Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 

Truyện như thế nào?
 Hay
 Dở
 Bình thường
 Cần thêm nhân vật
 Cần sáng tạo thêm
 Dẹp đi là vừa
Xem kết quả
Tác giảThông điệp
sweettime
Học sinh chưa nhận lớp
sweettime
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 25
Birthday : 18/04/2000
Join date : 07/07/2013
~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Empty
Bài gửiTiêu đề: ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz   ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Icon_minitimeSun Sep 15, 2013 11:06 am

Chiếc cúp Qruitz


Trường học Horoscope,1 ngôi trường dành cho các phù thủy danh tiếng gồm 12 khối và hầu hêt tất cả các học sinh ở đây khi bước vào trường đều phải trải qua 1 cuộc thi đầy mạo hiểm kể cả bước ra trường cũng vậy.Ngôi trường được điều khiển dưới sự chỉ dạy của thầy Cronus,thầy hiệu trường ngôi trường có hôm nay đều là nhờ vào công đức của thầy.Nhưng của vào nhờ vậy mà thầy mới có thể biết được trường thầy có những thiên tài rất là xuất sắc đó chính là 12 học sinh rất là lừng danh chúng đều mang trong mình dòng máu của các cụ tổ năm xưa của chúng để hiểu rõ thêm chúng ta hãy vào lớp của họ nhé!


"Tiếp theo",vị giáo sư già quay sang tất cả học sinh đứng ở dưới và nheo mày,"Gemini và Ken"


Cả hai cậu lập tức tiến về giữa phòng,hai cậu cúi đầu chào nhau (Đó là cách chào nhau trước khi chiến đấu) và quay ra sau 5 bước thì cả 2 quay lại giơ tay cầm đũa phép để chuẩn bị chiến đấu.Khi cả 2 đều sẵn sàng chuẩn bị thì vị giáo sư già ra hiệu thì ngay lập tức Ken hét toáng lên "Attack"


Cả căn phòng đều im lặng mắt tất cả các học sinh ở dưới đều căng 2 con mắt ra để xem 2 học sinh giỏi nhất của thầy tấn công nhưng Gemini vẫn đứng yên không hề tấn công bởi vì cậu biết Ken đã đánh trật hướng cậu,Ken bực mình liền tạo cho mình lá chắn bảo vệ "Escudo".Bình thường chỉ cần tấn công thì tất cả đối thủ của Gemini đều bị hạ gục không quá 5 giây.Riêng Ken là 1 ngoại lệ,Ken có thể phòng thụ nhờ vào phép sử dụng lá chắn của cậu.Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về Gemini và nhận ra cậu không tấn công mà chỉ là cậu đang bận thi triển câu thần chú mới.Xung quanh cậu bây giờ được bao bọc bởi quả cầu màu cam.Một loại phép thuật cao cấp của bộ tộc của mà chỉ có những người mạnh mới thi triển được phép thuật này và vị giáo sư già cũng biết điều này


Lá chắn của Ken chỉ có khả năng là phòng thụ 10 giây.Câu thần chú này chỉ có thể phòng thụ tức thời mà thôi,Ken bắt đầu hét những câu mà mình biết


"Aroslugia"
Tia chiếu từ cây đũa thần của Ken băn vào quả cầu và dội lại,không hề có tác dụng


"Thôi đủ rồi,Ken!Cả 2 mau dừng lại đi,em về chỗ đi còn Gemini hãy ở lại gặp thầy sau giờ học"Vị giáo sư già liền ra hiệu chấm dứt cuộc chiến đấu đầy ngây ngo này bằng cách ra hiệu dừng lại,thế là cả 2 đều đi xuống chỗ của mình


Sau giờ học Gemini đi theo thầy giáo sư già vào căn phòng của thầy đê lại 1 đám học sinh ngồi tụ lại 8 chơi


"Lần này là quả cầu phép thuật đấy"


"Tớ nghe nói phép thuật đó mất rất nhiều thời gian để khá nhiều thời gian luyện tập đấy"


"Ừ,sao cậu ấy có thể duy trì trông thời gian lâu thế?"


