-oa.....oa......- tiếng khóc trẻ con vang lên cùng tiếng cười và bao lời chúc tụng.
- Xin chúc mừng vua và hoàng hậu, là tiểu công chúa ạ! -lời bà đỡ cũng vui mừng không kém. Nhìn người thiếu phụ đang hôn mê, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi hòa cùng những giọt nước mắt sung sướng đọng lại nơi khóe mắt trước khi kiệt sức mà ngất đi.
- Hoàng hậu! Nàng mệt rồi, hãy nhỉ ngơi chút đi!-kèm theo nụ cười mãn nguyện. Light king nói tiếp-Song Tử! Lại đây xem em gái con này, nhanh lên.
- Woa! Em bé xinh quá....
~~~~~~~~o0O0o~~~~~~~~
Một tháng sau.
Cả vương quốc Light được dịp náo nhiệt bởi hôm nay hoàng gia tổ chức bữa tiệc đầy tháng cho công chúa. Và đương nhiên ai cũng được mời đến, kể cả người của Dark.
Trong cung điện nguy nga tráng lệ, người người lộng lẫy như đi hội.
Khi vua và hoàng hậu của Light bước vào, vua dắt tay cậu bé mang tên Song Tử vẫn đang cố thoát khỏi tay cha để chạy đi chơi cùng mấy đứa bạn. Còn hoàng hậu tay bế tiểu công chúa, thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào khuôn mặt đáng yêu của con. Và lúc ấy tất cả mọi người đều cung khính hành lễ chào hỏi...
Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên, những bước chân uyển chuyển bắt đầu lướt trên nền nhạc. Mọi người ăn uống, nói chuyện, có vài người lại ra hỏi thăm tiểu công chúa. Đằng xa, dark king đang lại gần, khuôn mặt có nét thâm sâu nhưng đã được che giấu tinh tế bởi nụ cười.
- A! Hoàng đệ, đệ đến rồi à??? Huynh đợi đệ mãi!- giọng nói và nét mặt phấn khởi cũng đủ để biết vua light vui như thế nào.
- Vâng! Đệ đến muộn vì mải chuẩn bị một số chuyện nữa. Huynh thông cảm!-vua dark cười rồi nói tiếp- em....à không, phải gọi là chị dâu chứ nhỉ, dạo này sống tốt chứ?
- Đừng khách sáo thế! Cứ gọi em như trước ý, Mạc Nhiên!- hoàng hậu nở nụ cười ái ngại nhìn lang quân của mình.
Như hiểu ý vợ, nhà vua chuyển chủ đề ngay:
- Nhiên à! Cai quan Dark có khó khăn gì không vậy? Có việc gì thì anh sẽ giúp.
- Không sao! Việc này em làm được không cần anh giúp gì đâu! Mà đây là con trai em!-Mạc Nhiên nói rồi chỉ vào cậu bé đứng bên cạnh. Ở cậu bé phát ra một lại ma khí rất nặng nhưng lại được che giấu bởi vẻ đẹp trai trời cho của cậu. Lạnh lùng. Nhưng đẹp trai. Chỉ cần cậu lớn lên chắc hẳn tất cả nữ nhi hai nước Light và Dark sẽ mê mẩn.
- Đức vua và hoàng hậu!- lời chào rất nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đầy sát khí- Tiểu Yết xin chào hai vị.
- Quả là cha nào con nấy đấy nhé. Rất đẹp trai! Lại đây!- Hoàng hậu cười vui vẻ, nụ cười của người vẫn làm cho tim hai người đàn ông lỗi vài nhịp. Xoa đầu Yết và nói tiếp- lại đây em tiểu công chúa không con?
Tiểu Yết nhìn vị công chúa nhỏ đang trong vòng tay hoàng hậu mà thầm ghen tị vì từ nhỏ cậu đã không được cảm nhận tình mẫu tử như những đứa trẻ trong vương quốc. Cậu rất ghen tị. Nhưng khi cậu nhìn thấy cô bé đó. Cậu đã cười. Một nụ cười thật sự từ khi cậu sinh ra đến giờ. Cậu cũng thấy kì lạ nhưng ở cô bé đó có điều gì đó mà cậu chưa thể lí giải nổi. Nhìn cô bé cười mà tim cậu có gì vui sướng lắm ý. Chỉ muốn mãi ngắm nhìn thôi!
Đang nói chuyện vui vẻ, hoàng cung cũng rất náo nhiệt thì.....
Phụt.......Mọi thứ tối om, không ai biết chuyện gì xảy ra. Một sức mạnh đem tối ôm chọn lấy mọi người khiến họ đứng yên.
Khi đèn sáng thì.....
- Aaaaaaaa!- Tiếng hét của hoàng hậu vang lên làm mọi người hoảng hốt.
~~~~~~~o0O0o~~~~~~~
p/s: ở đâu,có bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình cứ lặp đi lặp lại từ "tiểu công chúa" mà không nói hẳn vị công chúa ấy là ai. Nhưng các bạn thông cảm nhân vật công chúa này là bí mật, về sau các bạn sẽ rõ thôi!