hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Sister and Friends Chap 26 Sat Aug 24, 2013 7:52 pm | |
| link chap trước : http://forum.matngu12chomsao.com/threads/sister-and-friends.18387/page-42#post-301783 ưkm .... có thể mình sẽ off 1 time ( vì một số lí do ) khoảng 2 tuần . giờ mình bù chap dài trước nhe1 ^^ . Mốt onl lại sẽ bù 2 chap . chap 26 : Lễ hội khiêu vũ GIỜ RA CHƠI ST , SOT , BD háo hức mở phần socôla của mình ra . Sôcôla của ST được SN trang trí hình con mèo con đang cười trông rất kute . Của SOT được TB trang trí những viền kem chung quanh , chính giữa là 1 trái tim nổi bật . BD mở bánh mình ra , đúng là NM - chỉ ghi vẻn vẹn 3 chữ to tướng “CON CỪU NGỐC” . BB nhìn 3 người kia mà mặt mếu mếu nhìn sang XN _Hic , của BB đâu _Ai biểu ngủ nhiều làm chi , ăn hết gòi plè – XN trêu _Oaoa , không biết đâu . Ý MK cho xin miếng đy – BB nhìn sang thấy MK đang cầm gói kẹo sôcôla CG cho _Của tớ , muốn ăn xin XN đy . Không có vụ chia sẻ đâu – MK nói _Hic , XN …….. – BB năn nỉ _Nè , chừa cái tội ngủ nhìu nhá – XN lấy từ đằng sau hộp sôcôla đưa cho BB BB mở ra xem . Mọi người chú ý . “I LOVE U” được ghi rất đẹp nằm chễnh chệ chính giữa bánh . _Ghê chưa – TB chọc _Chẹp phải chi NM làm tui giống thế - BD buồn nhìn chiếc bánh của mình _Hứ , chê hả - NM hậm hực _Đâu đâu . Không có à nha – BD lắc đầu _Ông là sướng nhất rồi đó BB – SOT vỗ vai BB _Ý là sao đây hả anh ? – TB nhéo tay SOT , mặt cười cười _Ái ái đâu có đâu – SOT cuống cuồng _Có Mèo Bự là ngoan thôi – SN ôm tay ST _Chứ sao – ST vênh mặt TY nhìn thấy có vẻ hơi buồn . Anh liếc sang KN thấy cô vẫn tỉnh bơ ăn bánh mì OMUBASA . Thở dài ………. _KN , sao chưa tặng đy – CG nói nhỏ cho KN _Thấy kì kì sao đó – KN hơi đỏ mặt nói nhỏ lại _Không có đâu , hay ra về tăng đy – CG đề nghị _ưkm…ừkm – KN gật đầu GIỜ RA VỀ Ai cũng đã về hết . Do hôm nay MK phải họp hội học sinh nên TY ở lớp chờ anh mình . KN nán lại 1 tí , khi mà người cuối cùng bước ra , KN mới lén lấy trong hộc bàn 1 cái sôcôla hình trái tim nhỏ được gói lại kĩ . (Do hôm qua thấy ngon quá nên Ngưu nhà ta ngủm hết mấy cái, còn lại chừa lại 2 cái à J) ) Nhưng cô không dám tặng TY vì thấy kì kì . Không gian im ắng _Sao cô chưa về - TY thấy lạ nên hỏi _Tại…..vì – KN ấp úng _Vì sao? - TY để ý đến cánh tay bỏ trong hộc bàn của KN hình như đang cầm gì đó . _Không có gì đâu – KN bỏ vội sôcôla vào cặp đứng dậy _Vẫn hay ngại ngùng như lúc trước nhỉ - TY bỗng nói , làm KN đứng sững lại _Anh nói thế là sao – KN nhìn sang TY _Không có gì , chỉ là …. – TY nhìn sang chỗ khác Nhìn kĩ trong hộc bàn TY không có món quà nào :”Đúng là người như hắn ai dám tặng socôla chứ . Hay thôi khỏi tặng hắn nhỉ? Nhưng mà thật lòng thì mình …. Muốn tặng hắn “ KN vuốt ngực , bước 1 bước lại bàn TY , đặt nhẹ lên bàn TY miếng sôcôla trái tim nhỏ . _Gì…..Gì thế - TY đỏ mặt _Tặng anh . Valentine vui vẻ - KN quay đy chạy nhanh xuống sân trường nơi có chiếc xe ferrari mui trần của XP đợi Còn 1 mình trên lớp . TY vẫn ngơ ngẩn cầm miếng sôcôla nhỏ ấy lên , anh nở nụ cười , nụ cười chứa