"Để thi triển phép thuật này tốn rất nhiều phép.Nhưng hãy nhìn khuôn mặt cậu ấy đi đâu có biến sắc gì đâu"


"Không chừng cậu ta đã đọc hết sách trường mình theo đúng lời đồn này"


"Không thể nào có chuyện đó được bởi vì không có ai có thể đọc hết sách trong vòng 1 thời gian ngắn vậy được?"


"Ai mà biết được chẳng phải cậu ấy mới 15 tuổi sao thế mà có thể vào được khối 10 của mình"


"Cậu ấy đúng là thiên tài"


"Và cũng rất đẹp trai nữa"


...


Ở trường Horoscope này,7 tuổi đã được vào có thể được vào khối phép thuật 1 và cứ thế mỗi lần mà cứ đến kì thi là sẽ cho thi cuộc thi đáu lẫn nhau nếu ai có thể đánh bại đối thủ của mình thì người đó sẽ được vào khối tiếp theo của trường ở đây thì khối 12 là khối mạnh nhất trong tất cả các khối những người ở trong khối này đều là những người có sức mạnh không hề yếu tí nào,mỗi người ở trong khối này sẽ được quyền bóc thăm chọ khối mình sẽ đảm nhiệm với tư cách là khối trưởng của khối đó.Và ở đây khối 12 ngày chính là tất cả thành viên của hội học sinh trong trường chức cao nhất chính là hội trưởng hội học sinh tiếp đó là hội phó sau đó là thư kí và thủ quỹ tiếp theo là thành viên trong hội,họ đều là những người có quyền lực,danh giá,xinh đẹp,có sức mạnh rất lớn


"Ngồi xuống đi Gemini",vị giáo sư già ôn tồn nói


Gemini ngồi đối diện với thầy giáo sư già của mình


"Nói cho thầy nghe con đã đọc đến cuốn sách nào rồi?"


Gemini lẩm nhẩm tất cả các cuốn sách mà mình đã đọc ở trong thư viện nhanh nhảu trả lời


"Dạ thưa thầy Aeolus chắc là chỉ còn 2 cuốn về "Sách tối cao" là con chưa đọc thôi còn bao nhiêu đã đọc xong hết rồi"


Aeolus nhìn học trò của mình mà không nói gì.Gần 10 triệu cuốn sách trong thư viện mà trong thời gian ngắn cậu đã đọc hêt mà pháp sư như thầy mà làm sao có thể tin được cơ chứ.Nhưng đối với Gemini thì đó là có thể


"Ta chắc là ta không thể nào tin được nhưng nếu con có tài năng đó và phép thuật của con thì con nên tham gia vào cuộc thi..." "điều ước"


"Sao" Gemini ngạc nhiên


"Đây là cuộc thi hằng năm dành cho các học sinh năm thứ 8 trở lên.Các học sinh sẽ vào thế giới khác mà ban tổ chức chọn.Học sinh năm thứ 8 được yêu cầu phải thực hiện được nguyện vọng của 100 người trong vòng 3 tháng.Năm 9 thì 200,năm 10 300... cứ thế mà tăng lên.Đây không phải là 1 cuộc thi dễ.Học sinh được yêu cầu thực hiện sẽ được đánh giá là tốt vào hồ sơ ra trường của họ.Học sinh đứng đầu sẽ nhận được cúp Qruitz”
"Qruitz,thật sao thầy?" Gemini reo lên


"Đúng vậy người thắng không chỉ nhận được đánh giá tốt mà còn được phong là phù thủy mạnh nhất của năm nay và còn được vào hội phù thủy đứng đầu của trường và trong quốc hội"


Aeolus nhìn khuôn mặt phân khích của học trò mà cười


"Nhưng em đừng xem thường cuộc thi này,từ trước đến nay nếu tính ra thì chỉ có 11 người đạt được cúp còn bao nhiêu thì đã Thua cuộc hết rồi.Số điểm đạt thì phải hơn 300 mới được vào hội.Người đạt cao nhất cũng chỉ là 400 mà thôi.Không đơn giản như vậy đâu?"

