Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hoàng Đạo Triều (Chương 5.1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 5.1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoàng Đạo Triều (Chương 5.1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 5.1) Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 4:15 pm

(Mọi người ủng hộ ta quá mà đang bí ý tưởng nên nặn vội chương 5.1 vậy =)))

 

Chương 5.1:

 

Không khí tửu lâu trở nên náo nhiệt như bình thường. Ăn xong xuôi, các nàng cáo lui rồi đi lên phòng của mỗi người. Bóng tứ y khuất dần mà người vẫn còn ngẩn ngơ.

 

“Lẽ nào ta phải giết nàng sao?”

 

~*~

 

Trong phòng Ma Kết. Cự Giải cùng Ma Kết ngồi quanh chiếc bàn trà bàn bạc.

 

- Giải Giải à, ta nghi bọn họ có gì mờ mờ ám ám lắm.

 

Ma Kết tao nhã cầm chén trà nhấp một chút, nói. Cự Giải gật đầu, nàng tiếp lời.

 

- Khi Kim Ngưu va phải Mã Mã đó, ta thấy hắn là hoàn toàn cố ý.

 

- Hai nàng đã suy luận được đến đây rồi à?

 

Thiên Bình, Xử Nữ, Nhân Mã cùng Bạch Dương lần lượt bước vào phòng rồi kéo ghế ngồi xuống. Kết Kết cười nhẹ, hỏi.

 

- Mọi người có ý gì sao?

 

- Ta nghĩ bọn họ là đang điều tra chúng ta, cố tình va phải một người trong số chúng ta rồi bắt đầu tiến tới làm quen. Nếu vậy chắc chắn họ đã biết thân phận của chúng ta rồi.

 

Xử Nữ rất ít khi nói nhiều như thế này, hơn nữa ánh mắt hiện lên một tia kiên định, biểu cảm này đây là lần đầu tiên các nàng mới thấy.

 

- Chúng ta một thân võ công cao cường cũng chưa chắc nắm toàn bộ phần thắng nếu bọn họ ám sát.

 

Nhân Mã không còn vẻ trẻ con, nghịch ngợm như lúc nãy, nàng rất nghiêm túc, giọng điệu cũng không có chút gì là đùa cợt. Bạch Dương nhìn Nhân Mã một hồi rồi mới lên tiếng.

 

- Nhưng chưa chắc bọn họ là đang muốn giết chúng ta.

 

- Dương Dương nói đúng.

 

Thiên Bình đồng tình. Xử Nữ rút ra một quyển sách cũ kỹ từ ngực áo của mình rồi đặt lên bàn, nói.

 

- Hôm trước ta vừa mới nhặt được một quyển sách về Lịch Sử của hai quốc trên Ngự Thư Phòng ông Hoàng Thượng lúc chúng ta đến gặp ổng. Ta cũng đã đọc xong rồi. Hai người sáng lập ra hai quốc là cừu nhân (kẻ thù) của nhau, đều có tài dụng binh khiển tướng như nhau, đầu tiên họ lập ra Hoàng Kim Sơn Trang và Đạo Thất Sơn Trang để đối địch nhau, rồi mở rộng địa bàn ra càng lúc càng nhiều, sau hai năm đã rất rộng lớn, cuối cùng trở thành hai quốc đối địch nhau nhưng cừu hận vẫn còn, đời này truyền đời kia nhiệm vụ phải giết bỏ người hai quốc, tuyệt đối không được thú (cưới) người của ngoại quốc, đặc biệt là người của Triều Đình. Đến nay đã hai trăm đời nhưng nhiệm vụ vẫn không thay đổi được.

 

- Vậy tại sao không xảy ra chiến tranh?

 

Cự Giải thắc mắc. Xử Nữ nhắm mắt lại, tựa vào thành ghế, nhàn nhã trả lời.

 

- Còn dân chúng thì sao? Tuy là hai quốc đều ghét bỏ nhau nhưng đây là cừu hận của Triều Đình, không thể liên lụy tới người dân vô tội.

 

- Haizz… Nếu thương dân như thế tại sao không gỡ bỏ cừu hận mà sống một cuộc sống an lành cơ chứ?

 

Bạch Dương thở dài buồn bã. Cả căn phòng chìm vào trầm mặc, tĩnh lặng đến rợn người.

 

- Ta về phòng đây.

 

Nhân Mã đứng dậy bước ra khỏi phòng.

 

- Ta cũng vậy. Tỷ tỷ, đi.

 

Xử Nữ nói rồi cùng Thiên Bình rời đi. Bạch Dương gật đầu rồi cũng nối tiếp Xử Nữ Thiên Bình, bỏ lại Cự Giải và Ma Kết ở cùng nhau.

 

“Cừu hận là chi mà liên tục phải hại nhau vậy?”
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
Hoàng Đạo Triều (Chương 5.1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 5.1)   Hoàng Đạo Triều (Chương 5.1) Icon_minitimeThu Oct 17, 2013 9:37 pm

hừm...nàng chỉnh font chữ to lên 1 chút nhá @@~ chắc ta tăng độ quá :3 mà cái lịch sử ấy ta cũng phục nàng thật :)) nghĩ ra được nhiu đó cơ đấy :3 hóng
 
 

Hoàng Đạo Triều (Chương 5.1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hoàng Đạo Triều (Chương 2)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 3)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 7.1)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 6.2)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Hoàng Đạo Triều-