Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kawaii Panda
Giáo viên chủ nhiệm
Kawaii Panda
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 168
Birthday : 26/09/1999
Join date : 03/07/2013
[Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Empty
Bài gửiTiêu đề: [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!   [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 9:41 pm

Chap 3:

* 5h30' sáng

~ Tại một căn biệt thự màu xanh như biển cả

 "Bốp" 
 "Bốp"
 "Bốp"
 "Binh"

 Âm thanh do một thứ gì đó bị quăng lên một vật mềm... 

 - Ư... - Thiên Bình rúc sâu vào cái chăn mỏng ấm áp màu trắng tinh khôi
 - Con nhỏ ham ngủ kia!!! Dậy!!!!! - Song Ngư cầm chiếc gối quăng liên tục vào con "sâu ngủ" đang yên vị trên giường
 - 5 phút nữa mama == - Thiên Bình úp mặt vào gối và lèm bèm

 Song Ngư với cái mặt không thể nào "ngố" hơn đứng người nhin Thiên Bình. Rồi cô nàng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Song Ngư lắc nhẹ đầu mình và dùng khuôn mặt tràn ngập "sát khí" nhìn Thiên Bình

 - Chị cho cô em lần cuối! Dậy hay là nghỉ đây - Song Ngư hầm hầm sát khi nói
 
 Thiên Bình bật dậy ngay lập tức. Bộ dạng buổi sáng của cô nàng không được chỉnh chu chút nào:"Đầu tóc rối tung như ổ quạ, đôi mắt ngái ngủ híp lại, cái miệng nhỏ nhỏ chu ra, quần áo xộc xệch." Thiên Bình ngáp ngáp vài cái rồi "lết" ra phòng tắm để đánh răng rửa mặt đủ thể

 * 30' sau

 Song Ngư cầm chiếc điện thoại Samsung Galaxy S5 màu trắng vào Facebook. Đôi lúc cô nàng lại nhoẻn miệng cười một cách hạnh phúc... Rồi cô vươn vai vài cái, cùng lúc đo tiếng cửa phòng tắm cũng được mở ra.

 Thiên Bình bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng hoàn toàn khác: Mái tóc đen bóng được búi gọn lệch qua một bên bằng một chiếc kẹp nơ, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi màu đỏ hồng nở nụ cười tươi rói; cô mặc một chiếc váy dáng mullet màu trắng có thắt đai nơ to bản màu đen, đôi giày cao gót cao tầm 3 phân màu hồng buộc nơ... Trông cô không khác gì một Tiểu thư con nhà giàu vậy!

 Song Ngư nghía đi nghía lại Thiên Bình rồi giật tấm chăn che ngang người ra rồi bước xuống giường. Song Ngư với mái tóc màu nâu được thả tự do, đôi mắt to màu nâu với hàng mi dài cong vút, làn môi màu hồng cười mím môi; cô mặc một chiếc váy không tay phần vai có màu trắng còn phần ngực trở xuống có màu xanh lá sậm chấm bi trắng, đôi giày búp bê màu đen đính nơ. Song Ngư cười cười rồi nói:

 - Đi chơi thôi >v< 
 - ... - Thiên Bình nhìn xung quanh kiếm cái đồng hồ, cái đập vào mắt cô là cái đồng hồ điện tử màu đen ghi "6.03AM"
 - Sao vậy ? - Song Ngư hỏi, rồi cô cũng bắt đầu hiểu ra mọi chuyện - Hà Nội vào buổi sáng đẹp mà :3 
 - Có cần phải sớm thế không... - Mắt Thiên Bình rơm rớm, giọng cô đứt quãng
 - Hehee~~ Thôi đi - Song Ngư nhanh chóng lôi Thiên Bình ra khỏi căn biệt thự

 * 9h30' 

~ Tại phố B

 - Kyaaa~~~ Mệt quá - Thiên Bình vươn vai vài cái
 
 Thiên Bình và Song Ngư đang ngồi trong một quán Cafe ngoài trời cạnh V Tower. Song Ngư nhấp vài ngụm sinh tố dâu rồi cô nàng đặt chiếc ly xuống và lại cắm cúi nhìn vào chiếc điện thoại...
 
 - Ể ? - Thiên Bình đơ - Cậu đang bơ mình đấy à ?
 - Đâu - Song Ngư chối
 - Ai đây :)) - Thiên Bình cười khúc khích
 - Ai gì ? - Song Ngư nhíu mày
 - Ai đủ tiêu chuẩn làm cho con bạn thân tôi đổ thế này - Thiên Bình bụm miệng cười
 - Mình chưa biết tên cậu ấy - Song Ngư cười khổ - Chỉ biết cậu ấy có biệt danh là Cap
 - Vậy hả - Thiên Bình ngó xung quanh rồi một đối tượng đã lọt vào mắt cô nàng

 Đó là một anh chàng có dáng vẻ thư sinh, mái tóc nâu sẫm, gương mặt đẹp trai như các Main nam trong các Manga mà cô đã đọc, nhưng đôi mắt màu nâu có vẻ buồn buồn; anh mặc một chiếc áo tay dài màu trắng cổ chữ V, khoác ngoài là chiếc Mangto đen, quần skinny màu đen, đôi giày lười màu nâu... Thiên Bình chăm chú ngó từ đầu xuống chân anh chàng, rồi... mắt hai người chạm nhau! Thiên Bình giật mình quay đôi mắt của mình lại chỗ Song Ngư, nhưng cô nàng lướt nhanh lại vài cái trước người con trai kia. Nhưng lúc cô kịp nhận thức thì người con trai ấy đã rời bàn.