"Dạ con sẽ cố gắng"

Gemini chào thầy trở về phòng mình,trong đầu đầy những suy nghĩ

....

Còn 3 tháng nữa là sẽ đến cuộc thi.Gemini bỏ ra hết thời gian ở trong thư viện độc hết 2 cuốn sách còn lại mà cậu chưa biết nhờ có cuộc thi này mà cậu có thể xem tất cả mọi người ở trường khác thi triển phép thuật và cũng là lúc cho họ thấy phép thuật của cậu.Ba tháng ở thế giới khác không phải là dễ.Chỉ biết nó thế nào cũng cũng nguy hiểm cho coi,nguyện vọng lại tính đến theo đơn vị hàng trăm.Nhìn là thấy oải.Cậu giải quyết hết 1 cuốn sách về phép thuật tối cao trong vòng 1 tuần bây giờ cậu chỉ còn quyển sách về "phép thuật tối cao của các vị thần cổ đại" mà đọc cũng thấy ngán quá trời,đọc thì lâu mà thi triển thì không được.Thần chú này đã được phát minh ra từ các vị phù thủy cổ đại chỉ có người phát minh ra nó mới có thể thi triển được mà làm đúng được 1 lần thì ông ngả bệnh rồi mất đi.Vì phép thuật này là phép thuật nguy hiểm cho nên nó được đặt ở khu đặc biệt ở trong thư viện thành phố cậu có phải là học sinh bình thường đâu,để đọc cuốn sách này thì cậu phải tốn mất rất nhiều thời gian để đọc nó.Nhiều người thắc mắc tại sao cậu có thể đọc hết cuốn sách ở trong thư viện của trường lẫn thành phố.Cái đó là cậu đọc rất nhiều sách và trong đó cậu luyện rất nhiều câu thần chú mới 1 thần chú là đưa cậu vào 50 kiến thức.Dĩ nhiên chúng vô đầu là 1 chuyện,thi triển chúng là 1 chuyện rất là khó khăn vì thế mà trong trường ai cũng đặt biệt danh cho cậu là "thiên tài Gemini"

Quay trở lại cuốn sách "Phép thuật tối cao của các vị thần cổ đại".Những câu thần chú này được tạo bởi những vị thần như thần sám chớp Zeus,thần địa ngục Hades,...những vị thần này được miêu tả theo những người chứng kiến các vị thần được gọi ra bằng sức mạnh phép thuật và ý chí.Họ mạnh đến nỗi có thể rút hết sức mạnh và ý chí 1 pháp sư huyền thoại ngay khi vừa gọi ra.Vậy chưa ai biết được khả năng thực sự của họ.Khỉ thật.Chẳng lẽ đành bó tay sao?

...

Thời hạn chuẩn bị đã hết và cuộc thi "điều ước" cũng đã đến

Căn phòng dành cho các thí sinh đều to gấp đôi căn phòng của học sinh.Một vật trông như chiến gương khổng lồ nhưng lại có bùa chú và phép thuật vây lấy,tạo xung 1 làn sương mù quanh nó nó được đạt ở cuối căn phòng và dọc 2 bên gương là những mảnh gương nhỏ hơn với rất nhiều ghế dựa,nghe nói đây là nơi theo dõi của ban giám khảo.Phòng bây giờ nghẹt cứng đông đảo các thí sinh dự thi,các vị pháp sư nổi tiếng và các nhà báo chí.Ừ,thì đây là cuộc thi nổi tiếng nên đương nhiên phải có tất cả những người nổi tiếng ở đây chứ.Nó là 1 cuộc thi lớn mà không chỉ có trường Horoscope mà taastc ả ở trường khác

