Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Xưng Bá Võ Lâm (Chương 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Xưng Bá Võ Lâm (Chương 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Xưng Bá Võ Lâm (Chương 2)   Xưng Bá Võ Lâm (Chương 2) Icon_minitimeTue Sep 03, 2013 5:48 pm


Chương 2:

 

Nhân Mã vừa dứt lời thì từ trên cây nhảy xuống ba bóng tam y, là Song Ngư, Kim Ngưu và Xử Nữ. 

 

Song Ngư hôm nay vận một bộ thanh y tao nhã. Mái tóc màu lam dài ngang lưng được để xõa.

 

Kim Ngưu lam y nhẹ nhàng. Tóc cô màu đen tuyền đến ngang vai.

 

Xử Nữ một thân huyết y chói chang. Mái tóc màu xám bạc dài đến eo tự do bay trong gió.

 

Song Ngư vừa đặt chân xuống đất đã chạy tới chỗ Ma Kết, ôm chầm lấy cô, trên gương mặt hiện rõ lên vẻ vui mừng.

 

- Ma Kết tỷ tỷ.

 

- Vừa mới gặp hôm trước mà, sao lại nhõng nhẽo thế này?

 

Ma Kết véo cái má phúng phính của Song Ngư một cái, cô không còn vẻ nghiêm khắc thường ngày, mà rất giống một người tỷ tỷ dịu dàng, ôn nhu.

 

- Hihi.

 

Song Ngư buông Ma Kết ra, cười cười. Xử Nữ bước đến chỗ của bốn người, chậm rãi hỏi, khuôn mặt không cảm xúc.

 

- Mọi người có đi không?

 

- Ân. Để tỷ lôi mấy con ngựa Âm Dương Mã ra.

 

Kim Ngưu vừa nói vừa đưa tay vào trong chiếc túi màu đen chứa công cụ rồi lôi ra sáu con ngựa quý.

 

Loại Âm Dương Mã này chạy rất nhanh, lại chống được sát thương nên ai nấy đều mong ước được sở hữu một con. Đáng tiếc là loại ngựa này chỉ người có công lực cùng võ công thâm hậu mới có thể bắt được, hơn nữa còn phải tốn 2000 kim trảo.

 

Cả sáu người leo lên ngựa rồi phi nước đại ra khỏi Ngọc Nữ tiễn trang làm cho cây cối khi họ vượt qua rung đưa khá mạnh. Tiếng gió rít qua tai mỗi người.

 

Một cách nhanh chóng, họ đã đến trước cổng kinh thành. Cả sáu người dừng ngựa rồi Kim Ngưu cất ngựa vào túi. Mọi người bước vào kinh thành.

 

Kinh thành chính của Xưng Bá Võ Lâm rất to và nhộn nhịp. Người người qua lại tấp nập, nói chuyện vui vẻ. Hai bên đường có rất nhiều hàng quán ăn hoặc đồ đạc. Những NPC hò reo mời người chơi mua đồ, trên môi luôn luôn nở nụ cười.

 

Bước vào Ngọc Nữ Tửu Lâu, nơi mà sáu người làm chủ, đã có rất nhiều người, số kim trảo trong túi bang càng ngày càng tăng đến chóng mặt. Bạch Dương gật đầu rồi bắt đầu ấn vào chức năng phát lương cho nhân viên.

 

Về phần phát lương là vì mỗi khi mở quán thì phải nộp tiền rồi đặt mức tiền lương mỗi ngày. Ngọc Nữ Tửu Lâu chính là phân phát với mức lương 500 kim trảo mỗi tháng. Vì vậy mà đơn xin làm việc chất đống như núi nhưng tửu lâu chỉ có 100 nhân viên.

 

Ngọc Nữ Tửu Lâu do vốn liếng nhiều nên tửu lâu rất rộng và to. Thức ăn ở đây đều là thượng hạng do 20 NPC Đầu Bếp cấp cao chế biến nhưng số kim trảo phải trả cho một bữa ăn khá rẻ nên số khách rất đông. Nhanh chóng tửu lâu đã bù được số vốn đã mất, hơn nữa còn kiếm được rât nhiều kim trảo.

 

Cả sáu người sau khi phân phát tiền lương xong thì bước đến chỗ Thiên trưởng quầy đang ngồi rảnh rỗi trang điểm. Thiên Nga nhìn thấy họ đang đến thì ngừng tay, tươi cười hỏi.

 

- Sáu người bây giờ mới đến à?

 

Thiên Nga vận một bộ kim y thanh thoát, mái tóc màu lục cắt ngắn ép sát vào khuôn mặt. Cô không đẹp nhưng lại rất xinh.

 

- Ân. Định đi chơi mà lại tạt vào đây.

 

Nhân Mã thở dài ngán ngẩm. Thiên Nga tiếp tục trang điểm, nói.

 

- Mọi người đến đúng lúc đấy. Hôm trước có một tên xấu xí đen nhẻm nhưng hình như còn trẻ lắm, bước vào tửu lâu phá phách tùm lum. Tất cả bàn ghế đều bị hắn đập gãy hết trơn. Cũng may một lúc sau đó thì có NPC bảo vệ cùng ta và 99 người nữa trấn áp hắn, lột sạch hết tất cả đồ đạc cùng kim trảo của hắn rồi ta đem tậu đồ mới còn hắn bị đuổi ra khỏi kinh thành.

 

- Sao lại xảy ra chuyện như vậy?

 

Ma Kết nhíu mày hỏi. Thiên Nga lắc đầu, trả lời.

 

- Không biết hắn vì cái gì nữa.

 

- Cần phải lưu ý về việc này, mật độ an ninh cần phải dày hơn, tránh để chuyện này xảy ra, nếu không chúng ta sẽ mất khách.
 
Kim Ngưu nói rồi đưa cho Thiên Nga 300 kim trảo. Cô tiếp.

 

- Dùng số kim trảo này để thuê thêm NPC bảo vệ.

 

- Ân.

 

Thiên Nga cầm lấy túi kim trảo rồi cất vào túi đồ. Sáu người định rời đi thì Thiên Nga chợt thốt lên, hai mắt mở to kinh ngạc, chỉ về phía đằng sau bọn họ.

 

- Huyết Sát Bang!
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Xưng Bá Võ Lâm (Chương 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xưng Bá Võ Lâm (Chương 2)   Xưng Bá Võ Lâm (Chương 2) Icon_minitimeTue Sep 03, 2013 9:06 pm

hay hay 41 
I like it
mà chap còn hơi ngắn
tiếp tục lót gạch hóng 99
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
 

Xưng Bá Võ Lâm (Chương 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Xưng Bá Võ Lâm (Chương 1)
» Xưng Bá Võ Lâm
» Xưng Bá Võ Lâm (Thông báo)
» Xưng Bá Võ Lâm (Đăng ký couples)
» [Series] Xung Quanh 12 Chòm Sao - Kỳ 5: Sư Tử
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Xưng bá võ lâm-