| [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Can♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! Thu Sep 05, 2013 12:23 pm | |
| Lần đầu em viết oneshot nhá Chán ráng chịu
~~~~~~SN-CG~~~~~~ __6 năm trước__
- Ngư Nhi à ! Chơi trò vợ chồng với tớ đi . - Một cô bé trạc 10 tuổi , lay lay tay cậu bạn kế bên
- Đã bảo ko thích rồi mà , trò đấy là trò con gái ! - Cậu bé cau cóCậu bé này cũng tầm cô , nhưng có vẻ lớn hơn . Cậu có nước da trắng y như con gái . Cậu bé này là học sinh mới chuyển đến lớp của Giải Nhi nhà ta . Lúc đầu , cậu thân với Giải lắm . Nhưng ko biết tại sao , từ khi cô bé Dương Nhi , bạn của Giải chuyển cùng bàn với cậu ta , cậu lại hay gắt gỏng với cô . Giải Nhi buồn lắm , cậu thừa biết là Giải Nhi thích mình mà . Mỗi khi tan học , cậu dọn đồ thật nhanh , rủ Dương Nhi về cùng . Có hôm được , hôm ko . Những hôm được thì cậu hắt hủi cô . Còn ko thì cậu lại đi với bạn . Giải thích cậu từ ngày đầu tiên cậu chuyển đến . Hồi đấy , cậu hiền lành , dễ thương lắm . Còn bây giờ thì ngược lại . Giải rất nhạy cảm , cô vì ghen cậu mà bầy trò hại Dương Nhi . Cô là một người rất ngây thơ , chẳng qua là do đàn chị lớp trên xúi giục . - Dương Nhi à , vào đây đi ! - Giải ngây thơ nở nụ cười nham hiểm , khiến cho Dương Nhi hơi sợ hãi Sầm.. Cánh cửa đóng vào . Mặc kệ cho Dương Nhi có đập cửa hay hò hét , cô bé vẫn khóa chặt cửa , chạy ra ngoài sân .
- Ngư Nhi à , Dương Nhi bị mấy bọn con trai trêu rồi nhốt vào trong kho ! - Gì ? Dương Nhi đang ở đâu ? - cậu loạn hết cả lên - Đang ở trong kho phòng của bác lao công . - Cô giả vờ khóc
Cậu chạy thục mạng đến kho của bác lao công . Hai dòng mồ hôi chảy ròng ròng như suối . Cậu vội như là vừa bị ăn cướp vậy . Cậu đã đến chiếc phòng mà cậu đã nghe thấy là Dương Nhi bị nhốt . Nhưng : cậu ko thấy ai cả . Rồi cậu nghe thấy tiếng khóc và tiếng đập cửa ở nhà vệ sinh nam . Cậu gắng sức , lấy đôi chân khỏe mạnh của mình đạp tung cảnh cửa ra . Cậu đã thấy Dương Nhi đang ngồi khóc trong đấy . Cậu cố hỏi cô rằng ai đã làm cô như thế này . Nhưng cô chỉ thì thầm 2 từ : Giải Giải . Cậu nghe thấy thì tức giận , chạy một mạch đến chỗ của Giải Nhi . Thấy cậu thì cô giả vờ mừng . Chưa kịp nói gì thì.. ... CHÁT ...
Cậu tát cô , giấu bàn tay in hẳn vào đôi má cô .
- Sao cậu lại hại Dương Nhi ? Cô ấy rất thương cậu mà ? - Vì tớ yêu cậu ! - Cô ôm mặt mình , chạy đến phòng vệ sinh , hai đôi mắt đã sưng húp vì khóc. - ĐỪNG CÓ MÀ GẶP LẠI TỚ NỮA ! - Cậu hét to lên , ôm Dương Nhi vào lòng.
Từ đó , Giải Nhi ko còn đến lớp nữa . Nghe nói là cô chuyển sang Anh cùng với gia đình . Dương Nhi khoảng vài tháng sau bỗng trở nên xinh đẹp , được nhiều đứa con trai theo đuổi , cho nên ko còn đoái hoài đến Ngư Nhi nữa . Còn cô thì mất biệt tăm . Còn Ngư Nhi thì bị sốc khoảng một thời gian . Sau đó cũng chuyển đi nốt .
~~~~~~SN-CG~~~~~~
Hiện Tại
@ Tại trường Trung Học nổi tiếng ở Anh
- Các em , hôm nay chúng ta có thêm 1 bạn mới : Cự Giải . Em vào đi ! - Xin chào các bạn , mình là Cự Giải , rất vui vì được làm quen với các bạn ! - Cô gái có mái tóc màu nâu , nở nụ cười trên bục giảng - Song Ngư ! - Dạ ! ~ Người có tên là Song Ngư đứng phắt dậy , nhìn cô bạn mới đên với cặp mắt soi mói - Em sẽ ngồi cùng bàn bạn ý nhé ! Còn Cự Giải , em vào chỗ bạn kia nhé ! - Thầy lấy thước chỉ vào cậu bạn ấy .