đựng cả sự hạnh phúc lẫn niềm vui mà lâu rồi anh không biểu hiện thế . Anh cứ ngây người nhìn miếng sôcôla mà không chớp mắt đến khi MK bước vào _TY , về thôi em . Ủa ai dám tặng em thế ? Mà sao nhỏ bé dễ thương vậy – MK bất ngờ nhìn lên tay TY _Ưm… Không có gì đâu anh – TY cười bỏ sôcôla vào trong túi áo MK nhìn TY , anh không nằm mơ , TY đang cười rất tươi . _Của KN đúng không – MK hỏi _Ưkm – TY gật nhẹ , khoác vai anh mình đy ra khỏi lớp _Hèn gì em vui thế _Không phải anh cũng được CG cho sôcôla sao ? Lần đầu tiên em thấy anh nhận sôcôla của người khác đấy Em nhớ anh đâu có hảo ngọt _Anh…anh – MK cứng miệng _Dạ vâng anh thích CG ạ - TY chọc _Sao….sao em biết _Em biết thế mà – TY nháy mắt 2 anh em cười nói đy về TẠI NHÀ KN _Cho anh – KN đưa cho XP miếng sôcôla cuối cùng cô làm hôm qua _Em làm ?? – XP ngạc nhiên nhìn KN , đây là lần đầu anh thấy KN làm sôcôla mà còn nhân vào ngày valentine _Vâng – KN mỉm cười _Khi nào chứ ? Sao anh không biết _Hôm qua em có xin anh qua nhà NM đó . Em , NM và vài người nữa làm sôcôla – KN giải thích _Tại sao em lại làm ? Để cho ai sao – XP thấy lòng ngực mình đập nhanh _Em ….. Anh hông thích sao ? – KN đánh trống lảng _Thích chứ … Sao không thích được . KN làm cho mà , anh tất nhiên phải thích rồi – XP mỉm cười nhận lấy . Trong lòng anh khó chịu và cứ luôn thắc mắc…… CUỐI CÙNG LỄ HỘI KHIÊU VŨ CŨNG ĐẾN Khỏi nói thì mọi người ai ai cũng háo hức . Chiều hôm nay lễ hội sẽ được diễn ra ở sân thể thao rất hoành tráng . Ban lãnh đạo nhà trường đã đầu tư rất nhiều vào lễ hội này . Tại lớp Các sao nữ tụ lại 1 chỗ nói nói cười cười vui vẻ _Nè , tối nay lễ hội khiêu vũ rồi đó . Mọi người chuẩn bị gì chưa – SN nói _Chuẫn bị gì cơ – NM hỏi lại _ngốc này – XN cốc đầu NM – chuẩn bị đầm dạ hội + mặt nạ chứ gì _Hic , đau quó – NM ôm đầu _Hay hôm nay về sớm đy sắm đầm + đy spa làm đẹp nhá nhá – TB mắt sáng rỡ _Không phải cậu mua rồi á – CG nhìn TB _Thì tớ đy chung với các cậu không được sao – TB nháy mắt _Nhưng biết mua ở đâu bi giờ - SN hỏi _Quên là mama tớ có cửa hàng thời trang sao ? Đy mua đy tớ khao hết keke – TB đắc chí _Như…như thế có kì quá hông – CG e ngại _Khỏi lo . Có mấy bộ thôi nhằm nhò gì _KN cậu đy chung không – NM xoay qua nói KN cứ im lặng _Tớ thì sao cũng được – KN mỉm cười nhẹ _Thế nha , ra về xong là đy liền đó ngen 5:00pm “RENG” tiếng chuông vừa reo lên . Cô RÊNA chào cả lớp không quên chúc mọi người dự tiệc vui vẻ _Đy nhanh lên , không trễ đó – TB hối _Từ từ đã TB – XN loay hoay _Mấy người đẹp định làm chi đó – SOT thấy lạ bèn hõi _Sao sao tối nay hẹn ở chỗ nào rồi nguyên đám mình cùng lại trường đy – BB thấy vui cũng xen vào _Các cậu vào trước đy , bọn tớ sẽ đến sau – SN nói _Sao vậy Cá con – ST hỏi _Rồi mấy người sẽ bất ngờ - TB nháy mắt – xong chưa CG KN _Xong rồi nè – CG đy đến chỗ TB _KN , đy thôi – NM lại nắm tay KN đứng dậy Họ đy nhanh xuống sân trường làm các sao nam ngẩn tò te . MK TY cũng tò mò không kém . TB bắt chiếc taxi 7 chỗ , cả đám ngồi lên tiên thẳng đến cửa hàng thời trang của mẹ TB . Nói là cửa hàng thì hình như hơi bị dìm hàng =.