Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Sister and Friends Chap 27

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Sister and Friends Chap 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Sister and Friends Chap 27   Sister and Friends Chap 27 Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 7:58 pm


link chap trước : http://forum.matngu12chomsao.com/threads/sister-and-friends.18387/page-43#post-304272 
Sori vì úp trễ nhe Sister and Friends Chap 27 4 . Mấy hình bên duới chủ yếu là đồ thôi nhé!!! Đừng để ý tóc . 
Chap 27 : KING AND QUEEN !!!

7 người bước vào .”CẠCH” tiếng mở cửa làm cho không gian bên trong như lắng động lại , chú ý đến cánh cửa đang dần mở ra . Và tất nhiên 5 chàng trai của chúng ta cũng chú ý
SN: trong chiếc áo đầm ống voan màu trắng hồng ,ngắn , có dây quấn dưới ngực . Mặt nạ màu hồng tươi . Mái tóc màu hồng nhạt được tết thành bím đuôi sam xéo ngang từ phải sang trái , mái tóc ngố bồng bềnh trong rất dễ thương
Sister and Friends Chap 27 211201219434120Sister and Friends Chap 27 211201219433289

XN: trong chiếc đầm màu cam hồng tay ngắn có nếp , đeo dây chuyền giữa cổ. Mặt nạ màu cam có sợi lông vũ bên trên . Mái tóc màu xám nâu được xoắn nhẹ thả xuống 1 bên trông rất chững chạc
Sister and Friends Chap 27 2112012194331980Sister and Friends Chap 27 2112012194329779






TB: trong chiếc đầm ống màu đỏ , có chiếc nơ ngang bụng . Mặt nạ lông vũ đỏ , bên trái có thêm những sợi lông vũ được làm xòe . Mái tóc xanh đậm được uốn lọn xỏa 2 bên vai đính chiếc nơ màu đỏ xéo nhìn rất hấp dẫn 
Sister and Friends Chap 27 2112012194318148Sister and Friends Chap 27 2112012194316707
NM : trong chiếc đầm trắng kem , có sợi ren đen hình bông hoa quấn quanh bụng bắt lên vai . Mặt nạ trắng có bông hoa bên phải . Mái tóc hồng nhẹ được cột đuôi ngựa cao , có đính 1 vài con bướm xung quanh vô cùng nhí nhảnh .
Sister and Friends Chap 27 211201219432483Sister and Friends Chap 27 211201219431154
CG : trong chiếc đầm hoa 1 tay bên trái , thắy dây nịch nâu ngay bụng , đeo chiếc lắc nâu . Mặt nạ màu trắng có sợi lông vũ bên trái và 1 dây inox tòn ten bắt ngay lông vũ . Mái tóc nâu đất được bới kiểu , xõa 1 phần tóc bên dưới uốn nhẹ qua 2 bên nhìn rất đẹp
Sister and Friends Chap 27 2112012194248896Sister and Friends Chap 27 2112012194245834
KN : trong chiếc áo màu xám ống ôm sát người ,có miếng vải trắng bắt từ eo bên phải lên vai bên trái , đeo chiếc vòng tay 1 cặp với bộ đầm . Mặt nạ bạc tựa vương miện . Mái tóc nâu hạt dẻ nâu hạt dẽ xoăn nhẹ buông dài , được kẹp lệch 1 phần tóc qua bên trái rất quyến rũ 
Sister and Friends Chap 27 2112012194253523Sister and Friends Chap 27 2112012194252313
7 người đứng hàng ngang theo thứ tự SN , XN , TB , NM , CG , KN và cuối cùng là XP . Vẻ đẹp của họ làm cho cả nhà thể thao ai nấy đều trầm trồ khen ngợi . Nhìn 1 lượt dừng mắt nơi ghế salon ngay góc . Họ vui vẻ đy đến , KN cũng nắm tay XP đy đến đó . BD , SOT , BB , ST còn ngây người trước vẻ đẹp của các nàng của mình nhưng chợt tỉnh táo lại lườm những tên con trai háo sắc cứ soi mói nàng của họ . TY cũng ngơ ngàng nhưng tim anh hơi thắt lại khi KN nắm tay XP – người con trại khác ngoài anh – dù biết họ chỉ là anh em .
