Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 One more time-Get married

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
aishi
Học sinh chưa nhận lớp
aishi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 40
Birthday : 23/03/2000
Join date : 26/07/2013
One more time-Get married Empty
Bài gửiTiêu đề: One more time-Get married   One more time-Get married Icon_minitimeSat Aug 31, 2013 7:11 pm

One more time-Get married
One more time-Get married Nen1


Author: aishi and friends


Category: romantic,school


Rating: K+


~Nội dung~


Vào năm 16 tuổi,anh gặp em vào ngày đầu tiên đến trường cấp 3 cũng là lúc anh kết bạn cùng với em


Vào năm 18 tuổi,sau 1 thời gian quen biết anh bắt đầu là Boy friend của em


Vào năm 19 tuổi,là lúc em bỏ anh đi du học đồng thời là lúc 2 đứa mình hẹn ước nhau


Vào năm 21 tuổi,sau 2 năm chia cách anh đã gặp lại được em cũng là lúc cuộc đời anh lại sắp bắt đầu


Vào năm 23 tuổi,anh lại có cơ hội quay trở về thời gian em bỏ anh ra đi không biệt tích


Vào năm 24 tuổi,2 đứa mình lại đầy có nhiều sóng gió


Vào năm 25 tuổi,anh cầu hôn em và muốn làm người chồng của em mãi mãi


Li kì,hồi hộp yêu không 1 chút toan tính trong truyện số phận của 2 người này rồi sẽ ra sao khi họ gặp lại nhau sau 1 hồi xa cách.Vậy họ sẽ còn bao nhiêu chuyện sắp xảy ra đối với họ



 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
One more time-Get married Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: One more time-Get married   One more time-Get married Icon_minitimeSat Aug 31, 2013 8:39 pm

Vào năm 16 tuổi,anh gặp em vào ngày đầu tiên đến trường cấp 3 cũng là lúc anh kết bạn cùng với em


Vào năm 18 tuổi,sau một thời gian quen biết anh bắt đầu là Boy friend của em

Vào năm 19 tuổi,là lúc em bỏ anh đi du học đồng thời là lúc 2 đứa mình hẹn ước nhau

Vào năm 21 tuổi,sau 2 năm chia cách anh đã gặp lại được em cũng là lúc cuộc đời anh lại sắp bắt đầu

Vào năm 23 tuổi,anh lại có cơ hội quay trở về thời gian em ra đi bỏ anh không biệt tích

Vào năm 24 tuổi,2 đứa mình lại đầy có nhiều sóng gió

Vào năm 25 tuổi,anh cầu hôn em và muốn làm người chồng của em mãi mãi


.
.
.
Còn lập từ ah~

Ta nghĩ giữa 2 dấu phẩy nàng nên cách ra, cuối câu cũng cần thêm dấu chấm nữa. Chap hơi ngắn thì phải, gộp thêm giới thiệu nhân vật vào có lẽ sẽ tốt hơn đấy =w=

Mà cho ta hỏi nà... truyện kể ngôi thứ I đúng không nhở, nh là người con trai hay đứa con gái kể vậy :3
Nếu là thằng con trai thì bình thường... Nh nếu là đứa con gái thì ta thấy hơi kì nàng ới :3


Truyện nghe có vẻ hay đấy, sớm ra chap nghen *Smile*
Ta hóng ^^


Mà nàng ơi, không được sử dụng màu đỏ trong bài viết dưới mọi hình thức nhé !
Tiêu đề cũng vậy, không nên để màu đỏ nga... ta chuyển qua màu cam giúp nàng rầu đấy... =w=
 
 

One more time-Get married

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» After The Time
» After The Time - chapt 1 : kí ức
» After The Time - chapt 2: Trở về
» After the time - chapter 5a
» After the time chapter 3 : khởi đầu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-