= Xe dừng lại trước . Các sao nữ bước xuống . “TRUNG TÂM THỜI TRANG ZODIAC” Bảng hiệu to tướng đập vào mắt các sao . Mọi người ngẩn ngơ nhìn trố mắt (tất nhiên là trừ TB). _Đây…đây là cửa hàng à TB – SN lắp bắp _Ưkm . Cửa hàng thời trang của mẹ tớ - TB gật gật đầu _Cậu có lừa tình bọn tớ không vậy . Nguyên cái trung tâm bự như thế mà cậu bảo là cửa hàng thôi à – XN nói _Oa~~~ tha hồ quậy tưng rồi – có mình Mã Mã là vô tư _Thôi nào . Đừng cứ ngạc nhiên thế chứ , vào đy . Các cậu thoải mái nhá , tớ nói mẹ tớ rồi – TB bước vào trong . 5 người bước vào ngay sau TB . Dù đã từng nge tiếng trung tâm thời trang nổi tiếng nhất thế giới này nhưng 5 người chưa từng đặt chân tới và tất nhiên chưa từng biết TB lại là con của nhà thiết kế bậc thầy về thới trang – LEPUS _Oa~ tớ hâm hộ nhà thiết kế này lâu rồi . Không ngờ là mẹ TB , ganh quó đy >< - NM vừa cầm hết cái này đến cái kia lên soi _Cái tật mê chơi không chừa . Lựa nhanh đy còn đy spa . 8:00pm là bắt đầu tiệc rồi ở đó mà còn chơi – XN trách _Wow , cái dó đẹp đó CG – TB SN trầm trồ _Nhìn được hả - CG đỏ mặt _Cậu là đẹp nhất luôn rồi đó – XN cũng khen _Hức …hức sao không ai khen tớ vậy nè – NM mếu _Cậu chỉ toàn chơi . Có lựa được cái nào đâu chứ - KN đứng nép 1 bên nhìn 30 phút sau . Tất cả đã lựa xong . Thẳng tiến đến SPA . _Thoải mái thật – XN tận hưởng _Hic hic nhưng nóng – NM nhăn _Đồ ngốc . Tắm hơi không nóng sao được – TB mắng _Xong rồi mình làm gì nữa – CG hỏi _Thay đồ rồi đy làm tóc – SN nói _Cậu có ý kiến gì không Ngưu – XN nhìn KN _Tớ sao cũng được – KN lên tiếng _Ưm… À mà hình như mẹ CG là nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng mà hả - TB nhớ lại _Ơ…. Sao cậu biết , tớ…. tớ nhớ là đâu có nói ai nge – CG ngạc nhiên . Tính cô đó giờ vốn không hay khoe + mẹ cô từng là cảnh sát nên cô cũng không bao giờ nói với ai mẹ mình đã “thoái ẩn giang hồ” và giờ đang là 1 nhà tạo mẫu tóc khá nổi tiếng ít nhất là trong thành phố ZODIAC này _Dù sao mẹ tớ cũng là 1 nhà tiết kế thời trang nên cũng có quen 1 số người liên quan đến thiết kế + trang điểm +làm tóc ….. và mẹ tớ đã từng gặp cậu . Mẹ cậu có nói cho mẹ tớ biết , mẹ cậu là Vũ Tiên đúng không ? – TB kể lại “Vũ Tiên , hình như mình đã từng nge ở đâu rồi “ – KN sực nhớ , mọi thứ ảo ảo mơ hồ loại ùa đến trong cô . _Đúng thế , mẹ tớ là Vũ Tiên – CG gật đầu , thật ra CG cũng định rủ mọi người đến rồi nhưng chưa kịp mở lời _Oa~ không ngờ hôm nay có nhiều bất ngờ thế - NM hớn hở _Mấy cậu giấu hàng quá nha – SN reo lên _Thế bọn mình đy đến chỗ mama CG nhá – XN nói nhưng để ý thấy KN cứ lơ đãng nghĩ ngợi gì đó – KN cậu sao thế _Sao sao cũng được mà – KN hoảng hồn lại TẠI CỬA HÀNG LÀM TÓC CỦA CG _Chào cô chủ nhỏ - đám nhân viên thấy CG bước vào , vội ngưng việc đang làm cúi đầu chào CG _Cháu đã nói rồi . Đừng có làm thế , cháu ngại lắm – CG đỡ người quản lí lên _Đây là bạn cô chủ ạ - người quản lí hỏi _Vâng . Mama cháu đâu rồi cô CRATER – CG nhìn xung quanh _Hôm nay bà chủ bận việc nên không đến ạ _Vậy nhờ cô làm