_Mấy mĩ nhân là ai thế - SOT tròn mắt
_Nhìn không ra luôn – BB dụi dụi mắt
_Phải … Phải con ngựa lùn không vậy – BD nhìn thật kĩ NM 
_Bé Cá đẹp quá - ST đưa ngón tay cái lên , nhận được ánh mắt lườm của TB NM . Anh chảy mồ hôi chỉnh lại lời nói – À…À 6 nàng ai cũng đẹp hết
Mọi người ngồi xuống chỗ của mình . SN ngồi kế ST , TB ngồi kết SOT , XN ngồi kế BB , NM ngồi kế BD . Vì bên TY còn trống 1 chỗ nên KN định ngồi xuống kế TY để dành chiếc ghế salon 1 chỗ kia cho XP thì XP chặn lại 
_Em ngồi bên đây đy , anh cần vào trong hội trường để nói chuyện với thầy hiệu trưởng rồi – XP mỉm cười đỡ KN ngồi sang ghế bên đây . TY nhìn thấy hơi ức trong lòng nhưng không nói thành tiếng . 
_MK đâu rồi mấy cậu – CG ngó quanh không thấy MK
_À , cậu ấy còn bận việc trong cánh gà sau sân khấu đó . Cậu ấy có nhắn CG tới thì vào cậu ấy nhờ chút chuyện – BB chỉ vào sân khấu 
_Cám ơn nha – CG đy vội vào trong 
SAU SÂN KHẤU 
CG đy dọc theo sân khấu ra phía sau cánh gà tìm MK . Cô đy tới đâu mọi người xung quanh đều chú ý , những tên nam sinh đang nhảy theo nhạc cũng phải ngừng lại chăm chú nhìn CG . CG vừa vào tới cánh gà thì gặp MK đang cầm 1 tờ giấy chỉ những người công nhân làm gì đó trên cao sân khấu . MK mặc chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài , khoác chiếc áo xám không tay , đeo cà vạt . Chiếc mặt nạ màu bạc trắng , có phần đỉnh đầu bên trái cong lên màu hồng được anh cầm trên tay (đang ở sau sân khấu nên được quyền tháo ra) mái tóc màu đen nâu rung nhẹ do chiếc quạt máy , chiếc kính đen nhỏ làm cho anh càng thêm cuốn hút 
Sister and Friends Chap 27 2112012194259798Sister and Friends Chap 27 2112012194255276
_MK , cậu gọi tớ có gì không – CG nhẹ nhàng nói 
MK nhìn sang phía tiếng nói CG , tờ giấy và chiếc mặt nạ trên tay anh rơi xuống . Anh ngạc nhiên có phần đỏ mặt khi nhìn CG . Hôm nay cô thật sự rất đẹp
_Cậu sao thế - CG vội đy lại MK , nhặt lên cho anh tờ giấy và chiếc mặt nạ - Mà cậu có việc gì gọi tớ vào trong này .
_Không … không có gì chỉ định nhờ cậu xem lại cách sắp xếp trang trí như thế ổn chưa thôi (hỏi CG vì CG là người đứng đầu của các lớp phó văn thể mĩ , cô phụ trách lo phần thiết kế , sắp xếp sân khấu )– MK ngại ngùng đỏ mặt cầm lại tờ giấy và mặt nạ CG đưa .
_Thế là ổn rồi – CG mỉm cười làm tim MK đập nhanh hơn 
Lúc đó , bỗng có 1 người con trai chạy đến trước mặt CG , mặt đỏ gấc …
_Cậu …. Cậu có thể cho tớ làm quen không – anh ta gãi đầu 
_Ơ… - CG ngơ ngác không biết phãn ứng ra sao
_À xin lỗi nơi đây không phận sự miễn vào – MK xen ngang , anh cảm thấy khó chịu khi con mắt hiện rõ hình trái tim của tên này nhìn chăm chăm vào CG
_Anh là hội trưởng hội học sinh ? Hình như anh cũng thích cô ấy thì phải? – anh ta hỏi lại
CG đỏ mặt nhìn chăm chăm vào MK như chờ câu trả lời . MK bối rối không biết trả lời sao , nhìn sang CG thấy CG nhìn anh làm anh càng lúng túng hơn .
