giấu được nỗi đau và thất vọng nữa. Càng che dấu sẽ càng khổ đau.
 
Không biết cô đã khóc bao lâu, chỉ biết khi cô ngẩng đầu lên thì trời đã tối, phố đã lên đèn. Trên đường, những con người đang vội vã để trở về kịp bữa cơm gia đình.
 
Khu phố lộng lẫy về đêm lại trở nên thật ảm đạm trong mắt cô. Màn đêm ngày một phủ kín.
***
 
 
Căn phòng màu hồng chủ đạo rộng lớn yên tĩnh đến tuyệt đối.
 
Trên chiếc giường chất đầy gấu bong, một cô gái ngồi ấy,thẫn thờ.
Những năm tháng qua,cô cứ nghĩ chỉ cần mình yêu anh là đủ, chỉ cần cứ lặng lẽ quan sát anh từ xa, vậy là cô đã mãn nguyện. Nhưng mà thời khắc anh xuất hiện, tim cô đập loạn nhịp, cô như con người mất tự chủ vậy.
 
“ Sân thượng.
 
-          Anh đã ngồi đây cả buổi sao?
 
-         
 
-          Thầy đã tìm anh đấy.
 
-         
 
 
-          Anh đã không ăn gì sao? Anh có đói không? Em mang bánh cho anh này,tự tay em làm nhé!
 
-          Cô là ai?
 
Cô mỉm cười mãn nguyện,anh đang nói chuỵên với cô. Và, anh đang rất gần,cô có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà từ trên người anh.
 
-          Em là Cự Giải, em học cùng lớp anh đấy.
 
-          Vậy sao? – Mắt anh khép lại mệt mỏi.
 
 
-          Vâng – Cô cười tươi,cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong cô.
 
-          Giờ thì để tôi yên tĩnh được chứ?
 
Chàng trai dựa vào tường, mắt khép hờ thờ ơ nhìn cảnh vật.
 
Đứng từ trên sân thượng có thể nhìn thấy thành phố được nhuộm bởi màu vàng rực rỡ. Những toà cao ốc hùng vĩ đứng san sát nhau tạo nên thành phố tráng lệ. Xa xa, từng đợt chim bay về.
 
-          Em có thể đứng đây cùng anh được không ?
 
Anh mắt anh tối lại,sẫm mùi tàn nhẫn,xung quanh anh toát ra khí lạnh đến kinh người.
 
-          Đi!
 
Cô cố gắng níu lại,cố tạo cơ hội cho mình,nhưng sao anh lại lạnh lung đến vậy ?
 
-          Không được sao? Chỉ một lúc thôi mà.
 
Khoé miệng anh nhếch lên nụ cười tàn nhẫn.
 
-          Là cô điếc hay cô cố tình không hiểu ? Biến khuất mắt tôi!
 
Cô nở nụ cười yếu ớt, cố để ép nước mắt trở về tuyến lệ.
 
-          Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em đi đây.
 
Cô cố gắng xoay người và bước đi thật chậm,luôn miệng mong anh sẽ giữ cô lại, anh sẽ đổi ý. Nhưng điều ấy đã không xảy ra, cô biết.
 
Con người ta khi yêu sẽ luôn ngốc nghếch và cố chấp như vậy đấy.”
 
Những tưởng cô sẽ chẳng còn cơ hội, loanh quanh trong thành phố cho đỡ buồn. Đi vòng cả thành phố cho đến trời tối mới quay về, ai ngờ đâu mấy tên bặm trợn từ đâu ra vây lấy cô. Lúc ấy, cô đã rất sợ, sợ đến nỗi cổ họng nghẹn lại, không hét ra được từ kêu cứu.
 
Cô hoảng loạn lùi dần về đằng sau thì bắt gặp một vòng tay ấm áp.
 
“ Tránh xa cô ấy ra !”
 
“ Nếu không thì sao? Mày sẽ làm gì à?” – Tên đầu trọc khiêu khích. Ngay sau đó hắn lĩnh trọn hai cú đạp chí mạng từ anh.
 
Đôi mắt anh ánh lên tia sắc lạnh. Bọn chúng sợ hãi bỏ chạy nhưng bị anh giữ lại và đánh cho không ra hình người.
 
Cô đã thôi không còn run rẩy khi nhìn thấy anh. Ở anh có một thứ an bình gì đó rất mạnh liệt. Trong vòng tay anh, cô lại nổi lên lòng tham muốn chiếm hữu cho riêng mình.
 
Cô chợt cười nhẹ. Em sẽ không bỏ cuộc dễ như vậy đâu!
 
 
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II)   Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II) Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 12:55 am

Nội dung hay , trình bày khó đọc , cần tăng font chữ lên :3


P/s : Hóng chapt ms nha ... mà dài hơn nữa đó a~
 
keongox
Học sinh chưa nhận lớp
keongox
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 24/08/1998
Join date : 26/07/2013
Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II)   Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II) Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 7:42 am

 Ở mt ta cỡ chữ như thế là to rồi,aizzz~ ta thấy có nhiều bài khác chữ bé hơn rất nhiều
Ta đang cạn văn,có ý tưởng nhưng viết lúc cạn văn sẽ không hay 321 
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II)   Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 12:19 am

Sau này Kết Xử có là 1 đôi???? =="
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II)   Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II) Icon_minitimeMon Aug 31, 2015 9:53 pm

này sao chả có sự góp mặt của bb vậy.hận
 
Sponsored content
Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II)   Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II) Icon_minitime

 
 

Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I)
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 1
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 2
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - GTNV(1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy-