Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Special Kids Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nqvinh1412
Học sinh nhà Lửa
nqvinh1412
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 213
Birthday : 14/12/2000
Join date : 21/06/2013
Special Kids Chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Special Kids Chap 1    Special Kids Chap 1  Icon_minitimeFri Sep 13, 2013 9:16 pm


Chap 1
 
 


Trong một căn phòng tại Trụ sở Cục tình báo Trung Ương ESP.
 
 


Nơi mười đứa nhóc đắm chìm trong giấc mộng của tuổi ấu thơ hồn nhiên và trong sáng.Cự Giải nằm nửa trên giường nửa dưới đất, nước dãi đầy miệng và cằm trông mà phì cười. Chốc chốc lại nói sảng, toàn những điều kì lạ không đâu.
 
 


_Hớ hớ, ta là siêu nhân – Đang im ắng thì nó hét ầm lên đánh thức mọi người dậy
 
 


Ma Kết đang ngủ ngon thì giật mình choàng tỉnh, đầu đập vào thành giường, sưng lên một cục u to tướng. Mọi người tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài, chỉ có riêng Cự Giải là vẫn ngủ ngon như thường.
 
 


Xử Nữ đưa tay lên miệng che đi cái ngáp của mình, lấy chân đá đá vào người Cua, nó vẫn ngủ ngon như thường. Sau tiếng hét của Cua, Song Tử bừng tỉnh, khuôn mặt xám lại, mô hôi lăn dài trên má, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng sợ sệt.
 




_Sao vậy Song Tử, mơ thấy ác mộng à ? Ma Kết hỏi:
 
 


_Em mơ thấy chị Mã Nhi bị bắt cóc –Song Tử nói, khuôn mặt vẫn sợ sệt:
 
 


_Hôm qua chị Mã Nhi nói là đi dự hội thảo khoa học, có lẽ là tới muộn mới về nên là có thể bị bắt cóc giữa đường – Tiểu Mã lo sốt vó, cố gắng phân tích tình hình:
 
 


_Trong giấc mơ em còn thấy gì nữa ?–Bảo Bình hỏi:
 
 


_Em thấy chúng gửi tới một bức thư, nói địa điểm và chúng ta không được để cho Cục tình báo nhúng tay vào, không chúng sẽ… -Song Tử nói tiếp:
 


 
Không khí rơi vào trầm mặc, mọi người đắn đó suy nghĩ, làm thế nào để cứu Mã Nhi ra mà không được để Cục tình báo cũng như cảnh sát nhúng tay vào trong khi Cua vẫn say sưa ngủ ngon. Dù gì thì họ cũng chỉ là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn làm sao có thể tự lo những chuyện như thế này được.
 


 
_A, có cách rồi – Tiểu Mã reo lên:
 
 


_Cách gì ?–Ma Kết xen vào:
 
 


_Chúng ta sẽ nhờ anh trai tớ, anh ấy không dính dáng gì đến chính phủ cả nên chắc là được –Tiểu Mã cười:
 
 


_Nhưng anh của chị là ai ? –Xử Nữ hỏi:
 


 
_Một D-ESP Hunter. Thế nào ok chứ ?-Tiểu Mã nói:
 


 
Vừa dứt câu, cô rút lấy trước điện thoại, bấm số gọi cho anh trai mình đang du học tại Anh Quốc. Đầu dây bên kia là tiếng tút kéo dài, anh trai cô là một tên chúa lười, suốt đời không mang theo điện thoại nên chả ai liên lạc được.Đang lúc nguy cấp thế này mà lại …
 
 


“Tôi là Nhân Mã, hiện tôi không thể nghe máy. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp”
 




_Anhhhhhhh, chị Mã Nhi bị bắt cóc rồi, nhận được lời nhắn mau về nước, tọa độ ab – cd – ef, nhanh lên đó –Tiểu Mã hét lớn vào chiếc điện thoại, tiếng hét chói tai tới lỗi Cua say sưa ngủ nãy giờ cũng phải bừng tỉnh. Nó đưa tay lên giụi mắt hỏi:
 
 


_Có gì hót ?
 
 


_Đồ ngốc, đang có chuyện cấp bách mà còn đùa được à – Xử Nữ vung chân sút vào đầu Cua, nó lăn ra đất, đầu u lên một cục to tướng. Nó ôm đầu hét ầm lên:
 
 


_Làm gì mà mạnh chân vậy, đau quá !
 