_Không … không có – MK buột miệng nói
CG sững người . Dù biết MK chưa nói thích cô , nhưng sao khi nge MK nói thế , cô cảm thấy lòng ngực mình đau . Phải chăng cô đã trót yêu MK rồi ? 
_Thế thôi , chào cậu . tớ nhất định không bỏ cuộc đâu – người con trai tự tin nói rồi chạy ra ngoài 
MK thấy mình lỡ lời , anh thấy hối hận khi nói ra câu đó . Nhìn sang CG thấy cô đứng im .
_CG……tớ…..
_Không sao đâu cậu nói đúg mà.Hết việc rồi tớ ra ngoài đây - mắt CG thoág buồn bước ra ngoài. Cô như mún khóc khi nghe câu nói hồi nãy
CG cố bước vội ra như tránh mặt MK . Lần này tới MK cứng đờ người , anh không biết nói gì , vội đeo mặt nạ vào , chạy theo CG .
_CG cậu sao thế - XN thấy CG chạy nhanh từ sau sân khấu ra hỏi
_Sao lại chạy thế chứ - SN cũng thấy lạ 
_Không có gì đâu – CG ngồi xuống chiếc ghế salon cạnh XN 
_MK cũng ra rồi kìa – BD chỉ phía CG mới chạy vào 
MK chạy lại bàn mọi người thấy CG đã ngồi kế XN , anh định lại ngồi thì TY kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình .
_Anh mới nói gì với CG sao ? – TY nói nhỏ đủ MK nge
_Anh …… - MK kể lại cho TY nge – thật sự vì lúc đó anh lúng túng quá , anh chỉ buộc miệng nói đại thôi
_Cô ấy phản ứng thế thì tốt rồi – TY vẫn điềm tĩnh nói , khóe môi hơi nhếch lên
_Nhưng… Anh lỡ nói thế trước mặt CG rồi….
_Anh thật sự rất có tình cảm với cô ấy đúng không ? Vậy anh dàm liều không?
_Ý em là sao ? – MK không hiểu cậu em trai mình có dụng ý gì
_Anh hãy ….. – TY bày cho MK cách gì đó
_Liệu thế có được không ?
_Em nghĩ có lẽ được nếu cô ấy cũng thích anh . Tùy anh thôi . Nếu được thì anh lo phần người dẫn chương trình đy 
_Ưkm – MK nhìn sang CG .
9:00 pm . 
Chuơng trình ca nhạc được bắt đầu . Sau một lúc tới chương trình cuối cùng khỏang 9:40 . MK đy vội vào trong cánh gà , nói gì đó với anh dẫn chương trình , anh đó gật đầu mỉm cười . MK bước ra nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh TY lại .
9:45
Người dẫn chương bước lên sân khấu sau màn trình diễn cuối cùng 
_Alô , thưa tất cả các bạn học sinh . Sau những tiết mục thật đẹp mắt vừa rồi . Sau đây chúng tôi có 1 món quà đặc biệt gửi đến các bạn là phần thưởng cho KING AND QUEEN đẹp nhất của buổi lễ hôm nay – anh nói lớn
Cả phòng rộ lên những tiếng vỗ tay , đâu đó những tiếng người nói vang lên 
_Woa , không biết ai hân hạnh thế 
_Ước gì người đó là mình 
_Hồi hộp quá 
Tại bàn 12 chòm sao . Khi nge công bố ai cũng rất hào hứng (trừ MK TY <= 2 chủ mưu mà)
_Không biết ai đây nhỉ - XN nói
_Tất nhiên là tớ với TB rồi keke – SOT đắc ý
_Còn lâu nhá , tớ với BD nè – NM ranh ma
_Anh với Bé Cá chắc rồi – ST vênh mặt
_Đợi nge kết quả là biết mà – CG can
_CÔNG BỐ NHANH ĐY – tiếng la lớn của mọi người
_Vâng , sau đây tôi công bố , người nam đó là MK .- anh dẫng chương trình nói
Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa .
_Tớ biết là anh ấy mà – Đứa con gái lên tiếng
_Ôi đúng là anh MK – đứa khác nói
Tại bàn các sao nam còn lại tiếc nuối (không có TY) . Nhưng cũng vui vẻ chúc mừng MK . CG im lặng không nói gì . MK bước lên sân khấu
_Sau đây người nữ là - anh dẫn chương trình nhìn 1 lượt cả khán phòng làm cho nhiều cô hồi hộp , anh đưa cánh tay về phía bàn các sao – CG
Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa , ai nấy đều nhìn về CG
CG ngạc nhiên khi nge tên mình . Cô ngồi bất động không biết làm sao
_Lên đy CG – SN hối
_Còn chờ gì nữa – TB đẩy CG đứng dậy
_Ơ….nhưng….Tớ - mặt CG đỏ ửng lên
_Cậu là đẹp nhất mà CG – NM cũng đồng tình
NM đẩy CG lên phía trước hướng sân khấu . CG ngượng ngùng bước nhẹ nhàng . 2 bên nép mình cho CG đy qua . CG đứng cạnh MK trên sân khấu , tim cô đập liên hồi .
_Trước khi trao phần thưởng 2 vị có nói gì không ạ - anh dẫn chương trình làm theo lời MK , đưa micro về phía CG – cô nàng xinh đẹp có muốn nói gì không 
_Không ….. không – CG mong muốn nhanh nhanh được xuống dưới
_Còn MK – anh dẫn chương trinh đưa micro cho MK
MK thở 1 hơi dài , anh nhìn sang CG 1 lần rồi mạnh dạn cầm micrô lên 
_CG à , thật ra có điều này tớ đã muốn nói với cậu từ lâi rồi . Nhưng có lẽ vì ngại nên tớ không dám nói ra mà giấu trong lòng . Cho đến hôm nay , vụ khi nãy thật ra tớ rất muốn nói là tớ yêu cậu nhưng không hiểu sao tớ lại buột miệng nói là không , tớ xin lỗi . Bây giờ tớ muốn cậu và tất cả mọi người ở đây biết rằng : TỚ , MK RẤT RẤT YÊU CẬU , CG .
CG và mọi người cứng người nhìn MK . Ai nấy đều hồi hộp , riêng CG cô đỏ mặt , tim cô đập , nó như đang nhảy múa – những điệu múa điên cuồng . Cảm giác hạnh phúc trào đến trong lòng cô , làm cô bật khóc . Cô khóc nấc lên , tay ôm chặt miệng lại . MK thấy thế vội ôm CG vào lòng . Mọi người xung quanh vỗ tay ầm trời , đâu đó vang lên những tiếng huýt sáo , những lời nói ganh tị , những ánh mắt ngưỡng mộ nhưng không thể phủ định rằng mọi người đều chúc phúc cho MK và CG .
_Hức…. hức….. MK , tớ tớ cũng yêu cậu – CG trong vòng tay MK , cô khẽ nói
2 người ôm nhau được 1 lúc thì buông nhau ra . Nhìn nhau cười thật hạnh phúc .
_E hèm …. Cậu MK vào gặp tôi 1 chút – thầy giám thị từ đâu đy lên , hằng giọng 
_A dạ - MK và CG cuống cuồng . 2 người bước vào 
Trong cánh gà .
_2 em biết 2 em vừa làm gì không ? – thầy giám thị nhìn thẳng vào MK và CG 
_Em em xin lỗi – MK gãi đầu . CG nhìn MK như chợt hiểu , thì ra không có phần thưởng gì cả , tất cả đều là do MK sắp đặt , cô không trách MK mà còn cảm thấy vui
_Cũng có lỗi của em nữa , thầy có thể phạt em – CG cúi đầu hối lỗi
_2 cô cậu ….
_Được rồi thầy , cũng không có chuyện gì to tát đâu . Tha cho 2 em ấy đy – XP bước đến
_Nhưng cậu XP , thế là không được – thầy giám thị nhìn XP 
_Coi như đây là trò chơi tôi bày ra là được mà . 2 em ấy là bạn tôi , thầy bỏ qua đy
_Thôi được , dù sao 2 em ấy cũng là người có công với trường vả lại nể mặt cậu tôi tha – thầy giám thị đy chỗ khác
_Anh là anh của KN , XP đúng không ? Cám ơn – MK biết ơn
_Không có gì đâu . Miễn sao mọi người thấy vui là được – XP mỉm cười – Tới phần quan trọng nhất rồi đấy , ra mà khiêu vũ đy .
XP nói rồi bước ra . CG và MK cũng đy theo . CG im lặng theo dõi XP , dù XP có giúp cô vụ đó đy chăng nữa thì trong lòng cô vẫn có cảm giác rất rất ghét người này . Phải chăng là do cô quá đa nghi ? 
