Sau đó cả đám liền kéo lên sân thượng, khi lên đến thì cả thấy cả đám hò hét cổ vũ cho các sao nam còn có cả các sao nữ vì không 1 ai ngoài các sao nữ dám khiêu chiến với các sao nam
-Nè, trong các cô ai sẽ lên - Song tử nói
-Ngưu ngưu à cậu lên đi - Bảo Bình giọng lạnh tanh nói - Bên tụi tôi đã có Kim Ngưu lên rồi còn bên các anh thì ai
-Tất nhiên là Xử Nữ lên đấu - Nhân Mã ham chơi nói
-Chắc chưa đấy, tên là Xử Nữ thì đấu được không đó - Song nhi nói nhấn mạnh chữ Xử Nữ
-Thì sao chứ, còn cô thì sao, nhìn cô mảnh mai như vậy lại còn xấu xí nữa có dám đấu không mà nói - Bạch Dương nói nhấn mạnh chữ Xấu xí
-Đâu cần nói nhiều vậy, vô đi - Song Ngư có chút buồn khi nghe từ xấu xí nhưng đã mau lấy lại bình tĩnh
-Được thôi muốn thì chiều - Bạch ca bước lên trước
-Song nhi à, không được đâu - Thiên BÌNH lấy tay ngăn Song nhi lại
-Không sao đâu, cậu đừng lo cho cậu ấy - Ma Kết lấy tay Thiên Bình ra
Tèng téng teng sau đây là gtnv tt của Song Nhi
Vì hay bị lừa và cú sốc tâm lí nên Song Nhi mắc bệnh trầm cảm và cũng nhờ các sao nữ động viên và luôn ở bên cạnh + thêm ở chung phòng với Thiên Yết nên cụng mạnh mẽ lên nhiều. Song nhi bây giờ có thể nói là đánh võ = với Ma Kết. Còn Thiên Bình thì vì không muốn thua Song nhi nên cũng luyện tập và mạnh hơn chứ không còn yếu đuối nữa
Kỉ lục của Song nhi là đánh 50 thằng vô bệnh viện nằm mấy tháng
-Họ đang làm gì vậy sao không đánh đi mà cứ đứng đó vậy - 1 Học sinh nói
-Họ đáng đứng im đánh bằng mắt và đang tìm điểm yếu của nhau - 1 học sinh khác là đàn em của Xử Nữ nên mới biết.
Song nhi chờ cơ hội Bạch ca không để ý nên bay đến thúc vô bụng Bạch ca làm Bạch ca thục lùi ra sau. Sau đó cả hai bay vào đánh với nha. Cả hai ngang tài ngang sức, Bạch ca đá vào chân Song nhi làm Song nhi khụy xuống. Sau đó Song nhi bay đến với vận tốc 500km/1h ( hơi bị quá) đánh tới tấp cho. Cả hai cứ đánh nhau như vậy cho đến khi cô giám thị lên đến
Cô giám thị tên là Kim Hiền, tất cả học sinh trong trường đều sợ cô ngay cả 6 sao nam, (6 sao nam mà hợp lại chưa chắc đánh thắng) vì cô Hiền là Bạn của thầy Hiệu trưởng, trước khi về làm giám thị cô làm sát thủ. Cô có tên là Hiên chính xác là hiền lắm lắm với các hình phạt như là viết 1000 trang giấy, quét dọn nhà vệ sinh (nam thì quét nhà vệ sinh nữ còn nữ quét nhà vệ sinh nam), bắt nắm tay 24 trên 24...vân..vân...và..mây...mây
đây là hình cô
-Các em đang làm gì vậy - Cô nói 1 giọng ngọt ngào không thể nào ngọt ngào hơn được
-Ơ dạ..tụi..em - Cự Giải bước lên nói ấm a ấp úng
-Có phải 2 em đánh nhau - Cô lơ đẹp Cự Giải tiến lại gần Song nhi và Bạch ca
-Tại con nhỏ đó gây sự trước - Bạch ca quát
-Không phải, là tên đó - Song Nhi cãi
-Thôi khỏi bàn cải, Cô phạt 2 tụi em Phải ở bên nhau 24/24 - Cô nói xong thì lấy ra 1 cái còng và còng tay 2 đứa lại.
-Không - 12 chòm sao cùng đồng thanh
-Không bàn cải nữa - Cô nói đưa 1 ánh mắt sắc bén làm 12 cs im bặt
-Còn ở, tụi em phải ở đâu - Bạch ca nói
-Em về nhà Song nhi ở đi - nói xong cô đi xuống
Còn sau đó thì cũng biết rồi ha, tất nhiên là cả hai cãi với nhau cho đến khi đến giờ về
-Sư Tử à, không Lẽ tớ phải ở nhà mấy con nhỏ xấu xí này sao - Bạch ca mếu (chuyện lạ)
-Thôi về lẹ đi, tụi tớ sẽ đi theo cậu về đến nhà chịu chưa - Cự Giải nháy mắt 1 cái
Sau đó Bạch ca đi theo về đến nhà các sao nữ với cái còng trên tay. Nhà của các sao nữ là 1 ngôi nhà gỗ cũ kĩ ở trước nhà có 1 vườn hoa tỏa hương thơm còn trước cổng có 1 cái cổng phải mở khóa bằng các cánh khác nhau
-Song nhi à, hôm nay đến cậu mở khóa - Thiên bình nói
-Nhưng còn Bạch Dương - Bảo Bình nói tay cầm 1 cái lọ thuốc cùng nụ cười gian
-Á nè các cô làm gì vậy - Bạch ca la hét vì bị Bảo Bình cho uống 1 thứ thuốc
-Được rồi đó Song Ngư cậu hát đi - Ma Kết nói
-Khoan Đã - Thiên Yết nói với giọng lạnh
-Các anh còn chờ gì nữa mau ra đi - Kim Ngưu nói rồi dựa vào tường mắt nhìn về 1 bức tường
-À, tụi tôi chỉ muốn nhìn thấy Bạch Dương về nhà an toàn thôi, bây giờ tụi tui về đây - Song Tử nói rồi Chạy về nhà để lại Bạch ca đứng cùng các sao nữ
Sau khi mở khóa xong thì các sao nữ vô nhà ăn cơm và đi ngủ còn bên phòng của Song nhi và Bạch ca thì cửa mở đề phòng
Trong lúc Bạch ca và các sao khác đang ngủ thì Song nhi ca 1 bài hát hay tuyệt làm Bạch ca thức giất và tình cờ nghe được bài hát đó và trong đầu anh nghỉ là : nếu như nhỏ này không xấu như thế thì mình sẽ quen thử
Sau đó Bạch ca cũng ngủ luôn
Đến đây thôi END chap 2