tóc cho 6 đứa tụi cháu dự tiệc nhà _Vâng thưa cô chủ - CRATER chào 5 người còn lại , mời họ đy vào 5 chỗ gần nhau bên trong phòng V.I.P – AURIGA , CANIS MAJOR , CANIS MINOR , CORVUS , DRACO có khách đặc biệt , bạn của cô chủ . Làm tốt vào nha Trong phòng V.I.P _Cứ thoải mái đy nha , đây là những người tài giỏi nhất đó – CG nhìn sang các sao mỉm cười . CRATER trực tiếp làm tóc cho CG . _Nơi đây phục vụ tốt quá – SN nằm lim dim mắt cho AURIGA gọi đầu _Còn đâu bằng được nhỉ - TB nhắm mắt để CANIS MAJOR đắp mặt nạ _CG là nhất rồi mà – XN được CANIS MINOR làm móng tay _Lalala vui quá là vui – NM nhúng nhảy không chịu ngồi yên làm CORVUS khó khăn trong việc đánh mắt cho cô _.... – KN chỉ im lặng để DRACO dễ làm mặt NỬA TIẾNG SAU _Thưa cô chủ , tất cả đã xong rồi – CRATER cùng 5 người con trai kia đứng ra sau 6 sao nữ . _WOA~ , ai đây – NM nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước mặt _Giống như mới lột xác vậy – XN cũng không tin vào mắt _Tớ có nằm mơ không vậy – SN dụi dụi mắt _Biết là tớ đẹp sẵn rồi nhưng thế này thì khó tin thật đấy – TB không quên khen mình (t/g: chẹp chẹp *lắc đầu* …TB: nói không đúng sao *lườm* …t/g: đúng đúng mà ==) _CRATER làm tốt lắm – CG khen _Cô chủ quá khen , đây là nhiệm vụ của chúng tôi – CRATER cúi đầu , ngoắc tay ra lệnh cho 5 người kia ra ngoài , CRATER cũng bước ra cho các sao nữ thay đồ _NM , cậu thay đồ đy , 8:00 rồi kìa – KN nhắc khi thấy NM cứ cầm chiếc gương ngắm ngắm cười cười hoài _Thế này thì 6 anh kia ngất ngây con gà tây hết luôn khà khà – NM cười đắc chí _Sao lại chỉ 6 người đó . Cả trường chứ - TB cười ranh ma _Dạ , biết rồi . 2 cô thay đồ nhanh đy . – SN nói Sau khi đã thay đồ xong xui . Và không quên đeo mặt nạ . 6 người bước ra ngoài . Những người đang có ở ngoài , như ngừng ngay công việc . Họ nhìn chăm chú vào 6 người đẹp và không khỏi sự ganh tị . _CRATER gọi giùm cháu chiếc taxi với – CG nói người quản lí _Dạ , có sẵn ngoài cổng rồi – CRATER mời CG cùng những người kia ra ngoài – Cô chủ đy chơi vui vẻ 6 người bước lên xe . Thẳng tiến đến trường ZODIAC TẠI TRƯỜNG ZODIAC------NHÀ THỂ THÀO Do buổi lễ này rất long trọng , sẽ có rất nhiều học sinh tham gia tất nhiên chỉ có khôi 10 , 11 , 12 , 1 số cựu học sinh … nên không được sơ sài . Nhà trường quyết định chọn sân vận động (nhà thể thao) làm nơi tổ chức vì nơi đây có diện tích rộng , chỗ lại thoáng . Tất cả các anh chị thuộc hội học sinh + lớp phó văn thể mĩ của các lớp sẽ làm khâu chuẩn bị (sân khấu , đèn , ghế ngồi , thức ăn ,…..) 8:30pm Trên chiếc ghế salon nằm trong góc , nơi rất tốt để quan sát cả sân vận động . Có 5 chàng trai đang ngồi , và xung quanh họ biết bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ (có tể nói là mê zai) nhìn chăm chú . _Sao họ lâu quá chưa lại vậy trễ rồi – chàng trai có mái tóc vàng chanh cá tính , mặc chiếc áo thun in hình cậu nhóc đeo kính , khoác bên ngoài áo sơmi đen , quần tây ,đeo mặt nạ màu đen có những cộng lông vũ xung quanh màu xanh và chính giữa màu hồng đậm. Vừa nhìn đồng hồ vừa ngó ra cửa .