Cô bạn mới đến ngồi vào chỗ anh chàng Song Ngư . Lấy đồ dùng ra và phát hiện ra 1 thứ rất đặc biệt : móc điện thoại . Móc điện thoại của anh ấy y hệt của cô . Theo như cô biết thì chỉ có cô và Ngư Nhi bạn của cô ngày xưa có thôi . ANh chàng Song Ngư ngồi cạnh cô thì cũng hơi chút nghi ngờ . Rồi :
- Cô là - Anh ngạc nhiên - ANh là - Cô cũng chẳng kém gì anh .
The END ^^
|
|
| | nhoc_monmap98 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! Thu Sep 05, 2013 12:36 pm | |
| Góp ý thẳng nhé: nó nhảm, ngắn, ngán. Câu văn lủng củng, ko mượt. Đặt dấu câu sai vị trí, có vài chỗ đặt dấu câu ko hợp lí làm ng đọc rắc rối và khó hiểu. Nói tóm gọn đây là 1 trong những oneshot dở nhất ta từng đọc >.< |
|
| | Can♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! Thu Sep 05, 2013 12:40 pm | |
| - nhoc_monmap98 đã viết:
- Góp ý thẳng nhé: nó nhảm, ngắn, ngán. Câu văn lủng củng, ko mượt. Đặt dấu câu sai vị trí, có vài chỗ đặt dấu câu ko hợp lí làm ng đọc rắc rối và khó hiểu. Nói tóm gọn đây là 1 trong những oneshot dở nhất ta từng đọc >.<
Đã bảo đầu tay mừ >.< với cả lớp 5 như ta viết thế là tốt lắm rồi . Hồi trước ta viết như củ chúi:15: |
|
| | nhoc_monmap98 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! Thu Sep 05, 2013 1:30 pm | |
| Nàng lớp 5? Cái năm sinh rõ.lừa tềnh . Nàng cần học hỏi nhiều hơn. Tác phẩm đầu tay của ta cũng đâu đến nỗi tệ vậy . |
|
| | ♥Smile♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Can♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! Thu Sep 05, 2013 2:17 pm | |
| hì , dù gì cũng cảm ơn vì đã vào xem |
|
| | Delance cute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! Thu Sep 05, 2013 2:28 pm | |
| Đúng là câu văn chưa được mượt, dấu câu đặt linh tinh,... Nói chung là không hay nhưng ta khen sự dũng cảm của nàng. Với lớp 5 thế là được rồi. Ta còn chưa dám đăng truyện của mình nữa là...*xí hổ* |
|
| | Annie Typian Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! Thu Sep 05, 2013 4:19 pm | |
| |
|
| | Luna_ác quỷ bóng đêm Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! Thu Sep 05, 2013 4:33 pm | |
| Bài của em chị thấy phần trình bày khá ổn, nhìn không bị rối :) ~ Cỡ chữ hơi nhỏ ~ Về nội dung mọi người cũng đã nhận xét rồi, em có thể đọc thêm nhiều truyện khác để học tập rồi văn phong của em sẽ dần hay hơn :) ~ Cố lên nhé :) |
|
| | Can♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! Thu Sep 05, 2013 5:33 pm | |
| Cãm ơn mấy chị đã vào xem nha ! Em sẽ lưu ý |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! Thu Sep 05, 2013 8:54 pm | |
| Góp ý tí: Lớp 5 à? Khoe khéo? Không hiểu truyện đang nói về cái gì. The end một cách lãng xẹt. *Đập bàn* Nói thật, hồi ta bằng tuổi nàng ta đã viết khá nhiều truyện rồi đấy *Phổng mũi khoe* (Đùa đấy ) Nàng có thể đi thăm vài fic thực sự hay, và nên xem lại truyện trước khi post để sửa lỗi lặp từ hoặc đại loại thế Cái dấu câu với chữ kìa, chú ý! (Not like this " bla , bla , bla , . . . " P/s: Cái cmt phũ nhất mà ta từng góp ý |
|
| | Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! Sat Sep 07, 2013 7:23 pm | |
| Sao mình đọc mà thấy nhân vật dễ nhầm lắm luôn |
|
| | R A I N Y x Mưa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! Tue Mar 04, 2014 12:12 am | |
| sao giống em thí, em cũng học lớp 5 |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! | |
| |
|
| | | [Song Ngư~Cự giải] - Đồ ngốc , Em yêu Anh ! | |
|