Chương 4.3:
- Ta no rồi.
Ma Kết buông đũa đứng dậy, đi lên lầu theo hướng dẫn của tên thuộc hạ. Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn theo bóng Ma Kết mất hút trong phòng.
Nàng ăn rất nho nhã bình thường, nhưng số lượng mà nàng ăn bằng một phần tư đống đồ ăn trên bàn kia. Hôm nay Kết Kết lại ăn khá ít, chuyện thực lạ.
- Để mình lên xem một chút.
Cự Giải cũng ngừng ăn, chạy vào phòng của Ma Kết. Cả đám lại được dịp mắt A mặt O nhìn Cự Giải. Không nói năng, không đòi hỏi, tất cả đặt đũa xuống và lao lên trước cửa phòng Ma Kết nghe lén, duy chỉ có hai người vẫn bình thản ngồi dưới, trừng mắt nhìn nhau.
- Giải Giải à, không có sách ta chán quá.
Khóe mắt đám người nghe lén giật giật một hồi, nhìn nhau ngoáy ngoáy tay để nghe rõ hơn.
- Bây giờ kiếm đâu ra sách chứ?
- Ta muốn học!
Cả đám ngã ngửa ra đằng sau, miệng sùi bọt mép. Chúa! Lại còn có người ham học đến mức vậy sao?
- Nói chuyện gì đi ha, ta thấy Giải ít nói quá.
- Ân.
Tám người lén lút ngán ngẩm bỏ xuống dưới, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản.
- Tưởng gì, thì ra là bệnh “Suy dinh dưỡng sách”.
Nhân Mã mắt nhìn chằm chằm vào bát, cầm đũa gạt gạt mấy hột cơm. Kim Ngưu cười cười, đẩy vài đĩa thức ăn ra trước mặt Nhân Mã ý nói “Ăn tiếp đi”. Nhân Mã quay mặt đi chỗ khác làm Kim Ngưu hụt hứng. Song Tử ngồi bên cạnh nở nụ cười nhẹ, mặc dù trong lòng đang muốn cười đến trọng thương.