_Cậu lo gì chứ BB , TB chắc dẫn họ qua Mĩ làm đẹp rồi haha – cậu con trai có mái tóc bạch kim được vuốt keo nhìn rất bụi, mặc áo thun màu đen tay ngắn , áo khoác màu bạc nhám , quần tây , đeo chiếc mặt nạ màu trắng nhấn đôi mắt màu đỏ . cười nói .
_Đúng là con gái mà , SOT nhỉ – cậu con trái có mái tóc đỏ vuốt keo , mặc áo thun đen gỡ nút trên cổ bên trong , áo khoác xám đen cổ tay màu trắng , quần tây , đeo mặt nạ đỏ đậm. Nhấp li rượu trên tay nói , không thấy chàng kia trả lời , anh nhìn sang thì hỡi ôi thì ra chàng này lo nhìn ngắm gái đẹp + liếc mắt đưa tình – A , TB lại rồi kìa _Đâu , đâu TB đâu – chàng trai có mái tóc màu đen , mặc áo sơmi đen khoác áo ngoài màu hồng nhạt , mặc quần jean dài , đeo mặt nạ màu đỏ bên trên có những sợi lông vũ . Vừa nge tên TB anh hốt hoảng nhìn lên , nhưng không thấy đâu .
3 anh kia nhìn bộ mặt của SOT ôm bụng cười , SOT tức mình + hơi bị quê nhìn sang người vừa mới nói _Con ST kia , dám lừa ta à _Ai bảo cứ mê gái đẹp haha – ST vẫn không nhịn cười được _TY , cậu sao thế . Cứ im lặng suốt – BB nhìn sang người ngồi kế mình _Có khi nào họ có chuyện gì không ? – Người con trai cuối cùng lên tiếng , giọng nói nhẹ nhàng , đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa . Anh có mái tóc xanh sarphie , mặc bên trong chiếc áo thun đen sọc , khoác bên ngoài chiếc áo xám , quần tây , mặt nạ đen bên phải là nhưng sợi lông vũ đen mượt . Đôi mắt anh có ánh lên nét gì đó lo lắng .
_Cậu khéo lo , không có gì đâu yên tâm – BB vỗ vai TY Lễ hội đã được diễn ra nữa tiếng nhưng chưa thấy 6 sao nữ đâu sao anh không lo được . Mọi người hòa vào điệu nhạc của chàng DJ , những ánh đèn mập mờ làm cho nơi đây rất náo nhiệt . 1 chiếc taxi dừng ngay trước nhà thể thao . 6 người con gái bước ra . Vừa lúc đó 1 chiếc xe ferrari cũng đỗ lại đây , 1 chàng trai bước xuống . Anh có mái tóc tím huyền ảo , mặc chiếc áo sơmi đen bên trong , bên ngoài khoác chiếc áo màu đen được thắt 1 nút gọn gàng trước bụng , quần tây đen , chiếc mặt nạ đen bên trái có cộng lông vũ dài nhấn bông hoa đen ngay mặt nạ càng tạo cho anh 1 vẻ đẹp huyền bí.
6 người con gái tập trung nhìn anh . _Sao anh lại ở đây – KN ngỡ ngàng _Em nhớ trường mình đâu có mời người lạ - NM cũng ngạc nhiên _Anh đây là XP ? Cái anh bữa trước chở KN sao – XN hỏi _Anh đúng là đẹp trai thiệt đó dù đeo mặt nạ - SN khen _Chào anh em là TB – TB nhí nhảnh lại bắt tay _Hôm nay cả 6 em ai cũng đẹp thật đấy . Anh biết trường KN sẽ tổ chức bữa tiệc khiêu vũ này nên anh có góp phần vào đây , mong các em hôm nay sẽ có buổi lễ thật vui – XP bắt tay TB , mỉm cười . Nhìn sang KN anh có phần hơi đỏ mặt _Chúng ta vào đy trễ lắm rồi – CG hối , cô thầm ngĩ “ quái lạ , anh ta là ai sao mình có cảm giác không ưa gì anh ta thế này “ 7 người bước vào .”CẠCH” tiếng mở cửa làm cho không gian bên trong như lắng động lại , chú ý đến cánh cửa đang dần mở ra . Và tất nhiên 5 chàng trai của chúng ta cũng chú ý -----end chap 25-----Nguồn: MN12CS
|
|