 - Haiz... - Thiên Bình thở dài
 - Sao thế ? - Song Ngư lấy làm lạ khi thấy Thiên Bình thở dài
 - Không có gì - Thiên Bình nhấc ly kem Chocolate Vanila đang dần tan chảy rồi ăn một cách chậm rãi
 - Hmmm... - Song Ngư nhíu nhíu mày rồi cũng giãn ra và cô lại chăm chú vào chiếc điện thoại

~ Cách đó mấy dãy nhà

 Song Tử đi dạo xung quanh phố B, đôi mắt anh đôi lúc lại ngó ngó xung quanh để "tìm đối tượng". Rồi anh nhìn thấy Xử Nữ đang đứng tựa người vào một thân cây Bằng Lăng, Xử Nữ đang cầm một cuốn sổ tay và anh đang đọc lướt cái gì đó. Song Tử cười cười và chạy lại...

 - Xử Nữ!!! - Song tử chạy vù lại chỗ Xử Nữ
 - ... - Xử Nữ nhanh chóng đóng bộp cuốn sổ tay lại - Sao ?
 - Hể ? Đang làm gì vậy ? - Song Tử vòng tay qua vai Xử Nữ
 - Không gì - Xử Nữ hất tay Song Tử xuống rồi bước đi
 - Lạnh quá đấy - Song Tử cười rồi đuổi theo Xử Nữ

"Rốt cục cậu đang giấu điều gì ?" - Song Tử tự hỏi rồi anh nhớ lại những dòng mà anh đã kịp lướt qua trên cuốn sổ tay của Xử Nữ

  Biệt danh: Lib
Tuổi: 15
Giới tính: Nữ
...

 ~ Tại quán Cafe mà Thiên Bình và Song Ngư vẫn đang ngồi

 - Hey! Thiên Bình - Song Ngư xua xua tay trước mặt Thiên Bình
 - Huh ? - Thiên Bình khó hiểu
 - Đi coi phim không ? - Song Ngư cười - Đang có bộ phim "Lửa Phật" khá hay đấy 
 - Nghe nói đó là phim 16+ == - Thiên Bình chán chường nhìn Song Ngư
 - Qua rạp H đi :3 Có sao đâu :)) - Song Ngư cười - Đi! Phim hay mà
 - Ừm - Thiên Bình nói 

 Cả hai trả tiền nước rồi bắt Taxi qua Rạp H. Nói là phim 16+ nhưng nó cũng chẳng khác mấy bộ phim bình thường là mấy, bộ phim ghép nối các thời lại với nhau như là bối cảnh cao bồi miền Tây, Sát thủ,... Đây chỉ là bộ phim 16+ vì nó có nhiều cảnh đánh nhau. Thiên Bình đã phải bật cười trước lời thoại của Phi Thanh Vân:"Không ngủ với thằng này thì cạp đất mà ăn! Ngủ với thằng nào mà chả là ngủ!!!" Mỗi khi nhớ lại cô đều bật cười, Song Ngư thì nhớ nguyên lối diễn của Dustin Nguyễn và Ngô Thanh Vân, những cảnh diễn tình cảm của 2 người khi nhớ lại quá khứ... 

 - Phim hay đúng không - Song Ngư cười
 - Ừm - Thiên Bình lau nước mắt do nín cười quá nhiều - Nhưng hình như mình mua Popcorn hơi nhiều :))
 - Ờm, lần sau chỉ mua 2 bịch thôi - Song Ngư cười khổ
 - Tiếp tục chứ - Thiên Bình cười - Tiếp tục cuộc chơi bời thâu đêm nào :))
 - Ok - Song Ngư nháy mắt

 Rồi Song Ngư và Thiên Bình tiếp tục bắt Taxi và đi nhiều rất nhiều nơi không đếm được...

~ Góc nho nhỏ của Tác giả ~

Mọi người thấy Chap này sao ^^
Panda mong được sự ủng hộ của mọi người nha
*Nháy mắt*


Được sửa bởi Kawaii Panda ngày Thu Feb 26, 2015 12:40 am; sửa lần 1.
 
Gamuon
Học sinh nhà Nước
Gamuon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 22/07/1914
Join date : 09/07/2013
[Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!   [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 9:55 pm

hóng~hóng~hóng
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!   [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 10:35 am

chị vt ngắn quá à :v
nhưng hay a~~~ :3
e hóng :))
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
[Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!   [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Icon_minitimeSun Sep 08, 2013 10:38 am

Trông cô không khác gì một Tiểu thư con nhà giàu vậy!
nàg là tiểu thư thật mà :v
ya phim 16+ thui sao =)) 
*đạp* mama này =)) dám gọi ta thế à
 
Kawaii Panda
Giáo viên chủ nhiệm
Kawaii Panda
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 168
Birthday : 26/09/1999
Join date : 03/07/2013
[Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!   [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Icon_minitimeSun Sep 08, 2013 10:39 am

@Rose: Không =)) Gia thế bình thường mà =)) Với cả ta quen miệng :v Sorry mà =)) 
 
Sponsored content
[Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!   [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Icon_minitime

 
 

[Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Chap 1 - Part 2] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 2 - Part 2] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 2 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 4] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!-