Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Hoàng Đạo Triều (Chương 6.1) Fri Sep 06, 2013 8:31 pm | |
| (Hình như fic ta bị ế )
Chương 6.1: Thiên Đàn
Sáu người bọn hắn sau khi thẫn thờ một hồi cuối cùng cũng quẳng vài thỏi vàng cho tiểu nhị rồi về phòng. Trong lòng không khỏi một cỗ tiếc nuối mặc dù trên gương mặt vẫn lạnh tanh. Trong phòng Bạch Dương và Nhân Mã. - Dương Dương ơi, đi chơi với ta không? Nhân Mã phấn khởi hỏi Bạch Dương đang ngồi chơi Bingo cùng. - Toàn núi với rừng, đi đâu? Bạch Dương lật một tấm thẻ rồi tích vào ô vuông, xong rồi quay sang Nhân Mã. Nhân Mã nháy mắt, đáp với vẻ bí mật. - Ở chỗ này, hay lắm. Nhưng nàng phải phẫn nam trang đã. - Cái gì? Bạch Dương mắt tròn mắt dẹt thốt lên thì bị Nhân Mã kéo tới tấm bình phong thay đồ. Một lúc sau, cả hai người bước ra. Từ hai mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sau khi giả trang, đã thành nam nhi đẹp trai tuấn tú. - Xong rồi. Đi đâu vậy nàng? Bạch Dương hỏi. - Thanh lâu. Nhân Mã cười cười rồi kéo Bạch Dương đi, bỏ mặc Dương Dương vẫn đang còn thẫn thờ. Nhân Mã chạy đông chạy tây một hồi rồi đến trước cửa thanh lâu giáp với tửu lâu. Bạch Dương mắt híp lại thành một đường thẳng, vui mừng nói. - Trò nay hảo vui a. Đi đi. Bạch Dương cùng Nhân Mã bước vào thanh lâu, vẻ hào hoa phong nhã với cái quạt trên tay phẩy phẩy. Lập tức thanh lâu đang ồn ào là thế bỗng yên lặng như tờ, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào hai soái ca. Rồi những tiếng xì xào vang lên nho nhỏ mà Bạch Dương và Nhân Mã chỉ nghe được câu mất câu không. - Có nhiều soái ca quá đi mất. - Tiếc quá, suất như vậy mà lại vào thanh lâu. - … Bạch Dương mỉm cười nhẹ nhàng, khiến hàng loạt kỹ nữ vẫn còn đang quấn quýt với mấy nam nhân kia lập tức chạy tới chỗ nàng, mời chào, còn vuốt vuốt mặt nàng. - Công tử à, kỹ thuật của ta tốt lắm, thuê ta đi nha~ - Công tử thật suất a, tiểu nữ hèn mọn xin được hầu hạ công tử a~ -… Nhân Mã rút kinh nghiệm từ Bạch Dương, không cười nữa. Bỗng nhiên tại khoảng trống phía trước, tú bà bước lên cùng với một cô gái xinh đẹp luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người phía trước. - Thưa các công tử, đây là Thiên Đàn, người mới của thanh lâu chúng tôi, năm nay mới tròn mười sáu tuổi. Ai có nhu cầu thì hãy đặt giá. Tú bà oang oang nói. Bạch Dương ở dưới sau khi đẩy được đám kỹ nữ ra thì thấy tú bà đang bán đấu giá người mới. Những tiếng hô lớn vang lên. - Một trăm lượng. - Hai trăm lượng. - Ba nghìn lượng! Nhân Mã thấy cô bé mới mười sáu tuổi mà đã phải đến thanh lâu bán thân kiếm tiền thì cảm thấy bất bình, ra giá để mua nàng. - Có ai còn ra giá nữa không? Vậy Thiên Đàn thuộc về công tử. Tú bà mặt mày tươi cười đẩy đẩy Thiên Đàn về phía Nhân Mã. Nhân Mã quẳng cho tú bà vài thỏi vàng to bằng nắm tay rồi kéo Thiên Đàn và Bạch Dương lên một căn phòng rồi khóa cửa lại. - Công tử, đừng mà. Thiên Đàn sợ hãi khóc lóc. Bạch Dương dịu dàng trấn an nàng. - Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không làm gì đâu. Muội có muốn trốn đi cùng tỷ tỷ không? Làm nha hoàn thiếp thân của tỷ nàng sẽ không thiếu một thứ gì. - Hai tỷ là nữ phẫn nam trang? Thiên Đàn ngừng khóc, lau lau nước mắt, hỏi. Nhân Mã gật đầu, nói. - Chúng ta phải rời khỏi đây, nếu bị bắt sẽ rất phiền. Thiên Đàn, bám chặt tỷ. Nhân Mã ôm Thiên Đàn vào lòng rồi cùng Bạch Dương dùng khinh công nhảy qua cửa sổ về tửu lâu, thoắt ẩn thoắt hiện không ai hay biết.
|
|
tieucua1007 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 6.1) Sat Sep 07, 2013 9:44 pm | |
| Mình thấy truyện của pạn hay ak'. Nhưng mà chap ngắn quá. Hy vọng pạn sớm ra chap và viết dài 1 chút nhé. Chứ như thế này đọc không đã gì hết trơn ak'! Hóng chap nàng! |
|
Meo_AipU Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 6.1) Tue Oct 15, 2013 11:33 am | |
| Ha ha. Nhân Mã chịu chơi nha. 3000 lượng giàu nhỉ. Chẳng bù cho mình. Kiếm đâu ra đây *thẫn thờ* |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: Hoàng Đạo Triều (Chương 6.1) | |
| |
|