Thầy hiệu trưởng bước vào và nội dung của cuộc thi.Tất cả đều như giáo sư Aeolus nói với Gemini.Chỉ có thêm 1 thứ đó chính là sự nguy hiểm đối với học sinh,chỉ cần phát tín hiệu cầu cứu thì sẽ được quay trở lại Horoscope và đồng thời có nghĩa là bỏ cuộc và 1 điều nữa nếu sau 3 tháng mà không có dấu hiệu cầu cứu hay và không trở lại có nghĩa là hết hạn thời gian khi đến lúc thì cánh cổng sẽ đóng lại.Mỗi học sinh mang theo đồ dùng trong người như Túi không đáy,1 cây chổi phép và 1 cây đũa phép

"Tất cả mọi người chuẩn bị"Thầy hiệu trưởng ra lệnh

Tất cả học sinh ai cũng nhôn nháo leo lên chổi 1 tay cầm đũa phép.Gemini cũng leo lên chổi.Tất cả mọi người đều hướng nhìn về tấm gương khổng lồ trước mặt.Taastc ả các vị phù thủy nối tiếng đều cầm cây đũa phép thuật về tám gương cùng đọc to câu thần chú

    “Potestas des levis etto dunkelheit ons helpenius o patefacios espakio”


Gemini thầm nghĩ "Phép thuật tối cao đây mà"

Một không gian ở trong gương mở ra ở trong người.Bây giờ sau lớp thần chú là bầu trời trong xanh và những đám mây trắng to.Thầy hiệu trưởng hét lớn

"Các em hãy chuẩn bị bay vào khoảng không và bắt đầu cuộc thi mình ngay khi ta đếm đến 3 và nhớ cánh cổng sẽ mở ra cho đến khi cuộc thi kết thúc"

"Rõ"Tất cả các học sinh đều hô lớn trừ Gemini "Làm ơn cứ như là con nít vậy"


"1"

"2"

"3"

Cuộc thi bắt đầu
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz   ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Icon_minitimeMon Oct 21, 2013 4:37 am

Chăm chú vào Gemini quá :/
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz   ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Icon_minitimeMon Oct 21, 2013 6:01 am

nguyên chap hình như nói về gemini thì phải :v
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz   ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Icon_minitimeMon Oct 21, 2013 6:05 am

Lỗi chính tả, nên kiểm tra lại trước khi viết
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz   ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Icon_minitimeMon Oct 21, 2013 10:55 am

Truyện của bạn rất là hay, mình nghĩ là bạn chăm chú cho Gemini nhiều quá nhưng mình không quan tâm đến vấn đề đó lắm. Còn khúc
Code:
"Tất cả mọi người chuẩn bị"Thầy hiệu trưởng ra lệnh
mình nghĩ nếu ghi như vậy => ""...chuẩn bị."- Thầy hiệu trưởng ra lệnh." Thì sẽ dễ đọc hơn.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz   ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Icon_minitimeMon Oct 21, 2013 12:23 pm

Bạn ơi hơi dài dòng và ít thấy các nhân vật khác thì phải!
 
Kawaii Panda
Giáo viên chủ nhiệm
Kawaii Panda
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 168
Birthday : 26/09/1999
Join date : 03/07/2013
~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz   ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Icon_minitimeMon Oct 21, 2013 1:18 pm

Hay nhưng còn vài chỗ sai lỗi chính tả, lỗi diễn đạt và có vẻ lặp hơi nhiều từ "cậu" bạn a ^^ Cố gắng phát huy cái mạnh và khắc phục lỗi bạn nhé ^^
 
Sponsored content
~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz   ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz Icon_minitime

 
 

~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 2]
» Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Chap 1]
» ~Magic~ (Chap 1)
» 12 chòm sao và chiếc bánh kem ngôi sao [ chap 2 : làm bạn nhé ! ]
» 12 chòm sao và chiếc bánh kem ngôi sao [ Chap 1 : Khởi hành ]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Magic-