Cháp 1:Xuyên qua
Thiên yết từ từ tỉnh lại trong bóng đêm.
Chung quanh ánh sáng mịt mờ, tầm nhìn của nàng lại mơ hồ, nghe được bên canh có người chuyên, tiếng nói thanh thúy nhẹ nhàng rõ rang là của mấy nữ nhân, nàng không khỏi âm thầm cau mày.Làm sao có thể không biết,xe chạy nhanh quá, bản than rủi ro rơi xuống lại không bị ngã chết,nàng há chẳng phải mạng lớn sao?
Chỉ nghe thanh âm dứt khoát nói:” thái tử quá cũng quá nhân từ rồi, Y Phi bất quá mới nhảy sông 1 lần, ngài lại hủy bỏ tội danh phản nghịch cho cả nhà nàng ta, điều này để cho người khác biết họ sẽ nghĩ như nào đây?”
Trong long nàng rung mình,Y Phi là ai vậy?
Lúc này tình huống như nào nàng chưa rõ rang, cần phải cẩn thận. Thiên Yết không dám mạo hiểm cho người khác biết nàng đã tỉnh lại, chính lf hí mắt nhìn lên, cảnh sắc xung quanh làm cho long nàng hít 1 hơi lãnh kí
Giường huyền mộc, chăn tơ tằm, giường cao 12 thước, phía trên có lụa mỏng, kiến trúc cổ kính làm Thiên yết cảnh giác, nàng đang ở đâu đây?
Nàng hieu ra đây không phải thế kỉ 21 rồi, chẳng lẽ nàng going trong truyền thuyết đã…. xuyên qua?
Nhưng lúc này toàn than Thiên yết đau nhức không biết co ruyên gì xảy ra?Chỉ có thể thong qua mọi thứ xung quanh để hiểu rõ vấn đề thôi.Đã có chủ ý Thiên yết khẽ xoay người đi nhìn mấy nữ tử kia.
Một l lúc sau dưới sự phụng bồi của thái giám và cung nữ mấy nữ tử kia đã rời đi.
Việc người kia vừa nói đã co Thiên yết 1 sự trợ giúp lớn,để hiểu rõ chuyện.
Là nữ nhân của thái tử?Một tên thái tử chưa lên ngôi mà co nhiều phi tần như vậy,hắn có thể làm thành đại sự sao?Nàm ở trên giương Thiên yết cười lạnh.
Đang nghĩ ngợi, một tiếng không tốt nhất thời dâng lên trong long!Thiên yết âm thầm kêu khổ, chăng lẽ thái tử phi, ngươi giết Thiên Y lão tử không xen vào, ngươi nếu muốn chọc ta….
Trong mắt hiện lên tia hung quang, cũng khéo léo lập tức che đi, Thiên yết bất động thanh sắc nhảy dựng lên.
Hảo, xem ra Thiên Y này than thủ còn tốt, còn từng luyện qua võ công. Làm quen 1 chút với than thể, so sánh với bnr than mình,than thể này thật tốt,còn co nội lực.Đáng tiếc sung giảm thanh của mình không mang tới nêu không 1 phat sung là có thể lấy mạng thái tử phi kia!
Đang đinh nhảy ra, đột nhiên có 1 lực vo cùng lớn xông phá cửa phòng đi vào, thanh đại đao sáng loáng dưới sự ứng phó không kịp của nàng giờ đã kề trên cổ:”Không được nhúc nhích!Không cho phép lên tiếng!”
Thanh âm nam trầm thấp mà có từ tính ra lệnh cho nàng, nàng nghe lời không lên tiêng mắt quét qua nam nhân này.
Mắt phượng hẹp dài, ngũ quan tuấn kiệt,trời sinh đã phát ra khí thế vương giả,bá đạo, tuyệt đối là cực phẩm mĩ nam hiếm thấy!Khá lắm!Thiên yết đánh giá bề ngoài xong ,giả bộ thất thần.
Nam tử nhìn nàng 1 cái rồi nói:”Nếu ngươi muốn toàn mạng thì biết điều 1 chút, nghe lời của ta, chờ ta bắt được Bạch dương thái tử , tự nhiên sẽ thả ngươi.”……………..