Trở về bàn của mọi người
_MK không ngờ cũng lãng mạng thế - cả đám cười khúc khích 
_Chào mọi người – XP bước đến , bắt chiếc ghế lại ngồi lại gần KN
_Chào anh – mọi người chào lại XP (trừ TY)
_Nhân vật chính của chúng ta đến rồi kìa – ST chỉ MK và CG đang nắm tay đy lại 
_Cậu cũng ghê lắm nha – NM chọc CG khi cô ngồi xuống 
_Tuyệt quá còn gì – SN nói , làm CG đỏ mặt
_Nâng ly chúc mừng 2 người họ nào – mọi người nâng li lên 
_Ra nhảy đy – SOT nắm tay TB đứng dậy ra ngoài
_XN mình đy luôn nha – BB cười nhìn sang XN . XN gật đầu , 2 người cũng đy ra
_Mình cũng phải góp vui chứ nhỉ - BD khoái chí
_Thế thì đy nhanh đy con cừu ngốc – NM đã đứng lên từ hồi nào . 
_Mình đy luôn chứ bé Cá – ST nhìn sang SN
_Ừkm – ST và SN cũng đy ra
_Anh ra nhảy với CG trước nha – MK nói TY rồi cùng CG đy ra
Chỉ còn KN TY XP ngồi tại chỗ . XP nhìn KN vẫn còn đang ăn mỉm cười làm TY càng tức hơn . Khi KN vừa ăn xong thì XP xòe tay ra trước mặt KN
_Nhảy với anh 1 bản chứ 
KN ngạc nhiên , khẽ nhìn sang TY . TY ghen tức trong lòng như không nói gì nhìn sang chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt KN nhìn mình . KN hơi hụt hẫng .
_Tất nhiên – KN mỉm cười lại với XP , đứng dậy đy theo XP không quên nhìn TY một cái 
Anh nhìn theo bóng dáng KN đy ra giữa sân thể thao nhảy với XP . Lòng anh thấy đau nhưng anh không thể làmg gì hơn được 
_Họ chỉ là anh em thôi mà – anh tự an ủi mình , nhưng nỗi đau trong tim anh vẫn còn âm ỉ . Anh uống hết li rượu này đến ly rượu khác . Nhưng do rượu có độ cồn nhẹ nên không say . Anh đứng dậy đy ra ngoài .
KN đang nhảy với XP , nhưng không hiểu sao cô lại không thích thế . Người cô muốn nhảy cùng là người khác kìa . Cô nhìn sang chiếc ghế chỗ TY ngồi , nhưng không thấy anh đâu .
_Anh XP này , em đy đây tí – KN buông tay XP ra 
_Em tính đy đâu , vẫn chưa nhảy xong mà – XP khó hiểu
_Không có gì đâu , anh cứ mời người khác đy – KN quay đầu đy
XP lặng người , dù anh biết xung quanh anh vẫn có nhiều cô gái mong muốn được nhảy cùng với anh . Nhưng anh không thích , anh chỉ muốn nhảy cùng với KN . 
_Anh , nhảy với em đy – 1 nhỏ nào đó đy lại gần XP khi thấy anh đứng 1 mình 
_Xin lỗi . Không được – XP đẩy tay nhỏ đó ra , anh chạy theo KN xem có gì mà quan trọng với cô đến thế .
Sâu nhà thể thao là 1 sân vườn khá rộng , nơi đây mát mẻ , chính giữa là đài phun nước , có những đóa hoa mọc dọc đường . TY đang ngồi xuống chiếc ghế gần đó , tay cầm vài lon bia (mới mua vì gần trường có máy bán nước tự động) , anh không biết anh uống mấy lon rồi 
_Chết tiệt *bộp…..* - anh tiện tay ném cái lon vừa uống xong xuống đất 


_Sao lại xả rác bừa bãi thế - giọng của người con gái rất quen .
------end chap 27------Nguồn: MN12CS
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
 

Sister and Friends Chap 27

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Sister and Friends Chap 12
» Sister and Friends Chap 22
» Sister and Friends Chap 9
» Sister and Friends Chap 23
» Sister and Friends Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: Sister and Friends-