 


_Vậy chúng ta làm gì bây giờ ? Bạch Dương hỏi:
 
 


_Tự mình hành động thôi –Tiểu Mã nói:
 
 


_Cứ quyết thế đi –Cự Giải nói rồi háo hứng chuẩn bị xuất phát, đã lâu lắm rồi cậu không được ra ngoài hành động
 


 
Cả nhóm kéo nhau ra đi lặng lẽ, không để cho ai biết rồi nhờ Bạch Dương dịch chuyển tới địa điểm bọn chúng đã cho. Nơi đó ở giữa một khu rừng rậm với tranh thiết bị, vũ khí hiện đại. Chắc hẳn đây là một lực lượng chống chính phủ nào đó. Chúng bắt cóc Mã Nhi để gây sức ép với Zodiac và cả Cục Tình Báo.
 


 
Chỉ một lúc sau những tiếng súng, bom đạn mở đầu cho một cuộc chiến vang lên khắp khu rừng. Cự Giải xung phong đi đầu, tiêu diệt các tháp canh của địch. Việc này quá dễ với cậu, chỉ cần vài cái hất tay là tất cả vũ khí của chúng đều đi tong.
 


 
~Trong trụ sở quân địch – Phòng giam đặc biệt~
 
 


Mã Nhi loay hoay tìm cách thoát ra ngoài nhưng không thể sử dụng sức mạnh. Từ lúc bị bắt vào đây, cô tình cờ phát hiện ra một loại vũ khí có thể vô hiệu hóa các ESP, những cỗ máy sẽ làm lên những biến động lớn trong tương lai không xa,  Anti – ESP. Cô cố thoát ra để cảnh báo mọi người, chúng quá nguy hiểm.
 
 


“Cộp, cộp…”
 


 
Những tiếng bước chân tiến dần đến phía cô. Cô cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp đang tiến đến đây. Một luồng sóng từ quét qua, thổi bay cánh cửa, Mã Nhi đã kịp tránh ra phía sau. Một bóng người mặc áo choàng đen hiện ra, mặt đầy sát khí.
 


 
_Anh là ai ?–Mã Nhi hỏi, cô thật sự không biết rằng trước mặt cô hiện giờ chính là huyền thoại “Bóng đen”:
 


 
_Xà Phu – Hắn đáp ngắn gọn, cô bước lùi về phía sau, cô đã nhận ra hắn:
 
 


_Anh đến đây làm gì ? –Không chút sợ hãi, cô hỏi tiếp:
 
 


_Lấy thứ tôi cần –Rồi hắn bước đi lặng lẽ:
 


 
_Dù sao cũng cảm ơn –Mã Nhi hét lớn, bóng Xà Phu khuất dần phía xa:




 
 
Tuy là kẻ xấu nhưng Mã Nhi đã nhận ra điều gì đó tốt đẹp về hắn trong mắt cậu ta. Cô nhanh chân chạy ra ngoài, cô cố chạy nhanh hết sức có thể, cô phải ngăn họ lại.
 
 


~Phía ngoài căn cứ~
 
 


Nhóm  Zodiac đã tới được đây, hiện đang giao tranh quyết liệt với chúng. Tên chỉ huy bước lên, nói lớn:
 


 
_Lũ con nít chúng bay nên đầu hàng thì hơn, các ngươi không đánh lại bọn ta đâu –Hắn ra hiệu cho quân lính lui về, rồi rút lấy một chiếc điều khiển trông khá là kì quặc. Từ trong cắn cứ, những chiếc xe tăng tiến ra, chĩa nòng súng về phía nhóm  Zodiac.
 


 
Mọi người vào thế chuẩn bị, từ phía trong, một bóng người lao ra hét lớn:
 


 
_Dừng lại mọi người không đánh được chúng đâu –Mã Nhi lao ra, hét lớn hết sức có thể:
 


 
_Tại sao ngươi thoát được –Tên chỉ huy ngạc nhiên, rồi sau đó đổi giọng ngay: _Con bé nói đúng đấy, các ngươi không làm gì được những chiếc xe tăng này đâu, chúng được lắp đặt một loại sóng có thể vô hiệu hóa năng lực của các ngươi, đó là Anti – ESP, chịu chết đi
 
 


_Hả, sao mà…, nguy rồi chạy thôi –Bảo Bình hét lớn, nhưng không kịp nữa rồi, chúng đã vây kín xung quanh, nòng súng đã sẵn sàng đưa cả bọn về chầu Diêm Vương:
 


 
Những nòng súng sáng lên, tích tụ năng lượng, chỉ chút nữa thôi, tất cả bọn họ sẽ chết.
 


 
“Xoẹt” –Một lưỡi kiếm lóe sáng, cắt đôi những nòng súng, cứu thoát họ trong gang tấc. Thanh kiếm cắm xuống đất. Từ trên cao một bóng người tiếp đất nhẹ nhành, không mảy may đến một vết thương. Thật đánh nể ! . Một thanh niên áo trắng, tiến đến rút thanh kiếm lên, vung vung trong không khí.
 
 


_Anh… Nhân Mã –Tiểu Mã lắp bắp, làm thế quái nào mà Nhân Mã đến nhanh vậy.
 
 


_Yo mấy nhóc –Nhân Mã cười, quăng thanh kiếm ra sau, tay đưa lên trước, lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu nhỏ, nó lớn dần lên. Cậu đẩy nhẹ nó lên phía trước tạo thành một luồng sáng lao thẳng về phía trước, quét sạch mọi thứ. Sức tàn phá thật khủng khiếp.
 


 
Những chiếc xe tăng bị phá hủy, tên chỉ huy đã chạy mất. Căn cứ của hắn cũng tổn hại khá lớn.Sau lớp khói bụi, Xà Phu xuất hiện. Cả hai nhìn nhau rồi cùng nhếch môi lên –một nụ cười nửa miền đầy, thách thức và tự tin. Cả hai lao vào nhau với một tốc độ khủng khiếp, những người khác còn chả kịp hiểu gì, mặt cứ trơ ra đó. Những đòn tấn công chưởng lực va chạm tạo ra những vụ nổ kinh hoàng. Tốc độ của họ tiếp tục tăng lên nhanh chóng, gấp 5 lần tốc độ âm thanh, thật kinh hoàng !



 
cherryn**
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn**
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 04/10/1996
Join date : 05/09/2013
Special Kids Chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Kids Chap 1    Special Kids Chap 1  Icon_minitimeFri Sep 13, 2013 9:21 pm

sao phóng chữ to ra đc v?thiên bình đâu?viết dài tí nữa,^^
 
MinTeddy
Học sinh nhà Đất
MinTeddy
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 229
Birthday : 12/05/1999
Join date : 31/07/2013
Special Kids Chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Kids Chap 1    Special Kids Chap 1  Icon_minitimeFri Sep 13, 2013 9:32 pm

ăn gian dòng khinh ==''
 
nqvinh1412
Học sinh nhà Lửa
nqvinh1412
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 213
Birthday : 14/12/2000
Join date : 21/06/2013
Special Kids Chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Kids Chap 1    Special Kids Chap 1  Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 6:33 am

Cherr: phóng to cỡ chữ trên thanh công cụ có thây, tạm thời đến đấy đã, sang viết cho Zodiac World
Min: chuyên gia ăn bớt dòng mà
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Special Kids Chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Kids Chap 1    Special Kids Chap 1  Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 6:41 am

chap dài
cx vì ăn gian dòng thôi =))
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
nqvinh1412
Học sinh nhà Lửa
nqvinh1412
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 213
Birthday : 14/12/2000
Join date : 21/06/2013
Special Kids Chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Kids Chap 1    Special Kids Chap 1  Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 6:41 am

Hana: ăn gian mỗi chap này thôi
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Special Kids Chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Kids Chap 1    Special Kids Chap 1  Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 8:06 am

Tên này ăn gian dòng nên ta coi là ngắn. Tb âu tên kia? Thôi thì ta hóng :3
 
nqvinh1412
Học sinh nhà Lửa
nqvinh1412
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 213
Birthday : 14/12/2000
Join date : 21/06/2013
Special Kids Chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Kids Chap 1    Special Kids Chap 1  Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 8:37 am

pecankute đã viết:
Tên này ăn gian dòng nên ta coi là ngắn. Tb âu tên kia? Thôi thì ta hóng :3
Thiên Bình thì từ từ, chap sau sẽ có
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
Special Kids Chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Kids Chap 1    Special Kids Chap 1  Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 10:41 am

ờm...hóng :v 
hình như chú ăn bớt dòng nhể?
phông chữ cũng to...( thôi cái này đc )
TB của tui ko thấy đâu sất -_- 
công nhận :v khúc cúi tú làm tôi mém té ghế khi cứ tưởng chúng nóa sẽ chầu táu bin sớm ( táu bin làm diêm vương =)) )
p.s: hóng nga~
 
nqvinh1412
Học sinh nhà Lửa
nqvinh1412
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 213
Birthday : 14/12/2000
Join date : 21/06/2013
Special Kids Chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Kids Chap 1    Special Kids Chap 1  Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 5:24 pm

~OoO~Libra~OoO~ đã viết:
ờm...hóng :v 
hình như chú ăn bớt dòng nhể?
phông chữ cũng to...( thôi cái này đc )
TB của tui ko thấy đâu sất -_- 
công nhận :v khúc cúi tú làm tôi mém té ghế khi cứ tưởng chúng nóa sẽ chầu táu bin sớm ( táu bin làm diêm vương =)) )
p.s: hóng nga~
thanks
 
Sponsored content
Special Kids Chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Kids Chap 1    Special Kids Chap 1  Icon_minitime

 
 

Special Kids Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Special Kids
» Special Classes (chap 1)
» Special GTNV
» Special Classess (chap 3)
» Special Classess (chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Special Kids-